Thứ Năm, 26 tháng 2, 2026

Xuyên Việt - cung đường ven biển

Sau một tuần lê la... từ HN vào đến SG theo một hành trình chạy dọc theo bờ biển Đông. Vừa ngắm phong cảnh, tới các địa danh nổi tiếng,... kết hợp chụp hình, vừa là tránh cái đại công trường QL 1A.


Đây là lịch trình và bản đồ chuyến đi:

Ngày 1: HN - Tân Kỳ (NA) - đường HCM;
Ngày 2: Tân Kỳ (NA) - Đồng Hới (QB) - đường HCM;
Ngày 3: Đồng Hới (QB) - Đà Nẵng - đường HCM; QL 1A;
Ngày 4: Đà Nẵng - Quy Nhơn (BĐ) - QL 1A;
Ngày 5: Quy Nhơn (BĐ) - Nha Trang - đường ven biển; QL 1A;
Ngày 6: Nha Trang - Phan Thiết (BT) - đường ven biển; QL 1A;
Ngày 7: Phan Thiết (BT) - TP HCM - đường ven biển; QL 55, QL 51; QL 1A.



Ngày 1, xuất phát lúc 9g00 (cũng phải chọn ngày, chọn giờ đấy) lên đường cao tốc hướng đỉnh Ba Vì mà tiến


Ra đường HCM, cứ thế thẳng đến Cẩm Thủy Thanh Hóa nghỉ ăn trưa... Chạy tiếp đến khi buồn ngủ ghé vào quán nước, nằm võng ngủ.

Con xe đưa tôi đi suốt chặng đường dài đây ạ...



Nghỉ hái hoa, phát hiện cái trại giam đẹp nhất nước đây ạ


Tiếp tục lên đường... con đường quá đẹp cho một chuyến đi xa...


... nên có lúc ông xế nhà tớ cao hứng thế này...


Tối đó, đoàn tớ nghỉ tại nhà nghỉ này. So với Volga, Trường Sơn... thì đúng đây là "thiên đường" với cái giá 200.000 đ/phòng


Ngày 2, 7g30 xuất phát ra tt Tân Kỳ ăn cháo lươn... Sau đó, do có hẹn trước với Yên Sương - OFer trên diễn đàn này: Sắp xếp 2 tiếng đồng hồ tham quan Con Cuông... Yên Sương đề xuất đi hết Con Cuông và lân cận trong 1 ngày...

Khe Choăng thẳng tiến trên QL 7


Yên Sương cử xe ra đầu huyện Con Cuông dẫn đoàn. Đi qua đoạn đường đẹp nhất trên QL 7: một bên là núi, một bên là sông...


9g30 đến nhà Yên Sương. Như đã có kế hoạch, ông chủ giãn thợ, đóng cửa nhà máy... leo lên Mazda màu đỏ... dẫn đường


Điểm đến đầu tiên là cửa rừng Quốc gia


Hàng cây trong Khu Quản lý


Từ đây, đoàn chúng tôi đi vào vùng lõi rừng Pù Mát


Càng đi vào sâu, núi rừng bắt đầu hiểm trở...


... nhưng rồi cũng bắt kịp xe dẫn đoàn


Cụt đường, trèo bộ một quãng thì thác Kẽm hiện ra...


Cả đoàn hứng khởi tạo dáng...


Kỷ niệm với chủ nhà cực mến khách


Quá sướng khi full sexy


Phơi phóng hàng họ...


Phong cảnh thác Kẽm quá đẹp...


Đang phê... chợt nghe tiếng í ới, thì ra một đoàn nữa đang xuống thăm thác, toàn các em trẻ đẹp. Cả lũ già luống cuống sợ... lộ hàng


Quay ra bãi để xe, có một khúc suối đẹp


Chỗ này có một quán lá rộng, có thể tổ chức đám cưới được...


Con suối cũng là nơi rửa rau, vo gạo...


... cũng sạch sẽ mà thiên nhiên


Món ăn chủ nhà đãi khách là gà "chạy bộ trong rừng" nướng


...ăn với xôi trắng, cộng chai rượu...


Sau vụ gà nướng, mới hay tin đám các em gái tre trẻ kia vào thác tắm... tiên. Nuốt nước miếng ực ực...

Đoàn chúng tôi định chia tay vợ chồng Yên Sương, nhưng bạn ấy nài: thăm một chỗ nữa, không thì tiếc... Thôi đành, không nỡ từ chối lời mời nhiệt tình. Chúng tôi chạy theo ra khỏi rừng


Đi tiếp vào một xóm nhỏ


Tới nơi thì ra là khe nước Mọc - nơi qua FB của Yên Sương đã giới thiệu


Nơi đây có một nguồn nước tự nhiên phun lên từ khe đá...


Người dân xây thành cái giếng rộng để lấy nước sử dụng sinh hoạt và... tắm


Đương nhiên, nó trở thành một điểm du lịch của miền tây Nghệ An này


Rồi đến lúc phải chia tay, chụp một tấm hình kỷ niệm đoàn xuyên Việt dưới cái khẩu hiệu nhé!


Chuyến tham quan ngắn ngủi - khoảng 3 tiếng đồng hồ - làm các thành viên trong đoàn nhớ suốt hành trình về sự nhiệt tình mến khách và tận tâm của Yên Sương... Nhân đây, lần nữa, xin cảm ơn hai em Yên Sương về cuộc gặp gỡ. Mong có nhiều dịp gặp lại...


Chia tay Yên Sương, tiến ngay ra đường HCM và chạy thẳng về Nam. Đích đến của ngày thứ hai này là TP Đồng Hới. Chuẩn bị vượt đèo Đá Đẽo


Đường lên đèo


Đoạn qua sân bay Khe Gát lịch sử


Tới cầu Xuân Sơn...


Dừng nghỉ ngắm cảnh ngay lối vào Phong Nha - Kẻ Bàng


Còn 50 km đường nữa... Nào lên đường kẻo tối đến nơi rồi!


Một đêm ngủ ở Đồng Hới, có nhậu nhưng không say... Sáng sớm ngày thứ ba, dậy sớm ngắm biển Nhật Lệ


Tắm phát, rồi lên đường...


Ngồi ăn sáng ở phố tẩy... Chờ món Cháo canh - Ram


Qua chào Quảng Bình quan cho phải phép... Lên đường thôi!


Theo tư vấn của các OFer, theo đường HCM cho lành. Đây nó đây!


100 km đi 1 giờ 30 phút


Vài cụ có nhu cầu xì níp nên rẽ vào chợ Đông Hà


Bắt đầu vào Quốc lộ kinh hoàng


Tuy đường vẫn thông thoáng nhưng tức anh ách...


Nghỉ ở Huế, ăn trưa quán này...


Từ Huế có con đường ven biển đến Lăng Cô, nhưng vì ngại lần mò, hơn nữa phá Tam Giang, cũng ngồi nhậu mấy lần rồi nên quyết định theo QL 1 đến Đà Nẵng


Con đường vào TP Đà Nẵng


Hành trình trong ngày thứ ba không có gì đặc biệt, vào Đà Nẵng nghỉ tạm nhà người bạn...

Ngày 4, từ Đà Nẵng vào tiếp tục trên Quốc lộ 1. Khi đường mở rộng bên phải...


... khi mở rộng bên trái...


Có đoạn đã xong phần mặt đường...


Đến Quảng Ngãi, chạy ra Dung Quất ngó xem cái Nhà máy Lọc dầu nó thế nào... Con đường chạy ra phía biển.


Đến đây gặp con đường ven biển...


Đoạn đường chạy ven biển tới Nhà máy


Khu vực trước cửa Nhà máy Lọc dầu


Đến cổng hỏi vào tham quan không được quay ra chụp vài cái ảnh Nhà máy...


Cái Nhà máy con con...


Tiếp tục quay ra QL 1 đi tới lúc đói mới ngả vào quán ăn này


Nhớ những năm gian khó, mỗi lần qua ga "Gà"... tôi gọi món gà...


... không quên làm vài chai "Dung Quất"


Tiếp tục lên đường...


Đoạn qua vùng biển Sa Huỳnh - nổi tiếng những ruộng muối trắng...


Dừng lại một Resort ven QL vắng khách... Bãi biển Sa Huỳnh hoang sơ


Phong cảnh chỉ có thế này


Du lịch chưa phát triển


Nghỉ lát rồi lại đi tiếp, đoạn này đang giải tỏa mở đường...


Tiếp tục trên con đường đau khổ


Đến thị trấn Bồng Sơn, thấy mỏi chân ga...


...dừng ngay quán này ngủ giấc...


Có cô chủ quán xinh xinh, điều ngay thằng chồng đi mua chuối "sứ", loay hoay chụp trộm mà nó né giỏi quá! Chán... đi chụp dừa...


Bình Định đất dừa mà...


Đoạn đường tránh thị trấn nên không thấy đào bới gì cả


Con đường cong mềm mại


Tiếp tục đi xuống phía Nam, điểm nghỉ hôm nay là TP Quy Nhơn


Đến ngã tư Cầu Bà Di theo QL 19 vào TP Quy Nhơn


Ngày 5, sáng sớm dậy sớm ngắm thành phố Quy Nhơn từ trên phòng nghỉ. Thành phố khi mặt trời chưa lên.


Cũng như các thành phố nhớn, có đội ngũ vận động viên đông đảo


Vùng biển trước mặt thành phố


Nghe nói khu vực này do tập đoạn Vinpearl đang làm cáp treo... Nắng lên rồi


Một cái panorama trước mặt Quy Nhơn


Phố xá Quy Nhơn sáng sớm...


Dọc con đường men biển thành phố Quy Nhơn


Đang có nhiều công trình xây dựng


Nhiều khách sạn, nhà nghỉ ở đoạn cuối Quy Nhơn


Chương trình tham quan Quy Nhơn bắt đầu từ đây: Gềnh Ráng


Đi qua Khu Du lịch, chạy dọc con đường ven biển này


Một bên là vách núi, bên là biển...


... tới Cổng Trời


Con đường bê tông dài hơn 2 km dẫn đến nơi đây...


Nơi có bãi biển hoang sơ, tĩnh lặng...


Với một làng những người bị bệnh phong đã tồn tại hơn thế kỷ...


Nơi có một nghĩa trang nhỏ


Nơi chôn cất Nhà thơ Hàn Mặc Tử...


Mộ ông nằm ở đây...


Được xây cất bởi những người mê thơ ông


Nghe nói hài cốt của ông đã được đem vào Khu Du lịch để... kinh doanh. Chả biết có phải? Nhưng chắc linh hồn ông vẫn quanh quẩn nơi đây, làng phong Quy Hòa.


Từ đây ngắm về phía thành phố Quy Nhơn


để nhớ về một thành phố ven biển


Mũi đá nhô ra biển có tên Gềnh Ráng


Rời thành phố Quy Nhơn, chúng tôi đi theo con đường men biển - theo google: QL 1D; còn theo dân Quy Nhơn: đường Quy Nhơn - Sông Cầu


Đoạn đường bắt đầu thế này


Đoạn đường dài gần 30 km...


Một bên là vách đá, còn một bên là biển...


Mặt đường phẳng, êm thuận... Phong cảnh đẹp mê hồn...


Nhiều lúc, nghe suýt xoa, lái xe cũng mất tập trung thế này...


Gần đến mấy bãi tắm hoang sơ: bãi Bàn, bãi Bàu,...


Nghỉ giải lao ven biển trên QL 1D


Một vùng biển được bao bọc bởi các dãy núi thấp


... có nhiều trang trại nuôi thủy sản


Có những sản vật từ biển...


...Những chú hải mã tươi nhảy thoăn thoắt...


... chỉ chịu đứng yên khi... uống rượu


Có cả những loại khủng như thế này


Tất cả được ngâm rượu đặc sản Bình Định: rượu Bàu Đá.


Những vùng nuôi trồng thủy sản ở đây...


Vì chương trình trong ngày khá dày, nên bọn tôi lại tiếp tục lên đường...


Hết đoạn ven biển, quay trở ra với QL 1...


... đại công trường tiếp diễn


Vào đất Phú Yên, tìm lối ra Gành Đá Dĩa không thấy phải hỏi thăm, hóa ra nó đây...


Từ ngã ba đi hơn 10 km ra đến Gành Đá Dĩa


Đoạn đường bắt đầu chạy sát biển


Có lúc tưởng như con đường đâm ra biển


Đây rồi, có cả tấm bia ghi đầy chữ...


Thì ra đây có một cái vịnh nhỏ đầy thuyền bè...


Xuống một con dốc, một mỏm đá chạy sát biển...


...kéo dài khoảng 100 mét


Những tảng đá hình lục lăng, tròn,... hoặc nhiều cạnh xếp cạnh nhau như có bàn tay sắp đặt


Các nhà địa chất thì giải thích là do núi lửa phun trào, lớp nham thạch gặp nước đông lạnh thì kết lại thành tảng đá lớn


Hình dáng độc đáo của những tảng đá cuốn hút nhiều du khách đến với Phú Yên


Cái vịnh nhỏ tĩnh lặng


Vẻ đẹp Gành Đá Dĩa là sự kết hợp hài hòa: Đá - Biển - Thuyền và... Mây trời


Đây nữa...


Mũi đá nhô ra biển


Một mỏm đá nhô lên...


Một xóm chài nhỏ bé


Những thanh đá ken vào nhau... tạo thành những cái đĩa (miền Trung gọi là dĩa) sếp sát nhau


Phía xa ngoài biển là Cù lao Mái Nhà


Kết hợp thêm chút cây xanh cho Gành Đá Dĩa


Ghé chơi Gành Đá Dĩa xong, đi tiếp con đường ven biển ra TP Tuy Hòa


Đến Tuy Hòa, vào QL 1 đi tiếp


Đại công trường cũng tiếp tục thế này...


Phía trước là đèo Cả


... có hòn đá Bia trên đỉnh...


Sang bên kia đèo Cả là nhìn thấy Vũng Rô lịch sử


Cảng Vũng Rô nhìn từ đèo Cả


Tiếp tục xuống đèo thì nhìn thấy hòn Nưa...


Lúc này, có tranh cãi về việc thăm điểm cực Đông của Tổ quốc. Đa số muốn ra Mũi Điện (Phú Yên), tôi cả quyết là Mũi Đôi (Khánh Hòa)... Nhưng đói rồi, cả đoàn vào ăn trưa ở Đại Lãnh...


Ăn xong, chả cãi nhau nữa vì các lão uống bia thả phanh... Vào đường đi đầm Môn


Thực ra Mũi Điện hay Mũi Đôi thì cũng... đất nước ta cả. Hai điểm cùng nằm ở kinh độ 109 độ 27 phút. Mũi Điện (hay gọi là mũi Đại Lãnh) có kinh độ 109 độ 27 phút và 704 giây. Còn Mũi Đôi có kinh độ 109 độ 27 phút và 899 giây. Nhiều người (có lẽ phần lớn là dân Phú Yên) thì cho rằng Mũi Đôi hình thành chỉ khi thủy triều... xuống. Tôi còn phải in ra cái bản đồ như thế này mà


Con đường đến bến tàu Đầm Môn mới làm... chạy tẹt ga


Đến Đầm Môn, hỏi đường ra Mũi Đôi thì mới biết, chạy tiếp vào Sơn Đừng. Từ đây có hai cách: đi bộ vượt qua những đồi cát chừng 5 km thì tới...


... hoặc xuống bến thuyền đi theo đường biển. Đoạn đường kết thúc ở đây.


Một xóm chài nhỏ nằm cuối con đường


Nhìn ra toàn bộ vịnh Vân Phong


Vì không có nhiều thời gian, hơn nữa, chủ trương đi ven biển thôi... nên quyết định quay ra. Trên đường vào thăm mấy ao nuôi tôm


Các cụ trong đoàn quyết mua lại mấy trang trại này nếu có... nhiều tiền


Tiếp theo câu chuyện, chiều tối đến Nha Trang, tôi đưa đoàn vào Đoàn an dưỡng của Không quân nghỉ ngơi theo chế độ phi công phản lực SU 30... Nhà nghỉ đây ạ!


Ngày 6, sáng sớm theo chân người dân Nha Trang, tôi ra bãi biển... Phía cuối đường Trần Phú


Dân tắm biển khá đông...


Mặt trời bắt đầu lên cao trên biển...


Thành phố Nha Trang thức giấc


Nha Trang hiện dần lên trong ánh bình minh




Một doi cát đẹp trên biển Nha Trang


Xuất phát theo con đường ven biển đi về phía sân bay Cam Ranh


Ra khỏi thành phố bắt đầu rộng rãi như thế này


... rồi lại chạy sát biển...


Khu vực này còn khá hoang sơ...


Đoạn gần sân bay Cam Ranh...


Qua cửa sân bay, đường nhỏ lại...


Dự định ghé vào thăm mấy chú tầu ngầm... nhưng vì nắng, các chú ấy phải lặn cho mát, nên rẽ ra QL 1


Đoạn ra QL 1 đây ạ


Đường QL 1 qua thị trấn Ba Ngòi...


Quốc lộ 1 đoạn này khá thông thoáng...


Vào cua khuất tầm nhìn mà chỉ hạn chế tý ty...


Qua ga Hiệp Mỹ, tìm đường đi Bình Tiên, núi Chúa... Rẽ trái vào đây...


Chả mấy chốc lại thấy biển...


Rồi lại men biển...


...hoặc lao ra biển...


Đến Ninh Thuận, tôi có nhận xét: nơi đây có ý thức đáp ứng nhu cầu du lịch tốt hơn vì trên đoạn đường ven biển này có vài điểm đứng ngắm cảnh (viewpoint). Đây là một trong số đó:


Tiểu thư này từ Đà Lạt xuống, đang chỉ đạo ekip chụp hình... May mà tớ không nằm trong ekip đó!


Phong cảnh bãi biển Bình Tiên


... với những mỏm đá nhô ra biển


Nơi đây còn có khu du lịch đảo Bình Ba. Phía trước là mũi Cà Tiên


Chụp mấy hòn đá...


Đảo Bình Ba...


Đi tiếp con đường ven biển...


Trước mặt là đảo Bình Hưng


Trên đảo có một làng chài khá lớn


Cuộc sống yên bình...


...với những chiếc thuyền câu nhỏ


Từ trên một viewpoint khác ngắm về phía đảo Bình Hưng


Đánh dấu điểm ngắm cảnh đẹp...


Có khá nhiều viewpoint thế này!
 

Còn chỗ này có tên mũi Đá Vách


Đoạn đường ven biển đến đây chuyển hướng vào phía Nam, có lẽ còn đang thi công dở nên đường xá thế này ạ


Đoạn đường qua khu vực vịnh Vĩnh Hy cũng không khá bao nhiêu, các bạn đi xe gầm thấp phải thận trọng... vì tôi thấy mấy chiếc xe đi cùng đã quay gót...


Vượt qua mấy chỗ đường mới rải đá... rồi cũng tới đoạn tiến về phía thành phố Phan Rang


Chả mấy khó khăn, chúng tôi tìm đến quán cơm gà Khánh Kỳ trong phố Phan Rang mời các cụ trong đoàn nghỉ ăn trưa. Chiều tiếp tục chạy ra QL 1 đi về phía Nam. Đoạn qua biển Cà Ná...


QL 1 đoạn này có nhiều khúc khá đẹp


... Bên đường có những máy phát điện gió...


Tới chợ Lương Sơn gặp ngã ba thì rẽ trái vào ĐT 716 đi mũi Né. Con đường ven biển mới đây


Phía trước trải ra một vùng đất bằng phẳng rộng bát ngát...


... và rồi biển cũng bắt đầu hiện ra


Con đường tiếp tục chạy dọc ven biển...


Đoạn này qua nhiều đồi cát trắng hoang sơ


Có cả những đoạn chạy sát biển... phải xây kè chắn sóng như thế này


Gần Phan Thiết, bắt đầu xuất hiện nhiều khu nghỉ dưỡng như thế này


Đoạn đường dành cho du lịch...


...bắt đầu vào mũi Né


Một số hình ảnh con đường trung tâm mũi Né...



... có nhiều dịch vụ dành cho người Nga và nghe nói có nhiều người thuộc Liên Xô cũ đến đây sinh sống và làm việc...



Vì không có hứng thú... nghỉ dưỡng nên chúng tôi tiến vào Phan Thiết tìm chố ăn nghỉ cho lành... mạnh. Đoạn cuối của mũi Né.


Qua đoạn này bắt đầu vào TP Phan Thiết... Khúc này có tháp Chăm Po Sah Inu... nhưng vì phố xá đông đúc nên chúng tôi bỏ qua...


Ngày 7, ngày cuối của chuyến đi, tôi dạo citytour từ sớm...

Thành phố nhìn từ cửa sông Cà Ty...


Ôi nghe cái tên dòng sông đã thấy mê mẩn rồi... Phố bên sông...


...nhà cửa san sát...


Tượng Trần Hưng Đạo...


Bến thuyền ngay trong phố


Vài cái thuyền nhỏ chạy tung tăng...


...tiếng máy, tiếng sóng vang động cả khúc sông


Con thuyền này dừng lại giữa sông chờ...


...cái thuyền con ghé vào... chả biết để làm gì???


Rồi cái thuyền con lại rời xa...


Chán ngắm thuyền, tớ lại lên ngắm phố... Đường phố chính đây


Phố xá vẫn thưa thớt người qua lại, mấy hàng ăn sáng có vẻ đông khách...


Một ngã sáu đông đúc


Một quảng trường rộng rãi


Phố phường đã bắt đầu đông đúc...


Đi tránh vào những con phố nhỏ


Ngắm nhìn những ngôi nhà cổ xưa...


Có người đi qua còn ngoái cổ lại, chắc nghĩ: Quái lão này hâm hay sao mà đứng giữa đường! Tớ pòm cho một phát!


Đây là nhà nghỉ chúng tôi chọn tá túc vì...


... đối diện là ngôi nhà một trong số những người yêu thi sĩ Hàn Mặc Tử - nữ sĩ Mộng Cầm - mà nay chỉ còn một cái nền nhà...


Đến Phan Thiết nên vào thăm Vạn Thủy Tú. Đây là biển chỉ dẫn  


Đi 250 mét thì gặp cái cửa này


Lịch sử di tích thế nào, các bạn chịu khó đọc tấm bia này nhé!


Vào trong nhà trưng bày, các bạn đọc tiếp cái bảng này ạ


Và Ông ấy đây - bộ xương dài 22 mét


Đi đến những di tích có bảng chỉ dẫn thế này, tôi thường chụp lấy nội dung để lúc rỗi rãi thì mở ra đọc tìm hiểu thêm. Đây là cái bảng nữa, các bạn nên đọc chút...


Đầu Ông ấy đây ạ


Tấm ảnh chụp ngôi đền cách nay gần thế kỷ


Bộ xương cá Ông được cái bằng chứng nhận này...


Trong tẩm còn chứa rất nhiều bộ cốt của các cá Ông nhiều đời


... và đây nữa. Có tới 100 bộ cốt như thế này...


Trong khuôn viên có điện thờ như thế này... Lòe loẹt khiếp, chắc các cá Ông thích vậy chăng???


Một điểm nên đến ở Phan Thiết là đây... Cái bia giới thiệu di tích, mời các bạn đọc...


Khu vực lớp học đây


Trong lớp...


... phòng khách


Tìm hiểu chủ nhân ngôi trường Dục Thanh là đây...


... Mấy dãy nhà trong trường


Lại mấy tấm biển chỉ dẫn


Khu vườn bao quanh trường...


Hoa trong vườn...


Cổng trường nhìn ra sông Cà Ty...


Phía sau là ngôi chùa của hội quán Phúc Kiến...


Bên cạnh trường là Bảo tàng HCM của Phan Thiết


Tham quan xong Phan Thiết, gần 10g00, chúng tôi tiếp tục con đường ven biển... có ký hiệu ĐT 719


Con đường chạy ven biển thẳng tắp và êm thuận, chả có xe đồng hành cũng như chạy ngược chiều...


Thấp thoáng thấy ngọn hải đăng... tớ ra sát bờ biển chụp tấm ảnh hòn Bà...


Lúc này gió rất lớn - do ảnh hưởng từ bão ở miền Bắc - và thỉnh thoảng có mưa... nên hình ảnh không được rõ lắm...


... ngọn hải đăng Kê Gà...


Hết ĐT 719, chạy tiếp ĐT 712 về thị xã La Gi...


Đến thị xã La Gi, vào QL 55. Đoạn QL 55 qua thị xã La Gi


Đến Bình Châu, có con đường ven biển. Hỏi thăm được biết con đường này khó đi xe ô tô... chúng tôi cho rằng: đoạn đường ven biển phía Nam khá buồn tẻ, không có núi lấy đâu ra "sơn thủy hữu tình", hơn nữa gặp ngày mưa bão thế này thì tốt hơn hết là... kết thúc (dự định ban đầu là đến Long Hải, nghỉ lại). Đi tiếp về Bà Rịa...

Đây miền đất đỏ...


Chưa thấy đất đỏ, nhưng đường xá rất ngon...


Nghỉ ăn trưa ở Bà Rịa trong lúc trời mưa rất to. Chiều, chúng tôi về TP, kết thúc chuyến đi xuyên Việt...

Tổng kết hành trình của chuyến đi dài 2057,1 km. Trong đó, đi đường HCM: 659 km (32%), QL1: 802 km (39%); QL khác: 273,8 km (13%), ven biển: 322,3 km (chiếm 16%)...


(Chuyển bài viết Xuyên Việt - cung đường ven biển từ diễn đàn otofun ngày 10/8/2017)

Chỉnh sửa: 06/11/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét