Phố cổ Hội An không xa lạ với các bạn trên diễn đàn này, nhưng mỗi lần
đến đây cho ta những cảm xúc khác nhau. Lần gần đây nhất tôi đến Hội An
đã hơn 5 năm. Nay nhân có sự kiện, tôi quay trở lại và quyết định tìm
chỗ nghỉ ngay trong lòng phố cổ để có chút hoài niệm vẩn vơ... Góc nhìn
quen thuộc từ trên cầu Nhật Bản
Mười lăm giờ ba mươi, xuống sân bay Đà Nẵng ra cửa đã có xe đón - một
chiếc Fortuner êm ái, điều hòa mát lạnh đưa ngay về trung tâm Hội An...
Đường phố trước mặt khách sạn
Khung cảnh trước mặt khách sạn nhìn ra...
Bên bờ sông Hoài
Đường Nguyễn Phúc Chu
Dãy nhà hàng chờ đón khách du lịch... Một yếu tố thu hút du khách là môi trường vệ sinh
Một bức tượng dọc bờ sông
Nước sông khi hiền hòa...
Phong cảnh cũng yên bình...
Con thuyền biểu tượng...
Trên cầu Hội An...
Hoàng hôn trên sông Hoài
Từ bờ sông bước vào phố cổ
Trước cửa Hội quán Quảng Đông
...dạo mát buổi chiều trên phố cổ
Đường Trần Phú nằm giữa phố cổ
Lối vào đường Hai Bà Trưng...
...đoạn thu hẹp nhất...
...rồi lại rộng ra với dãy hàng quán hai bên đường...
Màu sắc trên đường Lê Lợi
...không gian của ánh sáng...
Một ngã tư đông đúc...
Giàn hoa giấy bao quanh một ngôi nhà cổ
Đường Trần Phú chạy dọc phổ cổ, nơi mang đậm phong cách Hội An xưa và nay
Vẻ cổ kính trên những bức tường...
...từng ngôi nhà riêng biệt...
...những dãy đèn lồng trên phố...
Du khách nhấm nháp ly cà phê phố...
...ghé thăm bất cứ hàng quán nào mở trên phố còn sáng đèn...
...hay chỉ đơn giản là đi dạo dọc con đường...
Tưởng nhớ kiến trúc sư Kazic - người phát hiện, đề xuất bảo tồn phố cổ Hội An. Giữa đường Trần Phú có một vườn hoa mang tên ông
...giữa vườn có đặt bức tượng Kazic. Theo câu nói của ông với những
người VN có trọng trách: "Các ông đang có trong tay những khách sạn
tuyệt vời và độc đáo từ những ngôi nhà cổ. Chỉ cần sửa sang và trang bị
thêm một chút nữa thôi thì có thể đón khách được rồi. Tôi sẵn sàng bỏ
nhiều tiền để ở một đêm trong ngôi nhà cổ...". Và tôi đã làm theo lời
ông Kazic...
Trời mau tối sập, tôi phải rảo chân để tiếp tục tới Chùa Cầu... Phía trước chùa Cầu
Giờ này đang lúc cao điểm: giờ ngắm cảnh Hội An đẹp nhất trong ngày. Hầu như du khách tập trung cả về đây
...bên cây cầu từng được chúa Nguyễn Phúc Chu đặt tên năm 1719: Lai Viễn Kiều - cầu đón khách phương xa...
Cây cầu được các thương nhân Nhật Bản góp tiền xây từ năm 1593... đến
năm 1653 mới làm thêm phần chùa trên lan can phía Bắc của cầu... Và nay
Đứng trên cầu, cho ta cảm giác lùi lại quá khứ hơn 400 năm về trước...
Đầu cầu phía Tây nhìn ra đường Nguyễn Thị Minh Khai...
Ngôi nhà cổ Phùng Hưng trong chương trình sáng hôm sau tại phố cổ
Dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai...
Phố Hội An lên đèn...
Hoa đăng trên sông Hoài
Một trang trí đèn trên mặt sông Hoài
Đêm phổ cổ soi bóng trên sông...
Chợ đèn lồng phố cổ
Dạo đêm phố cổ là một thú vị rất riêng của Hội An
...phố phường tràn ngập ánh sáng...
...những dây đèn hoa chăng ngang trên phố...
...những dãy đèn lồng đủ màu sắc treo hiên nhà
...đến những cửa hàng nho nhỏ bán đèn lồng cho khách...
Thưởng thức món cao lầu giữa lòng phố cổ, giải khát trong khi chờ món chính
Xuôi phố cổ về phía cầu Chùa...
Thời điểm nhiều người đi dạo nhất trong ngày vì vẻ đẹp lung linh của ánh sáng
Muốn có ảnh đẹp, nên mang theo cả chân máy ảnh. Khi đó, cầu Chùa sẽ thế này (chôm của wikipedia)
Ngày mới bắt đầu, trước cửa khách sạn... Kể qua Khách sạn tôi chọn theo
tiêu chí gần những nơi tham quan (vì chỉ hạn chế trong vòng 24 giờ) và
thật yên tĩnh, khách sạn tôi chọn được đánh giá khá (7.9 điểm)
Ăn sáng khách sạn khá đơn giản (có lẽ đối tượng chủ yếu là khách châu Âu). Chọn một set theo kiểu English breakfast
...Vừa ăn vừa ngắm Hội An qua cửa sổ...
...9g00 xuống phố...
Chùm hoa Đèn Lồng thu hút lũ chim sâu buổi sáng...
Quang cảnh chợ về sáng sớm...
Chùa Cầu buổi sáng cũng đìu hưu hơn...
Dòng sông Hoài phẳng lặng...
Đèn hoa đăng nhìn buổi sáng...
Góc phố thanh bình...
Buổi sáng trên cầu...
Phố cổ phía đầu chùa Cầu...
Chùa Cầu buổi sáng thưa người...
Góc nhìn quen thuộc của du khách Hội An...
Chuẩn bị lên kế hoạch trong ngày...
Nào mình cùng đi xe... đạp
Phố Hội An buổi sáng khá là rộng rãi... Trên đường Trần Phú
...có lẽ nhiều du khách còn đang tận hưởng không gian tĩnh mịch của phố cổ...
Mua xong vé, chúng tôi chọn những điểm tham quan trong ngày theo sơ đồ
sau: 362-Hội quán Triều Châu; 101- Nhà cổ Tấn Ký và 4- Nhà cổ Phùng
Hưng.
Hội quán Triều Châu là kiến trúc đặc trưng của phố cổ Hội An...
Có từ giữa thế kỷ XIX do những người Hoa xây dựng...
...làm nơi sinh hoạt cộng đồng và hoạt động tín ngưỡng riêng của người Triều Châu...
Chùm hoa sứ trong khuôn viên Hội quán...
Phía trong cùng là nơi thờ cúng. Hội quán Triều Châu không thờ cúng các vị Phật...
... mà thờ Phục Ba tướng quân Mã Viện, một vị thần chế ngự sóng gió giúp
cho những chuyến đi buôn trên biển của thương nhân luôn được thuận buồm
xuôi gió... Gian thờ bên trong Hội quán
Kiến trúc đặc sắc người Triều Châu thể hiện trên các công trình đắp nổi sành sứ. Cổng Hội quán nhìn từ bên trong
Những phù điêu đắp nổi trên tường...
Cổng bên trong Hội quán thể hiện sự khéo léo tài hoa của người nghệ nhân xa xưa...
...phần mái đắp bằng những viên ngói gốm men xanh ngọc...
Phần khuôn viên rộng rãi giữa Hội quán...
Phần kiến trúc bằng gỗ cũng thể hiện sự tinh tế của các nghệ nhân trong việc phỏng lại câu chuyện truyền thuyết dân gian...
...có những nét trạm trổ khá tinh tế và họa tiết rất sắc nét trên khung gỗ
Sân Hội quán còn nhiều công trình bằng đá...
Trong số nhiều Hội quán ở Hội An, Hội quán Triều Châu có nhiều khách tham quan nhất...
Phố cổ Hội An có diện tích 2 km vuông mà trung tâm là đường Trần Phú,
chạy dài từ chùa Cầu đến Hội quán Triều Châu... Trên đường Trần Phú nay
Đường phố được lập từ đầu thế kỷ XX, lúc đầu có tên Phố cầu Nhật bản (Rue du Pont Japonnais). Kiến trúc phần lớn các ngôi nhà trên phố theo kiểu người Hoa...
Một quán cà phê nổi tiếng trên đường Trần Phú
Công viên Kazik buổi sáng...
Phần nhiều nhà trên đường Trần Phú không có hiên do mấy lần mở rộng đường phố...
Một ngôi nhà cổ trên đường Trần Phú...
Mái nhà hay dàn hoa?
Thứ cỏ lạ chiếm cứ mái nhà cổ...
Đường Trần Phú là nơi người Hoa xây dựng các Hội quán, tất cả đều bên số
chẵn (cửa quay về hướng Nam): Hội quán Quảng Đông, Hội quán Trung Hoa,
Hội quán Phúc Kiến, Hội quán Quỳnh Phủ và Hội quán Triều Châu. Giữa
đường...
Một vài nhà có kiến trúc hai tầng được xây thời Pháp thuộc cho công chức người Việt...
Một dịp hiếm có: trên đường Trần Phú chúng tôi gặp một cụ ông, trên vai
là chiếc đòn gánh với 2 thùng nước đi từ trong ngõ ra. Thấy mấy người
Tây, cụ nói to: "One dollar, one dollar... Photo... photo...". Tôi ngại
quá, chả dám chụp ảnh cụ. Được biết cụ tên là Nguyễn Đường, năm nay tròn
90 tuổi. Từ trước cụ đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam cấp chứng nhận:
''Cụ Nguyễn Đường, người gánh nước thuê trong thời gian dài nhất Việt
Nam"...
Cửa ngôi nhà trang trí bằng hoa...
...hoặc kệ cho cây cỏ mọc tự nhiên...
Vụ ăn uống tôi cũng tìm hiểu và chuẩn bị trước khi đi: ở Hội An 24
tiếng, sẽ có 3 bữa ăn. Cụ thể tối ăn Cao Lầu, có nhiều hàng quán dọc
đường Trần Phú, giá trần là 30 ngàn... Khi đến Hội An hỏi, được chỉ dẫn
ra quán ăn Trung Bắc nổi tiếng vì lâu năm, phục vụ bàn toàn đàn ông có
tuổi. Và món Cao Lầu... "Một bát cao lầu đủ vị ngon có cảm giác sựt sựt
của sợi mì, đủ vị chua, cay, chát, ngọt của rau sống, hương thơm của
mắm, bột thơm, nước tương, nước thịt… và miếng tóp mỡ giòn tan trong
miệng" (theo Vnexpress).
Bữa trưa có thể lựa chọn hoặc bánh mì: "Bánh mỳ Hội An với những lát
thịt lợn, pate, dưa leo, rau thơm và loại nước sốt thịt đặc trưng vô
cùng thơm ngon, hấp dẫn" (đã dẫn như trên). Nhưng tôi thì chọn cơm gà
Hội An. Món này có bất cứ đâu trong phố cổ... Cầu kỳ thì tìm đến cơm gà
bà Buội - có 2 địa chỉ - tôi chọn cơm gà bà... Thuận trên đường Hai Bà
Trưng
Tuy nhiên cũng có vài địa điểm chỉ dẫn trên mạng nhưng thực tế thì
quá... phũ phàng. Buổi tối, lang thang phố cổ, tôi tìm một hàng chè của
Hội An. Trên bản đồ chỉ dẫn có quán chè Cô Nga. Trên bản đồ, chè Cô Nga
có đánh dấu màu đỏ
...loanh quanh một hồi thì ra một quán trên hè đường, món chè chả thấy chỉ có mấy chai nước ngọt... Sáng ra chụp quán chè - phủ bạt màu nâu đỏ - để các bạn lưu ý
Khách sạn tôi nghỉ 1 đêm là Long Life Riverside Hotel, địa chỉ 61,
Nguyễn Phúc Chu (cửa sau 18, La Hồi). Điện thoại: +84.235.391.1696. Giá
phòng đôi dao động từ 800 - 1000 - 1200 ngàn/đêm. Phòng của bạn ấy đây
Phố cổ Hội An ít cây xanh, nhiều đoạn phố cây trồng trên mái nhà
Phố cổ Hội An có 3 con phố chạy dọc sông: Trần Phú, Nguyễn Thái Học và
Bạch Đằng, còn có những phố ngang, chạy thẳng ra bờ sông. Một ngã tư
Đường Hoàng Văn Thụ là một trong những đường ngang, dốc dần về phía bờ sông
Mái nhà phố cổ nở hoa...
Nhà trên phố cổ phần lớn dạng nhà ống: mặt tiền 4-8 mét, sâu 20-40m... Nhiều nhà mới xây sau này
...được làm bằng những vật liệu có độ bền cao chống chọi với lụt lội...
Khi lũ lụt thì cả Hội An ngâm dưới nước. Trên bức tường đầu đường
Trần Phú - cửa phòng bán vé tham quan - có vạch đánh dấu mực nước lụt
các năm, mà gần đây nhất là năm 2016.
Bố cục mặt bằng từ ngoài vào gồm: vỉa hè, hiên, nhà chính - thường là nơi buôn bán...
... nhà phụ - thường là nơi ở, sân trống, hiên, nhà sau - thường là nơi thờ cúng...
Phần lớn nhà phố cổ là một tầng thấp nhỏ, nhưng cũng không ít nhà hai tầng bằng gỗ...
...có ban công trên tầng hai...
Đường Nguyễn Thái Học được xây dựng từ năm 1840 bồi đắp từ bùn khơi dòng sông Hoài... Mặt đường Nguyễn Thái Học giờ cao điểm
Đầu đường Nguyễn Thái Học có ngôi nhà lớn nhất phố cổ: rộng 9 m và dài 57 mét, hiện là Bảo tàng Văn hóa dân gian Hội An...
Điểm dừng nghỉ đầu đường Nguyễn Thái Học với các dịch vụ chính của phố cổ
Hội An còn lưu giữ được nguyên vẹn nhiều căn nhà cổ. Trong bốn điểm tham
quan nhà cổ (có thu phí) thì nhà cổ Tấn Ký được coi là tiêu biểu
nhất... Đường Nguyễn Thái Học, nơi nhà cổ Tấn Ký tọa lạc...
Được xây dựng cách đây 200 năm, ngôi nhà được 7 thế hệ giữ gìn và bổ sung thêm giá trị. Một thời vàng son...
Nơi tiếp khách của ngôi nhà với chén trà Khổng Tử...
Những đồ cổ trên mảnh chiếu mây 100 tuổi...
Căn nhà được dựng bởi bộ khung bằng gỗ có 6 hàng cột tạo thành 3 gian nhà...
Kiến trúc đầu hồi với 3 tầng xà ngang...
Mái hiên cấu trúc vòm theo kiểu mai cua...
Phần phía trước ngôi nhà là nơi buôn bán, kinh doanh...
Ngôi nhà hình ống, nên giữa nhà là giếng trời lấy không khí thông thoáng
cho cả các gian... Bức phù điêu trang trí cho giếng trời
... Trong sân còn có giếng nước cung cấp nước sinh hoạt cho ngôi nhà...
Phần sau ngôi nhà là nơi thông ra bờ sông, nơi vận chuyển các nguyên vật liệu, giao thương...
Con đường tuy không sầm uất như đường Trần Phú nhưng khá nhiều khách du lịch tham quan... Đoàn xích lô Hội An
...hoặc thong thả cuốc bộ như thế này
Hội An tấp nập khách du lịch, phần lớn tham quan vài tiếng đồng hồ...
Trong khi đó có một số đoàn khách Tây "ăn dầm ở dề" đến cả tuần lễ...
Phần nhiều các khách sạn phố cổ có dịch vụ cho mượn xe đạp. Ra khỏi
khách sạn muộn là hết xe. Tây rất thích đạp xe dạo chơi ngoại thành...
Phố cổ vắng vẻ vào buổi sáng như thế này...
...nhưng kể cả những khi tấp nập cũng không ồn ào, chen lấn... Một ngã tư phố cổ
Sự tĩnh lặng đặc biệt bên trong những ngõ hẹp...
...hoặc nơi còn lại những giếng nước cũ...
Phố cổ được trang hoàng lộng lẫy trên từng con đường...
...cũng có khi chỉ đơn giản một dàn hoa...
Còn một ô vé tham quan cuối cùng, chọn ngôi nhà cổ Phùng Hưng... Nhưng muốn đến đó, phải đi qua cây cầu Nhật Bản...
Chính cây cầu cũng là một điểm tham quan thu phí, nên người quản lý cứ đòi thu cái vé cuối cùng ấy...
...lại uốn gấp cả lưỡi trình bày: tớ chỉ đi qua mà không sờ mó, ngắm
nghía gì hết... Thế rồi cũng sang được bên này cây cầu mà không mất
vé...
Nhà cổ Phùng Hưng với kết cấu độc đáo Hội An...
Nhà cổ Phùng Hưng được xây dựng từ năm 1870, chủ nhân đầu tiên ngôi nhà là người Việt... Cửa ra vào ngôi nhà
Ngôi nhà dạng ống, mặt tiền rộng, xây dựng chủ yếu bằng gỗ... Những vì kèo trong gian giữa...
Giữa nhà có giếng trời lấy thoáng và cũng là nơi tiếp khách kinh doanh...
Nhà cổ Phùng Hưng là sự kết hợp hài hòa giữa ba kiểu kiến trúc. Phía
trước có bộ cửa và ban công tầng hai theo kiểu Trung Quốc... Ngắm nhìn
từ trên ban công nhà cổ Phùng Hưng...
Nhà cổ nằm ngay gần đầu cầu Nhật Bản phía Tây...
...con đường Nguyễn Thị Minh Khai chạy qua trước cửa...
Đường phố cũng sạch phết các bạn ạ! Chụp tấm hình không có sắp đặt trước nhé!
Ngôi nhà cổ Phùng Hưng có một dãy hành lang trên tầng hai rất đặc biệt:
toàn bằng gỗ, có thể để thông cho mát về mùa hè hoặc ngăn bằng cửa di
chuyển trong nhà để ấm về mùa đông. Hành lang trên gác hai nhà cổ
Mái nhà gian giữa nhà có bốn hướng gọi là mái "tứ hải" là kiến trúc Nhật Bản. Gian giữa của nhà cổ
Từ gác hai nhà cổ nhìn ra phố Hội An...
Một cái sân giời con con...
Giữa gian ngoài trên gác hai là nơi bày biện nhiều đồ cổ...
Sàn nhà tầng hai có cửa dùng để chuyển đồ chạy lụt hàng năm...
Hệ thống cột nhà gồm 80 cột gỗ lim, đặt trên chân đá và hệ thống khung
nhà, xà ngang, xà dọc, mái truyền thống hai hướng ở gian trước và sau là
kiểu nhà của người Việt. Gian ngoài nhà cổ
Cuối cùng, Hội An còn hấp dẫn khách du lịch dịch vụ may đồ lấy ngay. Một
tạp chí kinh doanh của Mỹ đã từng vinh danh một tiệm "may nóng" ở Hội
An bởi dịch vụ độc đáo, cách phục vụ chuyên nghiệp. Trên đường Hai Bà
Trưng, nơi có những tiệm may như vậy
Lang thang phố cổ, đến giờ hẹn thử đồ cho bà chủ...
Trước cửa một tiệm may mới khai trương... Từ chỗ này, đúng 15g30' con xe
tới đón để đưa lên sân bay... Kết thúc 24 giờ trải nghiệm
Kết thúc bài viết về phố cổ Hội An... Hẹn các bạn trong một bài viết mới!
Khoảnh khắc của cuộc trải nghiệm
(Chuyển bài viết Trải nghiệm Hội An 24 giờ trên diễn đàn otofun ngày 25/9/2017)
...loanh quanh một hồi thì ra một quán trên hè đường, món chè chả thấy chỉ có mấy chai nước ngọt... Sáng ra chụp quán chè - phủ bạt màu nâu đỏ - để các bạn lưu ý
Bố cục mặt bằng từ ngoài vào gồm: vỉa hè, hiên, nhà chính - thường là nơi buôn bán...
Khoảnh khắc của cuộc trải nghiệm
Chỉnh sửa: 18/11/2021





















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét