(Tiếp theo và hết)
Xuất phát đi wat Phou, bắt đầu phải trả phí cầu đường. Khúc này trả 9 nghìn kip
Tới bãi đậu xe trả phí ngay lối vào
Đường vào khu di tích
Lối đi vào cửa khu Di tích. Tại đây mua vé vào tham quan, bao gồm cả xe điện là 55 nghìn kip
Lối đi thẳng vào wat Phou
Một tấm biển hướng dẫn tỷ mỉ lịch sử di tích
Hàng cột đá dẫn tới chùa
Đoạn đường dẫn này dài chừng 300 mét
Các cột đá rơi rụng theo thời gian
Theo lịch sử thì wat Phou được xây dựng từ thế kỷ thứ VII…
…ngôi đền theo đạo Hindu thờ thần Shiva…
Ngôi đền nằm ở lưng chừng ngọn núi trước mặt
Dưới chân núi là hai cung điện xây bằng đá ong và đá sa thạch
Dấu tích còn lại của cung điện bên trái
Quảng cảnh sân giữa các cung điện
Những tàn tích của cung điện xưa
…Bức tường xây cất bằng đá ong vững chãi gần 10 thế kỷ
Lối vào giữa có trang trí các hoa văn
Lối đi lên ngôi đền thờ trên núi Phou Kao
Một góc cung điện
Hai bên lối lên đền thờ
còn lại bức tượng đá linh vật
Bước lên các bậc đá là lối lên với hàng cột đá linga…
Mặt đá lát đường còn ghi khắc các dấu vết thời gian
Cảnh hoang tàn của những cung điện xưa
Từ đây nhìn về phía đền thờ ước tính sức leo trèo…
…khoảng cách đến những bậc đá gần 100 mét
Đoạn đường dốc thoai thoải
Một miếu thờ bằng đá bên cạnh lối đi
Những bậc thang bằng đá dốc ngược
…đã bị sụt lún biến dạng nên không đi được lối này
Hai bên bậc thang này có lối đi lên và từ trên nhìn xuống đoạn đường
Lối đi được chắn bằng hàng rào gỗ
Những phế tích của các ngôi đền bên lối đi
Đi lên một đoạn lại gặp những bậc thang dốc
Lên hết bậc thang, lại một đoạn đường lát đá
Nhìn lại phía dưới của bậc đá
Đi hết đoạn đường lát đá lại đến những bậc thang
Từ đây lên phía trên, mặt đường lát đá và những bậc thang liên tục nối tiếp
Sau khi leo một đoạn bậc thang dài…
Từ đây đi lên là một đoạn bậc thang dài
Những bậc thang hẹp, chỉ vừa bàn chân đặt dọc – khoảng 10 đến 15 cm và cao – khoảng 20 cm
Khi đi, lên hoặc xuống, nên đi chéo từ bên này qua
bên kia cho dễ bước
Lại vượt qua một đoạn dốc
Những bậc thang bằng đá được chế tác công phu
Đoạn bậc thang cuối: Vừa dài, vừa dốc
Vượt qua đoạn này, ngồi thở dốc…
Còn vài bậc nữa là tới cửa đền thờ
Nhìn lại quãng đường lại lẩm bẩm không biết có lần sau?
Đền thờ này được xây dựng bằng đá từ thế kỷ thứ V đến thứ VII
Những dấu tích còn lại trên khung cửa trong đền
Từ thế kỷ thứ XIII, nơi đây thành đền thờ Phật giáo khi các tu sĩ đưa tượng Phật vào đây
Phía sau đền còn có khu nghĩa địa
…một bức tượng chạm khắc trên đá
Theo chỉ dẫn lối lên vách đá có dấu chân Phật
Dưới vách đá có cái hang nhỏ
Vách đá có dấu chạm khắc bàn chân Phật
Nhìn qua có thể nhận thấy ai đó vừa chế ra…
…dấu vết khá đơn giản, dễ nhận ra
Trở lại lối xuống
Những phế tích phía sau ngôi đền
…được xây dựng bằng đá ong đã bị sụp đổ
Phần đền thờ làm bằng đá và
gạch nung
Phía sau đền còn một điểm đáng lưu ý khi đến đây: đó là nguồn nước suối từ trong vách đá
Bên dưới vách đá này là một hẻm đá
Một vài đồ cúng tế bên dưới vách đá
Những viên đá được xếp chồng lên nhau đánh dấu của những cuộc hành hương
Một máng làm bằng gỗ dẫn nước ra
Những giọt nước được hứng vào cái giếng nhỏ
Trên đường quay trở ra phía trước
Bức tường đá bảo vệ nguồn nước suối
Lối đi còn nhiều cây hoa đại (champa) cổ thụ
Khung cảnh của toàn bộ khu di tích nhìn từ trên đền thờ
Quay lại những đoạn đường lát đá
…những hàng cột đá linga hai bên đường
Xuống đến những bậc thang cuối cùng
Quay trở lại thành phố, nghỉ ăn trưa ở quán
quen được chủ quán ưu ái cho những món thuần Việt…
Buổi chiều, thẳng tiến từ Pakse tới Attapeu
Đoạn đường QL 13 đi qua thành phố mới nâng cấp
Hai bên đường nhiều nhà cửa và những công trình mới
…chuẩn bị đón Quốc khánh nên trang hoàng nhiều hơn
Một lâu đài màu trắng bên đường
Ra khỏi thành phố chuyển sang QL 16E đường được mở rộng và thảm lại
Đoạn đầu có thu phí: 5 nghìn kip
Vạch sơn trên đường mới kẻ
Có vẻ như khu vực này đang kêu gọi đầu tư vì thấy thấp thoáng các khu trang trại mới mở
Đi hết đoạn đường mới thảm lại, thu phí 15 nghìn kip nữa. Rẽ vào một khu du lịch
Giá vé vào tham quan với người nước ngoài là 30 nghìn kíp
Một resort cũ được nâng cấp
Đi vào bên trong một khu rừng rậm rạp
Bên bờ một vực sâu, ngắm cảnh thác nước có hai dòng
Hai bên bờ vực có căng những sợi cáp cho một trò mạo hiểm
Đám du khách chờ đợi lần lượt “bay” sang bờ bên kia
Phong cảnh rừng núi và thác nước hoang sơ
Góc nhìn từ trạm cáp nhìn sang thác nước
Tiếp tục lên đường đi về Attapeu
Những đoạn đường chạy trên cao nguyên Boloven thẳng tắp
Nhiều đoạn chạy giữa rừng hoa dã quỳ vàng rực
Từ đoạn này gần như một mình một đường
Qua một hẻm núi, mặt đường bị sạt lở
Một số đoạn quanh co đèo dốc
Mặt đường thu hẹp lúc qua đèo
Gần tới thành phố
Cách thành phố chừng 10 km có trạm cảnh sát
Qua cổng chào đầu thành phố đã thấy nhiều nhà cửa hai bên
Đến khách sạn to nhất thành phố nhận phòng
Do không liên hệ đặt phòng nên đến nơi mới thuê phòng
Phòng nghỉ khá tốt với tiêu chuẩn 3 sao
Bữa tối tìm đến quán ăn Việt
Vừa chợp mắt có tin nhắn báo đường về bên ta đã bị ngập nước và tắc đường, còn khuyên nên đi đường khác mà về. Mở dự báo thời tiết thấy tạnh nên không thay đổi
Buổi sáng ở Attapeu, trời nắng đẹp
Phía trước khách sạn
Trời đẹp nên càng vững tâm lên đường
Khách sạn này nguyên của bầu Đức
Nay đổi sang chủ mới, tấm biển hiệu bị gỡ bỏ
Bên ngoài phố chính ở Attapeu
Nắng lên chiếu thẳng vào một trụ sở cơ quan
Người quản lý khách sạn đến chào và nói nay khách sạn thuộc về Thaco
Mặt trước khách sạn
Rời khách sạn ra phố kiếm bữa sáng
Chỗ này có các loại bánh, cà phê…
…và nhiều món khác, cả Lào cả Việt
Vào vườn hoa thành phố
Một ngọn tháp Lào đứng giữa vườn
Dãy phố trước vườn hoa
Rồi cũng tới lúc lên đường rời thành phố Attapeu
Thẳng hướng mặt trời mọc mà tiến tới
Đường tới biên giới chạy thẳng được một đoạn
Gần tới biên giới bắt đầu leo lên dãy Trường Sơn
Quãng này dài hơn 80 km…
Hơn 2 tiếng sau đã tới cửa khẩu bên Lào
Xong các thủ tục thì sang Bờ Y
Check-in cột mốc
Tới cửa khẩu Bờ Y
Các quầy đổi tiền ngay lối vào làm thủ tục
Mọi lần qua đây đầu ghé thăm cột mốc ba mặt, nhưng giờ có lối mới nên làm nhập cảnh luôn
Theo hướng dẫn, chạy ra ngã ba Đông Dương – cách cửa khẩu 6 km rồi rẽ phải
Chạy tới khi có biển chỉ dẫn thì rẽ phải. Đường lên cột mốc
Qua trạm gác biên phòng trình giấy tờ tùy thân rồi leo lên
Vào tới bãi để xe dưới chân đồi
Lối lên cột mốc
Hai bên ngập tràn hoa dã quỳ
Bậc thang thoai thoải nên mấy lão già không thấy mỏi
Phía trước đã nhìn thấy cột mốc
Trên đỉnh đồi là cột mốc ba nước
Check-in một kiểu sau khi về nước
Trời nắng đẹp nhìn đâu cũng thấy đẹp
Bảng thông tin cột mốc
Nhìn sang phía Lào
Khu vực cửa khẩu hai nước
Bên Campuchia nhìn từ đỉnh đồi
Bước sang đất Campuchia cho đủ ba nước
Lối đi được xây bằng đá dẫn lên cột mốc
Chỉ thấy đồi hoang với những lối mòn
Phía dưới là đồn biên phòng của Campuchia
Dọc biên giới Việt Nam và Campuchia
Trở lại đỉnh đồi
Mặt cột mốc phía Campuchia
Mặt cột mốc phía Lào
Dạo chơi một lúc rồi xuống, đi tiếp về Ngọc Hồi
Đến Ngọc Hồi trời vẫn nắng đẹp
Vào
quán ăn quen thuộc trong các chuyến đi, may chủ quán còn nhớ mặt
Chiều đến rời đi xuống Thị trấn Thạnh Mỹ
Trời bắt đầu chuyển sang nhiều mây, bắt đầu có mưa. Đến đèo Lò Xo liên tục qua mấy chỗ sạt lở. Những điểm này đều có xe máy đang túc trực hoặc dọn dẹp
Đến chỗ thác nước, xe phải dừng vì phía trước có sạt lở…
Tranh thủ tìm hiểu thông tin thác nước
Nghỉ chơi thác nước một lúc, đường thông thì đi tiếp
Tới nhà nghỉ đã đặt, lão chủ nhà bảo các ông may đấy, hôm qua còn kẹt nhiều xe trên đèo, phải tiếp tế bằng drone…
Bảo đi chơi, lão còn rủa cho là… dửng mỡ. Hỏi có đi tiếp lối đường HCM, lão bảo nếu đi phải mang đồ ăn và lều bạt… Nghe cũng hoảng. Nhưng sáng hôm sau trời vừa hửng mà như sẽ có nắng. Trên đường QL 14
Hội ý chớp nhoáng: cứ đi theo dự định, đến đâu xử lý đến đấy…
Bát phở bò và chầu cà phê đàng hoàng rồi lên đường
Đoạn từ QL 14 rẽ vào đến Thị trấn P’rao khô ráo, sạch sẽ, không có dấu hiệu sạt lở
Qua P’rao chạy tiếp đến A Tép cũng vượt qua vài điểm sạt lở nhỏ… Vẫn yên tâm chạy tiếp
Chạy được một đoạn thấy mặt đường bị sập đến gần một nửa, xung quanh có vài ông đút tay túi quần chỉ chỏ. Hơi nản, nhưng…
Lại chạy tiếp như không có gì xảy ra
Thấy cảnh đẹp còn dừng xe chụp choạch
Bất ngờ giữa đường một đống đất chặn ngang, không
đi được nữa mới phải quay xe. Lúc này chán quá, quên cả chụp hình. Sau đó,
xuống được Đà Nẵng an toàn… Kết thúc chuyến đi
Lịch trình để các bạn tham khảo hành trình Nam Lào từ
cửa khẩu Lao Bảo đến cửa khẩu Bờ Y như sau:
…Ngày 2: Lao Bảo – Savanakhet: 251 km (chạy 4g20’);
Ngày 3: Savanakhet – Thad Ing Hang – Pakse: 251 km
(chạy 4g45’);
Ngày 4: Pakse – wat Phou – Attapeu: 255 km (4g50’);
Ngày 5: Attapeu – Cửa khẩu Bờ Y: 115 km (3g00’)…
Trên đường HCM, đoạn gần Thị trấn P’rao
(Chuyển bài viết Nam Lào sau mười năm quay lại... từ diễn đàn otofun.net 27/01/2026)


















































































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét