(tiếp theo và hết)
Sau 4 ngày tham quan từ Kaohsiung - thành phố phía Nam đảo, Nantou - thành phố miền Trung, chúng tôi trở về Taipei - ở Bắc đảo. Buổi sáng ngày cuối cùng, bạn Taiwan đưa chúng tôi tới tham quan phố cổ Shifen (Thập Phần) ở quận New Taipei. Xe rời đường cao tốc...
Phố cổ Thập Phần nằm ở vùng núi cao, quanh năm mây mù... Hệ thống đường giao thông tới Thập Phần phần nhiều là cầu vượt qua khe núi
Tới phố cổ theo con đường mới vượt qua sông
Phố cổ Thập Phần chạy dọc theo bờ sông Leelung...
Trung tâm phố cổ nằm dọc hai bên đường xe lửa...
Tuyến đường sắt này tồn tại hơn 100 năm xuất phát từ nhu cầu vận chuyển than từ một mỏ trong núi...
Hiện tại có thể đã ngừng khai thác mỏ, những đường tàu vẫn hoạt động... Gã Thập Phần
Các thiết bị đường sắt vẫn hoạt động bình thường... phục vụ du lịch
Dân phố cổ sinh sống nhiều đời nay lấy buôn bán làm nghề chính... Vẻ sầm uất khá giả cho thấy rõ điều này
Khi du lịch phát triển, phố cổ lại thêm rực rỡ...
Nét đặc sắc ở phố cổ Thập Phần là tục lệ thả đèn trời - nơi duy nhất ở Taiwan cho phép tồn tại tục lệ này phục vụ du lịch. Trước một cửa hàng phục vụ du khách thả đèn trời.
Truyền thuyết cho rằng: mong muốn điều gì thì viết họ tên mình và những điều ước muốn lên đèn trời và thả bay lên trời, nhằm thỉnh cầu tới thượng đế thì cầu sẽ được ước sẽ thấy. Khách Việt Nam rất mê tín nhé!
Có vẻ phố cổ phát đạt vì duy trì tục lệ này...
Phục vụ du khách Việt Nam có hẳn một "Việt Nam quán" nằm ngay trung tâm phố cổ với bản hướng dẫn khá tỷ mỉ
Hàng ngày phố cổ Thập Phần vẫn đông vui, nhộn nhịp thế này...
Gần phố cổ là thác nước, cũng tên Thập Phần. Nơi này nguyên là lối vào một mỏ than trước đây. Nay không còn khai thác nữa thì trở thành nơi du lịch. Lối vào tham quan thác nước vẫn còn giữ lại một phần tuyến đường gòng chở than
Tuy trời mưa to nhưng khá đông người tới tham quan. Cây cầu treo dẫn tới thác nước
Mố cây cầu treo...
Những toa xe gòng chở than...
Những thanh gỗ tà vẹt nay dùng lát đường đi...
Những bể rửa ngày xưa...
Một di tích cũ mà chả ai biết người xưa dùng để làm gì?
Trên cầu treo...
Thác nước Thập Phần là một thác nổi tiếng nhất ở Taiwan... dòng người kéo đến tham quan khá đông...
Từ trên cầu treo đã nghe thấy tiếng nước réo và trông thấy bụi nước bốc lên từ thác nước Thập Phần...
Đoạn đường dẫn tới thác nước được lát gỗ tà vẹt và bê tông...
Trên đỉnh thác nước...
Phía dưới thác nước, bụi nước bốc lên tạo thành màn sương huyền ảo
Chỗ ngắm thác...
Thác nước Thập Phần rộng 40 m và cao 20 mét, nhưng dân Taiwan vẫn ví như thác nước Niagara ở biên giới Mỹ-Canada
Du khách tham quan thác nước ngày mưa...
Phía dưới chân thác có lối dẫn cho những người ưa mạo hiểm...
Toàn cảnh thác nước Thập Phần, Taiwan
Mấy ngày mưa liền dẫn dắt các bạn đi từ đầu đến cuối đảo Taiwan nên cũng phải giải lao tý. Bây giờ nói chuyện đến Taiwan bằng đường hàng không nhé!
Bay từ Nội Bài đến sân bay quốc tế Taoyuan (Đào Viên) với hành trình hai tiếng rưỡi... Chúng tôi chuẩn bị lên máy bay
Tới Taiwan, làm thủ tục nhập cảnh bằng các động tác chính: chụp ảnh và lấy vân tay ngón trỏ... Khu vực nhận hành lý
HDV ở Taiwan đón bạn với câu mời chào mua sim 3G. Quản lý sim ở đây khá chặt chẽ... Quầy bán sim điện thoại
Mọi người bắt đầu thử liên lạc và kết nối với nhau...
Rời nhà ga để vào thành phố Taoyuan...
Khách sạn chúng tôi ở đêm đầu tiên trong phố Taoyuan... một khách sạn dễ chịu... Nhìn từ trên phòng xuống phố...
Phố nhỏ, nhà chung cư cũng chả kém gì Việt Nam...
Phía đối diện khách sạn...
Mấy đồ trang trí dưới sảnh của khách sạn trông như đồ... cổ
Ngồi ngoài sảnh chờ xe đón...
Mưa quá chả dám lượn đâu xa...
Ngước lên cao chỉ lo nước mưa rơi vào ống kính...
Du lịch Taiwan chủ yếu đi trên các cao tốc đường bộ. Từ Bắc tới Nam đảo dài hơn 400 km, có tới hai tuyến đường cao tốc. Tuyến mới hoàn thành năm 1997 dài 432 km... Trên một đoạn cao tốc từ Taoyuan đi Taichung
Tốc độ quy định trên cao tốc là 110 km/h (tối thiểu là 60 km/h) nên ảnh không được rõ, các bạn thông cảm. Lại nói chuyện đảo Đài Loan có hình củ khoai lang, chỗ rộng nhất đến 145 km ở giữa đảo. Phần lớn địa hình là đồi núi. Cao tốc dọc theo các dãy núi liên tục từ Bắc đến Nam
Phần đồng bằng, cao nguyên chiếm 24% diện tích... nơi có thể sản xuất nông nghiệp và sinh sống
Nông nghiệp cũng phát triển từ trồng lúa nước và cây công nghiệp...
Giao thông đường bộ chiếm ưu thế tuyệt đối vì khoảng cách các đô thị, các trung tâm tương đối gần và hệ thống giao thông hoàn chỉnh. Năm 2014, Taiwan bỏ các trạm thu phí trên đường bộ và áp dụng thu phí điện tử. Dấu tích trạm thu phí duy nhất trên cao tốc
Tuy vậy, tại vị trí này có một trạm cảnh sát dừng xe để lên kiểm tra an toàn xe. Trước khi dừng xe, HDV giục du khách thắt dây an toàn... Một trạm dừng nghỉ với khu vệ sinh khổng lồ
Do địa hình hơn 80% là núi cao - có tới trên 250 đỉnh núi cao 3000 mét so với mực nước biển - nên sông ở đảo rất rộng. Cao tốc qua một con sông ở Taichung
Địa hình đảo cũng là nơi giao nhau của hai mảng Á-Âu nên địa chất không ổn định. Phần lớn nhà cửa xây dựng kiểu phòng chống động đất...
... trung bình hàng năm có tới 20 ngàn vụ chấn động... Riêng tháng Chín năm 1999 có động đất mạnh và sau đó tới 15 ngàn dư chấn, làm chết 2400 người...
Bờ phía Tây của đảo có địa hình đồi núi thấp và đồng bằng - nơi hệ thống giao thông phát triển...
Bờ phía Đông đảo là các dãy núi cao che chắn, tạo cho đảo một môi trường khá an toàn, tránh gió bão...
Nantou là miền đất trung du, nơi đây trồng khá nhiều cây cau, nhiều nơi bạt ngàn những rừng cau trên các đỉnh đồi. Thì ra, người dân nơi đây vẫn có thói quen nhai trầu cau, nay phần lớn là những người cao tuổi... Rừng cau ven cao tốc
Hệ thống giao thông trên đảo có đến gần 50 ngàn km cao tốc, trong đó có hai tuyến cao tốc Bắc Nam...
Từ năm 2008, chính phủ Mã Anh Cửu mở rộng thông thương với Trung Hoa đại lục, các sân bay phát triển đón khách đại lục ra tham quan du lịch và làm ăn. Mỗi ngày, cấp tới 100 ngàn visa cho dân đại lục... Đường lên phía Đông đảo lên dốc...
Kinh tế Taiwan thời kỳ này phát triển mạnh nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều tác hại: bị các doanh nhân đại lục lấy cắp công nghệ, khách hàng...; tràn ngập đảo thứ văn hóa thô thiển, ồn ào, chen lấn, chèo kéo, mặc cả... Cao tốc đường núi ở Nantou
...Năm 2016, chính phủ bà Thái Anh Văn (đảng Dân Tiến) lên nắm quyền đã hạn chế dần quan hệ với đại lục. Du lịch từ đại lục giảm mạnh... toàn bộ các sân bay ở trên đảo không được sử dụng (ngoài hai sân bay quốc tế lớn là Taoyuen và Kaohsiung). Thêm nữa, là từ 2007, đường sắt cao tốc từ Taipei đi Kaohsiung đưa vào vận hành rút ngắn thời gian đi lại hai đầu của đảo xuống còn 90 phút thì rất ít người đi máy bay... Những con sông ở phía đông đảo
Một cây cầu bắc ngang sông
Thành phố Nantou nhìn từ trên đường cao tốc
Huyện Nantou nằm giữa trung tâm đảo, huyện duy nhất không có biển tiếp giáp, dân cư trên 500 ngàn dân
...tập trung hai bên đường cao tốc Bắc Nam...
Một khu dân cư khác thuộc huyện Gia Nghĩa...
Nằm ở giữa đảo nên địa hình tương đối bằng phẳng...
... sản xuất nông nghiệp phát triển...
Ghé vào một trạm nghỉ dọc đường, nông dân giới thiệu các loại trái cây và sản phẩm chế biến... Thấy chả hơn gì ta nên lượn ra đường chụp ảnh... Đoạn đường tránh qua một thị trấn nhỏ, quang cảnh thị trấn
Phố nhỏ...
...ngõ nhỏ...
Dần xuống phía Nam, trời có nắng...
Phía bên đường thấy có bóng dáng những cây tre...
Nghe bảo trên đảo có thứ vải quả nổi tiếng, một vạt vườn vải bên đường
Một trái núi bên đường vẻ sụt lở trông thấy...
Cao tốc băng qua một con sông rộng...
Dần tới Kaohsiung...
Những khu dân cư...
Đoạn qua bên ngoài thành phố Kaohsiung...
Từ xa đã thấy những nhà cao tầng trong trung tâm thành phố...
Biển hiệu cây xăng của doanh nghiệp công nghiệp lớn nhất ở Taiwan
Khảo sát giá nhiên liệu tại đây...
Đảo Taiwan có 6 thành phố trực thuộc - sáu thành phố to. Kaohsiung là thành phố lớn thứ hai ở Taiwan. Góc đường phố Kaohsiung
Kaohsiung nổi tiếng là hải cảng lớn của đảo từ cuối thế kỷ thứ XVII...
Một tòa nhà dáng dấp đền thờ Phật giáo...
Siêu thị lớn từ Mỹ qua...
Kaohsiung là thành phố lớn đông dân thứ 2 ở đảo, có tới 2,7 triệu người ở đó
Những công dân Kaohsiung...
Thành phố nổi tiếng về phát triển công nghiệp nặng
Kaohsiung có khá nhiều xe máy... Chỗ để xe trên đường phố
...chỗ để xe trên hè phố...
Xe máy nhăm nhăm chạy cắt ngang phố chính...
Xe máy trên đường phố...
Chấp hành luật giao thông
Trên phố có khu vực để xe được kẻ sơn rõ ràng: mỗi ô một xe, hết ô... tìm chỗ khác. Để xe tại những chỗ thế này là miễn phí.
Phố Kaohsiung cũng nhiều xe hơi chả kém HN mấy... Nơi đây đã từng là cảng biển lớn thứ 4 thế giới mà
Kaohsiung là thành phố của công nghiệp luyện kim và chế tạo cơ khí... Xe đậu trên hè đường...
Đi theo tour thường được HDV đưa vào những chỗ mua bán. Ví dụ chỗ này bán bánh dứa - được giới thiệu là hãng duy nhất của Taiwan lên sàn chứng khoán thế giới... Vào đây, các bạn sẽ được chơi trò làm... bánh. Trong khi chờ đợi bánh được nướng chín, các bạn được dồn vào chỗ bán các loại bánh của hãng với những khuyến mãi rất... dễ thương.
Một điểm mua sắm nữa là trong tòa nhà này, bạn có thể được nghe giới thiệu các loại chăn ga gối đệm tơ tằm "mát về mùa hè, ấm về mùa đông" mà giá chỉ gấp mươi lần hàng Tàu mua ở chợ Đông Kinh (Lạng Sơn)...
...Kiểu gì rồi cũng đến tối mịt mới về đến chỗ nghỉ đêm...
Một khu vui chơi trên nóc tòa nhà cao tầng ở Kaohsiung
Khu vui chơi ở Dream Mall nhìn từ cảng Kaohsiung...
Cảng Kaohsiung...
Toàn cảnh Kaohsiung nhìn từ phía cảng...
Là thành phố lớn của đảo nên kiểu gì cũng phải có nhà... chọc trời. Tòa tháp 85 tầng nhìn từ xa
...và khi nhìn từ dưới chân tòa tháp...
Chân dung một tòa tháp khác... tòa nhà China Stell
Thành phố còn đang tiếp tục được xây dựng...
Nghe kể, Kaohsiung cũng là thành phố mà nhiều người lao động VN lựa chọn... Trước cửa chợ đêm Hợp Lực
Rời Kaohsiung, chúng tôi trở lại Taipei. Buổi sáng cuối cùng trên phố phường Kaohsiung, trời tiếp tục mưa...
Từ Kaohsiung về tới thành phố Tân Bắc - thành phố đông dân nhất Taiwan, xe chạy chừng 6 tiếng đồng hồ... Một đêm ngủ ở nhà nghỉ trong quận Tam Hạp (Sanxia), có bể tắm khoáng nóng. Phần lớn du khách không nhận thấy trong bể có khoáng mà chỉ đơn giản là tắm bể nước... nóng. Sáng hôm sau nhìn xuống phố
... giống như một khu đô thị mới ở ta...
Khu phố này khá đông dân, nhưng vì là sáng sớm Chủ nhật và lại mưa nữa... nên phố xá cũng vắng tanh
... là buổi sáng cuối cùng của chuyến đi mà trời cũng chả ngớt mưa...
Điểm cuối tham quan của tour du lịch là thủ đô: Thành phố Đài Bắc (Taipei)... Xe đưa đoàn đến trước cửa tòa nhà cao nhất Taiwan...
Vỉa hè trước cửa tòa nhà luôn có bảo vệ không cho xe đậu quá lâu...
Phía trước tòa nhà 101 Taipei...
Hòn đá bày trước cửa ra vào tòa nhà chính trở thành nơi các nam thanh nữ tú chọn hình ảnh check-in...
Chiều cao của tháp 101 Taipei là 508 mét - giữ kỷ lục tòa nhà cao nhất thế giới từ 2004 đến 2010...
Tấm bia trước cửa ghi lại những kỷ lục...
Tòa nhà có bán vé lên tầng 89 để tham quan và ngắm cảnh thành phố, giá vé tương đương 1 triệu VNĐ... Tòa nhà vẫn đông người tham quan dù trời mưa
Mặc dù rất muốn lên đỉnh của tháp, nhưng HDV khuyên là trời mưa thế này không nhìn thấy gì đâu!!!... Cửa chính vào tòa tháp
Toàn bộ tầng 1 đến tầng 5 của tòa nhà là khu mua sắm... Cửa vào khu mua sắm
Hệ thống thang máy trong tòa nhà...
...một lát là tới tầng 5...
Kết cấu tòa tháp đã được thử nghiệm qua trận động đất năm 2002, khi đó mới xây đến tầng 47. Trận động đất mạnh 6,8 độ richter làm 5 công nhân thiệt mạng nhưng không ảnh hưởng tới cấu trúc tòa tháp... Kết cấu mái một trong các tầng tháp...
Khu mua sắm nhộn nhịp bên dưới...
Từ tầng 5 tòa nhà nhìn ra phố xung quanh...
Để kết thúc câu chuyện về chuyến tham quan đảo Taiwan trong những ngày mưa, tôi thêm 2 điểm quan trọng nữa để các bạn có ít nhiều thông tin về miền đất này. Đầu tiên, kể đến điểm tham quan Nhà Kỷ niệm Trung Chính - Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch là tổng thống đầu tiên của Taiwan (năm 1950) có công xây dựng đảo Taiwan về mặt chính trị. Năm 1975, Tưởng Giới Thạch mất, chính quyền bắt đầu xây dựng Nhà Kỷ niệm cho đến năm 1980 mới hoàn thành... Cổng chính vào Nhà Kỷ niệm ngày mưa
Nhà Kỷ niệm được xây bằng đá cẩm thạch trắng, mái vòm bát giác màu xanh ngọc và chóp tháp màu đỏ biểu trưng cho quốc kỳ Taiwan... Nhưng là ngày mưa nên chả thấy được rõ màu. Nhà Kỷ niệm nhìn từ cửa phía Tây...
Mô hình toàn bộ khu Nhà Kỷ niệm Trung Chính
Hai ngôi nhà mái đỏ phía trước Nhà Kỷ niệm là Nhà hát Quốc gia và Trung tâm Hòa nhạc Quốc gia
Bên trong tòa Nhà có tầng dưới trưng bày các đồ kỷ niệm và thân thế của Tưởng Giới Thạch. Một ban nhạc biểu diễn phía dưới tầng 1
Phía trần nhà được trang trí kết hợp giữa hoa văn và chiếu sáng...
Người HDV sắp xếp cho chúng tôi lên tầng trên cùng, nơi có gian phòng đặt tượng Tưởng Giới Thạch, đúng 15g00... Đoàn người xếp hàng rất đông, một trong 2 chiếc thang máy đang bảo dưỡng nên nhiều người vội chạy ra cầu thang bộ. Tuy là tầng trên cùng của tòa Nhà, nhưng từ tầng dưới đi lên cũng phải qua 4 tầng... Cuối cùng thì cũng lên đến nơi, buổi trình diễn đổi gác cũng đã bắt đầu...
Đám lính kiểng hô hét, dẫm giầy cồm cộp, tiếng vũ khí va chạm lách cách...
Khách du lịch có vẻ thích những trò này...
Màn biểu diễn cũng kéo dài đến 10 phút...
Toàn cảnh phòng tưởng niệm...
Giữa trần phòng tưởng niệm...
Xung quanh câu chuyện về Tổng thống đầu tiên đảo Taiwan bao trùm một màn huyền bí về phong thủy. Khi còn làm Tổng thống, ông thường về nghỉ ở Taoyuen (Đào Viên), cách Taipei chừng 50 km. Các nhà phong thủy khuyên ông nên ở Taipei vì ngôi nhà ở Taoyuen không được tốt. Ông không nghe, kết quả là bị một tai nạn xe hơi mà tài xế bị chết còn bản thân ông bị thương nặng. Sau này, khi ông chết, các bác sĩ nhận định: tai nạn xe hơi đã cướp mất của ông 20 năm khỏe mạnh. Khi ông phát bệnh tim nặng, biết khó sống được, ông dặn lại: đưa thi hài ông về Hà Nam, quê ông. Nhưng không thể thực hiện được, người ta vẫn quàn tại nhà riêng của ông ở Taoyuen. Các nhà phong thủy khuyên nên hạ thổ nhưng không ai dám làm. Kết quả: các con của ông lần lượt từ trần... Màn biểu diễn thay gác trong Nhà Kỷ niệm kết thúc
Taiwan còn có nơi lưu giữ được một phần hồn cốt của Trung Hoa: Bảo tàng Cung điện Quốc gia. Bảo tàng tựa lưng vào một ngọn núi mà phần lớn cổ vật được cất giữ bí mật trong hang núi này. Lúc tôi tới Bảo tàng, trời mưa tầm tã nên chả có hình ảnh nào bên ngoài Bảo tàng. Từ trong Bảo tàng nhìn ra cửa
Bảo tàng được xây dựng từ năm 1965 có sự hỗ trợ từ Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, nơi trưng bày 700 ngàn hiện vật cổ Trung Hoa. Bảo tàng luôn đông khách tham quan
Bảo tàng này là một phần của Bảo tàng Tử Cấm Thành Bắc Kinh. Bảo tàng Bắc Kinh được lập từ 1925. Đến thời kỳ Nhật Bản xâm lược, Tưởng Giới Thạch cho quân đội "sơ tán" phần lớn các cổ vật đi theo... Bên trong Bảo tàng
Sơ đồ giới thiệu các niên đại lịch sử cổ vật trưng bày trong Bảo tàng
Nhóm du khách nghe thuyết minh...
Phát xít Nhật Bản thua trận trong Chiến tranh Thế giới lần thứ II, nội chiến ở Trung Hoa, quân Tưởng Giới Thạch thua Mao Trạch Đông chạy ra đảo Taiwan. Ra đi, Tưởng Giới Thạch cho mang theo 3000 thùng cổ vật - bằng khoảng 20% tổng số... nhưng đây lại là những hiện vật đại diện tiêu biểu và tốt nhất của Bảo tàng Bắc Kinh. Nơi trưng bày cổ vật...
Cổ vật bằng đồng... Cái vạc dùng trong nghi lễ có từ 2500 năm trước...
...một cổ vật khác: cái chuông dùng trong nghi lễ
Nét tinh xảo trong đồ đồng...
Đa dạng các cổ vật bằng đồng...
Những đồ đồng có niên đại hàng ngàn năm...
Một vài đồ dùng khác bằng đồng...
Hàng năm, Bảo tàng Cung điện Quốc gia trưng bày khoảng 5000 hiện vật cổ... Sảnh chính của Bảo tàng, nơi có đặt tượng Tưởng Giới Thạch, người có công tổ chức di chuyển cổ vật tới Taiwan
... như vậy, để được chiêm ngưỡng toàn bộ cổ vật tại đây, người ta cần đến thời gian là... hơn 100 năm. Hành lang chính của Bảo tàng
Bảo tàng hiện đang trưng bày một cổ vật quý: Thúy ngọc bạch thái là miếng ngọc xanh hình cây cải thảo
Chuyện rằng: Một "đại gia" có hai cô con gái đi lấy chồng. Nhà có vật quý là viên ngọc tính đưa cho con làm của hồi môn. Một nghệ nhân đến xin chế tác thành báu vật đẹp đẽ: hình cây cải thảo. Nhưng rồi không có cơ hội lưu truyền đời sau, đành... gửi vào Bảo tàng (!)
Một phần không nhỏ cổ vật là các bức cổ tự: những bản chữ cổ trên đá...
...những văn bản viết trên giấy dát vàng...
Nhiều bức tranh cổ của các danh họa các thời kỳ...
Vài bức tranh về sinh hoạt đời sống và phong cảnh
Vài bức tranh khác có lời "cmt" bên cạnh
Bức tranh sinh hoạt gia đình...
Vì là đi tour nên không có nhiều thời gian, có lúc gần như phải chạy từ phòng nọ sang phòng kia, tầng này lên tầng khác...
Trong bảo tàng có một gian trưng bày nội thất của quan lại... Gian phòng chính ngồi làm việc và tiếp khách...
...chỗ ngồi thư giãn...
Mấy cái tủ chè ngày xưa...
Câu chuyện chuyến đi đảo Taiwan kết thúc. Quà cáp chỉ ít mochi của Taiwan chính hiệu. Thêm vài cái CD của nữ ca sĩ đào hoa Teresa Teng và một em "xế độp" này "cắp nách"...
Khu chờ lên máy bay ở sân bay quốc tế Taoyuen...
(Chuyển bài viết Ngày mưa trên đảo Đài Loan trên diễn đàn otofun ngày 01/10/2017)
Chỉnh sửa: 19/11/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét