Thứ Hai, 21 tháng 9, 2026

Thiên đường ướp xác (1)

 Đã lâu mới có chuyến đi xa. Lên tàu vào lúc 0 giờ


Thời trẻ, lên tàu chỉ oánh một giấc thẳng cẳng là đến nơi. Đằng này... hết lăn phải, cựa trái. Hạ cánh lúc sáng sớm mà đã thấy nhà ga nhộn nhịp.


Chuyển tàu - chạy từ ga này sang ga kia - mất gần 1 tiếng đồng hồ...


...tiện thể ngắm nghía cái ga xứ Tây Á


Khu ăn nhậu trong nhà ga


Vẫn tiến bước theo cờ


Lúc chờ đợi thang máy...


Lúc chạy như vịt khi bị giục giã...


Rồi cũng tới cửa lên tàu...


Tàu đến - loại tàu hai tầng chứa đến 500 mạng...


Thế rồi cũng yên vị và tiếp tục lên đường...


Đi qua vùng chiến địa nhưng vẫn chén...


Hơn ba giờ sau, tàu chạm đất...


Nhìn từ cửa nhà ga...


Vào nhà ga, chờ nhau giải thoát nỗi buồn muôn thuở...


Cửa ra đã có nhiều người chờ đón...


Xong thủ tục nhập cảnh mới được lấy hành lý


...Mãi đến chiều mới ra khỏi nhà ga, xe chạy vào trung tâm thành phố Cairo


Để tới điểm tham quan đầu tiên: Khu Lăng mộ Giza, xe phải chạy xuyên qua trung tâm Cairo


Đường phố rộng rãi, nhà cửa khang trang...


...Khu nhà mới hiện đại...


Tiếp nối ra phía ngoại thành lại là một khu đô thị khác không kém phần hoành tráng...


...Một trong những khu nghĩa trang của người Hồi giáo trong lòng thành phố


Xe cộ trên đường chen chúc đủ loại...


...miễn là xe còn chạy được...


Bên trong các đường nhỏ, xe chạy thoải mái, không theo luật lệ nào cả...


Tuy vậy, rất ít khi tắc đường... có chăng, chỉ là hơi ùn lại tý thôi


Biển số xe thế này thì thật khó kiểm soát...



Đến bữa thì ăn thôi, có lạ miệng thì cũng phải cố...


Cơm nước xong xuôi cũng đến hơn 14g00 địa phương, lên xe bắt đầu chuyến đi... Xe đưa chúng tôi đến Khu lăng mộ Giza. Lối vào ùn tắc kinh khủng do lượng phương tiện ra vào dày đặc. Gần đến cửa kiểm soát vé, khách buộc phải xuống xe đi bộ cho kịp chương trình.
Khung cảnh Kim tư tháp khi vừa bước xuống xe


Quần thể gồm ba Kim tự tháp bằng đá vôi trắng của các vị pharaoh của Vương triều thứ Tư bắt đầu từ năm 2613 tới năm 2498 TCN



Kim tự tháp lớn nhất là lăng mộ pharaoh Khufu. Ông cho xây dựng khi nắm quyền vào khoảng thời gian từ năm 2589 đến năm 2566 TCN. Kim tự tháp Khufu còn được gọi là Đại Kim tự tháp hay Kim tự tháp Kheops


Kim tự tháp Khufu cao 146,6 mét, rộng chân đế 230,33 mét, ước tính thể tích 2,6 triệu mét khối


Từ chân Kim tự tháp nhìn về phía thành phố


Bên cạnh Kim tự tháp Khufu là Kim tự tháp Khafre. Kim tự tháp Khafre nhỏ hơn với chiều cao 136,4 mét, rộng 215 mét. Khafre lên pharaoh từ năm 2558 đến năm 2532 TCN


Kim tự tháp nhỏ nhất là lăng mộ pharaoh Menkaure, trị vì Ai Cập từ năm 2532 đến năm 2503 TCN. Kích thước kim tự tháp: cao 66 mét, rộng 104,6 mét


Ba kim tự tháp là lăng mộ của ba đời: ông - cha và con.
Quần thể Lăng mộ Giza nhìn từ xa


Từ chân kim tự tháp Khufu có lối leo lên cửa vào bên trong. Được biết phần lớn những hiện vật trong lòng các di tích cổ ở đây đã bị trộm cắp và đưa về trưng bày ở các bảo tàng nên du khách được khuyến cáo không nên chui vào


Một kiểu panorama cho Khu lăng mộ Giza


Trong lịch sử, các kim tự tháp được coi là biểu tượng của Ai Cập cổ đại. Trong số các kim tự tháp nằm rải rác khắp đất nước Ai Cập thì Kim tự tháp Giza đặc biệt hơn cả vì đây là kim tự tháp lớn nhất và được bảo quản tốt nhất do tính chất vững chắc của công trình...


Và thế giới biết đến kim tự tháp Giza là một trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại


Xung quanh khu vực tham quan có rất nhiều các loại dịch vụ, từ bán hàng lưu niệm, xe ngựa, cưỡi lạc đà, bay dù lượn,... mời chào rộn rã


Du khách được cảnh báo chớ giây với đám này vì chúng chèo kéo, nói thách kinh khủng, thậm chí có thể gặp rắc rối, có thể mất an toàn. Một chủ lạc đà mời chào mãi mà tớ chả chịu bắt nhời... Hee hee!


Cách nhóm Kim tự tháp không xa là tượng Nhân sư. Hình này chụp lúc chiều muộn ở một góc độ không thuận


Bức tượng được cho là lớn nhất tạc vào nguyên khối đá vôi trắng tạo dáng thân sư tử và đầu người ở tư thế nằm phủ phục


Bức tượng dài 73,5 mét và cao 20,22 mét được pharaoh Khafre cho tạc...


Bức tượng có hơn 4.600 năm tuổi dù không còn nguyên vẹn nhưng vẫn sừng sững trên cao nguyên Giza


Một gia đình hạnh phúc bên tượng Nhân sư


Khu vực đền đài phía trước bức tượng Nhân sư


Lối ra đi qua khu dân cư


Không khí bình dân


Mới 17g00, trời bắt đầu tối nhanh. Còn qua một điểm giới thiệu các loại hương liệu địa phương và đi ăn tối tại nhà hàng Trung Quốc, nhưng khá mệt mỏi, ăn không ngon... rồi về nhận phòng khách sạn


Vé vào cửa Khu Lăng mộ Giza, giá 300 LE (tiền Ai Cập) - khoảng 10 USD


Nhận phòng xong lăn ra ngủ luôn. Ba giờ sáng tỉnh dậy - tương đương ở VN là 8g00 - nấu luôn mì cho anh bạn đồng hành, cùng chén. Bốn giờ 45' trả phòng ra sân bay. Chuyến bay dự định khởi hành lúc 7g20'...


Phòng chờ sân bay khá yên tĩnh, các chuyến bay sớm đều xuất phát lúc 7g30'


Rồi lũ lượt lên tàu...


Một tiếng đồng hồ sau, hạ cánh xuống sân bay Luxor


Chuyến tàu nội địa...


Luxor - thành phố nằm cạnh dòng sông Nile


...có nhiều công trình di tích lịch sử cổ đại...


...cũng nhiều trạm kiểm soát phương tiện giao thông hơn...


(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét