Thứ Hai, 16 tháng 6, 2025

Dọc ngang Hoa Kỳ: Làng cổ Solvang

Buổi sáng ở Los Angeles, trời bừng nắng. Trước cửa khách sạn, xe chờ xếp hành lý...



Đoàn xuống Westminter Blvd ăn sáng...


Địa điểm ăn sáng nằm trong một cái chợ của người gốc Việt. Biển tên chợ


...bên cạnh đại lộ Westminter


Trong chợ...


Theo chân các cụ vào nhà hàng...


Chân dung nhà hàng


Góc chợ với những hàng quán...


...quán cắt tóc, chỗ mấy lão già tranh thủ rít mấy hơi bổ phổi...


Mấy hình ảnh chụp trong chợ Saigon Center



Ngã tư với đại lộ Westminter



Một cái chợ bên cạnh - Garden Grove Plaza...


Mấy ông bạn gọi vào chén...


Bên trong nhà hàng, có lẽ vì ăn sớm quá nên quán vắng...


Chén xong, lại lên đường... Chụp lại cái biển hiệu để các bạn nhớ ghé thăm ủng hộ: Phở 54, 10240 Westminster Blvd #3, Garden Grove, CA 92843


Hôm nay sẽ là một ngày chạy xe, vì từ Garden Grove đi tới San Jose chừng 8 tiếng đồng hồ. Xe bắt đầu lên đường...


Ra cao tốc gặp đoạn đường cảnh sát dừng lưu thông để một số xe đến quét dọn...


Một đoạn qua những khu công nghiệp...



Đoạn qua hẻm núi Mandeville...


Xe đang chạy ngon lành trên cao tốc 101, phần lớn hành khách đang ngon giấc thì lái xe đột ngột rẽ vào một cây xăng...


...qua cửa xe, tôi nhòm vào một cây gần nhất xem giá cả thế nào...


Do không phải là trạm nghỉ nên sau khi lái xe đi vệ sinh xong ra mua ít dầu lấy lệ, cả đoàn bị hội chứng lần lượt xếp hàng từng người vào toilet của cây xăng, tớ lại nhảy xuống tranh thủ chụp choạch... Ngã tư góc cây xăng...


Giá cả xăng dầu ngay góc ngã tư...


Bãi xe cạnh cây xăng


Đặc tả một cây xăng...


...qua định vị vệ tinh thì chúng tôi dừng lại ở thị trấn có tên Thousand Oaks... Lối ra cao tốc 101


...theo lời kể thì đây là khu vực khai thác gỗ sồi chủ yếu của Hoa Kỳ... Góc thị trấn nhìn từ trên xe


...phổ biến nhất là những cây cột điện bằng gỗ sồi đã có từ hơn 100 năm chịu đựng mưa nắng mà vẫn đứng hiên ngang...


Từ đoạn này cao tốc chạy men bờ biển...


Bờ biển phía Tây nước Mỹ có nhiều dầu mỏ, qua cửa xe có thể nhìn thấy bằng mắt thường những dàn khoan ngoài khơi


...qua một khu dân cư...


...đảo nhỏ có tên Rincon...


...một bên là biển, một bên là núi...


...hết núi đến biển... cảnh đẹp muốn chụp choạch cho đàng hoàng nhưng xe cứ quất 70 miles/h thành ra ảnh ọt thế này thôi


Tới Gaviota, cao tốc 101 hướng lên phía Bắc đi qua các dãy núi...


...xuống đến những thung lũng, nơi có các ruộng vườn...


Đất nước cứ mênh mông thế này suốt hàng 1000 km...


Thi thoảng mới thấy những vùng đất mà có sự tồn tại của con người...


...vùng đất phía Tây mới khai phá hơn 100 năm nay thôi...


Theo chương trình, chúng tôi rẽ vào một làng cổ kiểu châu Âu: "tiểu Đan Mạch" - Solvang...


Nói là "cổ" nhưng mới xây dựng đầu thế kỷ trước... những ngôi nhà dáng dấp nông thôn ở châu Âu


Nghe kể lại lai lịch làng cổ Solvang: theo dòng người đổ về bờ Tây tìm vàng thì những người Đan Mạch di dân đến Hoa Kỳ tìm đến đất này để tránh rét...

Những kiến trúc của châu Âu đầy màu sắc



Những kiến trúc khung gỗ trên tường...



Những người Đan Mạch di dân bắt đầu xây dựng nhà cửa lập nên làng cổ này từ năm 1911...


...quá trình vừa xây dựng ổn định cuộc sống vừa vận động sự ủng hộ của cộng đồng và chính phủ Đan Mạch lúc đó


Dấu ấn làng cổ là những chiếc cối xay chạy sức gió có rải rác khắp nơi...


Trên suốt chiều dài con đường là những kiến trúc truyền thống...



Quốc kỳ Đan Mạch có ở khắp nơi...


...những địa danh quê hương xứ sở...


Dân số làng cổ này tăng lên hơn 5000 người sau 1 thế kỷ...



Từ đường 246 rẽ vào phố trung tâm của làng cổ: Alisal Rd.


Một vài kiến trúc dọc đường Alisal



Dọc con đường trung tâm: đường Copenhagen


...với những khu chợ bán đồ lưu niệm nổi tiếng


Những người Đan Mạch di dân đến đây tận dụng đất đai, địa hình, thổ nhưỡng... phát triển chăn nuôi và trồng trọt. Ban đầu họ trồng nho và làm rượu vang... Nhà trên dọc đường Alisal


Những dãy nhà có mặt tiền rộng rãi...


...ẩn dưới tán cây xanh mát...



Khu trung tâm làng cổ...


Xe vào ngay bãi đậu của nhà hàng Viking Garden...


...luồn lách qua những dãy xe đỗ dày đặc, chứng tỏ một ngày đông khách của nhà hàng...


...một nhà hàng thoáng mát và lãng mạn. Chúng tớ được ngồi chén ở đây!


...chén xong được 30 phút nghỉ ngơi... tớ lại lang thang phố phường...


Một quảng trường nhỏ, trung tâm làng cổ...


Solvang - những cánh đồng ngập nắng...


Xuôi đường Alisal...


...lưu giữ tập quán của quê hương với quan niệm là có tổ cò trên mái nhà đem lại cuộc sống yên bình: tổ cò giả trên các mái nhà



Solvang hiện có 5300 dân, hàng năm đón hơn 1 triệu khách du lịch...


Với một diện tích nửa km vuông, làng cổ Solvang cho dựng 4 cối xay gió làm biểu tượng. Cối xay gió Solvang Bakery


Những biểu tượng này làm cho người dân sống ở đây phần nào cảm thấy như đang ở quê hương mình


...ở Solvang, các loại bánh ngọt được làm rất thu hút khách du lịch...


Dọc đường Copenhagen...


...Nhà hàng nằm ngay trên tháp cối xay gió Solvang Bakery


Làng cổ quá nhỏ bé, đi bộ một lúc đã hết nhà cửa...


Có một vài quán ăn, nhà hàng... chủ yếu ăn Âu, không thấy nhà hàng các vùng khác


Tuy thế, tôi cũng tìm thấy một quán "Phở"... Trước cửa quán có biển hiệu...

...tưởng ngó vào sẽ bắt gặp khuôn mặt châu Á, nhưng thất vọng, chỉ thấy một thanh niên châu Âu đang ngồi và chẳng có ý định... làm phở.


Dù sao cũng cảm thấy vui vì ngay trung tâm của làng cổ này cũng gặp chút gì đó gợi nhớ quê hương. Quán Phở VN trên đường Alisal, địa chỉ: 435 Alisal Rd, Solvang, CA 93463


Thời gian dành cho ăn trưa và tham quan làng cổ Solvang chừng 2 tiếng đồng hồ giữa buổi trưa nắng đẹp. Phố xá bắt đầu vãn khách...



Rời Solvang, chúng tôi tiếp tục chạy tới San Jose trong một buổi chiều đẹp trời


Thời gian chạy xe buổi chiều hơn 4 tiếng đồng hồ qua suốt chiều dài khúc giữa tiểu bang California, phong cảnh luôn thay đổi... những vùng đất hoang vu


...đồi núi có cây xanh...


...những ngọn đồi trọc kéo dài hàng chục km...


Một trạm dừng nghỉ giữa đường, nghe kể có một trại huấn luyện quân đội ở đây, lo lắng nhỡ "tên bay đạn lạc"...


Hành trình tiếp tục đi qua những mỏ dầu đá phiến rải rác chạy dọc theo cao tốc 101...


...những máy bơm đang vận hành...



Tiếp đến những cánh đồng rộng mênh mông...


...cánh đồng đang được tưới nước...


...các loại rau củ ở đây được cung cấp cho cả nước...


Cánh đồng trải dài hơn 100 km...


Mãi tới gần sáu giờ chiều mới tới chỗ dừng nghỉ ăn uống: Asian Live Seafood, địa chỉ: 2559 King Rd, San Jose, CA 95122


...có vẻ đói và mệt nên chả chụp choạch gì nhiều, chỉ tập trung vào ăn uống...


(Chuyển bài viết Dọc ngang Hoa Kỳ trên diễn đàn otofun ngày 05/11/2017)

Chỉnh sửa: 24/11/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét