Bước sang một phòng tranh khác
Sát tường là nơi trưng bày các hiện vật cổ, những công cụ dùng trong chiến tranh...
Giữa phòng là nơi có bày bộ giáp chiến cho kỵ mã
Người bình thường mà đeo giáp sắt thế này thì khỏi xoay xở...
Những bức tranh thời Phục Hưng của các họa sĩ Italia có ở nhiều phòng tranh. Bức Battle of Lapiths and Centaurs của họa sĩ Luca Giordano (1632-1705)
Bức Abraham and the Three Angles của họa sĩ Sebastiano Ricci (1659-1734)
Du khách trong phòng tranh...
Những bức tranh phong cảnh rất sống động
...Tranh phong cảnh Venice của họa sĩ Antonio Canal (1697-1768)
Trong bảo tàng có riêng một phòng tranh của họa sĩ người Hà Lan - Rembrandt (1606-1669)
Sự nghiệp ngắn ngủi của ông có chừng 2000 bức vẽ, trong số đó chỉ có trên 600 bức tranh hoàn chỉnh. Đề tài tranh vẽ của ông nổi bật nhất vẫn là chân dung. Một trong số đó là bức Danaë (hoàn thành năm 1636)
...Bức Sự trở về của đứa con hoang tàng, thực hiện vào năm 1663 đến 1665
Bức tượng đá lặng lẽ một góc phòng trong bảo tàng...
Đã đến lúc kết thúc chuyến tham quan các phòng tranh và trưng bày trên tầng 2 của bảo tàng
Ngắm kiến trúc của cầu thang từ phía dưới
Những hiện vật trưng bày dưới tầng 1. Một cái chậu bằng đá...
...góc nhìn khác...
Những trang trí trên vòm trần nhà...
Gian phòng cuối cùng trong chuyến tham quan Bảo tàng Hermitage là nơi trưng bày các hiện vật thời Ai cập cổ đại
Kiểu quan tài phổ biến của các Pharaoh
Cặp đôi hoàn hảo
Những bức tượng đẽo bằng gỗ...
Bức tượng nhỏ hơn...
Và đây Xác ướp Ai Cập
Buổi sáng ngày tham quan cuối cùng của chuyến đi. Nắng chói chang từ sáng sớm
Phía dưới con đường chạy ngang qua cửa khách sạn
Thành phố Xanh Pê-téc-bua dưới nắng sớm
Theo chương trình thì hôm nay chúng tôi về Hoàng Thôn - nơi xóm làng dành cho vua chúa thời Nga hoàng, Lại chụp choạch trên phố
Những công trình thời Liên Xô vẫn để lại những ấn tượng của thời tuổi trẻ
Cổng Khải Hoàn Môn...
Tòa nhà Xô-viết...
Một quần thể tượng đài kỷ niệm Chiến thắng phát xít Đức
Nhìn từ phía trước...
Ra tới ngoại ô thành phố...
Những con đường ngang dọc...
Vẫn không khí của ngày Quốc khánh...
Chừng 45 phút xe chạy, thị trấn Pushkin (Hoàng Thôn xưa) xanh mát hiện ra
Trên đường vào tham quan Cung điện Ekaterrina có mấy đội kèn trống đứng rải rác...
Bằng giác quan của những người nhạc công, họ cử bản Tiến Quân ca thật hoành tráng. Chúng tôi cảm thấy vinh dự như họ đón Nguyên thủ Quốc gia vậy. Tất nhiên là móc túi mấy tờ bạc lẻ "bồi dưỡng". Ban nhạc lại hăng hái cử tiếp những bản nhạc vui...
Đây là một vùng quê yên tĩnh. Năm 1710, Nga hoàng cho xây cung điện tại đây và đặt tên nơi này là Hoàng Thôn (phiên âm Hán-Việt) - Царское Село. Mãi sau này, năm 1937 mới có tên là Thị trấn Pushkin - một nhà thơ vĩ đại của nước Nga. Tượng của ông tại đây
Nhà thơ có một cái chết "lãng xẹt". Vì ghen tức với mối tình khác của vợ - người tạo cảm hứng trong các bài thơ tình nổi tiếng - mà chàng đã thách đấu súng với một sĩ quan Pháp... Bảo tàng Pushkin ngay gần đấy
Thị trấn Pushkin nhỏ bé yên tĩnh...
...được du khách biết đến nhờ kiến trúc sư tài năng người Nga gốc Italia Francesco Bartolomeo Rastrelli. Tượng của kiến trúc sư trong khuôn viên dinh thự hoàng gia
Cung điện dài 325 mét như hiện nay do Hoàng hậu Nga Elizabeth Petrovna cho xây dựng...
...trong suốt 4 năm trời, từ 1752 đến 1756...
Mặt trước của cung điện được trang trí bằng hai màu chủ đạo: xanh và trắng...
Những bức tượng đắp nổi thể hiện sự kỳ vĩ của công trình
Những thiên thần gánh đỡ sức nặng của công trình
Gam màu tối tương phản nổi bật trên nền tường nhà
Hơn 100 kg vàng được sử dụng để trang hoàng mặt trước Cung điện
...Vòm mái chính giữa Cung điện...
Sáng choang mấy chóp củ hành dát vàng...
Phía trước Cung điện là một khu vườn rộng
Lối vào từ cổng chính...
Những tòa ngang dãy dọc...
...bao quanh khu vườn
...phía trước của Cung điện
Là đoàn khách đầu tiên chúng tôi ung dung ngắm nghía ngay lối lên Cung điện
Đây cũng là gian sảnh đón tiếp khách của Nga hoàng
Những trang trí độc đáo trên bức tường
Tranh vẽ trên trần căn phòng
Những chiếc bình sứ tráng men đặt trên bức tường màu trắng
Có nhiều trang trí như vậy hai bên tường
Dọc cầu thang lên xuống...
Tiến vào gian khánh tiết...
...Bên bàn trà đón khách...
Tiếp đến là phòng khiêu vũ...
Vẫn theo một mô típ nghệ thuật thuần Nga, các trang trí mạ vàng sáng bóng
Những khung cửa mạ vàng...
Bức tranh trên trần nhà
Gian phòng lớn được sử dụng là nơi điều tiết dòng khách tham quan...
Những họa tiết leo quấn quanh các khung cửa
Trên bức tường ngăn phòng...
Từ cửa sổ nhìn ra sân trước Cung điện
Những bức tượng gắn trên vòm cửa...
...trên khung cửa thông phòng...
Rồi đến lúc cũng được tiếp tục tham quan các phòng khác. Du khách dồn lại trên lối vào...
Đến đây thì phải tuân theo quy định: đi liên tục, không được dừng lại...
Bước vào một gian phòng rực ánh vàng...
...Góc nhà là chiếc lò sưởi Hà Lan bằng sứ có hình trang trí tráng men...
Bức tranh giữa trần nhà
Đây là phòng ăn bởi giữa nhà là... một cái bàn tiệc lớn. Phòng ăn White State
...ly chén đầy đủ cả...
Từ đây, những khung cửa nối tiếp nhau...
Trải qua lịch sử 300 năm tồn tại, đã có gần 60 gian phòng như thế bị phá hủy hoàn toàn. Nay mới khôi phục lại được 32 căn mở cửa cho khách tham quan
Một trong những phòng tranh của Cung điện
Đặc tả một khung cửa trang trí mạ vàng...
Trang trí nội thất một gian phòng rất sơ sài...
Phần lớn các gian phòng được chụp ảnh thoải mái. Vài gian phòng được nhắc nhở không cho chụp ảnh (?)
Chuẩn bị vào gian phòng cấm chụp ảnh, tớ thử chế độ "chụp trộm" lên trần nhà
Phòng Portrait Hall có treo chân dung Nữ hoàng Elizabeth của họa sĩ Heinrich Buchholtz (1735-1780)
Và đây là căn phòng nổi tiếng nhất của Cung điện Catherine: Phòng Amber - viên ngọc của nước Nga. Trước cửa căn phòng Amber vì sau đây là phải giấu máy ảnh...
Căn phòng gắn với lịch sử lâu dài gần 300 năm. Từ năm 1701 vua Phổ là Phriedrich I cho xây căn phòng gắn 6 tấn hổ phách, vàng và đá quý tặng cho Hoàng hậu Sophie Charlotte và mãi đến năm 1711 mới hoàn thành. Năm 1716, vua Phriedrich Wilhelm I (con trai vua Phriedrich I) tặng cho Nga hoàng Pier Đại đế và năm 1717 được chuyển về Cung điện Catherine này. Trong diện tích có 55 mét vuông với 12 bức vách, 12 cột trụ được gắn kín hổ phách, vàng và đá quý cùng các vật quý được trưng bày tại đây... Một bức vách gắn hổ phách - chụp khi đứng ở ranh giới giữa được phép và không được phép chụp ảnh
Căn phòng được hoàn thành vào năm 1755 và được trùng tu vào năm 1830. Khi đó căn phòng được định giá là 142 triệu USD, bởi giá trị của hổ phách gấp 12 lần vàng. Trong chiến tranh thế giới lần thứ II, Đức đã bí mật chuyển toàn bộ căn phòng khỏi nước Nga và mất tích. Năm 1979, căn phòng được phục chế lại dựa theo vài hình ảnh còn lưu giữ. Nghe kể nước Đức đóng góp 50% giá trị báu vật. Năm 2003, căn phòng được mở cửa cho khách tham quan.
Khung cửa phòng Amber
Phòng kế tiếp - Phòng Tranh - một phòng dán tranh kín tường như kiểu một tấm thảm tranh
Trong Chiến tranh, căn phòng bị đốt cháy. 114 bức tranh, trong số 130 bức đã được "sơ tán" kịp thời để ngày nay chúng ta thấy. Lò sưởi đặt giữa bức tường nổi bật màu sắc...
Sàn nhà lát gỗ trang trí...
Khung vòm cửa sổ với trang trí mạ vàng
Một trong những bức tượng đắp trên khung cửa
Căn phòng kế bên là Phòng ăn nhỏ màu trắng...
Rất ấn tượng với cái lò sưởi này
Ghế ngồi của bậc vua chúa...
Hình trang trí trên trần nhà...
Bức tranh Nga hoàng
...trong căn phòng tiếp theo - Phòng vẽ Trung Quốc của Nga hoàng Alexander 1
Bức tranh Hoàng hậu Catherine - người cho xây dựng Cung điện. Nghe kể Nga hoàng được bà đưa đến nghỉ vào một buổi tối. Sáng dậy, Nga hoàng thực sự ngỡ ngàng và sung sướng khi nhìn ra khung cảnh xung quanh vì Hoàng hậu biết rằng Nga hoàng rất thích phong cảnh làng quê yên bình
Bức tranh trên trần nhà căn phòng...
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ đi qua gần hết các căn phòng của Cung điện, chúng tôi trở ra phía sau, nơi đoàn người xếp hàng chờ vào tham quan càng lúc càng như dài thêm
Cung điện với hai màu trắng - xanh...
Kiến trúc Cung điện qua tay các kiến trúc sư danh tiếng châu Âu suốt 300 năm tồn tại vẫn hài hòa tráng lệ...
Đầu tiên là một kiến trúc sư người Đức, sau đó là người Italia. Năm 1770 là kiến trúc sư người Scotland chuyên trang trí các căn phòng. Năm 1817, một kiến trúc sư người Nga được vời tới trang trí các phòng khánh tiết để ca ngợi chiến thắng của quân Nga đánh đuổi Napoleon năm 1812... Toàn bộ chiều dài ở phía sau Cung điện
Những ô cửa sổ Cung điện
Phía sau Cung điện là toàn bộ khu vườn rộng lớn...
Khu vườn do hai người làm vườn nổi tiếng người Hà Lan thiết kế năm 1720...
Những công trình trong vườn...
Dòng người dạo chơi trong khu vườn
Hồ nước được lấy nước trực tiếp từ dòng suối Vangaza...
Phía cuối hồ nước là nhà tắm Hoàng đế được xây vào năm 1779...
Đường dạo ven hồ nước...
Màu xanh của mùa hè trong vườn
...Những rặng cây được xén tỉa đều đặn
Hồ nước tự nhiên trong vườn
Natasha - HDV của đoàn tươi tắn hơn trước ống kính của tôi
Hoa đồng nội...
Màu trắng tinh khiết
Góc Cung điện có công trình cổ xưa - không bị chiến tranh tàn phá: Thư viện của Nga hoàng Catherina II
Được xây dựng từ năm 1784-1786... Kiến trúc theo kiểu Phục Hưng châu Âu
Nơi đây là một bảo tàng có trưng bày các bộ sưu tập tranh tượng... Phía sau là Nhà tắm nước lạnh của Nga hoàng
Những bức tượng đồng của nhà điêu khắc Conchezio Albani năm 1794-1796...
Cây trong vườn...
Những hàng cây được xén tỉa ngay ngắn
Khu vực có tên "Vườn cũ"...
Chúng tôi cứ theo dưới ngọn cờ này mà chẳng dám rẽ ngang rẽ dọc, chỉ sợ lạc đường...
Cung điện Catherina nhìn từ phía vườn sau
Toàn cảnh hồ tắm nhân tạo trong vườn...
Nhà tắm có tên Upper Bath dành cho Nga hoàng
Phía sau Cung điện Catherina với dòng người xếp hàng...
Con đường chạy ngang vườn cây
Vòm lá xanh mát...
Tán cây xanh mát mẻ...
Rời Cung điện Catherina, trở ra bãi đậu xe...
Những cây cổ thụ trong vườn
Lối đi dọc khu vườn...
Tháp Nhà thờ trong Cung điện chói sáng...
Sơ đồ chỉ dẫn các công trình trong vườn Cung điện
Lối ra khỏi Cung điện Catherine...
Thế mà cũng thấm thoát hơn hai tháng giời vắt óc viết bài này, quên cả bay nhảy... Giờ cũng là lúc phải kết thúc thôi!
Phần cuối kể về hành trình... ngược - có nghĩa là về nhà. Buổi sáng cuối cùng xuất phát từ Xanh Pê téc bua...
Ngắm bức tượng Nhân Sư qua khung cửa xe...
Lướt qua Cung điện Nikolaevsky - Николаевский дворец - nơi đoàn được chén một bữa tiệc và thưởng thức văn nghệ cung đình...
Trên đường ra ga đón chuyến tàu sớm
Trước cửa ga, nắng chan hòa
Các ngả đường ra vào ga đã tấp nập
Đường phố còn vắng vẻ - Dọc đại lộ Ligovsky
Đại lộ Nevsky buổi sáng
Trước cửa nhà ga, du khách với toàn bộ hành lý...
Bên trong nhà ga
Nhóm tình nguyện viên tiếp đón cổ động viên Uôn Cắp...
Tàu đến...
...Đây mới là đoàn tàu chúng tôi đi...
Yên vị mới ngắm nội thất khoang tàu...
Gần trưa, tàu đến Mát xcơ va...
Xe đón đưa ngay đoàn đi ăn trưa...
Bữa trưa tại một nhà hàng dân tộc Uzbek có tên Samarkand - restoran-samarkand.ru - Chén xong ra cửa ngắm phố
Là ngày khai mạc Uôn Cắp, phố phường cũng không đông đúc như mọi người tưởng
So với VN trong dịp Asiad, Mát kém xa HN...
Rừng bạch dương trên dọc đường ra sân bay...
Trước cửa sân bay...
Vẫn không khí bình thường như mọi ngày...
Lối ra thông thoáng hơn, nhân viên cửa khẩu chỉ hỏi tên họ là cộp dấu cho qua... Bên trong sân bay còn bề bộn lắm
Cũng loanh quanh cho đến giờ tầu chạy... mà hàng họ kém lắm. Chỉ quanh quẩn búp bê với kẹo bánh thôi
Lượn chán rồi lại ngóng ra sân bay xem tàu đến chưa. Giờ lên tàu ồn ào chen lấn chả khác gì những năm xưa. May có cái thẻ Bông Sen mới đỡ chút...
Tàu về nào có hết chỗ. Chơi luôn ba hàng ghế tha hồ duỗi chân cẳng suốt 8 tiếng tàu chạy. Ngó qua cửa sổ khi tàu ra đường băng
Lại quay ra khu rừng bạch dương lúc trước, nhưng lần này là ở độ cao 3000 ft
Chụp mấy kiểu nữa cho... buồn ngủ. Từ trên cao ngoại ô Mát hiện ra...
Ruộng cũng xanh màu mạ non
Đường xá thì chằng chịt...
Tàu lượn vòng cuối trước khi nhập vào tuyến bay quốc tế
Chỉ 15 phút sau ở độ cao 32000 ft, tôi bắt đầu giấc ngủ... Xin kết thúc câu chuyện chuyến đi ở đây. Hẹn gặp lại trong các chuyến đi khác
Ảnh của một người bạn vừa gửi cho...
(Chuyển bài viết Hình ảnh nước Nga trước giờ World Cup từ diễn đàn otofun.net ngày 03/02/2019)
Chỉnh sửa: 30/11/2021


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét