Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2023

Một mình làm Bali


Một chuyến đi được chuẩn bị rất sớm và chu đáo lại gặp trục trặc ở những phút cuối. 


Rồi sau những chờ đợi, chuyến đi Bali lại được khởi hành. Chỉ khác là thay vì đi đoàn riêng có hơn hai chục mạng thì chỉ có mỗi mình. 


Có được mã đặt chỗ trên tàu, tìm cách mua chỗ ngồi và xuất ăn cho lượt về. Loay hoay thế chó nào mà thành ra mua đến 10 xuất ăn, sửa mãi không được, sau đành nghiến răng... mua. Số xuất ăn mua thêm giải quyết thế nào, tính sau. Cứ lên đường đã!


Tanah Lot temple

Bali từ đầu thế kỷ XIX đã là nơi bọn thực dân đế quốc chọn làm nơi ăn chơi rồi. Trên hòn đảo rộng rãi này có đủ cả đồng bằng trù phú, sông ngòi, rừng núi và biển cả. Dân cư đông đúc, đa số theo đạo Hindu hiền lành chất phác. Với những đặc điểm đó, khi thế giới bước vào kỷ nguyên “du lịch” thì nơi đây được chọn là điểm đến hàng đầu, mỗi năm 1 dân Bali đón tiếp đến 5 vị khách. Năm 2012, Bali còn được UNESCO ban tặng danh hiệu Di sản thế giới về hệ thống canh tác subak truyền thống trong sản xuất cà phê.  


Quay lại với chuyến đi này, khi mà cả thế giới đã bỏ những thủ tục kiểm dịch phức tạp thì nhập cảnh Bali không khó khăn gì. Với cái ba lô gọn nhẹ, cứng tuổi nhất đoàn, lại luôn dẫn đầu tour, nên có vẻ như được kính trọng nhất mực. Vừa chạm đất đã có ngay một bức ảnh chụp chung với Yomen, chàng tour guide vóc người nhỏ bé, da ngăm đen như phần lớn cư dân trên đảo, miệng luôn tươi cười. Dừng chân tại một công viên ven đường đã thấy sừng sững biểu tượng của đảo: Cổng trời Bali.


... bức ảnh chụp chung với Yomen

Buổi nhập nhoạng, có được bữa ăn trên sân thượng một khách sạn ở thị trấn ven bãi biển Kuta, để ngắm hoàng hôn. Bữa ăn với những món nướng, xào, hấp,... đa dạng nên cũng dễ ăn và giúp cho việc nốc gọn một chai Bintang, bia của đảo.


Về đến chỗ nghỉ thì cũng tối mịt, chỉ có cách là đi ngủ sớm vì xung quanh tối om. Trằn trọc mãi chả ngủ được vì lạ nhà, là không khí, lạ... người. Và cũng có thể do lệch múi giờ nữa. Mãi đến hai giờ sáng mới vào giấc.


Năm giờ sáng thức giấc, trời vẫn còn tối thui. Vậy là nằm chờ trời sáng hẳn, mở cửa ra ngoài ban công ngắm nhìn xung quanh. Liền kề là một khu nhà nghỉ một tầng được bao quanh là khu rừng khộp dày lá. Tiếng chim vang vọng, từ chiêm chiếp đến cúc cu trong một không gian tĩnh mịch không tiếng động cơ. Mặt trời từ từ thức dậy và nhanh chóng bị lớp mây dày che khuất.


Phố phường mùa lễ hội

Bữa ăn sáng trong nhà nghỉ có nhiều món hợp khẩu vị. Tới tám giờ thì lên xe vào trung tâm. Quãng đường gần 30 km mà xe chạy gần 2 tiếng đồng hồ do phải đi qua các khu dân cư với những cung đường nhỏ hẹp quanh co. Những giao cắt có đèn hiệu giao thông thường là phải chờ vài nhịp mới qua được. Chỗ tham quan đầu tiên là xưởng chế vải batik ở thành phố Denpasar có tên Bali Bidadari batik. Mua ủng hộ du lịch vài sản phẩm thủ công địa phương mà giá trị trên 100 ngàn IRD mới được cà thẻ. Từ đây, đi tiếp sang cửa hàng chế tác đồ bạc có tên Yanyan silver cách đấy chừng 8 km.


Sau mấy thương vụ không thành, đoàn đi ăn trưa. Chỗ nghỉ được thu xếp trong một nhà hàng có tên D’tukad River Club. Căn nhà dựng bằng khung thép mảnh mai nằm tựa vào vách núi đá có tầm nhìn ngắm cảnh là thác nước Blangsinga dưới chân. Ở đây có 2 dàn xích đu cao 15-20 mét, mà dân du lịch gọi là swing. Mỗi du khách được phát 1 thẻ, trị giá 20.000 IRD tương đương 1 lần chơi. Mấy lão già U60 cũng đua nhau trải nghiệm, la hét vang trời mỗi lần được hai thanh niên dún người đẩy lên cao.



Suối thiêng trong đền Tirta Empul

Buổi chiều, tới thăm đền Tirta Empul. Đền Pura Tirta Empul, còn được gọi là Holy Spring Water Temple, là một trong những ngôi đền linh thiêng nhất ở Bali. Trong đền có nguồn suối nước trong được chia ra 12 dòng nước, tương truyền người vốc nước vỗ lên mặt và thân thể sẽ được gột sạch tâm trí, bụi trần, chữa bệnh và được thần linh phù hộ, mang lại phước lành. Khách Tây đến đây đều khoái món ngâm mình dưới hồ nước, như thực hiện một thủ tục tôn giáo linh thiêng.


Tham quan xong, xe đưa tới nhà hàng cơm Tàu có tên Istana Naga Purba nằm bên thị trấn Kuta. Mới là bữa chính thứ ba, nhưng được đánh giá là ngon nhất của chuyến đi. Thực khách còn gọi thêm mấy món vì đang ăn mà... hết.



Ngày thứ ba của chuyến đi khởi hành muộn vì chương trình cũng ngắn gọn hơn. Tuy thế, xe đón cũng đến chậm nửa tiếng do... tắc đường. Điểm đến tham quan trong ngày là Tanah Lot Temple nằm ở bờ biển phía Tây của đảo. Quãng đường đi gần 40 km cũng gần 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi.


Theo truyền thuyết, vào năm 1546, một tu sĩ Ấn Độ cũng đi một mình tới Bali. Khi ngang qua đây, thấy khung cảnh độc đáo liền vận động thổ dân xây đền miếu để thờ và truyền bá đạo Hindu. Từ đó đến nay, đền Tanah Lot trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của các tín đồ đạo Hindu từ nhiều quốc gia khác nhau khi tới Bali. Với dân du lịch thì Tanad Lot trở thành ngôi đền Hindu đẹp bậc nhất thế giới, là địa điểm tham quan, cầu nguyện nổi tiếng thu hút nhiều người ghé thăm.


Đền Tanad Lot nằm trên một tảng đá lớn ngay bờ biển. Lúc thủy triều lên, ngôi đền này rất giống hòn đảo nhỏ. Khi nước xuống xâm xấp, nền đá đen mịn hiện lên, người đi bộ ra sát chân tảng đá. Tôi định theo một lối đi rộng, có bậc thang leo lên thì bị mấy người tu sĩ quần áo trắng chặn lại và ra hiệu tới lễ lạt gì đó ở miệng hàng lớn bên dưới chân đền. Do không có xu dính túi nên loay hoay chụp vài kiểu ảnh rồi lội ngược vào bờ. 



Vậy mà cũng trải qua nửa tiếng đồng hồ trong đền, bụng dạ ngọ nguậy. I’m hungry! Yomen móc túi áo, lấy ra một gói ni lon, dốc cho nắm lạc rang vào lòng bàn tay đang chìa ra. Ăn rồi cũng thấy đỡ. Ra đến cổng đền HDV theo đoàn mua cho chai nước ngọt uống tỉnh người vì nghe nói còn phải đi gần 2 tiếng nữa mới được ăn. Quán ăn bữa này cũng là ẩm thực Tàu, có tên Nyonya’s Secret. Gần 14 giờ chiều mới được ăn mà trong quán vẫn ồn ào đám trẻ con các mâm bên cạnh.


Buổi chiều, xe đưa tới đảo Peninsula. Nơi đây đã biến thành một khu du lịch. Từ bãi đỗ xe ra bãi biển đi bộ gần 700 mét, vào tham quan một thắng cảnh là Waterblow. Một bãi đá nham nhở nằm sát biển thật sự sống động mỗi khi sóng đánh vào vách đá và tung những cột nước trắng xóa lên cao. Bụi nước biển dưới ánh nắng mặt trời tạo ra những cầu vồng nho nhỏ đầy màu sắc rực rỡ.


Waterblow

Thời gian còn lại của buổi chiều là nghỉ ngơi trên bãi biển Nusa Dua. Biển xanh, sóng nhẹ là những điểm hấp dẫn du khách. Tuy nhiên, gió biển hơi lạnh nên chúng tôi kiếm chỗ nằm nghỉ, chứ không xuống biển. Bữa tối, đoàn ngắm hoàng hôn trên bãi biển Jimbaran. Dãy bàn ăn xếp rải rác trên bãi cát. Từ đây có thể nhìn thấy sân bay Ngurat Rai đang tấp nập những chuyến bay hạ cánh từ biển vào. Thức ăn là các loại hải sản tẩm ướp gia vị và nướng. Phần lớn hải sản là đồ đông lạnh nên cảm giác món ăn hơi bị... chán. Gọi mấy ly cocktail mà lúc thanh toán dùng thẻ phải trả thêm 3% dịch vụ. Do trả giúp mấy chai bia và nước ngọt cho đoàn mà được trả lại mấy trăm ngàn tiền mặt nên đã thanh toán các khoản nợ.


Sunset in Jimbaran beach

Ngày cuối của chuyến đi, chơi bời trong nhà nghỉ cho đến lúc trả phòng. Sau đó, đoàn đi ăn trưa. Bữa ăn nằm trong nhà hàng của khách sạn Dream of Aventus Hotel Kuta với thực đơn các món Tàu. Ăn xong, đoàn được thả vào một khu mua sắm gần sân bay, có tên Krisna Toko Oleh Oleh Khas Bali.


Ba giờ chiều, ra sân bay làm thủ tục và xuất cảnh khỏi Bali. Chuyến bay khởi hành đúng giờ và sau 5 tiếng đồng hồ thì hạ cảnh ở Nội Bài. Trên tàu, số xuất ăn đặt trước được tiếp viên mang tới tất cả các thành viên trong đoàn. Ra khỏi nhà ga đã là 10 giờ tối, xe đưa về đến nhà lúc 23g25’. Kết thúc chuyến đi.


Ngày 03/8/2023  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét