(Tiếp theo)
Mặt trước tòa nhà GUM dài 242 mét đối diện với Quảng trường Đỏ
Phía trước, nằm trên Quảng trường Đỏ là nơi công bố các sắc lệnh - Лобное место - có từ thế kỷ XV...
Góc điện Kremlin trong nắng "quái chiều hôm"...
Đá lát trên Quảng trường Đỏ chịu sức nặng của những chiến xa hàng chục tấn mỗi lần kỷ niệm Chiến thắng phát xít Đức hàng năm
Nắng lên, du khách và cổ động viên các đội bóng tranh thủ chụp choạch
Tớ cũng làm phát check-in cho đúng phép...
...và không quên chụp cho cả đoàn một kiểu...
Nổi bật trên Quảng trường Đỏ là Nhà thờ Thánh Basil - Храм Василия Блаженного - biểu tượng của Mát xcơ va và của nước Nga
Nhà thờ được xây dựng từ năm 1555 đến 1561 theo lệnh của Nga hoàng Ivan...
Nhà thờ gồm tám ngọn tháp có mái vòm hình củ hành... Mỗi mái được trang trí một kiểu
Nhà thờ nằm ở phía đông nam Quảng trường Đỏ...
...Ngọn tháp ở phía Đông là nhà nguyện thứ 9, nơi chôn cất thi hài giám mục Vasily Blazhenny, và khi đó Nhà thờ được đổi tên là Thánh Basil
Người kiến trúc sư xây dựng nhà thờ là Postnik Yakovlev - một thiên tài của nước Nga lúc bấy giờ - đã bị Nga hoàng chọc mù mắt để ông không thể làm công trình thứ hai hoành tráng đến thế...
Bức tượng trước Nhà thờ để ghi nhận công lao các vị tướng lĩnh quân sự bảo vệ Mát xcơ va được dựng vào năm 1818
Lịch sử tồn tại gần 500 năm của Nhà thờ đã tránh được ít nhất 2 lần bị phá hủy và di dời...
Vào thời kỳ Napoleon chinh phục khắp châu Âu, đã có ý định đưa toàn bộ Nhà thờ này về Pháp để... chơi
...nhưng không chiếm được Mát xcơ va nên hắn ra lệnh đốt cháy phá hủy Nhà thờ. May sao khi ngọn lửa mới bùng lên, một trận cuồng phong và dông tố ập tới làm tắt ngọn lửa...
Thời Xô viết, người ta nhận thấy các cuộc diễu binh tuần hành kỷ niệm các ngày lễ lớn khi đi qua Quảng trường Đỏ lại phải chia ra nhiều hướng thoát nên ra lệnh di dời Nhà thờ đi chỗ khác lấy đường cho chiến xa đi thẳng... Với lại trong một giây lơ đễnh, tài xế xe tăng cứ lao thẳng lại gây tai nạn à?
Tuy vậy, lệnh truyền xuống bị... thất lạc nên kế hoạch này chùng chình mãi và cuối cùng vĩnh viễn nằm ở một sọt rác nào đó, không ai biết. Và rồi qua thời gian, người ta cũng quên đi, chính vì vậy Nhà thờ mới tồn tại đến hôm nay...
Lúc này trời đã về chiều, theo chương trình là phải đi... chén!
Trên Quảng trường Đỏ, trời nắng chói, chả bù cho lúc tham quan điện Kremlin, mưa thôi rồi!
Cánh cửa điện Kremlin đã đóng từ lúc nào!
Quay lại phía GUM một lần nữa
Những ngọn tháp điện Kremlin trong ánh sáng ngược...
Lối đi xuống phía sông Mát xcơ va, phần lớn bị rào chắn như thế này
Nhớ lại thời trẻ được đi Tây, do được giao làm thủ tục khai báo hải quan trước cho đoàn mà lái xe lượn qua chỗ này để được ghé mắt vào Quảng trường Đỏ...
Đứng đợi xe, nhìn về phía Nam Mát xcơ va
Trên đường chạy dọc bờ sông Mát xcơ va
Ngọn tháp Nhà thờ Sophia dưới nắng...
Tàu trên sông...
Những mái vòm dát vàng sáng lên trong nắng chiều
Một trong 8 tòa tháp - dấu ấn thời Stalin để lại cho Mát xcơ va. Tòa nhà này là chung cư dành cho các tướng lĩnh sau chiến tranh vệ quốc
Góc phố nhộn nhịp hàng quán...
Những tòa nhà xây từ thời Xô viết...
Giờ cao điểm của các phương tiện giao thông
Dịp Uôn Cắp phố xá luôn trong tình trạng ùn tắc...
...Ngày cuối tuần nhưng là ngày làm bù để nghỉ Quốc khánh...
Theo chương trình, chiều lại ăn nhà hàng Việt Nam... Trước cửa Nhà hàng
Kết thúc ngày tham quan đầu tiên, dấu hiệu mệt mỏi của những du khách uể oải bước xuống xe...
Tòa chung cư "Quân đội Nga" khi có nắng chiếu vào...
Bữa tối tại Nhà hàng Sông Lam đón khách tour với những món ăn cơm bình thường, kèm theo bày bán những đồ lưu niệm Nga. Chén xong, trời vẫn còn sáng như khoảng 3-4 giờ PM
Những du khách cuối cùng bước lên xe trở về khách sạn, kết thúc ngày tham quan đầu tiên ở Mát xcơ va
Chương trình ngày tham quan thứ Hai bắt đầu từ chuyến đi chơi xa về phía Nam, ngoại ô Mát xcơ va...
Chừng 30 phút, chúng tôi đến chiêm ngưỡng một lâu đài cổ ở làng Kolomenskoye. Thấp thoáng những mái nhọn của tòa lâu đài
Lối vào khu công viên - bảo tàng...
Bản sơ đồ chỉ dẫn trong công viên...
Mùa hè, cỏ cây tốt tươi trong công viên...
Trước mặt chúng tôi là toàn cảnh Cung điện của Sa hoàng Alexei Mikhailovich ở Kolomenskoye - Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском
Lối vào phía sau của cung điện...
Con đường chạy xung quanh cung điện...
Vùng đất này nguyên là nơi người tỵ nạn Kolomma lập làng từ thế kỷ thứ XIII...
Năm 1667, Sa hoàng Alexis Mikhailovich cho xây một cung điện ở đây, Kolomenskoye trở thành nơi ở của Hoàng gia. Một góc cung điện
Những người thợ dựng nhà khi đó đã làm một việc có 1-0-2: họ đã dựng nên một tòa lâu đài toàn bằng gỗ và không sử dụng bất cứ một vật liệu nào khác gỗ để nối, buộc, móc các kết cấu... Những mái nhà bằng gỗ
Và đây: ở giữa cung điện toàn bằng gỗ
Cung điện bằng gỗ trở thành nơi Sa hoàng Alexis Mikhailovich không chỉ ở vào mùa hè, mà là điểm đến ưa thích của ông và những người kế nhiệm
Chính nơi đây, Nữ hoàng Elizabeth Petrovna ra đời vào năm 1709, còn Peter Đại đế trải qua một phần tuổi thơ.
Tượng Nữ hoàng Elizabeth dựng trong khuôn viên cung điện
Cung điện gồm 26 tòa nhà được kết nối với nhau bằng những hành lang và lối đi...
...với tổng số 270 căn phòng trang trí các bức tranh và chạm khắc tinh xảo - chém theo lời HDV thôi vì vào các phòng không được chụp ảnh...
Sau khi Nga hoàng Alexei Mikhailovich mất đi, cung điện rơi vào thời kỳ bỏ hoang...
Cung điện dần mục ruỗng, không người bảo quản, sửa chữa... Cho đến thời Catherine Đại đế trị vì mặc dù cố gắng phục hồi nhưng rồi đến năm 1768, bà cũng phải ra lệnh phá hủy đống gỗ đổ nát ấy... Một tháp đôi nằm giữa Cung điện
Những trang trí quanh ô cửa sổ theo phong cách truyền thống Nga
Vườn cây xanh trước mặt Cung điện...
Trên phần khuôn viên rộng rãi của cung điện...
Một góc nhìn đẹp về phía Cung điện...
...có vẻ như xe chở đồ ăn đến cho các Nga hoàng...
Phần trung tâm của Cung điện... các mái tháp in đậm trên nền trời xanh
Giống như tuổi thơ của chúng ta lọt vào giữa cung điện trong cổ tích...
Hai thế kỷ sau, vào những năm 90 của thế kỷ trước, Nhà nước Nga bắt đầu dựng lại cung điện gỗ dựa trên các nghiên cứu khảo cổ và lịch sử, đặc biệt là các bản thiết kế còn lưu giữ được...
Khi đó, nền móng cung điện xưa đã nằm sâu dưới một khu rừng có niên đại hàng thế kỷ...
Do đó, cung điện được dựng ở vị trí mới, trong một góc của công viên Kolomenskoye...
Ngày nay, Cung điện được sử dụng như một bảo tàng, nơi du khách có thể nhìn thấy cuộc sống hàng ngày của gia đình các Nga hoàng
Một dãy các ô cửa sổ được trang trí nhã nhặn dọc theo chiều dài cung điện
Cung điện được chia ra hai phần: dành riêng cho đàn ông và dành riêng cho đàn bà...
Mặt trước của Cung điện, nơi du khách được vào tham quan...
Trên bãi cỏ này, du khách đua nhau tạo dáng...
Đề phòng bị lạc đường, chộp lấy ngay cái sơ đồ của Cung điện...
Những căn phòng của khu phụ nữ trong Cung điện...
Những trang trí khung cửa, mái vòm cũng mạnh mẽ và ấn tượng nhiều hơn...
Phía trước cung điện còn xếp đặt cả một khẩu thần công lớn...
Toàn bộ chiều dài khẩu thần công...
Nòng khẩu thần công đã bịt gỗ kín...
Những kết cấu gỗ của Cung điện - thân cây được xếp chồng lên nhau...
Hàng hiên với những cột gỗ được tiện khéo léo...
Một góc Cung điện...
Những ngọn tháp nhọn...
Gắn biểu tượng của Nga hoàng trên đỉnh tháp...
Trang trí ở những ô cửa sổ cung điện...
Tòa nhà đẹp với nhiều ô cửa sổ...
Lối thang dẫn lên khu vực dành cho các quý ông - hiện là lối vào tham quan bên trong cung điện - bảo tàng...
Giải lao chút với tấm ảnh nhờ chụp, dặn dò người chụp mãi mà rồi vẫn chẳng khoe được đôi giầy mới...
Nằm giữa một công viên lớn, Cung điện thật nổi bật. Người ta ví nơi đây như một "kỳ quan thứ Tám"...
Buổi trưa, chúng tôi lại ghé nhà hàng Việt Nam... Địa chỉ trên phố Bolshaya Gruzinskaya, trong tòa nhà này
Buổi chiều, các cụ trong đoàn chán ngấy những lâu đài cung điện nên đòi đi shopping... Những đường phố, tòa nhà đẹp trên đường đi...
Đến nay đã có 13 tòa tháp được xây dựng xong - trong tổng số 33 dự án. Trong đó, có 6 tòa tháp cao trên 300 mét (từ 302 đến 374 mét), ngang ngửa với Chicago, Hong Kong và Thượng Hải...
Chúng tôi tiếp tục vào trung tâm, lái xe cố gắng đưa chúng tôi đi qua những tòa nhà "nổi tiếng". Băng ngang qua sông Mát xcơ va
Tòa nhà Chính phủ Liên bang - Дом Правительства Российской Федерации - một thời là "Nhà trắng" - trụ sở Xô viết tối cao Nga, nơi Yeltsin hạ lệnh xe tăng nã pháo năm 1991 dẫn đến việc chế độ cộng sản chấm dứt...
Tòa nhà của khối SEV - Hội đồng tương trợ kinh tế - Совет экономической взаимопомощи - tồn tại từ 1949 đến 1991 - nơi Việt Nam từng nhiều năm xin viện trợ kinh tế...
Bàn ăn được bố trí trên tầng 2 của Nhà hàng. Đánh dấu địa điểm xong, chúng tôi lượn vào phố cổ Arbat - niềm tự hào của các "doanh nhân" Nga
Dần dần khu phố là nơi tập trung những người thợ thủ công phục vụ nhu cầu của giới quý tộc Nga. Sang thế kỷ XVIII nhiều nhà quý tộc sinh sống ở đây cùng với những nghệ sĩ tài hoa của dân tộc Nga và là nguồn cảm hứng nghệ thuật trong các tác phẩm văn học, hội họa... Tái hiện hình ảnh những năm cuối thế kỷ XX ở Nga
...Phố Arbat cổ dài hơn 1000 mét nơi có nhiều hoạt động nghệ thuật đường phố như biểu diễn ca nhạc, hội họa...
...với nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm suốt dọc chiều dài. Ở đây, trong cái cửa hiệu nho nhỏ, đã lấy của tôi 100 đồng tiền Mỹ cho một tấm khăn quàng Pavlovo-Pasad và một con búp bê gỗ Matryoshka...
Ngày thứ Ba của chuyến đi. Theo chương trình khá bận rộn, mở đầu bằng việc trả phòng khách sạn, xuống ga tàu điện ngầm làm chuyến du hành dưới lòng đất... Ga xuống đầu tiên có tên "Du kích" - Партизанская. Từ trên phòng khách sạn nhìn xuống sân ga.
Bức tượng đồng mô tả những người du kích Nga trong chiến tranh vệ quốc dựng ngay lối lên xuống nhà ga
Hệ thống xe điện ngầm ở Mát xcơ va được xây dựng từ thời Xô viết. Ngày 15/5/1935 chuyến tầu đầu tiên vận hành... Trần nhà ga
Trong suốt gần một thế kỷ xây dựng, hệ thống xe điện ngầm ở Mát xcơ va có tổng chiều dài con đường là hơn 300 km với gần 200 nhà ga...
Điều đặc biệt khác với hệ thống xe điện ngầm ở châu Âu là mỗi nhà ga ở đây được xây dựng như những cung điện sang trọng nhất...
Trong chuyến tham quan này, do thời gian hạn chế, chúng tôi được tham quan một số nhà ga thôi... Lối lên xuống ga "Du kích"
Tiếp tục những lối lên xuống chuyển tuyến trong nhà ga...
Những thông tin cần thiết cho người đi tầu
Dọc theo những hành lang dài dưới đất...
Sau vài ba ga... chúng tôi lại tới một nhà ga khác...
...Ga Kurs - Курская...
Hệ thống xe điện ngầm luôn được giữ nhiệt độ ổn định, mùa hè mát, mùa đông thì ấm, mặc dù lượng khách di chuyển rất đông...
Từ ga Kurs, chúng tôi chuyển tàu đến ga Comsomolskaya - Комсомольская... Mái vòm nhà ga được trang trí những công trình nghệ thuật
Những trang trí như đèn chùm, tranh ốp đá cẩm thạch... làm cho vòm trần nhà ga trở nên rực rỡ, lung linh
Mùa World Cup, người ta không quên chỉ dẫn cho các cổ động viên tới sân vận động và nơi tập trung cổ động viên...
(Còn nữa)
(Chuyển bài viết Hình ảnh nước Nga trước giờ World Cup từ diễn đàn otofun.net ngày 30/01/2019)
Chỉnh sửa: 29/11/2021


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét