Cuộc sống thanh bình trải dài suốt mấy cây số...
... như những bức tranh phong cảnh...
Quãng đường từ Cologne đến Luxembourg city dài gần 200 km...
... nên mới gần 10g00 tới gần biên giới...
Đất nước Luxembourg - tên gọi chính thức là Đại Công quốc Luxembourg - có diện tích gần 2600 km vuông...
... với dân số trên 500 ngàn dân... Tới trạm nghỉ đầu tiên khi vừa qua biên giới...
Nơi bán xăng trong trạm dừng nghỉ...
... người mua tự vận hành bơm xăng...
Điểm dừng nghỉ trên đất Luxembourg có điều đặc biệt. HDV thông báo thay
vì nghỉ 30 phút như thường lệ, ở đây được nghỉ đến 1 tiếng. Chưa hiểu
tại sao nhưng thôi, vào đã... Đây là cái trạm nghỉ...
Lượn lờ mãi chả có gì đặc biệt... Chợt thấy bác tài và người HDV tay
xách nách mang, ra vào mấy chuyến... mua thuốc lá và cà phê. Lạ nhỉ! Sau
mới biết hai thứ đó ở đây rẻ hơn bên Pháp. Tớ chẳng có máu buôn, hơn
nữa muốn buôn cũng không có... cửa. Nên ra sân... phơi nắng. Gặp hai
nàng đồng hành...
Thấy tớ chụp choạch, hai nàng ngồi lại cho ngay ngắn...
Rồi như nghĩ chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa chia tay, các nàng đi nhanh qua chỗ tớ ngồi...
Ra là tưởng bở... Hành khách kéo nhau lên xe rồi!
Đất nước bé nhỏ còn nhiều rừng cây quá!
Chỉ có vài thửa ruộng con con... Làm sao có lương thực mà sống???
Xe dừng ngay trung tâm Luxembourg city, chỗ có đài tưởng niệm...
Người HDV - nữ áo đen - dặn dò gì đó, tớ chỉ nhớ 16g00 tập trung...
... tại đây và đi tiếp về Pháp. Quảng trường có đài tưởng niệm
Khách tham quan tỏa ra chụp ảnh, tớ chụp họ...
Đây là đài tưởng niệm... vật chuẩn nhận biết khỏi lạc
...với những ghi chú gì đó...
Từ điểm này ngắm các vườn hoa xung quanh...
...và ở bên dưới...
Từ đây nhìn rõ ngọn tháp của tòa nhà High Authority of the European Coal and Steel Community... lúc 12g00...
... lúc 14g30...
Luxembourg tuy là một nước nhỏ nhưng rất giàu có - GDP bình quân cao nhất thế giới - gần 100.000 $/năm. Khu vực ga đường sắt...
Phong cảnh giữa trung tâm đô thị làm nhiều du khách ngạc nhiên...
Loay hoay ảnh ọt, quay ra chả thấy nhóm mình đâu...
May gặp hai nàng... Lại lẽo đẽo theo sau vậy!
Tại sao Luxembourg giầu vậy? Công nghiệp chủ yếu là sản xuất thép, chiếm 14% tỷ trọng GDP... Trên phố chính
...Phần lớn kinh tế của nước này là dịch vụ, chiếm 85% tập trung vào tài chính, ngân hàng...
... Ngân hàng Luxembourg còn uy tín hơn cả Thụy Sĩ...
Nhưng có lẽ cái chính là mối quan hệ do lịch sử để lại với các nước châu Âu... Trụ sở Ngân hàng ICBC (của Tàu) ở châu Âu
So với các nước quanh vùng, du lịch ở nước này không sôi động... Ví dụ
tour này chỉ dừng ở Luxembourg có 8 tiếng đồng hồ... Mình qua đường nhé!
Bắt đầu vào một khu phố mua sắm...
... Yên tĩnh và mát mẻ vô cùng...
Chả có chỗ trồng cây, phải treo những giỏ hoa thế này!
Rất nhiều cửa hàng sang trọng trên con phố này...
... thử sờ vào mấy món này: dăm bảy trăm đồng EUR đấy!
Ra một quảng trường... có đông người ngay...
Lúc này cần tìm một chỗ... chén! May sao tìm đến quán này MING DYNASTY,
có cơm, canh, cháo phở... Nhưng tớ làm chai bia Luxembourg đã...
Khu phố mua sắm ở Luxembourg có vẻ hấp dẫn khách du lịch...
... bởi giá cả, mà nghe nói chỉ bằng một nửa giá ở Pháp...
Ví như mấy hàng hạ giá này... Tớ cũng muốn mua vài đôi làm quà cho người thân, nhưng lại là hàng... Made in VietNam
Giữa khu buôn bán tấp nập có một công viên...
Quảng trường Armes (Place d' Armes)
Quan sát thấy có hai hình thái: Người da trắng thích phơi nắng...
... người da chưa trắng - tránh trong bóng dâm...
Tòa nhà này có tên gọi Cercle Municipal
... được nhóm tớ chọn làm nơi tập trung trước khi dời khỏi Luxembourg
Quảng trường cũng là nơi có nhiều trò lạ (chưa thấy có ở ta). Ví như các bạn này...
... nắng quá! Vỡ đầu mất!
... Đủ ăn rồi, thu dọn thôi!
Hay là nhóm người Bồ Đào Nha này...
... làm vang động một góc phố...
Trời về chiều, du khách có vẻ mua sắm đã xong xuôi...
Một bức tượng ngộ nghĩnh trong bài tập ngược sáng của tớ
Một bức tượng khác đứng ở quảng trường Guillaume II
... Tượng đài vua Guilaume II (Willem II, Đại Công tước của Luxembourg - 1840-1849)
Lịch sử phát triển của Luxembourg mới có hơn... ngàn năm... bằng HN ta. Những đường phố yên tĩnh
... bị các nước láng giềng xâu xé...
... cho đến 1815, sau khi Napoléon thất bại, Luxembourg mới được công nhận độc lập...
Khung trời hẹp
Là đất nước giàu có nên xe của Police cũng toàn hàng sang chảnh
Một khung cửa kiến trúc châu Âu cổ
Giống như các thành phố châu Âu khác, Luxembourg city có nhà thờ Đức Bà (Cathédrale Notre-Dame). Cửa chính nhà thờ
Lối vào...
... toàn cảnh giáo đường...
Với lối kiến trúc Gothic, trang trí bởi các bức tranh kinh màu...
... tạo ánh sáng huyền ảo bên trong nhà thờ...
... cùng các bức tranh treo trên tường...
Cây đàn organ sáng một góc...
... các bàn thờ khác
Đa số người dân Luxembourg theo Công giáo... Giáo đường Nhà thờ
Những đồ thủ công bày bán trong Nhà thờ nhằm quyên góp ủng hộ một nhà thờ khác bên Belarus
Lối khác vào Nhà thờ...
Góc nhìn khác về phía Nhà thờ...
Một đài nước bên cạnh Nhà thờ
Khoảng sân rộng trước cửa Nhà thờ...
Mấy ngọn tháp...
Hoa văn lối cửa vào...
Cửa vào nhà thờ Đức Bà...
Nhà thờ Đức Bà nhìn từ Quảng trường Guillaume, những ngọn tháp nhọn
City Hall
Nắng quá, tớ ghé vào một quán ăn sang trọng để... ngó. Khoe ảnh cho các bạn... thèm
... mấy thứ này tớ chén thường xuyên, chả đắt như các bạn này...
Luxembourg rất ít xe đạp - không như Bỉ hay Hà Lan... - mấy cái xe này dành cho khách du lịch thuê
Có nhiều ô tô nhãn hiệu...
Bạn này từ Hà Lan sang chơi này...
... còn bạn này từ Pháp qua...
Cũng có nhiều xe mô tô rất cồng kềnh...
Chiếc BMW mang đăng ký ở Pháp...
... một chiếc xe dáng thể thao...
Một góc công viên nhỏ... có cái cổng vòm...
... Bóng mát hiếm hoi ở xứ lạnh...
Bức tượng đầu nhà...
Những bức tường...
Ngôi nhà hơn thế kỷ...
... lối lên cửa ra vào...
Một đoạn phố chính...
... nơi có nhiều xe cộ qua lại...
Trong hành trình lang thang... tớ lọt vào khu nhà hành chính của Chính phủ... Chỗ này là Bộ Ngoại giao
... Những dãy nhà lạnh lẽo...
... có quá nhiều biển báo hiệu giao thông...
Khu nhà này cấm vào thì tớ chụp vậy!
Một khu nhà nghiêm cẩn...
... chả dám vào, chỉ đứng xa chụp ảnh thôi!
Bức tường có nhiều dấu tích thời gian...
Mới 16g00 chiều, quán xá đã có khách rồi!
Có lẽ trong số du khách có mỗi mình tớ lai vãng chốn này...
Trở về điểm hẹn sớm trước cả nửa tiếng đồng hồ...
Đến giờ xe đón, cả đoàn kéo ra điểm tập kết...
Chậu hoa bậu cửa sổ một tòa nhà...
Trong khi chờ xe đến, du khách còn cố chụp những bức ảnh cuối cùng...
Cuối cùng, xe cũng tới... Thôi lên đường về nhà thôi!
Vượt qua biên giới, xe vào đất Pháp... một vùng nông thôn trù phú
Những cánh đồng lúa...
... những đàn bò ung dung gặm cỏ...
Qua một trạm dừng nghỉ... bác tài cho nghỉ 1 tiếng 30 phút để cả đoàn ăn tối...
Những hạt lúa mì Pháp làm nên những chiếc bánh Pháp ngon nhất thế giới. Chụp trong trạm nghỉ...
Còn gần 100 km nữa, trời tối dần...
Một trạm thu phí không có người điều khiển...
... quẹt thẻ, ba ri e sẽ mở...
Đường thông thoáng...
Nhìn thấy Paris, bắt đầu tắc đường...
... rồi tắc cả hai làn đường...
Vào đến nội đô, đường thoáng dần...
Kết thúc chuyến đi bốn nước châu Âu: Bỉ - Hà Lan - Đức và Luxembourg, chuyến đi khởi đầu những ngày ở châu Âu...
(Chuyển từ bài viết Một góc châu Âu trên diễn đàn otofun ngày 31/7/2017)
Đất nước bé nhỏ còn nhiều rừng cây quá!
Chỉnh sửa: 30/10/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét