(tiếp theo và hết)
Chương trình tham quan thiên nhiên Côn Đảo thường kéo dài một ngày. Có thể thuê xe máy, xe đạp... Đoàn từ 4 người trở lên chơi nguyên cái taxi... Hành trình (có thể đi bằng taxi) từ trung tâm huyện đảo đến Bãi Đầm Trầu - phía Bắc đảo và đến Cảng Bến Đầm - phía Nam đảo... Bản đồ hành trình
Từ trung tâm huyện Đảo, hướng phía Nam đảo, qua mũi Cá Mập gió chướng thổi kinh hồn, cỏ cây rạp cả xuống... Không ai dám ra khỏi xe. Nghe lái xe kể sự tích cái tên mũi Cá Mập: có cá mập vào vùng biển này do cai ngục thường ném xác tù nhân xuống biển ở mũi đá này...
Đi tiếp đến một trong những bãi biển đẹp nhất Côn Đảo: Bãi Nhát. Đây nó đây!
Bãi biển này là nơi có nhiều nhóm tù nhân vượt ngục để tìm cách bơi về đất liền... Chẳng biết có ai thoát không, nhưng có nhiều người mất mạng... Tấm bia này ghi lại một trong những cuộc vượt ngục có tới 198 người tham gia...
Có lẽ vì vậy, gọi tên bãi biển này nhằm hù dọa - Nhát - tù nhân (?). Con đường chạy theo dọc bãi Nhát.
Từ bãi Nhát nhìn về phía mũi Cá Mập
Bãi Nhát được du khách trẻ chọn làm nơi chụp ảnh cưới...
Từ bãi Nhát nhìn về phía hòn Bà, có đỉnh núi Tình Yêu
Tàu đánh cá trong vịnh bến Đầm
Những con tàu cập cầu cảng bến Đầm
Cảng bến Đầm hiện là cảng chính của Côn Đảo. Nơi đây có nhiều đảo lớn bao quanh nên kín gió... Tàu đang vào cảng tránh thời tiết xấu...
Những ngày này do tàu vào Côn Đảo tránh gió khá nhiều nên hải sản phong phú...
Trên đảo có đông "thủy thủ" hơn... Cảng bến Đầm
Những người dân Côn Đảo dự báo trước được điều này, vì thế họ rất vui mừng: mua được nhiều hải sản đồng thời cũng tăng thu nhập từ những dịch vụ biển...
Hôm nào tàu thuyền ghé vào tránh gió, hôm đó nhiều hải sản tươi ngon... Một vài loại hải sản Côn Đảo
Từ cảng bến Đầm, chúng tôi quay trở lại trung tâm đảo... Con đường dẫn vào Vân Sơn tự
Cửa chùa...
Leo một cái dốc dài...
Vân Sơn tự còn có tên là chùa Núi Một - nơi gửi gắm tâm linh của người dân Côn Đảo
Từ trên sân chùa trông thẳng ra vịnh Côn Sơn
Quả chuông trên chùa...
Vịnh Côn Sơn nhìn từ chùa Núi Một
Cầu tàu 914 và cầu tàu du lịch Côn Đảo
Chùa Núi Một - Vân Sơn tự
Quả chuông treo sau chùa
Hồ An Hải...
Sen vẫn tươi tốt...
Hoa sen Côn Đảo
Dừa Côn Đảo...
Gần Vân Sơn tự là An Sơn miếu - nơi thờ bà Phi Yến... Quang cảnh miếu thờ.
Năm 1783, chúa Nguyễn Ánh lẩn trốn quân Tây Sơn đem bà Phi Yến ra Côn Đảo... Miếu thờ bà Phi Yến...
Biết Nguyễn Ánh có ý định cầu viện Pháp đánh lại Tây Sơn, bà Phi Yến can ngăn, liền bị Nguyễn Ánh giam riêng trên một hòn đảo (nay gọi là hòn Bà)... Trước miếu thờ...
Hai bên miếu thờ là nơi chuẩn bị lễ...
Khu vực miếu thờ bà Phi Yến là một vườn cây khá rộng...
Nơi hóa các lễ vật nằm trong vườn cây
Miếu thờ bà Phi Yến cũng là điểm đến trong chương trình Du lịch Tâm linh của đảo
Câu chuyện bà Phi Yến ở Côn Đảo liên quan một di tích nữa. Chuyện là: Khi nghe tin quân Tây Sơn sắp truy đuổi ra Côn Đảo, Nguyễn Ánh liền lên thuyền chạy sang đảo Phú Quốc, mang theo Hoàng tử Cải - con với bà Phi Yến. Hoàng tử khóc đòi mẹ - bà Phi Yến đang bị giam ở hòn Bà. Nguyễn Ánh giận dữ ném con xuống biển. Xác Hoàng tử trôi vào bãi biển Cỏ Ống - nay là bãi Đầm Trầu được dân làng đem an táng trong làng Cỏ Ống. Lối vào đây...
Con đường hiện tại vào miếu Cậu
Miếu Cậu - Hoàng tử Cải
Phía sau miếu thờ là ngôi mộ của Hoàng tử Cải...
Biết tin Hoàng tử Cải được chôn cất ở làng Cỏ Ống, bà Phi Yến tìm đến thăm viếng. Để thuận lợi cho bà Phi Yến, dân làng Cỏ Ống làm cho bà một ngôi nhà nhỏ gần đấy... Bà Phi Yến tên thật là Răm, do đó dân làng mới làm câu ca dao: "Gió đưa cây Cải về trời, Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay".
Nơi bà Phi Yến ở và chết sau đó được lập miếu thờ: Miếu Bà. Hai đầu đường có biển chỉ dẫn
Miếu thờ Bà Phi Yến ở làng Cỏ Ống - lúc dân làng đang sửa chữa...
Có nhiều chuyện để kể về bãi tắm ở Côn Đảo. Côn Đảo hiện nay có nhiều bãi biển được khách du lịch biết đến như bãi Nhát - đã kể ở phần trước, bãi Đất Dốc - một eo biển ăn sâu vào vách núi mà hiện tại Khách sạn Six Senses sử dụng như bãi riêng... Bãi tắm Đất Dốc nhìn từ mũi Chim Chim.
Phong cảnh dọc đường Cỏ Ống - từ sân bay về trung tâm huyện Đảo - với sự hài hòa giữa biển và núi... Mũi Chim Chim, chưa rõ sự tích của địa danh này!
Một bãi tắm nữa cũng rất đẹp: bãi biển Lò Vôi
Bãi cát rất dài, bằng phẳng...
Dọc theo bãi biển là rừng dương vi vu, mát mẻ... thích hợp cho những chuyến đi dã ngoại...
Tạo nên những phút ngẫu hứng cho các lão... nghệ sĩ 





Một bãi biển được khai thác sớm nhất Côn Đảo là bãi An Hải. Buổi sáng trên bãi biển
Cát trắng mịn dưới chân...
Bãi biển chạy dài đến chân núi
Bãi biển An Hải gắn với câu chuyện về một nhạc sĩ nổi tiếng thế giới: Camille Saint Saens (1835-1921). Tháng 3 năm 1895, ông đã tới Côn Đảo và là khách quý của Chúa Đảo. Tại đây ông đã lưu lại 1 tháng, lấy cảm hứng hoàn chỉnh 2 chương cuối của bản opera Frédégonde do nhà soạn nhạc Ernest Guiraud viết (vì ông này bị ốm nên nhờ các bạn nhạc sĩ hoàn chỉnh)... Bãi biển An Hải nhìn từ cầu tàu 914. Góc bên trái hình là ngôi nhà Công Quán - nơi nhạc sĩ từng ở và hiện tại có tư liệu về chuyến đi ấy!
Bãi biển An Hải có Côn Đảo Resort trấn giữ...
Bãi biển An Hải lúc có nắng lên...
Sóng bạc...
Cầu tàu du lịch Côn Đảo...
Từ cầu tàu du lịch, ngắm nhìn bãi biển An Hải
Cái zoom cực lớn kéo được cái hình cực... dở
Cầu tàu du lịch Côn Đảo được xây dựng với ý định đón tàu du lịch cao cấp... Tuy nhiên, chưa có tàu đưa khách du lịch đến, chỉ có mấy con tàu này thôi!
Bạn Côn Đảo kể: có nhiều ý kiến đòi bỏ cầu tàu này, lý do: làm xấu bãi biển đẹp, gây ô nhiễm (dầu, chất thải từ tàu...). Cầu tàu trị giá hơn 100 tỷ VND
Thành ra, cầu tàu vẫn còn dang dở thế này. Từ mũi cầu tàu...
Được cái... từ cầu tàu, buổi sáng chụp ảnh Côn Đảo thật đẹp. Toàn cảnh trung tâm huyên Đảo
Một kiểu panorama...
Lão gia say sưa chụp hình...
Một con tàu neo vào cầu tàu
Phía sau là đỉnh Thánh Giá trên đảo...
Dãy núi Chúa ôm trọn trung tâm huyện Đảo
Nhìn sang cầu tàu 914 lịch sử...
Những con đường trên đảo được xây dựng hoàn chỉnh, nhiều đường đẹp... Khu vực xung quanh miếu thờ Bà Phi Yến
Một con đường đẹp...
Một số đường nhỏ hơn hướng vào chân núi...
Thấy xung quanh vẫn hoang vu thì thắc mắc được bạn Côn Đảo giải thích: Trông hoang thế thôi, tất cả đã có chủ! Ai mua? Phần lớn là từ Hà Nội vào mua! Lâu chưa? Hai ba năm nay thôi!
Khúc đường từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm Đảo dài 15 km là con đường rất đẹp. Một đoạn gần sân bay...
Một đoạn gần bãi biển Lò Vôi...
Đoạn đường qua những khu rừng gần như nguyên vẹn hoang sơ... Một bông hoa rừng
Côn Đảo có một bãi biển đẹp hoang sơ, có thể nói là đẹp nhất đảo: Bãi Đầm Trầu. Con đường vào bãi cũng gần như hoang sơ...
Bãi Đầm Trầu nằm ở phía Tây Côn Đảo... Bãi biển trông về đất liền
Cát mịn, biển xanh trong...
Đầu bãi phía Bắc có sân bay Cỏ Ống...
Hàng ngày đưa đón hàng trăm lượt khách ra vào... Hiện chỉ có hãng bay này khai thác
Vẻ đẹp hoang sơ của bãi biển
Một gành đá thiên nhiên
Cát sạch khiến nhu cầu khám phá thôi thúc...
Trên mũi đá có nhiều cây cổ thụ...
Những gốc cây to, rễ bám chắc vào đá...
Những phiến đá sạch sẽ...
Một khe đá...
Phía sau là một cánh rừng xanh...
Tán lá bàng Côn Đảo trên bãi biển
Bãi biển Đầm Trầu nhìn từ cuối bãi...
Nơi những con tàu biển nghỉ ngơi...
Một phiến đá bằng phẳng sát mép nước...
... nghe tiếng sóng vỗ vào vách đá...
Bãi biển Đầm Trầu có mấy cái quán sơ sài, chưa phát triển dịch vụ du lịch... nên còn giữ được vẻ hoang sơ. Dọc bãi biển Đầm Trầu
Góc đẹp ngồi ngắm biển xanh
... hoặc thả chân xuống làn nước biển...
Bờ xây bê tông sát bãi biển là sân bay...
... Đầu đường băng sân bay Cỏ Ống...
Phía đầu bãi biển Đầm Trầu cũng được che chắn bởi một dãy núi...
Mấy phiến đá vuông vắn, chả biết tự nhiên hay vật liệu xây dựng sân bay...
Phía chân núi hoàn toàn hoang vu, có lẽ nó nằm trong khu vực bảo vệ của sân bay
Nơi đây có nhiều tàu bè vào đậu...
... thấy thủy thủ mang nhiều mồi câu: cá con chặt miếng... ra tàu...
... các bạn không cho chụp hình, đành chụp... biển vậy!
Từ đây nhìn về cuối bãi biển Đầm Trầu
Từ đây nhìn về cuối bãi biển Đầm Trầu
Hình ảnh con sóng trên bãi biển: nhẹ êm...
Bãi cát mênh mông phẳng lặng...
Bãi tắm hoang vu này thỉnh thoảng bắt gặp các em như thế này. Tiếc là cái zoom cực lởm, cách xa 100 mét mà như thế này đây!
Một cái quán khá sạch sẽ, thoáng đãng... có thể khẳng định là lớn nhất ở bãi Đầm Trầu này...
Ngồi ghế và nhìn ra biển...
Chủ quán có dáng dấp một... nghệ sĩ: tên P. - dân Sài Gòn ra làm ăn...
Kết thúc chuyến đi ba ngày ra Côn Đảo với nhiều điểm tham quan... Chiều ngày cuối cùng đón chuyến bay cuối cùng về TP. Mấy hình về sân bay Côn Đảo
Đúng giờ thông báo, tàu đã đến!
Chuyến bay kéo dài chừng 45 phút từ Côn Đảo về TP trên con tàu này...
(Chuyển bài viết Côn Đảo - thiên đường dưới trần gian trên diễn đàn otofun ngày 31/8/2017)
Chỉnh sửa: 07/11/2021

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét