Thứ Năm, 11 tháng 9, 2025

Qua miền Tây Bắc...

Có người mời - tất nhiên là hỗ trợ kinh phí - đi Tây Bắc, nơi tôi đã tới dịp 60 năm Chiến thắng ĐBP hồi tháng Năm...

Tuy vậy, cũng phải xem cái hành trình chuyến đi. Tây Bắc VN bao gồm 6 tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lao Cai và Yên Bái. Hành trình này đi qua Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Yên Bái. OK! Thế là lên đường!


Bản đồ chuyến đi


Chuyến đi được dự kiến kéo dài 4 ngày và 3 đêm. Ngày 1: nghỉ tại Sơn La, ngày 2 - Điện Biên, ngày 3- Tx Nghĩa Lộ.

Đoạn từ Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên thì không có gì lạ với nhiều bạn rồi và tất nhiên cả đối với tôi... Mục đích chính của tôi là tìm hiểu đoạn từ Tuần Giáo sang QL 32, chưa một lần trong đời đi qua...

Vì thế những nơi như Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên tôi sẽ chỉ lướt qua, còn tập trung kể chuyện chuyến đi từ Tuần Giáo về theo QL 32... nơi mà nhiều bạn đang quan tâm cho kế hoạch mùa lúa chín ở Mù Cang Chải, Tú Lệ tháng Chín này. 

Phong cảnh Hòa Bình nhìn từ Thung Khe trên QL 6


Khu vực này là hồ thủy điện Hòa Bình


Đoạn này đường tốt, phong cảnh đẹp


Trên xe toàn các cụ (cụ thật đấy) nên đến quán 64 phải dừng nghỉ... Mời các cụ xơi cơm nhưng đa số bảo sớm quá! Chắc ở nhà các cụ hay ăn muộn vì con cháu bận đi làm... Nên sau trận mua bán ác liệt, các cụ lại lên đường...

Đến quãng Yên Châu, gặp một quán ăn ven đường có rất rất nhiều xe đậu, đoàn rẽ vào... Các cụ trên xe có lẽ đói quá nên... giục chủ quán rối rít. Còn tôi thì quên cả chụp hình! 

Đến 3 giờ chiều tới Tp Sơn La...
Một góc Sơn La


Mọi người giục nhanh nhanh cho vào Nhà tù - kẻo muộn đóng cửa... Thì nhà tù đây!


Cây đào Tô Hiệu nhé! Chả biết F thứ n nào rồi!


Một góc nhà tù


Bia tưởng niệm trong khuôn viên nhà tù


Vì đã đến thăm nhà tù nhiều lần nhưng gặp hôm trời mưa, hôm không nắng hoặc quá muộn... nên lần này "được nắng" nên tôi say sưa chụp hình


Những cánh cửa sắt - nếu là nguyên bản - đã tồn tại gần thế kỷ


Đứng giữa nhà tù


...tưởng tượng cái hành lang rùng rợn...


Chỗ giam ông Tô Hiệu


... đứng sau song sắt nhìn ra cây đào


Trong nhà tù có phòng trưng bày. Nơi đây ấn tượng nhất là hành trình các cụ bị tù đi bộ từ HN lên SL... Lại nghĩ: hồi ấy các cụ "phượt" kinh!


Rồi các cụ còn làm thơ... Bài thơ này hay ra phết ạ


Cái người Tây xây nhà tù đến lạ: Sao lắm cửa thế?


Đã bao người đi qua cánh cửa này?


Các cụ trong đoàn từ bé tới giờ chưa biết mùi ngục tù nên ngâm cứu hơi lâu - gần tiếng đồng hồ... Sau đoàn phải giục: đi thủy điện ngay không nó đóng cửa!!!

Mãi hơn 4 giờ chiều mới chạy lên Mường La. Phong cảnh sông Đà ở Mường La


Cái đập thủy điện Sơn La đây


Các bạn có đam mê câu cá thì lên đây! Dùng cái zoom 50x ở khoảng cách hơn 100 m nó thế này đây:


Thủy điện Sơn La phát điện hoàn toàn 6 tổ máy (2400 MW) vào năm 2012


Một năm thu ngân sách cho tỉnh bằng hơn 1 triệu dân Sơn La cày sâu cuốc bẫm


Nhà máy thủy điện được coi là lớn nhất Đông Nam Á


Thủy điện Sơn La hàng năm sản xuất 10% lượng điện năng toàn cõi VN


Nước trong hồ thì trong xanh. Vậy mà qua cái đập dòng nước trở nên đỏ nâu... Chẳng lẽ trong cái khối bê tông kia có người pha màu???

Từ đập thủy điện nhìn về xuôi


Sáng sớm đoàn lên đường đi ĐBP, trời mưa nhỏ nhưng mát mẻ... Leo đỉnh đèo Pha Đin cho xe nghỉ mát máy, người nghỉ mát...

Đỉnh đèo Pha Đin


Có những thời điểm ở đây rất sầm uất, vậy mà lần này thấy vắng quá


Nhìn quanh chả thấy có đặc điểm gì chứng tỏ đây là đèo Pha Đin đành mượn tạm anh Bảo Việt cái biển này vậy


Đặc sản đèo Pha Đin đây các cụ ơi


Hôm nay... mát nên có thêm món này  


Món này các cụ trong đoàn rất mê, mua vài... tạ...


Hôm đó là lần duy nhất qua đây tôi không thấy bán thịt thú rừng. Nếu may mắn, như lần qua đây năm trước gặp món này (ảnh chụp năm 2011). Lần đó bọn tôi mua cái chân sau lợn rừng gần 2 kg, chén rả rích từ ĐBP lên Sapa mới hết. Nghĩ lại vẫn thèm!


Đến tầm 9 giờ bắt đầu vào Mường Phăng... Đường vào hôm nay đã khá rất nhiều, mất một tiếng đồng hồ đi hết hơn 20 km 

Khu đón tiếp Di tích lịch sử Mường Phăng


Trong phòng tiếp tân chả có người, chỉ có bản đồ:


Bước chân vào một khu rừng thơ mộng: bên suối róc rách, hàng cây xanh mướt...


Thấp thoáng mấy mái nhà tranh


Bộ phận thông tin


Hầm đặt tổng đài


Nơi ở và chỗ làm việc của cụ Hoàng Đạo Thúy


Khu trung tâm sở chỉ huy


Nơi Đại tướng làm việc - ngay cạnh cửa hầm xuyên núi


Hầm xuyên núi


Đầu hầm bên kia - Nơi ở và làm việc của ông Hoàng Văn Thái


Khu vực tham mưu và hậu cần


Đến giờ đói ngó nhà bếp cái - chả có cơm cháo gì!!!


Quay ra bãi xe đúng 12 giờ, cả đoàn quay ra tượng đài chụp ảnh kỷ niệm và tới ngã ba tìm chỗ ăn nghỉ. Chiều đi tiếp lên Điện Biên Phủ...  

Điện Biên Phủ nhé!


Từ trên đồi D bao quát cả Điện Biên...


Cánh đồng Mường Thanh...


Hầm Đờ cát mới được úp cái lồng bàn


Bảo tàng mới xây dựng


Có nhiều trưng bày mới. Danh sách các chỉ huy chiến dịch


Lá cờ trận mở màn: Him Lam


Cảnh 3D kéo pháo


Sáng hôm sau, 7g30 làm cái lễ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 xong, đoàn chúng tôi trở ra Tuần Giáo. QL 279 xuống Tuần Giáo.


Một cái thung lũng trù phú hiện ra. Vùng này là Mường Ảng...


Đến Tuần Giáo, cả đoàn nghỉ ngơi... Nhiều cụ hỏi thăm đường... nhưng không hiểu sao lại cứ nghĩ rằng tôi biết đường.

10g00 xuất phát. Đoạn QL 6 từ Tuần Giaó đi Mường Lay - gần 100 km - cực xấu. Xe nhúc nhích 10-15 km/g... Đến ngã ba Minh Thắng, đáng lẽ rẽ phải vào QL 279 thì lái xe lại đi tiếp QL 6... 


Sau 1 giờ 30 vô cùng căng thẳng, đến ngã ba Huổi Loóng, huyện Tủa Chùa mới biết... lạc đường. Quay lại Minh Thắng chỉ mất 30 phút... Thế mới biết căng thẳng thế nào!

Mọi người quay ra trách nhẹ tôi. Thôi chịu vậy! Đối với tôi, chuyện đi lạc đường là bình thường. Nhưng với nhiều người lần đầu đi... chơi thì thật là nghiêm trọng :( 

Đến ngã ba Minh Thắng, mọi người mới thấy cái biển chỉ đường đi Pá Uân - 40 km... Sao lúc trước không ai nhìn thấy nhỉ???

Lúc này vì quá căng thẳng, chả ai nghĩ đến ăn uống gì cả, chạy tuốt đến Thị trấn Quỳnh Nhai. Đoạn này đường khá tốt... cho cả quãng đường đi qua cầu Pá Uôn và đến QL32. Khi biết chắc chắn là đi đúng đường... cả đoàn mới dừng lại tìm chỗ ăn nghỉ

Đây là nhà hàng ngay lối rẽ vào Tt Quỳnh Nhai, trên QL 279. Nhà hàng này rẽ vào hoàn toàn tình cờ! Tuy vậy, nhà hàng có thực phẩm tươi, cá sông Đà - cá măng thì phải, gà... ngon hết ý (hay vì các cụ đói, mệt). Cái món cuối cùng cũng rất... ngon - món "thanh toán". Chưa đến 80 ngàn/người!


Lúc đó có một chuyện tôi vẫn nhớ: có hai chàng đi xe máy đến bán cái đầu bò rừng - hai cái sừng chuốt sáng choang, trông như bằng nhựa - được nhà hàng mua và treo ngay ở gian ngoài. Tiền nong thanh toán xong thì cũng vừa lúc đó có hai CA vào nói chuyện gì đó với 2 chàng... sau đó họ cùng đi. Các cụ trong đoàn lại đoán già đoán non: Bắt bọn buôn động vật hoang dã !!! Em bảo: Chắc CA cũng mua nên họ ra đi mà chẳng có ầm ỹ gì!!!

14g00 đoàn tiếp tục lên đường...

Phong cảnh hồ thủy điện Sơn La - đoạn thượng nguồn sông Đà


Một đoạn sông Đà


Còn đây là cầu Pá Uôn - trên QL 279. Cây cầu có trụ chính cao tới 105 m tính đến mặt cầu...


Hôm đó đoàn các cụ đã phải xuống đẩy xe một đoạn... mới qua được và may là trời khô, chứ mưa thì chỉ có nằm đường thôi!

Mô tả như vậy nhưng theo quan sát của tôi thì hầu như những đoạn đường xấu đều có các xe gầu bánh xích đứng... chờ. Có lúc đã nghĩ đến phương án thuê kéo nhưng may ơi là may... Hôm đó các anh hùng liệt sĩ Điện Biên Phủ đã phù hộ đoàn chúng tôi đến đích an toàn...  

Đây là đoạn điển hình: bên hồ thủy điện Bản Chát. Cả khúc cua bị đất đá che lấp, những đoàn xe tải nặng - dễ đến 100 tấn - kéo nhau qua như thế này, còn gì là đường...


Thậm chí có ông còn nằm chềnh ềnh ở đây nữa chứ


Cả đoàn loay hoay tính toán xử lý thế nào... tôi đi ngắm cái hồ thủy điện cái


Mượn được ít cuốc xẻng, chúng tôi lại san lấp như ngày xưa... Đường đã thông, chuẩn bị nào!


Tiến lên thôi! Không thành công thì cũng thành... nổi tiếng mà!


Bất ngờ đầu bên kia có chú này lao tới! Lại mấy cụ phải nhảy lên: Họ họ!


Thế rồi cũng qua được! May ơi là may!


Chương trình của đoàn dự kiến nghỉ tại Tx Nghĩa Lộ, nhưng do đã muộn - lúc này đã 18g00 - nên quyết định nghỉ tại Mù Cang Chải

Lối rẽ vào Nhà nghỉ


Trước cửa Nhà nghỉ


Nhà nghỉ Suối Mơ, liên hệ: Mr. Sào - người H'mông, ĐT: 01656308851, Lễ tân: 029.3878643...


Nhà nghỉ hết phòng, được giới thiệu sang nghỉ nhà sàn


Nhà sàn có cái tên...


Làm cái hình Mù Cang Chải...


Ngày cuối của chuyến đi, cả đoàn xuất phát lúc 6g00 về Tú Lệ - nơi có thứ gạo nếp nổi tiếng... Tạm biệt Mù Cang Chải


Đoạn QL 32 từ MCC đến đèo Khau Phạ là nơi tập trung nhiều mảnh ruộng bậc thang đẹp nhất Tây Bắc



Phong cảnh hai bên đường đẹp mê mẩn


Ruộng lúa xanh ngát trong làn sương mù buổi sớm mai


Chỉ hơn tháng nữa thôi, khu vực này sẽ vàng rực...


Cô chủ nhà khách Sơn Ca còn dặn: nếu gọi điện lên sẽ biết chính xác khi nào lúa chín đẹp để... chụp ảnh



Do xe chạy nhanh, lúc sáng sớm nên tôi chụp ở chế độ... liên tục. Về rất mất thời gian lựa chọn trong số hàng chục hình mỗi lần bấm máy...


Phong cảnh rất đẹp nhưng do không có điều kiện chụp ảnh nên các cụ/mợ thông cảm... Qua đèo Khau Phạ có cái nhà hàng này


Từ MCC vượt đèo Khau Phạ - một trong tứ đại đèo Tây Bắc - tới Tú Lệ, đoàn nghỉ chân ăn sáng kết hợp tham quan...

Thế là tớ đã được qua cả 4 đèo Tây Bắc: Pha Đin, Ô Quy Hồ, Mã Pí Lèng và Khau Phạ.

Lúc này mới được thoải mái ngắm nghía - do kết thúc chương trình của đoàn. Nên có mấy hình ảnh về Tú Lệ.

Đi chợ


Lên phố


Mùa này đang thu hoạch táo mèo, từ Mộc Châu, Sơn La, Điện Biên,... chỗ nào cũng thấy bán táo mèo... Ngoài ra, táo mèo còn được thái lát và phơi khô dành cho các cụ có nhu cầu ngâm rượu. Hai người phụ nữ đang thái táo mèo...


Cây xương rồng Tú Lệ



Nó được đặt ở bậu cửa sổ phía sau nhà hàng này!


Định chụp con gái chủ nhà hàng khách sạn Phố Núi, nhưng em nó cứ tránh khi thấy giơ máy lên hoặc thò cái ống kính dài ra... Đành ra phố chụp ảnh dạo: Mấy chân dung ở phố Tú Lệ



Trong lúc nghỉ tại Tú Lệ, em xách máy ảnh làm mấy kiểu phố phường vùng cao này

Tú Lệ nằm bên QL 32...


... nhìn về phía đèo Khau Phạ


Xuống dốc này là về xuôi rồi...


Đến Tú Lệ, không thể bỏ qua chỗ này. Đoạn đường đi xuống bể tắm nước khoáng của dân Tú Lệ.


Phong cảnh nhìn từ bể tắm ra cánh đồng Tú Lệ


Lúc này là buổi sáng nên soi mãi chả thấy người tắm - mà nghe đồn nơi đây tắm không được mặc quần áo nhé. Cái bể tắm mà nước trong thế này!


Cái bể trống không...


...mà đáng lẽ nó phải như thế này - hình này chôm chỉa trên mạng


Chuyến đi "Qua miền Tây Bắc" đã kết thúc. Trước khi tạm biệt, mời các bạn xem mấy hình ảnh cánh đồng Tú Lệ

Phong cảnh Tú Lệ


Cánh đồng lúa nếp Tú Lệ đang xanh


Màu xanh của lúa


Hẹn gặp lại mùa vàng ở Tú Lệ


Đoạn cuối của hành trình qua một địa danh có cái tên rất dễ thương: ngã ba Thu Cúc

Khúc đường QL 32 qua Thu Cúc


... Ngã ba Thu Cúc...


Tôi vừa trở lại Mù Cang Chải và Tú Lệ... Khổ vì tính hay khoe (nhưng khó chừa) nên mấy ông bạn già lại "nhờ" dắt đi một chuyến. Do có nhiều hoàn cảnh khác nhau nên tôi phải thiết kế một tour ngắn gọn: HN ---> Tú Lệ ---> Mù Cang Chải ---> HN trong thời gian 1 ngày rưỡi và 1 đêm.

Do đặt được phòng tại Tú Lệ nên ngày đầu phi thẳng đến nhà nghỉ Phố Núi. Sáng hôm sau leo đèo Khau Phạ đến Mù Cang Chải rồi... quay về.

Đây là cánh đồng Tú Lệ hôm 1/10


Cánh đồng lúa ở sau thị trấn Mù Cang Chải


Mấy tấm hình ruộng lúa chín vàng...




Mấy tấm hình ruộng lúa bậc thang




Đèo Khau Phạ - một trong tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc...

Đỉnh đèo đây ạ


Một góc đèo Khau Phạ


Đường đèo ẩn hiện sau những rừng cây


Chân dung mấy lão già hết... "xí quách"


Nhân đây tôi muốn khoe các bạn một cái pốt sì tơ mới làm về Tây Bắc với cái tên: Chinh phục trọn vẹn tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc... còn chờ đi nốt Thanh Tước thôi!


(Chuyển bài viết Qua miền Tây Bắc... trên diễn đàn otofun ngày 20/8/2017)

Chỉnh sửa: 20/10/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét