Thứ Năm, 26 tháng 3, 2026

Cao nguyên mùa mưa

 

Từ lâu đã có dự định trở lại Tây Nguyên trong những chuyến đi ngắn. Thời còn sung sức, có thể làm những chuyến đi qua hết cả năm tỉnh Tây Nguyên, thậm chí còn xuyên Việt, dọc đường Hồ Chí Minh từ Nam ra Bắc. Lần này, chỉ loanh quanh hai tỉnh: Gia Lai và Kon Tum với 4 ngày cả đi và về.

Trong làng Kon K'Tu

Biết được dự định từ sớm, vài người bạn tỏ ý muốn tham gia, phần lớn chưa biết Tây Nguyên thế nào. Tất nhiên có thêm bạn bè thì vui vẻ, phong phú cho chuyến đi, nhưng đông quá có thể gây ra những phiền toái nhất định. Vì vậy, chốt lại số người cho chuyến đi chỉ dưới chục người và tất cả là anh em trong nhà và bạn bè thân thiết.

Ngày xuất phát và chương trình đã thống nhất, vé máy bay từ Hà Nội vào Pleiku đã được mua ngay khi chốt số người. Tiến hành đặt khách sạn được chọn ở Kon Tum vì các điểm đi chơi trong chương trình nằm ở tỉnh này. Hai khách sạn được nhắm đến là Indochine và Hào Hoa, một cũ một mới, một ở ven bờ sông, một nằm trong phố… Đến đoạn gọi điện đặt phòng, một bên đặt cọc, một bên không. Hỏi thuê xe du lịch, một bên không có, một bên nhận giới thiệu ngay cho lái xe. Vậy là chốt chọn khách sạn Hào Hoa (361, Trần Hưng Đạo). Lái xe được giới thiệu gọi điện liên lạc ngay và thỏa thuận tiền xe trong một nốt nhạc.

Trước lúc đi, dự báo thời tiết khu vực này cũng toàn thấy mưa là mưa nên mới đặt tên bài viết là Cao nguyên mùa mưa. Chuẩn bị nào là ô, mũ, thậm chí cả áo mưa đem theo. Lúc trao đổi về chương trình ngày đầu đến Kon Tum có yêu cầu đi chơi ngay thì lái xe can ngăn: khả năng đến chiều có mưa vì mấy ngày hôm đó có mưa rất to vào các buổi chiều.

Chuyến bay VN1613 đi Pleiku lúc 12g15’. Xuống đến sân bay, xe đón đưa về Kon Tum. Thời tiết Kon Tum mát mẻ, ít mây, trời xanh ngắt. Di chuyển trên Quốc lộ 14 từ Pleiku đi Kon Tum với đặc trưng cho địa hình cao nguyên, vượt qua những đoạn xuống đèo, lên dốc liên tục. Lúc 15g00 về đến Kon Tum, đi ngay tới cầu treo Kon K’lor và tham quan nhà Rông. Trong khuôn viên nhà Rông đang có nhiều người chuẩn bị lễ hội cồng chiêng vào những ngày hôm sau nên không gian bị che khuất. Sau đó, trở vào tham quan Nhà thờ Gỗ, biểu tượng của Kon Tum. Ở đây, mọi người rất thích chụp ảnh. Các bà thay áo dài màu sắc sặc sỡ ra chụp ảnh. Buổi chiều ở đây khá đông du khách. Tình cờ, gặp lại một đồng nghiệp cũ. Vợ chồng anh ta đi theo tour nên có vẻ vội vàng nên chuyện trò chả được bao nhiêu. Chơi đến 17 giờ, đoàn mới về khách sạn nhận phòng.


Trên cầu treo Kon K'lor

Nhà Rông Kon K'lor

Trước Nhà thờ Gỗ

Buổi tối đi dọc phố gặp hàng ăn vào chọn cơm phần cho gọn. Ăn xong còn đi tham quan phố xá, ăn quà vặt rồi mới về nghỉ.

Ngày hôm sau, hẹn lái xe khởi hành lúc 8g00. Xe đi dọc Quốc lộ 14 đưa đoàn tới quán phở Thìn ở 805, Phan Đình Phùng. Ăn sáng, cà phê xong, trời lại sầm sập mưa. May là chỉ một cơn mưa rào, trời sáng dần. Đi tới Thị trấn Đắk Tô, dừng nghỉ tại Di tích Chiến thắng Đắk Tô – Tân Cảnh. Tiếp tục đi thẳng lên Cửa khẩu Bờ Y. Tới đây, lái xe xuống xin phép Biên phòng cho đoàn lên cột mốc Biên giới Việt Nam – Campuchia - Lào. Con đường chạy dọc biên giới dẫn tới Cột mốc dài hơn chục km chạy vòng vèo qua những ngọn đồi lúp xúp. Cây xanh mới kịp mọc um tùm khác những lần trước đây toàn đồi trọc lở lói. Tới thăm cột mốc lần này, lại leo lên 120 bậc thang với đôi chân già hơn chục tuổi rồi. Đoàn khách du lịch đến trước vẫn còn luân phiên nhau ôm cột mốc chưa nhả ra. Rồi mọi người cũng được toại nguyện có những bức hình ôm cột mốc đặc biệt này. Chơi chán, đoàn xuống chân đồi và lên xe trở về Thị trấn Plei Kần. Qua cửa khẩu, tiện thể ghé vào mấy sạp hàng bán đồ Thái Lan. Mỗi người cũng vớ được một mớ. Đến Plei Kần, vào Quán cơm Ngọc Hồi ăn trưa xong thì đến 13g15’ trở về Kon Tum.





Buổi chiều cả đoàn rủ nhau đi ăn cơm gà Hương Đào ở số 8, Trần Bình Trọng. Có một chuyện nho nhỏ xảy ra: khách và chủ dặn dò nhau thế nào mà xuất nhỏ thành xuất lớn. Sau thì cũng thu xếp ổn thỏa thôi nhưng phải xác nhận là miếng ăn có vị đắng.

Ngày tiếp theo, đoàn đi Măng Đen. Bữa sáng mọi người chọn đi ăn bún bò. Lái xe đưa tới dãy hàng ăn sáng bún bò. Nhà hàng vào sâu tới gian thứ ba mới có chỗ ngồi. Món bún bò giò heo quá đậm đặc mùi mắm, không dịu ngọt như kiểu ăn ngoài Bắc. Ăn sáng xong lại ngồi cà phê cho đến gần 9 giờ mới khởi hành được. Tới Măng Đen, sau khi chụp ảnh với hàng cây thông cao vút hai bên Quốc lộ 24. Điểm tham quan đầu tiên là thác nước Pa Sỹ. Nơi đây là một khu du lịch được xây dựng từ sớm, mọi thứ đã tiêu điều, cũ nát. Khung cảnh thiên nhiên ít nhiều cũng tàn tạ, không có những vẻ tươi mới hấp dẫn.



Bên thác Pa Sỹ

Cửa chùa Khánh Lâm

Trở ra, đoàn vào vãn cảnh chùa Khánh Lâm. Một ngôi chùa to, tọa lạc ngay trên đỉnh đồi với nhiều công trình bề thế. Không thấy bóng dáng các nhà tu hành, chỉ toàn du khách. Đi tiếp ra Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Măng Đen, một công trình tôn giáo lâu đời nhất ở đây. 12g00 về trung tâm thị trấn nghỉ ăn trưa quán Cô Sinh. Một dãy quán hàng ăn nhưng Cô Sinh vẫn là quán lớn nhất và đông người vào nhất. Món chính ở đây là cơm lam – gà nướng và gọi thêm món gỏi hoa chuối Măng Đen. Phía trước cửa quán ăn là Di tích Sân bay Măng Đen đang để hoang, nhưng lạ cái là mặt sân vẫn trơ đất, không có cỏ mọc.


Mua đất sân bay nhé!

Ăn trưa xong, đoàn quay trở về Kon Tum nghỉ ngơi. Chiều đến, trời lại có mưa, có mấy người đi chợ, đi thăm thú nốt phố phường Kon Tum. Tối đến rủ nhau ra sau chợ ăn món cháo vịt, phở hai tô – đặc sản của Kon Tum.

Ngày sau cùng, sau khi trả phòng khách sạn, lái xe đưa đoàn tới một quán ăn sáng – cà phê khá sang trọng có tên Gác Măng Rê Café & Restaurant. Quán là một tòa biệt thự còn mới nằm ngay góc phố Trần Hưng Đạo và Ngô Tiến Dũng. Ở đây phục vụ các món ăn như bò né, mỳ ý, bánh pizza,… Ăn sáng, cà phê xong mọi người tới làng Du lịch Cộng đồng Kon K’Tu. Giữa làng có mái nhà Rông cao vút. Phía trước là bãi đất rộng, nơi đám thanh niên trai tráng đang chơi một trận bóng chuyền. Bên dưới sàn nhà đang có mấy thương nhân trải đồ ra bán cho dân làng những nhu yếu phẩm, đồ công nghiệp. Dọc theo con đường chính chạy giữa làng có mấy ngôi nhà sàn khá kiên cố, rộng rãi, có lẽ của những gia đình khá giả. Cuối con đường là một nhà thờ Công giáo bằng gỗ, có kiến trúc theo kiểu nhà Rông truyền thống của người Bana.


Cà phê Gác Măng Rê

Trước Nhà thờ của làng Kon K'Tu

Rời làng Kon K’Tu, chúng tôi di chuyển tới Gia Lai theo lối đường tránh Thành phố Kon Tum. Con đường mới đưa vào sử dụng, phong cảnh hai bên đường giống như những bức tranh phong cảnh bên châu Âu. Rừng cao su và đồi chè nối tiếp nhau trên nền những dãy đồi núi trập trùng. Điểm đến tiếp theo là Đồng chè Biển Hồ. Lúc 10g30’ đến nơi, nam thanh nữ tú đã đông nghịt suốt dọc con đường có hàng cây thông cao vút trăm tuổi. Chọn một đoạn vắng hơn, đoàn dừng nghỉ ngắm nghía và chụp ảnh hàng thông. Rồi vào thăm đồng chè hai bên đường. 11g05’ đi tiếp vào Khu Du lịch Biển Hồ. Khác mọi năm, lần này xe ô tô dừng ngoài cổng, vào Khu Du lịch phải mua vé và đi vào trung tâm bằng xe điện. Lầu ngắm cảnh giữa hồ đã được làm mới: một khoảng sân rộng với bức tượng Phật bằng đá.


Đồng chè Biển Hồ với hàng thông

Khu Du lịch Biển Hồ

Đến 12g00’ chúng tôi ra sân bay Pleiku để là thủ tục bay về Hà Nội trên chuyến bay VN1612 lúc 14g30’. Một nhóm khác đi tiếp vào Thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay muộn hơn. Mọi việc diễn ra bình thường cho đến lúc chờ máy bay đến. Trời bắt đầu mưa, cơn mưa như trút nước và dai dẳng. Có lẽ vì thế mà máy bay hạ cánh muộn hơn giờ ghi trên vé. Sau cùng thì hành khách vẫn lục tục lên máy bay trong khi trời vẫn mưa. Ngồi ngắm mưa trên tàu hơn một tiếng đồng hồ, máy bay mới được cất cánh. Về đến Hà Nội lúc 17g35’ an toàn. Kết thúc một chuyến đi chơi rất thành công.

Viết xong ngày 14/10/2022    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét