Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2025

Bên trong bức tường Thành Vatican (1)

Bất ngờ nhận được lời mời của cô Joanna - cư dân Vatican, tôi có mặt đúng hẹn để vào diện kiến Giáo Hoàng vào một sáng đẹp giời. 

Hình ảnh câu view để mở đầu bài viết...



Từ xe buýt xuống bến gần với Vatican đã nhìn thấy nóc Vương cung Thánh đường Phêrô - St. Peter's Basilica


Trên đại lộ Porta Cavalleggeri nằm phía nam Vatican


Bức tường thành ranh giới Roma và Vatican


...bên bức tường biên giới...


Đi bộ một đoạn từ bên xe buýt tới lối vào Vatican



Lối vào Thành Vatican - Piazza del Sant'uffizio...


Hành lang vòng cung bao quanh quảng trường Thánh Phê Rô


...chính là ranh giới giữa Roma và Vatican


Vượt biên giới vào đất Vatican


... Quảng trường Thánh Phê Rô...


Vài kiểu panorama...



Quảng trường là một phần quan trọng trong quần thể Thành Vatican cổ xưa...


Được dự định xây dựng từ năm 1613 theo lệnh của Giáo Hoàng Paul V...


...với ý thức sao cho đông người nhất có thể nhìn thấy Giáo Hoàng mỗi khi Ngài xuất hiện...


Và quảng trường đã chứa được nhiều nhất có thể lên đến 100 ngàn người hâm mộ... Quảng trường nhìn từ Roma


Hàng rào đường biên giới Roma và Vatican phía trước Quảng trường...


Quảng trường hình ô van, có chiều rộng - bề ngang - 240 mét...


...mãi tới năm 1817 mới được lát đá cuội...


...tuần tự từ chân cột đá giữa Quảng trường lát dần ra ngoài cho đến khi kín bề mặt toàn bộ khu vực xung quanh...


Xung quanh cột đá có đánh dấu bóng nắng của cột để thiết lập một đồng hồ mặt trời khổng lồ


Giữa quảng trường là cây cột đá...


...nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại, do các pharaoh dựng lên từ 3000 năm trước. Cột đá được Hoàng đế La Mã Cligula mang về Roma năm 37 sau Công nguyên


Cột đá khổng lồ nặng 350 tấn, cao 25,5 mét được dựng giữa Quảng trường năm 1586...


...nếu tính cả chân đế bằng đá và cây thánh giá trên đỉnh bằng đồng thì cột đá hiện tại cao 41 mét...


Bên cột đá giữa Quảng trường, người ta đã chuẩn bị trang trí chào đón Noel năm 2017...


Xung quanh Quảng trường là hai dãy hành lang bao bọc...


...với ý tưởng là "cánh tay từ mẫu của Giáo hội" chào đón, che chở... Dòng người xếp hàng vào chiêm ngưỡng Vương cung Thánh đường hàng ngày...


Hai dãy hành lang được xây dựng trong thời gian từ 1656-1667... Vòm mái hành lang nhìn từ bên ngoài


...với 248 cột đá với 88 khung vòm khổng lồ...



...phía trên dựng những tượng đá...


...các bức tượng trên mái...


...Đầu hồi các hành lang...



Phía đầu hành lang trong nối với hai dãy hành lang dọc hướng vào Vương cung Thánh đường...


Phần Quảng trường phía trước Vương cung Thánh đường có hình dáng một hình thang cân đối


Khu vực này được bảo vệ, chỉ dành cho những sự kiện của Vatican... Bên trong Vương cung Thánh đường nhìn ra


Một sự kiện có đông các phóng viên chờ đợi...


...có lẽ là việc dựng cây thông Noel năm nay...


Một buổi sáng vắng vẻ trên Quảng trường...


Hàng dài đoàn người xếp hàng vào chiêm ngưỡng Vương cung Thánh đường...


...tham quan bên trong Thánh đường miễn phí ở một số khu vực - trừ những gian đang làm lễ...


...thường kéo dài từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ...


...bởi thế các du khách có nhu cầu tham quan bên trong Thánh đường cần có chuẩn bị tính toán xếp hàng từ sớm...


Trên Quảng trường còn có hai đài phun nước cũng được xây dựng từ năm 1675...



Phía trước Thánh đường có hai bức tượng bằng đá cao 5,55 m của các tông đồ thế kỷ 1 tới Rome: thánh Peter và Paul


Từ Vatican nhìn ra Roma theo dọc đại lộ Conciliazione...


Theo Hiệp ước Lateran năm 1929 thì Quảng trường Thánh Phêrô lại thuộc quyền quản lý của cảnh sát Roma nhằm kiểm soát du khách mặc dù nó là đất của Vatican


...vậy thì cho chú cảnh sát Italy một ân huệ: chụp chung với du khách Việt trên đất Vatican...


Đúng hẹn, chúng tôi được cô Joanna tiếp đón niềm nở. Sau vài câu làm quen xã giao, đoàn được lập gồm: 1 gia đình mục sư người Mỹ có hai con nhỏ, 1 gia đình luật sư Mỹ và anh em bác cháu nhà chúng tôi...


Theo lối bên cạnh Quảng trường, ra đường Angelica. Rất đông du khách tiến về phía Quảng trường


Lịch năm mới đã bày bán phía ngoài các cửa hàng trên phố


Chúng tôi vào Thành theo lối cửa chính: cửa Santa Anna


Do có đăng ký từ trước nên thủ tục vào Thành rất đơn giản: đếm số người là xong. Phía ngoài cửa Santa Anna


Mái nhà thờ Santa Anna - một điếm tham quan miễn phí, nhưng phải qua trạm gác thứ nhất


Qua trạm gác thứ hai, chúng tôi làm giấy đăng ký tham quan tất cả các điểm có thể và đương nhiên là... miễn phí. Bên trong các cổng gác


Con đường dẫn vào khu làm việc, cũng tên Santa Anna. Ngôi nhà đang sửa dự định sẽ là khu mua sắm và dịch vụ cho Vatican vì hiện thời mới có bưu điện hoạt động, còn nhu yếu phẩm cho hơn 800 cư dân Vatican đều phải ra ngoài mua


Một tháp tròn được giới thiệu là kho bạc và nơi giữ những báu vật, trông như một pháo đài...


Xe đăng ký biển Vatican và đề can dán trên kính có chữ V...


Bưu điện trong Thành...


Khu vực này là nơi ở của đội vệ binh của Giáo Hoàng, còn có tên "The Swiss Guard"...



...đám xe máy này chắc cũng của vệ binh...


Theo thủ tục, trước khi vào bên trong phải qua một nhà thờ nhỏ. Lối vào nhà thờ


Một nhà thờ đơn sơ nhưng có tuổi thọ gần 600 năm


Dòng chữ bên trên cửa ra vào nhà thờ chỉ niên hiệu và tên thánh...


Vào bên trong nhà thờ, mọi người có tín ngưỡng đều rất nghiêm trang, tớ chụp ảnh...


Mọi người lắng nghe câu chuyện của Joanna, tớ điếc nên...


...quay ra chụp cái vòi nước cổ...


Xong thủ tục đầu tiên, chúng tôi đi vào khu nhà làm việc của Thành...


Khu vực này có những nơi hội họp cơ mật của Giáo Hoàng: lối vào phía bên trái...


Chúng tôi không đi họp mà đi chơi nên vào lối cửa trước mặt... Lại một lớp canh gác cẩn mật nữa...


Để tiện theo dõi hành trình chuyến đi, tôi kèm vào đây sơ đồ Thành Vatican và các địa danh được ghi khá rõ ràng. Trong sơ đồ có mô tả những điểm tôi đã đi qua - thể hiện bằng nét chấm tròn màu xanh lam. Tới đây, chúng tôi vào khu nhà Museums (Các bảo tàng)


Bước qua cổng gác, chúng tôi vào một khoảng sân rộng bao quanh những dãy nhà cao tầng...


Một đài phun nước lớn nằm giữa khoảng sân trống


Dãy nhà trước mặt bao gồm nhà nguyện Sistina nơi diễn ra Hội nghị bí mật của các Hồng y bầu ra Giáo hoàng mới...


...và được biết đến với rất nhiều bức tranh và đồ cổ quý giá của các danh họa nổi tiếng...


Một góc sân...


Ngoài sân, xe đậu kín, bao gồm những người làm việc trong Vatican và những người đến nghiên cứu tài liệu trong Bảo tàng, trong Thư viện...



Phía đối diện là Thư viện tòa thánh Vatican. Đây là một trong các thư viện cổ nhất thế giới và có một trong các bộ sưu tập các văn bản lịch sử có giá trị nhất. Được chính thức thành lập từ năm 1475, dù trên thực tế nó đã tồn tại từ rất xa xưa. Thư viện này có 75.000 bản viết tay và 1,1 triệu bản in..., xuyên suốt lịch sử. Từ tháng 9 năm 2010 thư viện được mở cho các nhà nghiên cứu...


Phần lớn các ngôi nhà trong khu vực này là các bảo tàng, gồm 54 phòng trưng bày... Từ năm 2013, Bảo tàng mở cửa đón tiếp khách tham quan



Chúng tôi đi tiếp vào bên trong theo những hành lang thông qua các khu nhà...


...các lối ra vào được canh gác cẩn mật...


...hầu như chỉ có những người trong Thành Vatican mới được sử dụng...


Ra khỏi khu vực các bảo tàng, đứng dưới một khoảng sân nhỏ, nhìn lên nhà nguyện Sistina


...phía sau mái vòm Vương cung Thánh đường


Mái vòm Vương cung Thánh đường qua khung cửa ra khu vườn Thành Vatican


Con đường chạy dọc bên vườn thành Vatican, phía trước là mái vòm tháp The Winds


Từ cuối con đường nhìn về phía sau Vương cung Thánh đường


Phía sau bức tường là vườn cây...


Cổng vào khu vườn...


Trên khung cổng...


Khu vườn thành Vatican rộng 23 ha - chiếm hơn một nửa diện tích lãnh thổ Vatican... Những cây lớn trong vườn



Khu vườn có từ thế kỷ thứ XV đến XVI...


Khu vườn được chia ra nhiều phần, tùy theo những công trình trên đó... Trong vườn có công trình Casina Pio IV, nơi làm trụ sở chính của Viện Hàn lâm Khoa học của Giáo Hoàng - The Pontifical Academy of Sciences...


Phía trước Casina Pio IV là một đài phun nước


Trên mái có những dòng chữ...


Phần sân trước và đường đi lát đá cuội...


Bên bể nước ngắm những con rùa của Giáo Hoàng lên phơi nắng...



Phần công trình phía sau của Casina Pio IV với những bức tranh chạm khắc trên tường...


Khu vườn trước đài phun nước...


Lối vào Casina Pio IV...


Những thảm hoa xung quanh khu vườn



Đài phun nước trước Casina Pio IV


...giống như một điện thờ...


Góc nhìn đài phun nước về phía mái vòm Vương cung Thánh đường


Vườn cây khu vực Casina Pio IV trong nắng...


Có một tốp khách khác đang tiến vào...


Chúng tôi rời khu vườn sang chỗ khác... Nhìn lại Casina Pio IV.


Một lối vào khác của Casina Pio IV. gồm hai con đường vào 1 cửa tạo nên chữ V. Hai bên lối vào cây phủ kín...


Bãi cỏ nằm giữa hai lối vào hình chữ V


Lối vào khác...


Giống như lối vào các lâu đài ở châu Âu: âm u và huyền bí...


Bên cạnh Casina Pio IV là khu vực các bảo tàng Vatican...


Cổng vào từ phía Vatican...


Một quảng trường có tên Garden...


Tòa nhà có tên trên bản đồ: Pinacotheca


Dọc con đường có tên Viale del Giardino Quadrato nhìn thấy mái vòm Vương cung Thánh đường...


Bước vào vườn cây có tên English Garden...


...mà theo giới thiệu thì đây là khu vườn các Giáo Hoàng thường đi dạo hoặc đàm đạo thân mật... Lối vào vườn...


...nên trong Vatican gọi thân mật là "Vườn Giáo Hoàng"...


Nghe giới thiệu vậy, vợ chồng Ngài Luật sư thực hiện ngay cú "check-in tình yêu"...


Trong khi đó, tôi tranh thủ ngồi nghỉ chút...


Từ đây ngắm xuống khu các nhà bảo tàng Vatican


Một bức tượng trên bãi cỏ...


...Một trong rất nhiều tiểu cảnh phong cách Phục Hưng trong vườn...


Hoa nở dưới chân...


Dạo chơi mãi trong vườn mà chả gặp Giáo Hoàng...


Vườn Giáo Hoàng trên một đỉnh đồi cao 60 mét so với mặt biển được sử dụng làm nghĩa trang nhà thờ từ giữa thế kỷ thứ VIII... Đường dạo trong vườn


Những người theo đạo Cơ đốc giáo bị hoàng đế Nero hành hình vào năm 64 sau Công nguyên được cho là chôn cất nơi đây...


Mọi vật nằm trong khu vườn đều có tuổi ít nhất là hơn hai ngàn năm...



Những lối đi rộng rãi, có thể chạy xe được...


Một thác nước nhỏ trong vườn tạo âm thanh róc rách nhè nhẹ...


...những hình ảnh khác về thác nước này...




Lối đi nhỏ vòng vèo lên dốc...


Tán lá cuối thu trong vườn...


Một tấm bia tưởng niệm các Giáo Hoàng trên đỉnh đồi...



Khu vườn trên đỉnh đồi... nơi cao nhất Vatican


...Một đài phun nước trên đỉnh đồi...



(Còn nữa)

(Chuyển bài viết Bên trong bức tường Thành Vatican trên diễn đàn otofun ngày 04/01/2018)

Chỉnh sửa: 25/11/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét