Tham quan nước Úc chủ yếu là những vùng thiên nhiên hoang dã... Phần lớn trong số 20 di sản Thế giới là những rừng, vườn quốc gia, vịnh, đảo, bờ biển... nhưng cách gì thì cũng bắt đầu từ bước chân của James Cook... Chuyến bay bay thẳng từ quê nhà đến Sydney vào lúc trưa hè

Thời buổi đại dịch cô vít đang phát tán thì phải tránh những chỗ đông người như thế này...

...nhất là lại cùng cửa ra với chuyến tàu này...

...Vội gì, chờ cho đám đông đi vãn mới vào nhé!

...Ngoài trời nhiệt độ khá ấm...

...Chỉ lát sau, nhà ga lại vắng tanh...

...Cầu thang đón khách lại thất nghiệp...

Bọn quản lý ga tàu này quả là keo kiệt, đến cái tên cũng không ghi cho đầy đủ...

Ngay cửa ngõ vào nước Úc đã thấy sự "không giống ai", "mình một kiểu"... Trong số, các nước sử dụng e-visa thì người mang hộ chiếu xanh lá lại đi cửa riêng... Kiểm soát nhập cảnh không cần xem visa, chỉ quét hộ chiếu và vạch cái bút vào tờ khai hải quan là xong, chả dấu má gì cho rách việc...
Ra khỏi sân bay vào phố và đi chơi luôn

...Nhưng mất thời gian nhất là khi qua cửa Hải quan. Nhân viên đứng trấn ngay lối vào căn cứ vào ký hiệu được nhân viên an ninh ghi trên tờ khai mà xếp vào lối ra đã đánh số. Nhân viên đứng gần máy soi lại xem tờ khai lần nữa để yêu cầu đưa những kiện hành lý nào vào máy... Phần lớn các kiện hàng được yêu cầu mở ra để nhân viên soi kỹ...
Những khoảng trống trong phố phường

Như đã kể ở trang trước, lục địa hoang dã này được những Thủy thủ người Anh khám phá từ thế kỷ XVIII. Năm 1770, James Cook đã neo tàu vào vịnh Botany và dẫn thủy thủ đi sâu vào đất liền... Công viên trong Thành phố...

Khi về nước, James Cook đưa đề nghị coi lục địa này là "thuộc địa của Anh"... Khu phố cũ

Mặc dù được chấp thuận và tuyên bố trên khắp thế giới nhưng mãi đến năm 1788, chuyến tàu đầu tiên chở những từ Anh (phần lớn là người Anh và Ireland) mới cập bến tàu Sydney này...

Theo chuyến tàu đầu tiên ấy có hàng ngàn tù nhân đến xứ này thực hiện nghĩa vụ lưu đày...
Khu phố cũ Sydney

Nhà trong phố cũ cũng sập sệ chả kém các quốc gia chậm tiến là mấy...

...chỉ được cái là lắm thùng đựng rác thế...

Lối đi về phía cảng Sydney...

Theo chuyến tàu đầu tiên ấy có hàng ngàn tù nhân đến xứ này thực hiện nghĩa vụ lưu đày...
Khu phố cũ Sydney

Những tù nhân đầu tiên đến lục địa này đã xây dựng nên một Sydney đầy đủ các tiện nghi chào đón những công dân Anh tiếp tục kéo đến...
Vào đến Trung tâm Sydney

Làn sóng di cư đến lục địa Úc sôi động nhất là vào năm 1851 khi có rất nhiều người đến đây khai thác Vàng. Không chỉ người Anh mà các dân lục địa khác cũng kéo đến... Vào đầu thế kỷ XX, Sydney đã trở thành đô thị có đến 1 triệu dân

Khu vực nhà ga trung tâm Sydney

Phố cũ trong trung tâm...

Thành phố Sydney phát triển nhanh chóng, buộc thổ dân phải lùi dần về phía Tây...

Trong những ngõ nhỏ...

Năm 1901, nước Úc chọn Melbourne làm Thủ đô mặc dù Sydney là thành phố phát triển nhất nước thời điểm đó

Trong suốt thời gian đầu thế kỷ XX, hai thành phố lớn luôn luôn cạnh tranh nhau để trở thành trung tâm đầu não về kinh tế và chính trị...

Khu phố có nhiều cửa hàng mua sắm ở trung tâm...

Xe đưa đoàn vào phố Pitt...

Tua gai mời cả đoàn đi chén (theo chương trình)...

Lối đi trên vỉa hè khá rộng rãi...

Thỉnh thoảng chờ băng qua đường...

...để có dịp chụp những kiểu ảnh giữa phố đông...

Quán ăn Việt giữa trung tâm Sydney...

Bữa ăn đầu tiên đến Úc vào lúc 3 giờ chiều thật khó nuốt...

Sau một hồi "đấu tranh tư tưởng" thật khó khăn... mới chén sạch tô phở này vì những miếng thịt bò Úc chính hiệu

Chén xong quay ra lang thang ngoài phố...

Băng qua các ngả đường và chờ xe đón...

Sydney là thành phố đông dân nhất xứ này. Tuy vậy, ở những đường phố trung tâm cũng cảm nhận bình thường...

Hàng quán vắng vẻ trong giờ không phải là "cao điểm" trong ngày..
.

Nhưng trên mặt đường thì có sự chen chúc thực sự...

Chương trình tham quan trong ngày đầu tiên đến nước Úc bắt đầu từ khu trung tâm Thành phố Sydney...

...Vòng vèo qua các phố chính...

Tham quan một Nhà thờ cổ bên cạnh Công viên Hyde... Phía trước Nhà thờ Thánh Mary

Nhà thờ có từ năm 1821, ban đầu làm bằng gỗ...

Trước cửa Nhà thờ nhìn ra Thành phố...

Khoảng không gian rộng trước cửa Nhà thờ...

...đến năm 1865, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi Nhà thờ...

...Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, Nhà thờ được xây dựng lại bằng đá vào năm 1868 theo kiến trúc Gothic...

Bức tường Nhà thờ với tấm bia kỷ niệm...

Nhà thờ Thánh Mary là Nhà thờ Công giáo lớn nhất nước Úc

...có lối đi vòng quanh bên ngoài Nhà thờ...

Phía sau Nhà thờ - nhìn từ đường Hoàng tử Albert...

Một ngôi trường đào tạo thày tu phía bên phải Nhà thờ...

Góc nhìn ra phía trước Nhà thờ...

Phía trước Nhà thờ có ba cửa ra vào...

Không phải giờ lễ, hai cửa hai bên thường đóng... Khung cửa Nhà thờ

Hoa văn trên cửa ra vào chính giữa của Nhà thờ...

Bước vào trong Nhà thờ cùng vẻ nghiêm trang nơi linh thiêng này...

Được biết năm 1986, Giáo Hoàng đã đến làm lễ tại Nhà thờ St Mary này

Nhà thờ là nơi được phép tham quan, chụp ảnh. Tuy vậy, nên tắt đèn flat và giảm âm thanh của cú bấm máy xuống mức nhỏ nhất có thể...

Ban thờ chính trong Nhà thờ...

Ánh sáng trong Nhà thờ...

Lối đi hai bên dọc theo chiều dài Nhà thờ...

Đang mải ngắm những kiến trúc trên mái Nhà thờ, giật mình tự hỏi sao có thằng nằm đây???

...Thì ra một đài tưởng niệm...

Tròn một vòng bên trong Nhà thờ thì quay ra thôi... Trước cửa Nhà thờ St Mary

Hai ngọn tháp Nhà thờ...

Ở một góc bên ngoài Nhà thờ...

Lối đi từ sân trước Nhà thờ băng qua Công viên...

...Nhìn về tòa nhà Bảo tàng nước Úc

Nhìn lại Nhà thờ St Mary trước lúc dời đi tham quan tiếp...

Xe đưa đoàn tới một điểm ngắm cảnh đẹp nhất ở Sydney: một công viên bên bờ vịnh...

Công viên rộng lớn - Royal Botanic Gardens...

Trong khi đám du khách đông đúc đổ dồn về phía bờ vịnh thì tớ lặng lẽ chuồn ra phía sau khu vườn...

Cái tên nghe rất kêu nhưng Vườn Bách thảo Hoàng gia này không nhiều cây lớn...

...có lẽ gần biển gặp nhiều cơn bão lớn nên cây cao khó tồn tại... Lối đi trong vườn

Gặp con xe thằng nào đánh rơi...

Hee hee... tao bắt được...

Lập tức từ trong quán vỉa hè một bọn chạy ra, xin chuộc...

Nhìn thấy bên kia bờ vịnh có một bến tàu...

Rẽ lá cây ngó sang...

...Mấy cái tàu to hầm hố ra phết... Có vẻ như một cảng quân sự...

Tàu rỉ này đánh chác gì... To đoành thế này chắc chỉ làm mồi cho cá thôi... Nghe bảo tàu hậu cần của Hải quân Úc

Đoán chắc là đã đi quá xa chỗ tham quan nên quay ngược lại chỗ xe dừng ban đầu...

Tìm đến được cái quán nhỏ giữa Vườn lúc ban đầu...

Ngó xem cái bản đồ những điểm cần đến...

Ở mũi đất nhô ra vịnh có thể nhìn thấy những tàu bè từ biển đi vào...

Cũng chính mũi đất này có một di tích có tên trên bản đồ du lịch: Mrs Macquerie's Chair...

Cũng từ đây, nhìn về phía cảng Sydney thấy những hình ảnh quen thuộc về nước Úc

Một tảng đá được đẽo gọt thành hình chiếc ghế bành...

Tương truyền bà Macquarie, vợ của Thống đốc bang New South Wales từ năm 1810 đến 1821 nhớ nước Anh xa xôi nên ngày ngày thường ra ngồi đây trông ngóng những đoàn tàu từ quê hương... Lão Thống đốc nịnh vợ, cho tù nhân làm con đường đá chạy từ Tòa Thống đốc ra đây dài gần 5 km suốt từ năm 1813 đến 1816... Ghé mông thưởng lãm cái ghế

...ngóng về phía cửa biển chờ những cánh buồm xuất hiện...

Pháo đài Denison - một hòn đảo giữa luồng lạch vào cảng Sydney...

Từ Vườn Bách thảo nhìn về phía cầu Cảng Sydney và Nhà hát Con Sò...

Con chim biển cũng mải ngắm cảnh...

Nhà hát Sydney - Sydney Opera House...

Cây cầu Cảng - Sydney Harbour Bridge...

Vị trí đắc địa cho thưởng thức màn pháo hoa đón Năm mới ở đất nước này...

Thành phố phía Bắc Sydney...

Khu cảng Sydney cũng là khu Trung tâm...

Từ con đường chạy dọc mép Vịnh nhìn sang Nhà hát...

Tảng đá tự nhiên bên cạnh lối đi ven bờ vịnh...

Góc nhìn về Trung tâm Thành phố...

Trời u ám, giảm hứng thú chụp ảnh rất nhiều... Góc nhìn mố cầu Cảng bờ Bắc

...và Thành phố Sydney soi bóng trên bờ vịnh...

Lang thang phía dưới mép bờ vịnh rồi lại leo lên Vườn Bách thảo nhìn sang Bennelong Point

Nhà hát và Cầu cảng Sydney nhìn qua vòm lá trong Vườn Bách thảo...

Ngắm từ xa chưa đủ mà phải đến tận nơi... Trên phố dẫn tới mũi Bennelong

Vì không được dừng xe trên đoạn cuối của phố Macquarie mà cả đoàn phải lếch thếch lội bộ... Dọc phố

Khoảng sân rộng trước tòa nhà Chính Phủ

Đoạn cuối phố Macquarie...

Xem cái bản đồ Bennelong Point ở cuối đường...

Cuối phố Macquarie là một vòng xoay với đài phun nước Ann Lewis...

Thẳng đường để tiến ra mũi Bennelong...

Cầu Cảng Sydney trong tầm mắt từ Bennelong Point

Cây cầu sắt nối trung tâm Sydney với bờ Bắc - North Shore dài hơn 1 km, được xây dựng từ năm 1928 đến 1932

Quán bar sang chảnh nhất Sydney...

Chiều cao ở giữa nhịp cầu so với mặt nước là 134 mét được biết đến là nơi bắn pháo hoa chào mừng Năm Mới đẹp nhất. Có dịch vụ cho du khách leo lên đỉnh vòm cầu...

Từ trên Bennelong Point nhìn về phía Trung tâm Thành phố...

Bên cạnh đấy là Nhà hát Con Sò - biểu tượng của đất nước...

Được xây dựng từ năm 1959 trên nền một depot xe lửa và mãi đến năm 1973 mới xong. Trông nặng nề và quá tốn kém cho phần mái vậy mà anh UNESCO cũng cấp cho cái bằng Di sản Văn hóa Thế giới năm 2007...

Quẩn quanh mãi chả có vẹo gì nên dắt nhau về mà không thèm ngồi làm chén nước với đám khách này

Chén cơm tối xong còn quần vài vòng ở khu phố mua sắm gần Khách sạn. Ở đây 9 giờ tối là cửa hàng đóng cửa hết... Sáng hôm sau ra phố hóng gió

Dân đi làm đông ra phết, vội vàng trên phố...

Dòng xe trước cửa khách sạn...

(Chuyển bài viết Nhà quê nước Úc từ diễn đàn otofun.net ngày 07/03/2020)
Chỉnh sửa: 04/12/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét