Thứ Hai, 21 tháng 7, 2025

Thiên đường ướp xác (6)

 (Tiếp theo)

Trên đường ra sân bay, gần như chạy giữa sa mạc


...hầu như chỉ có cát và đá...


Con đường chạy giữa sa mạc


Sân bay Aswan nhỏ bé thỉnh thoảng có vài máy bay chở khách hạng nhỏ đi và đến


Thỉnh thoảng có tiếng gầm rít của máy bay quân sự dùng chung đường băng... Tàu đến


Lên tàu rồi lại nhìn về phía nhà ga


...rồi mau lẹ chạy đà cất cánh...


Sau khi máy bay ổn định độ cao, tiếp viên lại đi đếm khách...


Rồi giở đồ ra đánh chén...


Hơn 1 tiếng sau máy bay hạ độ cao, đã nhìn thấy sông Nile


Vòng vèo một lát lại nhìn thấy sa mạc...


Đô thị phát triển hai bên bờ sông với màu xanh của cây lá


Khu đô thị bao quanh sân bay...


...và những con đường lớn...


Gần trưa mới ra khỏi nhà ga


Sân bay nằm bên Thành phố New Cairo


...cách trung tâm Cairo chừng 20 km... Bãi để xe sân bay


Lối ra khỏi nhà ga có trạm kiểm soát rất lề mề, có lẽ mất đến 30 phút mới ra khỏi sân bay


Theo chương trình, chúng tôi được đưa đi ăn trưa...


Buổi chiều đi tham quan luôn, không có thời gian nghỉ ngơi...


Một nhà thờ Hồi giáo trên đường đi...


Cửa ngõ vào thành phố...


Nhà hàng nằm trong khu phố mới...


...được giới thiệu là chuyên Hải sản. Và đây là thực tế, chỉ có mỗi con cá nướng... Nhưng phần đông du khách đều suýt xoa khen ngon vì mấy ngày đi tour toàn ăn món địa phương


Xong bữa là lên xe đi tham quan. Xe chở đoàn chờ sẵn bên đường


Một nghĩa trang Hồi giáo bên đường đi


...nhìn từ trên cầu vượt...


Điểm tham quan nằm trên một ngọn đồi, từ xa đã nhìn thấy bức tường Pháo đài Saladin Citadel


...cùng với những ngọn tháp của Nhà thờ Hồi giáo Muhammad Ali


Pháo đài Saladin Citadel nằm trên ngọn đồi Maqattam được xây dựng từ năm 1176 đến năm 1183 nhằm bảo vệ thành phố chống xâm lược. Ban đầu là nơi vua ở và được chính nhà vua Salah ad-din cho xây dựng.

Từ trên Pháo đài nhìn xuống thành phố


Chính giữa Pháo đài là Nhà thờ Hồi giáo Muhammad Ali


Nhà thờ được xây dựng từ năm 1830 đến 1848 và đến năm 1857 mới hoàn thành...


Nhà thờ dễ nhận thấy từ xa do có những ngọn tháp minaret cao tới 82 mét


Bên trong Nhà thờ có sân rộng và ở giữa sân có giếng nước


Phía sau là tháp đồng hồ bằng đồng do vua nước Pháp tặng Muhammad Ali năm 1845


Bước vào bên trong Nhà thờ choáng ngợp bởi những chùm đèn trần...


Màu sắc và ánh đèn tạo vẻ linh thiêng khác thường


Bên trong Nhà thờ là khoảng rộng với kích thước 41 x 41 mét.

Khu vực ban thờ chính


Mái vòm chính giữa có đường kính 21 mét, cao tới 52 mét


...trang trí chạm trổ cầu kỳ, có nhiều chi tiết được dát vàng...


Các chi tiết bên trong Nhà thờ đều do những người thợ lành nghề đảm nhiệm...


Phía trước Nhà thờ Muhammad Ali


Góc máy ảnh được nhiều du khách chọn chụp kỷ niệm


Vị trí đứng trông về Mecca...


Thành phố Cairo nhìn từ cửa Nhà thờ


Vé vào cửa Pháo đài Saladin Citadel


Điểm đến tiếp theo là khu vực đô thị cũ, nơi hình thành nên Cairo ngày nay...


Khu đô thị nằm bên bờ đông của sông Nile hình thành từ thế kỷ thứ I


...đến thế kỷ thứ IV, người La Mã thiết lập một thị trấn pháo đài dọc theo bờ sông


...gọi tên là Cộng đồng Chính thống giáo Copt. Đường phố mới quanh khu vực này


Vùng trung tâm Cairo hiện nay mở rộng đến hơn 600 km vuông


...với số dân gần 10 triệu người. Ở một gầm cầu vượt...


Thành phố phát triển các khu đô thị xung quanh với số dân trên 8 triệu người...


...trên diện tích 1.400 km vuông, phần lớn là hướng ra các sa mạc rộng lớn


Khu vực Copt có rất nhiều nhà thờ Thiên Chúa giáo, trong đó nhà thờ Abu Serga có từ lâu đời nhất Ai Cập. Tên đầy đủ của nhà thờ là Saints Sergius and Bacchus Church, được xây dựng từ thế kỷ thứ IV. Tại đây, Đức Mẹ Maria, Joseph và chúa Jesus đã tạm lánh khỏi Palestin một thời gian.

Bên trong vương cung thánh đường có hai hàng cột đá cẩm thạch...


Cùng trong khu vực Copt còn có Nhà thờ Treo. Gọi là Nhà thờ Treo vì nó được xây dựng phía trên Pháo đài Babylon, pháo đài được xây dựng từ năm 30 TCN...


Đối diện Pháo đài cũng là Nhà thờ - Nhà thờ St. George


Cổng vào Nhà thờ Treo


Nhà thờ Treo được xây dựng từ cuối thế kỷ VII. Hai tháp chính của nhà thờ


Bên trong Vương cung Thánh đường


...với ba hàng cột đá...


Sau khi tham quan khu vực phố cổ, chúng tôi lại di chuyển về phía bến tàu sông Nile...

Chạy qua khu nghĩa trang Hồi giáo


Nếu không được giới thiệu, chắc ai cũng nghĩ là khu dân cư


Dọc đường đi qua các khu đô thị mới xây dựng, các bức tường không cần trát...


...bởi khí hậu khô nóng. Đỡ tốn khối tiền đấy!


Những khu nhà như thế này kéo dài hàng km...


Buổi tối ăn tiệc trên tàu du lịch chạy trên sông Nile, có trình diễn múa nam nữ... Ngắm hoàng hôn từ trên du thuyền


Bữa sáng trong khách sạn tuy không nhiều đồ ăn nhưng cũng dễ ăn. Bể bơi giữa khách sạn


Ngày cuối cùng của chuyến đi, thư thả một chút... Trong khách sạn


Trước cửa khách sạn


Một khách sạn cũ, tương đương loại trung bình...


...nhưng nằm bên phố chính của thành phố...


...và tiện đường đi đến các điểm tham quan...


Vườn hoa nhỏ trước cửa khách sạn, một kiểu kiến trúc Ai Cập cổ đại...


Là ngày cuối cùng nên còn bao nhiều điểm tham quan trong chương trình phải đi cho hết.

Ngõ nhỏ ngay bên cạnh khách sạn


Chương trình tham quan đến tối thì ra tàu về quê ngay

Một góc khác của khách sạn


Sáng sớm trên đường


Giờ khách check-out, nhiều đoàn lần lượt ra đường...


Trên phố chính có nhiều trung tâm buôn bán...


...cả những cửa hàng nho nhỏ...


Móc túi còn ít tiền lẻ dành cho ngày cuối trên đất Ai Cập...


Bắt đầu lên đường...


(Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét