Thứ Năm, 11 tháng 5, 2023

Roma - những công trình di sản văn hóa thế giới (2)

(tiếp theo)

Tiếp tục hành trình phía trước... phố hẹp Corso



...từ đây đi tiếp vào phố cổ toàn len lỏi trong các ngóc ngách thế này


...Một nhà thờ trong những con ngõ nhỏ như thế...


Nhà thờ Mười Hai Thánh tông đồ...


...có từ thế kỷ XV... còn giữ nhiều bức tranh cổ rất quý giá...


...và nổi tiếng Roma là nơi cư ngụ của những kẻ vô gia cư... một khách sạn miễn phí giữa thành phố


Xin tiếp tục, càng đi ngõ lại càng hẹp...


...chỉ thấy một khoảng trời hẹp giữa các mái nhà...


Mặt đường nào có nhẵn nhụi gì...


Lối vào một khu dân cư...


...ngõ hẹp thế mà thỉnh thoảng vẫn có xe chạy vù vù...


...xe máy đi trong những khu phố này là hợp lý nhất, vậy nên lại gặp những dáng quen quen...


Tuy vậy, người ta vẫn tận dụng những ưu điểm của nhà mặt phố...


...một cửa hàng bán thuốc lá...


...nhiều nhất vẫn là bán pizza...



...hoặc các loại đồ lưu niệm...


Một cái cổng có cột đá... chắc cũng mấy trăm năm rồi...


Hết đoạn ngõ nhỏ lại gặp những sân rộng...


...và đương nhiên, sân trở thành chỗ đậu xe...


Cũng có những ngõ rộng hơn chút... và người ta lại để xe hoặc quán xá lấn chiếm...



Một điểm đông khách du lịch tham quan: Đài phun nước Trevi. Mặt trước Đài Phun nước...


...lúc nào cũng kín người...


Đài phun nước Trevi nổi tiếng nhất thế giới vì qua các bộ phim mê ly của Ý...


Toàn bộ công trình rộng 50 mét, cao 26,3 mét...


...ban đầu nơi đây chỉ là một dòng nước được dẫn từ suối trên núi - cách đó 22 km - dành cho dân dùng sinh hoạt...


...đến năm 1629 mới được xây thành công trình lớn và trở thành nơi tổ chức các sự kiện của thành phố...


...Những bức tượng trên Đài phun nước đều có liên quan đến việc ghi nhớ công lao của Giáo Hoàng...


Đến thăm Đài phun nước Trevi ngoài việc chụp một tấm hình kỷ niệm, du khách còn "cầu may" bằng cách ném các đồng xu xuống bể nước mong được quay lại Roma lần sau. Động tác đúng phải là đứng xoay lưng lại bể nước, ném xu bằng tay phải qua vai trái và tất nhiên, miệng phải cầu khấn gì đó...


Hàng ngày có đến 3000 euro được ném vào bể nước, năm 2016 người ta "thu hoạch" được 1,5 triệu USD ở đây mặc dù có nạn trộm cắp không ít... Đài phun nước Trevi nhìn từ cửa Nhà thờ Thánh Vicenzo


Một trang trí ở góc tường - kiểu như miếu thờ nhỏ


Những bức tượng trên Đài phun nước Trevi



Một góc Đài phun nước...


Rời khỏi nơi chen lấn ồn ào, tôi vào nhà thờ Thánh Vicenzo ngay trước mặt Đài phun nước... Bên trong Thánh đường


Bức tranh trên trần...


Những ban thờ hai bên Thánh đường...



Trở ra phố, tiếp tục cuốc bộ tới các di tích khác trong phố cổ. Một quán ăn giữa phố...


Trên đường di chuyển đến điểm tham quan tiếp theo... phố xá chật hẹp và sôi động không kém châu Á


...cạnh đấy là một phố yên tĩnh...


Lang thang một lúc lại lọt vào một mê cung mua sắm...


Hai hành lang rộng nối hình chữ V...



Trên mái lắp kính màu...


...các loại hàng hiệu nổi tiếng...


Trung tâm của khu nhà là Feltrinelli bán Sách và Âm nhạc...


Nơi đây cũng nổi tiếng có cà phê ngon...


Thoát khỏi mê cung tới quảng trường Colonna...


Giữa quảng trường là cây cột tôn vinh hoàng đế La Mã Marcus Aurelius (121-180)


Cây cột được hoàn thành vào năm 193. Bên ngoài cột chạm khắc bức tranh miêu tả các chiến công của hoàng đế Marcus...


Cây cột cao gần 40 mét và bên trong có cầu thang xoắn ốc lên đỉnh cột... Cây cột Marcus Aurelius trên quảng trường Colonna


Bên cạnh đó là quảng trường Monte Citorio. Phía trước tòa nhà Quốc hội cũ - cung điện Montecitori - là cây cột đá Pharaoh Ai Cập được đưa về Roma từ năm 10 trước Công nguyên. Cột cao 29 mét...


 Tiếp tục len lỏi qua các ngõ hẹp


Một ban công thò ra...


Tham quan phố cổ rất dễ mất phương hướng do các ngõ phố rất tùy hứng lộn xộn...


Theo cách đơn giản nhất là cứ bám theo những đoàn người du lịch...


Gác chuông nhỏ...


Một di tích cổ tiếp theo là đền Pantheon... Kiến trúc mái đền quen thuộc ở châu Âu...


Kiến trúc một hàng hiên có dãy cột đá La Mã cổ đại. Phía trước đền thờ Pantheon


Giữa sân có Đài phun nước dựng từ thế kỷ XVI với cây cột đá Ai Cập. Quang cảnh sân trước đền Pantheon


Hàng cột đá granite màu xám được mang từ Ai Cập đến. Mỗi cột dài 11,9 m, đường kính 1,5 m và nặng 60 tấn...


Lối vào đền được kiểm tra an ninh chặt chẽ, người mang túi xách đều phải mở cho nhân viên xem xét...


Cửa vào đền...


Những cột đá và bức vách nguyên khối cao 12 mét


Bước qua hàng cột vào bên trong đền là một không gian rộng - diện tích 15 ngàn mét vuông 


Phía trên trần là mái vòm cao làm bằng đá...


Không gian bên trong đền có thể chứa được một quả cầu đường kính 43,4 mét...



Xung quanh tường bên trong đền là các bàn thờ...



...có 2 vị vua cùng hoàng hậu được chôn ở đây...



...và một vài nghệ sĩ nổi tiếng cũng được an táng ở đây. Ngôi mộ nghệ sĩ vĩ đại Raphael (1483-1520)



Một trong những ấn tượng mạnh mẽ nhất ở đền Pantheon là mái vòm, chả biết bằng cách nào mà liên kết giữa các phiến đá trên vòm tồn tại hơn 2000 năm...



...giữa mái vòm là một lỗ tròn đường kính 9 mét để lấy ánh sáng trời...



Thẳng lỗ tròn trên mái vòm là vòng tròn màu đen trên sàn...



Vòm khung cửa đền thờ với những gờ phào trang trí tinh xảo...



Hàng năm có tới khoảng 6 triệu khách tham quan đền Pantheon



Vào tham quan những công trình cổ hàng ngàn năm này cũng sờ sợ, cái trần mái vòm không bê tông cốt thép nó sập đánh rầm, hoặc đơn giản là một mảnh nhỏ rơi xuống thì hậu quả khôn lường... Nhưng thấy bọn Tây, Tàu nhởn nhơ chụp ảnh và có chút tò mò nên nán thêm vài phút rồi chuồn, tự nhủ không dám vào lần sau...


Một góc đền Pantheon...



Trước cửa đền thờ nhìn ra Đài phun nước với cây cột đá...



Ra khỏi Pantheon, tôi đi tiếp sang một di tích cạnh đó: Piazza Novana... Đường phố Roma



Một trò chơi ngay cạnh đường đi, hoàn toàn tự làm cho mình một đồng xu kỷ niệm...



Trên con đường tới Quảng trường...



...Trước cửa một Nhà thờ thời Trung cổ: Nhà thờ Thánh Louis



...được xây dựng từ năm 1518 đến 1589...



Bức tượng đá cẩm thạch gắn trên tường...



Tòa nhà Trung tâm Văn hóa Pháp được bảo vệ nghiêm ngặt cả 2 đầu phố...



Một tòa nhà cổ khác bên cạnh đấy: Tòa nhà Thượng viện mà nay đã trở thành bảo tàng Hiến pháp



Bước vào quảng trường...


Khu đất này từ thế kỷ thứ Nhất sau Công nguyên đã là sân chơi của Roma...


...sau một thời gian dài bị lãng quên, tới thế kỷ XV các công trình xây dựng được tiến hành biến sân chơi thành quảng trường Navona


Cùng với quảng trường là các tòa nhà xung quanh cũng được xây dựng...


Những cái ngõ xung quanh quảng trường


Một cái ban công nhìn ra quảng trường


Con đường chạy xung quanh quảng trường theo hình elip...


Giữa quảng trường có 3 đài phun nước phân bố cân xứng, chính giữa là đài phun nước Quattro Fiumi - Bốn dòng sông của kiến trúc sư Bernini làm năm 1651


Bốn dòng sông của 4 châu lục và những vị thần


Chính giữa là cột đá Ai Cập...


Đài phun nước Bốn dòng sông...


Phía nam quảng trường là Đài phun nước Moro...


Đài phun nước Moro được kiến trúc sư Porta làm vào năm 1575...


...trên một bệ đá cẩm thạch màu hồng...


Tương tự, phía Bắc là đài phun nước Nettuno...


Trung tâm quảng trường có nhà thờ Thánh Agnese


Trước cửa nhà thờ có hàng rào chắn kiên cố...


Tháp chuông và mái vòm


Nghe nói nhà thờ không đón khách du lịch nên chỉ đứng ngoài chụp hình...


Bên cạnh nhà thờ là ngôi nhà các Giáo Hoàng từng ở một thời gian dài...


...và từ 1961, Brasil mua lại để mở Tòa Đại sứ


Nắng trên quảng trường Navona...


Những đàn chim bồ câu trên quảng trường


Giờ là lúc quảng trường đông khách du lịch...


Chúng tôi tìm một quán ăn ngay bên cạnh quảng trường, ra theo cái ngõ nhỏ này...


Trước cửa quán ăn...


Bên trong quán thế này ạ



Khẩu phần của tôi đây, xơi mất 14 euro...


Chắc các bạn đọc đến đây cũng chán ngấy nhà cửa và di tích... Chuyển đề tài khác vậy: Văn minh cơ giới
Trước hết, điều kiện quyết định nền văn minh cơ giới là... cây xăng. Mời các bạn xem một số hình ảnh về cây xăng ở Roma. Chân dung một cây xăng


Đặc điểm dễ thấy nhất ở đây là cây xăng chiếm diện tích rất nhỏ...


...một cột trả tiền và một cột nhiên liệu...


Ấy vậy mà còn nhiều cây xăng chiếm diện tích khiêm tốn nữa...


...thậm chí rất gọn gàng như thế này


Trước tiên kể về xe máy, các nhãn hiệu, loại xe cũng giống VN thôi


Nhưng phổ biến nhất ở Roma vẫn là các loại xe Vespa


Một vài chân dung khác...



...so với đồng bọn, Vespa được chăm sóc kỹ càng hơn


Check-in với một Vespa


Ngày tiếp theo, chúng tôi vào trung tâm bằng xe bus, chọn tuyến đi qua Đấu trường La Mã - Colosseo. Nhưng vì vào ngày cuối tuần, xung quanh Colosseo là chỗ đi bộ, nên xe đổi hành trình. Cuối cùng phải xuống từ đây, trên một phố trung tâm


Bên kia đường là một viện bảo tàng hoặc nhà văn hóa... có từ cuối thế kỷ XIX


Từ trên phố có thể nhìn thấy công trình khổng lồ Colosseo


Những ngõ phố hai bên đường đều dốc như thế



Những ngóc ngách mà trông đã thấy ngại chui vào...


Những tòa nhà mà chủ nhân chả thèm đập đi xây lại...


Một nhà thờ nhỏ: Thánh Maria - Santa Maria dei Monti...


...có từ thế kỷ XVII... Trước cửa nhà thờ


Bên đường là một đài phun nước nhỏ có tên Catechumens - những người trường dòng


Được xây từ cuối thế kỷ XVI, là nơi dừng nghỉ chân cho khách du lịch mỗi lần qua đây


...còn một quãng đi bộ nữa mới tới Colosseo


Vài cái ngõ sạch sẽ, nhưng cũng ngoằn nghèo ra phết!



Một toà lâu đài cổ của các cụ quý sờ tộc...


Trên phố Cavour


Trường Trung học mang tên Leonardo da Vinci


...cuối cùng cũng đến được Colosseo


Colosseo được xây dựng làm chỗ vui chơi cho vua quan, mở cửa cho dân thường vào xem...


...được khởi công từ năm 72 sau Công nguyên và mãi đến những năm 80 mới hoàn thành


Những di tích còn lại xung quanh Colosseo


Quy mô công trình vĩ đại này là một bức tường thành hình elip...


...trở thành trung tâm của mọi ngả đến...


...Toàn bộ công trình chiếm diện tích 24.000 mét vuông...


...chu vi tường ngoài là 545 mét


...chiều dài 189 mét, rộng 156 mét


...có tất cả 80 cửa ra vào xung quanh...


Xung quanh Colosseo, xe quân sự án ngữ lối ra vào... đủ thấy mức độ nguy hiểm thế nào



Bao quanh công trình là bức tường cao 48 mét


...cấu tạo gồm 3 lớp. Một đoạn còn lại của lớp ngoài cùng


Để ngăn cản sự sụp đổ của công trình, người ta đã xây một bức tường mới tựa vào lớp ngoài


Bên ngoài Colosseo


Lớp thứ Hai cũng có chiều cao như lớp ngoài...


Khách vào tham quan bên trong được hạn chế về số lượng: khoảng 3000 người. Bao nhiêu khách ra khỏi thì sẽ có bấy nhiêu khách mới được vào... Một góc nhìn được vào bên trong


Chụp hình với các cựu chiến binh La Mã...


Xung quanh Đấu trường La Mã Colosseo là những phế tích của thời hoàng kim La Mã cổ đại, nhưng phần lớn là phục dựng...


...vì không có nhiều thời gian và mỏi chân, nên tôi chỉ làm 1 vòng quanh Coloseo...


...mà cũng chỉ dám vòng quanh bên ngoài thôi...


Phần bức tường thứ Hai lộ ra khi bức tường ngoài cùng biến mất...


...người Ý phải tốn rất nhiều tiền để phục chế, giữ gìn những bức tường đổ nát như thế này


Một đoạn bức tường được phục chế...


...và như có vẻ toàn bộ Colosseo sẽ được phục chế như thế này


Quảng trường Colosseo...


...một phần Nhà thờ Thánh Francesca Romana trên đồi Palatine


Đấu trường La Mã Colosseo nhìn từ con đường chính dẫn vào thành Roma xưa...


Toàn cảnh Colosseo nhìn từ trước Khải hoàn môn Constantinus


Khải hoàn môn Constantinus được làm từ năm 312 đến năm 315 mới hoàn thành...


...là hình mẫu cho tất cả các Khải hoàn môn của thế giới sau này...


Phần trang trí có phần chắp vá từ những tác phẩm nghệ thuật...


...phía trước Khải hoàn môn Constantinus...


Khải hoàn môn Constantinus và Colosseo


Bến xe bus trước Khải hoàn môn


Trước bên xe bus là lối vào tham quan đồi Palatine - trung tâm cổ đại của Roma - nơi lưu giữ dấu tích từ 3000 năm nay. Muốn vào phải mua vé và dành cho chuyến tham quan ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Đành chụp ảnh này rồi... thôi!


Chúng tôi rời khỏi đây để tới một điểm tham quan mới, không quên ngó lại Colosseo lần nữa...



(Còn nữa)

(Chuyển bài viết 
Nước Ý từ Venice đến Roma trên diễn đàn otofun ngày 21/02/2018)

Chỉnh sửa: 27/11/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét