An ninh sân bay Siem Riep cởi mở hơn khi tôi chào anh ta bằng tiếng Việt. Chuyện trò dăm ba câu, không thấy hỏi tiền "cà phê" như mọi khi...
Chuyến bay tới Luang Prabang trời đã sập tối. Mua vé taxi vào trong phố 7 USD cho cả đoàn
...
Sáng 01/02/2018 - City tour. Điểm đến buổi sáng là chùa Xieng Thong. Trời không nắng nên ánh vàng trên nóc chùa xin xỉn
Toàn cảnh chùa Xieng Thong
Chùa Xieng Thong là ngôi chùa cổ xưa và là ngôi chùa lớn nhất ở Luang Prabang
Ngôi chùa được xây dựng từ cuối thế kỷ XVI...
Những hình vẽ trang trí xung quanh ngôi chùa
Do phương tiện giao thông phổ biến là thuyền nên ngôi chùa nằm gần ngã ba con sông Nam Khan và sông Mê Kông. Chùa Xieng Thong nhìn từ phía sông Mê Kông
Ngôi chùa có hai tầng mái cong...
Hành lang xung quanh ngôi chùa chính...
Những ngôi đền nhỏ xung quanh...
Những tấm mái lớn cong cong đặc trưng cho chùa Lào
Không gian ngôi chùa rộng lớn...
Lối đi từ chùa Xieng Thong vào phố cổ
Trang trí trên khung cửa, mái chùa
Bức tranh tường dát vàng...
...trên phần nền ngôi chùa sơn màu xanh...
Thực hiện di chuyển trong phố bằng xe tuk tuk với giá 10 ngàn kip (LAK)/người khá thuận tiện và hợp lý. Chúng tôi hợp đồng luôn hành trình đi thác Kuangsi với giá 200 ngàn LAK. Tạm biệt chùa Xieng Thong
Chiếc xe tuk tuk chạy long sòng sọc... Có lẽ chở ít người quá! Con đường ra khỏi thành phố
Ngang qua Lãnh sự quán VN tại đây, đánh dấu để khi cần thiết phải nhờ cậy...
Mặc dù trời lạnh, người kéo đến thác Kuangsi không phải là ít... Toàn cảnh thác
Cây cầu bắc ngang dòng suối, nơi khách chọn cảnh chụp kỷ niệm
Dòng suối mùa đông trong xanh lạ thường
Mùa hè thì chỗ này đông kín khách du lịch...
Thác cũng ít nước hơn...
Mấy tầng thác nhỏ dọc theo dòng suối...
Mấy cái đập nhỏ...
Vô số những bể nước nhỏ...
...hấp dẫn các bạn Tây bởi cái vẻ hoang sơ tự nhiên...
Phần lớn du khách tìm cảnh đẹp để chụp ảnh...
Cành cây cụt - nơi các bạn trẻ rất thích lao xuống dòng nước...
...thế rồi cũng có vài bạn Tây nhảy xuống tắm - khi nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 17-18 độ C...
Còn chúng tôi... chén cơm trưa xong thì quay trở lại thành phố
Về chỗ nghỉ, lần này tôi đặt phòng qua agoda, chọn chỗ này đang có khuyến mãi lớn - đến hơn 70%...
Buổi sáng thức dậy, nhìn cảnh phố phường...
Ngắm chùm hoa nở trước cửa phòng...
Phòng khá tốt, sạch sẽ và tiện nghi...
Gửi hành lý ở Lễ tân, xuống phố tham quan nốt mấy điểm còn lại. Có chỉ dẫn chơi bời rất rõ ràng...
Sức khỏe còn tốt, leo núi đã... Từ trên núi Phousi nhìn xuống đường Sisavangvong
Con phố trung tâm của Luang Prabang...
Mất năm phút cho chặng đầu leo núi...
Chặng sau chậm rãi hơn, vừa đi vừa ngắm cây hoa...
Nhiều gốc cây cổ thụ...
Khác với đoạn dưới, từ chỗ mua vé đi lên lối dốc vòng vèo thế này...
Lên đỉnh ngắm sông...
Từ trên đỉnh bao quát toàn bộ thành phố bên dưới
Dòng sông Nam Khan...
Phía xa là sân bay...
Thành phố Luang Prabang thế kỷ XXI - không có nhà chọc trời...
Vào tuổi 65, lên đỉnh Phousi chờ ngắm mặt trời lặn trên sông Mê Kông
...nhưng còn quá sớm nên lại tụt xuống. Mấy sư "cháu" lên tham quan mà không phải mua vé
Xuống hết bậc thang thì ngồi nghỉ, làm ly sinh tố Lào 8 ngàn LAK, ngắm đường phố...
...ngắm chán xe cộ thì quay ra xem món phao câu Tây thế nào...
Từ trên núi Phousi đi xuống là Bảo tàng Quốc gia - Cung điện Hoàng gia cũ
Ngôi đền mới xây dựng trong khuôn viên Cung điện Hoàng gia - Haw Pha Bang
Ngôi đền xây dựng năm 2006 nên chả có giá trị lịch sử gì, ngắm bên ngoài thôi...
Phòng bán vé và phía sau là nhà hát Cung đình...
Phía trước là Cung điện...
Nhiều lần đến đây nhưng chỉ duy nhất lần đầu vào tham quan... Bảo tàng thực chất chỉ là nơi Vua ở, còn vật quý giá nhất: tượng Phật bằng vàng nặng gần 50 kg thì đặt ở ngôi đền này
...hoặc ngắm đỉnh Phou si...
...và các đoàn khách tham quan...
Theo cái cách của tôi: đến Bảo tàng nhưng không vào trong nhà thì khỏi mua vé (30 ngàn LAK - số tiền không nhỏ đâu!)
Bữa trưa cuối cùng ở Luang Prabang tại Khmu Garden restaurant...
Cuối ngõ là một ngôi chùa. Luang Prabang có tỷ lệ bình quân đền chùa trên số dân cao nhất nước
Cổng chùa ở cuối ngõ nhỏ
Từ ngõ còn có những ngách nhỏ tỏa sâu vào lòng phố...
Những quán cà phê cùng với bán hàng tạp hóa...
Ngõ phố mát mẻ và rợp bóng cây xanh
Những ngôi nhà trong ngõ không kém phần sang trọng
Một cái cổng nhỏ làm du khách phải chú ý đến: trong đó có tổ chức sự kiện...
Tấm biển trước cổng và những thông báo chương trình hấp dẫn du khách
Trong cái sân rộng đang tổ chức lớp học các nghề thủ công truyền thống của dân tộc
...phần đông là trẻ em có vẻ tập trung hơn cả...
Góc sân có đôi người mẫu đang diễn cảnh bên các đồ thủ công mô tả cách cuộc sợi vải...
Theo lối tự nhiên, các cô gái cố gắng biểu diễn để thu hút những ánh mắt... Bên khung dệt
Chụp ảnh rồi xem, xem rồi lại... chụp... Cứ thế mất nhiều tiếng đồng hồ
Bên trong là những gian bán hàng thủ công mỹ nghệ...
Nhiều gian hàng bán hàng lụa và các mẫu khăn, quần áo dân tộc...
...cũng có nhiều người tới xem và mua vài thứ lặt vặt, động viên là chính...
Khăn khố Lào cũng nhiều hoạ tiết, màu sắc bắt mắt... nhưng cứng quèo và thô giáp quá...
Một số hàng mây tre - phần lớn làm giỏ nấu xôi kiểu Lào - chỉ để... ngắm
Thấy có gái xinh, nhiều giai nhảy vào chụp ảnh...
...chụp gái chán thì quay sang chụp... lung tung
Ngôi chùa được xây dựng từ cuối thế kỷ XVI...
Mấy tầng thác nhỏ dọc theo dòng suối...
Mấy cái đập nhỏ...
Vô số những bể nước nhỏ...
...hấp dẫn các bạn Tây bởi cái vẻ hoang sơ tự nhiên...
Phần lớn du khách tìm cảnh đẹp để chụp ảnh...
Cành cây cụt - nơi các bạn trẻ rất thích lao xuống dòng nước...
...thế rồi cũng có vài bạn Tây nhảy xuống tắm - khi nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 17-18 độ C...
Còn chúng tôi... chén cơm trưa xong thì quay trở lại thành phố
Về chỗ nghỉ, lần này tôi đặt phòng qua agoda, chọn chỗ này đang có khuyến mãi lớn - đến hơn 70%...
Buổi sáng thức dậy, nhìn cảnh phố phường...
Ngắm chùm hoa nở trước cửa phòng...
Phòng khá tốt, sạch sẽ và tiện nghi...
Gửi hành lý ở Lễ tân, xuống phố tham quan nốt mấy điểm còn lại. Có chỉ dẫn chơi bời rất rõ ràng...
Sức khỏe còn tốt, leo núi đã... Từ trên núi Phousi nhìn xuống đường Sisavangvong
Con phố trung tâm của Luang Prabang...
Mất năm phút cho chặng đầu leo núi...
Chặng sau chậm rãi hơn, vừa đi vừa ngắm cây hoa...
Nhiều gốc cây cổ thụ...
Khác với đoạn dưới, từ chỗ mua vé đi lên lối dốc vòng vèo thế này...
Lên đỉnh ngắm sông...
Từ trên đỉnh bao quát toàn bộ thành phố bên dưới
Dòng sông Nam Khan...
Phía xa là sân bay...
Thành phố Luang Prabang thế kỷ XXI - không có nhà chọc trời...
Vào tuổi 65, lên đỉnh Phousi chờ ngắm mặt trời lặn trên sông Mê Kông
...nhưng còn quá sớm nên lại tụt xuống. Mấy sư "cháu" lên tham quan mà không phải mua vé
Xuống hết bậc thang thì ngồi nghỉ, làm ly sinh tố Lào 8 ngàn LAK, ngắm đường phố...
...ngắm chán xe cộ thì quay ra xem món phao câu Tây thế nào...
Từ trên núi Phousi đi xuống là Bảo tàng Quốc gia - Cung điện Hoàng gia cũ
Ngôi đền mới xây dựng trong khuôn viên Cung điện Hoàng gia - Haw Pha Bang
Ngôi đền xây dựng năm 2006 nên chả có giá trị lịch sử gì, ngắm bên ngoài thôi...
Phòng bán vé và phía sau là nhà hát Cung đình...
Phía trước là Cung điện...
Nhiều lần đến đây nhưng chỉ duy nhất lần đầu vào tham quan... Bảo tàng thực chất chỉ là nơi Vua ở, còn vật quý giá nhất: tượng Phật bằng vàng nặng gần 50 kg thì đặt ở ngôi đền này
Trong Bảo tàng rất nghèo nàn hiện vật quý. Ngôi nhà lớn gọi là Cung điện này cũng mới được hơn 100 năm. Sau năm 1975 bỏ trống cho đến tận 2006 mới khôi phục sửa chữa lại để làm Bảo tàng... Chờ cho mọi người vào tham quan, tôi thường ngồi chờ ở trước dãy nhà xe của Hoàng gia với em công nhân vệ sinh WC...
...hoặc ngắm đỉnh Phou si...
...và các đoàn khách tham quan...
Theo cái cách của tôi: đến Bảo tàng nhưng không vào trong nhà thì khỏi mua vé (30 ngàn LAK - số tiền không nhỏ đâu!)
Bên cạnh Cung điện Hoàng gia có chùa Wat Mai - một tu viện cổ - được xây vào năm 1788. Ngôi chùa có những bức tranh dát vàng lá quanh tường...
Bữa trưa cuối cùng ở Luang Prabang tại Khmu Garden restaurant...
Những thời gian sống ở Luang Prabang đem lại cảm giác thật êm dịu... Giống như một làng quê yên bình, khác xa với thế giới công nghiệp ồn ào, bon chen... Bước chân vào một trong những con ngõ nhỏ...
Cuối ngõ là một ngôi chùa. Luang Prabang có tỷ lệ bình quân đền chùa trên số dân cao nhất nước
Cổng chùa ở cuối ngõ nhỏ
Từ ngõ còn có những ngách nhỏ tỏa sâu vào lòng phố...
Những quán cà phê cùng với bán hàng tạp hóa...
Ngõ phố mát mẻ và rợp bóng cây xanh
Những ngôi nhà trong ngõ không kém phần sang trọng
Một cái cổng nhỏ làm du khách phải chú ý đến: trong đó có tổ chức sự kiện...
Tấm biển trước cổng và những thông báo chương trình hấp dẫn du khách
Trong cái sân rộng đang tổ chức lớp học các nghề thủ công truyền thống của dân tộc
...phần đông là trẻ em có vẻ tập trung hơn cả...
Góc sân có đôi người mẫu đang diễn cảnh bên các đồ thủ công mô tả cách cuộc sợi vải...
Theo lối tự nhiên, các cô gái cố gắng biểu diễn để thu hút những ánh mắt... Bên khung dệt
Chụp ảnh rồi xem, xem rồi lại... chụp... Cứ thế mất nhiều tiếng đồng hồ
Bên trong là những gian bán hàng thủ công mỹ nghệ...
Nhiều gian hàng bán hàng lụa và các mẫu khăn, quần áo dân tộc...
...cũng có nhiều người tới xem và mua vài thứ lặt vặt, động viên là chính...
Khăn khố Lào cũng nhiều hoạ tiết, màu sắc bắt mắt... nhưng cứng quèo và thô giáp quá...
Một số hàng mây tre - phần lớn làm giỏ nấu xôi kiểu Lào - chỉ để... ngắm
Thấy có gái xinh, nhiều giai nhảy vào chụp ảnh...
...chụp gái chán thì quay sang chụp... lung tung
Đến giờ chuẩn bị ra ga lên đường về nhà, kết thúc chuyến đi 5 ngày và 4 đêm qua Campuchia và Lào. Lấy hết sức can đảm, sau khi hô mấy khẩu hiệu, kiểu như "cố lên, cố lên, cố lên"... chụp mấy em gái Lào mang về khoe các bạn đây. Hee hee!!!
(Chuyển bài viết Indochina trip trên diễn đàn otofun ngày 28/02/2018)
Chỉnh sửa: 28/11/2021












Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét