Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2025

Hà Nội - Tp HCM 2012, hành trình qua các di sản thế giới

       Rong ruổi xuyên Việt là ước mơ của nhiều người, tuy mỗi người có những chương trình dự định điều kiện hoàn cảnh sở thích... khác nhau. Trong bài viết này, tôi kể lại chuyến đi Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh năm 2012 bằng hình ảnh - qua năm (5) trong số bảy (7) di sản (thiên nhiên, văn hóa) thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận. 


           Đó là các di sản sau - xếp theo thứ tự năm được công nhận:
           - Quần thể di tích cố đô Huế (1993);
           - Phố cổ Hội An (1999);
           - Thánh địa Mỹ Sơn (1999);
           - Phong Nha - Kẻ Bàng (2003);
           - Thành nhà Hồ (2011).
          Trong đó, Phong Nha - Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới...

           Để đi qua các di sản trên, xuất phát từ Hà Nội thì đầu tiên cần có một dự kiến sơ bộ hành trình:

Ngày 1: Thành Nhà Hồ
Xuất phát từ Hà Nội, điểm dừng chân Vinh (Nghệ An)

Ngày 2: Phong Nha - Kẻ Bàng
Xuất phát từ Vinh, dừng nghỉ ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 3: Huế
Xuất phát từ Phong Nha - Kẻ Bàng, nghỉ đêm ở Huế

Ngày 4: Thánh địa Mỹ Sơn
Xuất phát từ Huế, nghỉ đêm ở Hội An

Ngày 5: Lên Tây Nguyên
Xuất phát Hội An, nghỉ đêm tại Kon Tum

Ngày 6: Tây Nguyên
Xuất phát Kon Tum, nghỉ đêm Buôn Ma Thuột

Ngày 7: Đà Lạt
Xuất phát Buôn Ma Thuột, nghỉ đêm Đà Lạt

Ngày 8: Tp Hồ Chí Minh
Xuất phát Đà Lạt, nghỉ đêm Tp. HCM...
           Ngày 1: Hà Nội - Thành nhà Hồ - Vinh (345 km)

           Bản đồ hành trình


Theo hành trình đi theo QL1A gần đến ga Đò Lèn (Hà Trung, Thanh Hóa), rẽ vào Thành nhà Hồ đi QL 217: 160 km

Toàn cảnh cửa Nam của thành nhà Hồ


 Con đường Bắc - Nam trong thành


 Mặt thành


 Đường dẫn vào cửa Bắc của thành nhà Hồ


 Cửa Bắc nhỏ hơn cửa Nam...


 Tấm biển ghi những chỉ dẫn cơ bản


Thành nhà Hồ được xây hình vuông, mỗi chiều dài chừng 1 km bằng đá. Một đoạn tường thành phía Bắc


Bức tường được ghép bằng những tảng đá lớn, chiều dài đến 2 m


 Trải qua hơn 6 thế kỷ, có nhiều đoạn tường thành đã sụp đổ...


Mới được công nhận là Di sản văn hóa thế giới tháng 6 năm 2011 nên nơi đây còn hoang sơ. Nhà ban quản lý kiêm nơi trưng bày hiện vật chỉ như thế này...


Từ vị trí này đi theo con đường tỉnh lộ sang Suối cá thần Cẩm Lương gần 40 km.
 

Tiếp tục hành trình theo QL 45 về thành phố Thanh Hóa: 46 km.
 

Nghỉ ăn trưa trên QL1, đoạn cách Thanh Hóa về phía Nam khoảng 15 km. Quán ăn rất rộng, nhưng không nhớ tên...
 

Chiều về Thành phố Vinh, nghỉ tại khách sạn Green Nghệ An. Kết thúc ngày đi đầu tiên.
 Ngày 2: Vinh - Phong Nha Kẻ Bàng: 234 km

Bản đồ hành trình ngày thứ hai


 Từ Vinh, xuất phát sớm. Lót dạ món cháo lươn Nghệ An. Chạy vào Nam Đàn "cúng cụ".

Cách trung tâm thành phố Vinh 15 km là đến Khu Lưu niệm Chủ tịch HCM tại Kim Liên - một trong số 34 di tích quốc gia đặc biệt.

Trung tâm Khu Lưu niệm




 Bên nhà quê nội ở làng Kim Liên


 Khu mộ bà Hoàng Thị Loan - người mẹ Chủ tịch HCM





 Điểm đến tiếp theo là Ngã ba Đồng Lộc

Nơi đây có các công trình tưởng niệm các liệt sĩ TNXP thời chống Mỹ


 Điểm Ngã ba Đồng Lộc


 Còn nhiều di tích thời chiến tranh...


Ra thành phố Hà Tĩnh nghỉ ngơi và ăn trưa. Chiều tiếp tục chạy vào Phong Nha Kẻ Bàng. Tối nghỉ tại Khách sạn Sài Gòn Phong Nha. Khách sạn có vị trí đẹp, ngay cạnh bến thuyền nhưng quá vắng khách. Đêm đó, chỉ có đoàn này ăn nghỉ và sử dụng toàn bộ Khách sạn... 

Ngày 3: Phong Nha Kẻ Bàng - Huế: 220 km

Bản đồ hành trình ngày thứ ba


Khách sạn Sài Gòn Phong Nha buổi sáng từ sông Son


 View từ sảnh khách sạn


 Thuyền trên sông Son


 Không có em này theo, đoàn tớ chưa được đi


Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới của Việt Nam năm 2003

Ngược dòng sông Son vào động Phong Nha


Cư dân sống bên sông Son chuyên nghề chở khách du lịch


 Phong cảnh bên sông lãng mạn vô cùng: những dải mây quẩn quanh ngọn núi​


 Sông Son nhìn từ cửa động Phong Nha


 Bến thuyền cửa động


Cửa động Phong Nha


 Lên bờ nào


 Nhũ đá trong động


 Từ biệt Phong Nha...


 Từ Phong Nha đi trên đường HCM đông 116 km đến thăm Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn

Đây Nghĩa trang Trường Sơn


Tìm bạn bè trong các khu vực sắp xếp theo tỉnh thành




 Rồi lặng lẽ thắp cho bạn nén hương hoặc điếu thuốc...


 Đến chào những người anh hùng hóa đá


 Thắp nén hương cho những liệt sĩ Trường Sơn...


Tiếp tục hành trình: ra Đông Hà nghỉ ngơi, ăn trưa. Chiều tiếp tục xuôi theo QL1 vào Thành cổ Quảng Trị.

Đài tưởng niệm 19 anh hùng trung đội Mai Quốc Ca ngay đầu cầu Thạch Hãn


Tháp chuông Thành cổ



 Một cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị ngay bên ngoài tường Thành.


 Một đoạn tường gạch của Thành cổ


 Sông Thạch Hãn, nơi đã ôm vào lòng hàng ngàn liệt sĩ miền Bắc. Bến thả hoa bên bờ Bắc.


 Rời Quảng Trị, đoàn tiếp tục theo QL1 vào Huế. Đoạn đường 60 km đi thông thoáng tuy có khá đông người và nhà cửa hai bên... Khoảng 15g00 đến Huế tổ chức tham quan luôn hai địa điểm: Thành nội và chùa Thiên Mụ...

Cửa chùa Thiên Mụ


 Từ cửa chùa, phong cảnh sông Hương rất nên thơ nhất là khi có chút sương mù buổi chiều muộn...



Cổng Tam quan


 Bảo tháp Hòa thượng Thích Đôn Hậu nằm ở cuối khuôn viên chùa...


Kinh thành Huế cùng với các quần thể di tích khác của cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới ngày 11 tháng 12 năm 1993

Cửa Ngọ Môn


Điện Thái Hòa


 Các công trình mới được trùng tu phục dựng trong Tử Cấm Thành


 Hữu Vu


 Hiển Lâm Các trong Thế Tổ Miếu, công trình cao nhất trong Thành nội - 17 m, và Cửu đỉnh.


Ngày 4: Huế - Thánh địa Mỹ Sơn - Hội An: 205 km

Bản đồ hành trình ngày thứ tư


 Sáng vọt ngay vào Thánh địa Mỹ Sơn 157 km trên QL1...

Thánh địa Mỹ Sơn là di sản văn hóa thế giới năm 1999 thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam


 Đến nơi, trời đổ mưa thật to...


Em gái này vẫn nhiệt tình dẫn dắt, thậm chí còn mua áo mưa cho cả đoàn...


 Dưới vương triều Cham Pa đây là nơi tổ chức cúng tế cũng là lăng mộ các vị vua hay hoàng thân, quốc thích.


 Một số ngọn tháp còn lại...



 Những bức tượng bằng đất nung trang trí quanh tường


 Những hình trang trí khác trưng bày trong lòng tháp


Chụp choạch là nghề của tôi rồi. Đi chơi lang thang thế này tôi chỉ mang một máy ảnh du lịch Sony - ống kính Carl Zeiss, một Canon Rebel XTi, ống kính chuẩn. Ngoài ra, còn thêm một handycam HD nữa... Có hình ảnh rồi, trước khi up lên bài viết phải "make up" thêm bởi PS tý chút. Chứ mà các bạn chê thì... buồn lắm!

Thánh địa Mỹ Sơn là tổ hợp nhiều đền đài Cham Pa nằm trong một thung lũng đường kính 2 km, bao quanh là đồi núi.


Trời mưa thì mặc trời mưa...


 vẫn tìm được chỗ "hành nghề"...


 Cảm ơn em gái nhiệt tình. Chụp một tấm khuyến mãi...


 Sau hơn một tiếng đồng hồ dầm mưa đi trong di sản văn hóa thế giới Thánh địa Mỹ Sơn, cả đoàn lại tiếp tục quay trở ra QL1 và vào Hội An. Lúc này bụng đã đói lắm, mưa lạnh thế chịu sao nổi. Vào quán "bò cầu mống" giải quyết bữa trưa xong vào Hội An.
Đây cũng là một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận vào tháng 12 năm 1999, nơi lưu giữ được và kết hợp các nền văn hóa qua các thời kỳ trong một thương cảng quốc tế...
Lang thang ngắm các kiến trúc cổ xưa...


 Các đường phố, các con ngõ nhỏ...



 ... và Cầu Chùa, một công trình nổi tiếng của phố cổ


Nơi nghỉ đêm tại Hội An...


 Ngày 5: Hội An - Ngũ Hành Sơn - Kon Tum: 320 km

Bản đồ hành trình như sau:


 Buổi sáng ở Hội An thật êm ả, trong lành. Chén xong bát mì Quảng (kiểu Hội An) ngược ra tham quan Ngũ Hành Sơn, một danh lam thắng cảnh của Đà Nẵng.


Leo một mạch lên đến đây


 Ngắm nhìn bãi biển Ngũ Hành Sơn


 Vãn cảnh chùa chiền trên núi...



Bắt đầu hành trình lên Tây Nguyên từ Đà Nẵng.
Dọc theo QL 14B mưa rả rích. Đường đi khá tốt - mới làm - thưa vắng xe cộ và dân cư. Đến khi nhập vào đường 14, dân cư bắt đầu kéo về hai bên đường đông hơn... Dọc đường nghỉ ngơi ăn trưa một quán nhỏ khi qua đèo Lò Xo mà trời vẫn mưa, chả ảnh ọt gì cả.
Đến gần thị trấn Plei Kần, thì trấn đầu tiên của Tây Nguyên, trời chợt bừng nắng. Nắng chói chang. Chụp mấy tấm hình trên QL 14 đoạn đi về Kon Tum.
Phong cảnh Tây Nguyên


 Trên QL 14, về phía Kon Tum: 63 km...


... ra cửa khẩu Bờ Y: 20 km


Khoảng 16g00 đến thành phố Kon Tum. Chương trình tham quan được thực hiện.

Bắt đầu từ Nhà thờ Chính tòa - còn gọi là Nhà thờ Gỗ (vì được làm bằng gỗ Tây Nguyên)...



... cầu treo Konklor​


 Và dòng sông Dakla trong xanh, hiền hòa​


Bên nhà Rông các dân tộc Tây Nguyên


 Tham quan xong một vòng quay lại tìm chỗ rửa xe, tra nạp nhiên liệu... chuẩn bị cho chặng đường ngày mai.

Tìm đến Khách sạn Dakbla, ngay đầu cầu Dakbla, bên dòng sông Dakbla...

Đây là cầu Dakbla


 Một vườn hoa lớn ngay đầu cầu có tượng đài lớn

  
Và đây là Khách sạn Dakbla


Tối tìm đến quán Bảy Hồng (số 101, đường Hùng Vương) thưởng thức món thịt rừng nướng... hương vị Tây Nguyên. 

 Ngày 6: Kon Tum - Pleiku - Bản Đôn - Buôn Ma Thuột: 310 km

Bản đồ hành trình từ Kon Tum xuống Buôn Ma Thuột


Từ sớm khi ở miền Bắc mưa rét thì ở Kon Tum, mặt trời đã chói chang


 Chuẩn bị khởi hành, làm ly cà phê bên bờ sông Dakbla


 Cây cầu Dakbla buổi sáng


Nào lên đường nào... Trên QL 14 qua đất Tây Nguyên


 Quãng đường Kon Tum đến Pleiku dài 42 km.

Tới Pleiku, ghé qua Biển Hồ - hồ T'Nưng.


Hồ có diện tích bằng nửa diện tích hồ Tây (Hà Nội) nhưng vì ở đất Tây Nguyên quý nguồn nước nên gọi là Biển...


 Nước ở đây trong xanh, trong một không gian trong lành giữa khu rừng thông xanh bát ngát...


 Nơi đây là một công viên tự nhiên của Thành phố Pleiku


Chặng đường Pleiku - Buôn Ma Thuột 187 km đi khá tốt, không trở ngại gì. Đường tuy hẹp nhưng cũng ít xe cộ nên cũng thông thoáng.

Khoảng 14g00 đến Buôn Ma Thuột. Hình chụp lại từ camera hành trình nên hơi nhòe...


Chạy luôn đến một địa danh du lịch nổi tiếng của Tây Nguyên: Buôn Đôn, cách trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng 40 km...
Trước tiên vào thăm ngôi nhà gỗ cổ buôn Đôn - nhà của vua săn voi Amakong huyền thoại.


Được bà chủ nhà, con gái Amakong tiếp chuyện. Đối với người buôn Đôn, có nguồn gốc từ Lào, theo phong tục mẫu hệ, người đàn bà là chủ gia đình... Bà ta nói chỉ mua thuốc ngay trong nhà mới thật là "gia truyền", ra ngoài cửa mua là không chịu trách nhiệm đâu...


 Không mua đâu, chỉ ngồi chơi thôi


 Rồi chụp ảnh quanh nhà


 Một căn nhà dài quanh đó thể hiện truyền thống mẫu hệ...


Nơi tham quan tiếp theo là cây cầu treo đặc biệt bắc qua sông Serepok: gồm nhiều đoạn cầu treo ngắn...


 ... kết bằng tre và dây rừng


 ... nối qua chạc, cành những cây đa to mọc hai bên bờ suối...


 ... chạy suốt từ cây này sang cây khác, lúc ẩn lúc hiện...


 Giữa các thân cây là những khoảng sàn rộng rãi có thể nghỉ ngơi thoải mái.


Chiều dài các cây cầu treo này khoảng 1000 m


 Ngoài sông Serepok, dòng nước mùa này đã cạn...

Có một bãi cưỡi voi du lịch


Khá đông khách trải nghiệm trò này nên các chú voi cũng chạy... tẹt ga


 Kết thúc ngày thứ sáu của hành trình, nghỉ ngơi ăn tối tại Thành phố Buôn Ma Thuột - thủ phủ Tây Nguyên...
Tìm đến Khách sạn Công đoàn Ban Mê (số 67, đường Nguyễn Chí Thanh) nghỉ ngơi... Được giới thiệu, đến quán ăn Quyên Quyên (cũng trên đường này) thì được ông này mời rượu. Lúc ngà ngà mới nhớ chụp tấm ảnh khoe với các cụ...


Các bạn có biết mặt ông thứ hai từ trái qua không ạ? Phi công du hành vũ trụ, anh hùng Phạm Tuân đấy ạ... 

Ngày 7: Buôn Ma Thuột - Đà Lạt: 205 km

Bản đồ hành trình Buôn Ma Thuột - Đà Lạt...
 

Khi tìm đường trên vietbando, thấy vẽ đường đi chỉ chừng 180 km gồm QL27 và TL722, nhưng thực tế đi đường và theo chỉ dẫn của nhiều lái xe thì tôi lại đi suốt QL27 đến Liên Khương vào QL20 đến Đà Lạt, đường này dài 205 km nhưng đi khá tốt, nhất là đoạn từ Liên Khương về Đà Lạt.

Thành phố Buôn Ma Thuột - Hồ Lăk: 50 km

Hồ Lăk là điểm dừng chân trong ngày. Nơi đây có một khu nhà của vua Bảo Đại đứng trên ngọn đồi cao duy nhất bên cạnh hồ.

Từ khuôn viên biệt thự ngắm toàn cảnh hồ nước mênh mông qua những tán cây xanh mát mẻ...




Một góc biệt thự trên đồi


 ... và Vua hiện ra...


 Nơi đây có rất nhiều cây đại. Hoa nở thơm dìu dịu...



 Đây là điểm tham quan thu hút rất nhiều du khách tới Tây Nguyên...


Rời điểm tham quan hồ Lak, đi tiếp lên Đà Lạt. Đoạn đường từ Liên Khương lên Đà Lạt dài chừng 20 km nhưng có lẽ là đoạn đẹp nhất Tây Nguyên, không hạn chế tốc độ...


Điểm đến trong ngày là Thành phố Đà Lạt

Chợ trung tâm Thành phố


 Dọc các con phố trung tâm, con phố trải đầy hoa



 Phong cảnh hồ Xuân Hương



Đoàn xe hoa đang diễu hành


Ga Đà Lạt. Trong sân ga còn trưng bày nhiều hiện vật cũ: đầu máy, toa xe...


Đường ray này vẫn chạy tàu du lịch qua vài ga cũ ở Đà Lạt


 Còn đầu máy này để các em gái nhảy lên... biểu diễn


 Toàn cảnh phía ngoài nhà ga


Chợ hoa

Đà Lạt nổi tiếng có nhiều loại hoa, cả của xứ Việt Nam, cả châu Á, châu Âu...

Dịp xuân về, Đà Lạt lại mở chợ hoa


 Hoa được trồng khắp nơi


Có cả những mô hình diễn tả xuất xứ của hoa: cối xay gió từ Hà Lan...


Thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng


... và tạo dáng chụp hình


Còn có cả một khu vực rộng lớn bày các loại rau xứ lạnh


Chơ hoa rải khắp quanh sườn đồi Cù, bên phía hồ Xuân Hương


 Ngày 8: Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh: 300 km

Bản đồ hành trình


          Từ Đà Lạt đi xuống qua TP Bảo Lộc nghỉ chân ở một quán trà bên trái đường. Ở đây vừa thưởng thức các loại trà vừa... toilet miễn phí. Đến ngã ba Dầu Giây nghỉ ngơi, ăn trưa xong thì đi thẳng về TP.
           
          Kết thúc chuyến đi từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh hành trình 8 ngày và 7 đêm với quãng đường 2150 km qua 17 tỉnh, TP và tham quan được 5 di sản thế giới - trong đó 1 di sản thiên nhiên và 4 di sản văn hóa - trong số 7 di sản thế giới của VN. Chi phí chuyến đi trên 15 triệu VND (riêng xăng 5,2 triệu)... 

          Chỉnh sửa: 13/10/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét