Thế là tôi đã hoàn thành chuyến đi chơi tới châu lục thứ Năm: châu Đại Dương (theo cách phân chia phổ biến hiện nay), cụ thể là tới nước Úc trong 1 tuần. Vì là đi chơi cho nên chỉ ở trong các thành phố lớn nhưng hầu như chương trình toàn hướng về các điểm ngoại thành, các vùng nông thôn hoang dã. Những hình ảnh khoe trong bài viết này chủ yếu là phong cảnh và đời sống ở vùng ven thành phố Sydney và Melbourne. Thứ tự điểm đến không theo chương trình chuyến đi mà theo... cảm hứng người gõ bàn phím. Hee hee!!!
Câu chuyện bắt đầu từ một vườn cây ăn quả ở ngoại thành Melbourne... Từ trung tâm Melbourne xe di chuyển 1 giờ 30 phút mới tới. Phong cảnh nhà quê dọc đường đi...

Vườn cây nằm trong thung lũng Yarra màu mỡ. Bãi đậu xe của Trang trại
Trang trại có tên Rayner's Orchard là một vườn cây của gia đình...
Nhiều khu vực còn rất hoang dã: một cái ao nhỏ trong vườn
Bao quanh Trang trại vẫn là rừng cây tự nhiên
...cây cối rậm rạp
Dọc theo mấy khúc đường công nông chạy, có thể đi bộ sâu vào trong vườn cây... mà chả mất xu nào
Từ góc vườn này có thể bao quát gần như toàn bộ Trang trại
Đào và mận đang mùa thu hoạch...
Những quả đào còn sót lại trên cây...
Thật khó biết là trong những quả trên cây này quả nào chín, quả nào còn xanh...
...nhưng để chọn những trái cây đẹp đưa vào khuôn hình thì... dễ dàng hơn
...không những thu hoạch được nhiều mà còn mang về ngắm không tốn tiền...
Những trái cây này bạn có thể yên tâm ném ngay vào mồm...
Theo con đường rải đá tiếp tục đi sâu vào bên trong vườn
...đến gần hơn những cây trái nằm sát mép vườn
...để chộp lấy những trái đào tiên...
Những dãy cây bên trong vườn...
...là những cây mận sai quả...
Trái trên cây hầu như đã chín hết, nhiều quả rụng xuống gốc...
Trông thấy rất ngon lành...
Khoảng cách giữa các loại cây trái khác nhau để rộng hơn...
Khách vào vườn chén thoải mái, no chán thì thôi. Còn muốn hái mang về phải trả từ 5 (đối với đào, cam...) đến 7 AUD/kg với mận
...còn chụp hình như thế này thì không phải trả phí...
Trong vườn cây có nhiều đám cây lựu nhưng không theo luống mà rải rác khắp trong vườn...
Quả lựu còn xanh...
...và sai chi chít...
Hoa lựu cũng "lập lòe" như quê nhà
Giữa các loại cây trái khác nhau, khoảng cách được nới rộng, thậm chí còn một hàng cây xen giữa...
Bên cạnh vườn đào là vườn cam...
...có lẽ đã là cuối mùa cam nên tìm mãi mới thấy mấy trái... Cam nhỏ, ăn cũng rôn rốt như cam quê nhà
Cuối khu vườn là những luống trồng táo...
Những trái táo đầu mùa, còn xanh và non lắm...
Thứ táo nhỏ này ăn giòn và thơm hơn...
Vườn táo trong trang trại...
Lượn lờ trong vườn cây mỗi mình cũng chán nên quay ra tìm đồng bọn... thấy vắng hoe, chắc là vào chén cơm rồi
Trong trang trại có kinh doanh cả cây giống...
Nhiều giống cây ăn trái vùng ôn đới mà ở quê nhà không có...
Vào nhà hàng, xuất ăn đã bày sẵn, mỗi người một xuất, không lo bị mất phần...
Chè chén xong xuôi, kiểm tra cái toilet... Nhìn cái máng i-nốc thấy quen quen như gặp ở Hải Xồm hay Lan Chín...
Rời Trang trại, tiếp tục di chuyển sang một làng nghề khác...
Tiếp tục chương trình là vào thăm một vườn cây và hoa nổi tiếng ở Yarra valley... Lối vào vườn cây
Nghề làm vườn cây có lịch sử từ thời cổ đại, xuất hiện 1500 năm trước Công nguyên...
Ban đầu người ta chỉ dọn sạch sẽ một khoảnh rừng gần nơi ở để làm chỗ dạo chơi, sau đó là tự thiết kế sắp đặt một khu vườn riêng trong khu vực sinh sống... Những bông hồng trong vườn
Từ cuối thế kỷ XIII, ở châu Âu đưa các loại hoa, đặc biệt là hoa hồng vào vườn cây với những thiết kế đặc trưng của thời Trung cổ...
Và đương nhiên, người Anh đã mang theo cả quê hương của họ tới xứ này...
Khu vườn có tên Alowyn Gardens - Bản đồ khu vườn trong hướng dẫn du lịch
Ngoài việc chăm sóc vườn cây, họ còn ươm cây giống để bày bán mọi nơi trong khu vườn
...nhiều nhất là cây bạch đàn các kiểu...
Thành tích lớn nhất mà khu vườn Alowyn đạt được là giải National ABC Gardener of the Year vào năm 2008... Giữa khu vườn
Những lối đi được chăm chút từng chi tiết nhỏ...
Những khóm hoa được xếp đặt trong vườn sao cho nổi bật nhất...
Toàn bộ khu vườn trải rộng trên diện tích 16.000 mét vuông được trình bày tinh tế và trang trọng
Những hàng cây cắt xén cẩn thận...
...vừa tạo các hình dáng vừa tạo các lối đi trong vườn
...những hàng cây xanh làm ta liên tưởng đến những khu vườn châu Âu sang trọng
Hoa hồng là loài hoa chủ đạo trong vườn cây Alowyn...
...bởi bất kể chỗ nào cũng thấy những cây hồng chi chít hoa nở
Chủ vườn Alowyn cố tạo ra một khu vườn có chủ đề theo bốn mùa trong năm... Ở vòng tròn trung tâm vườn cây
Đã là cuối mùa hè nhưng cây cối trong vườn vẫn xanh tươi...
Hoa hồng vẫn... hồng
...những bông hồng rực rỡ...
...nổi bật trên thảm hoa tím li ti...
Một góc vườn cây Alowyn...
Những đài phun nước trong vườn theo phong cách cổ điển...
Một vạt hoa trắng sáng trưng góc vườn
Đây là giống hoa có gốc gác ở châu Mỹ có tên Arapang, sang ta thì có tên hoa Thanh Anh
Những bụi hoa nhỏ nhiều màu sắc...
...rung rinh trong gió như những cánh bướm...
Trung tâm của khu vườn là một lối đi phủ dàn cây...
Đây chính là điểm nhấn của vườn cây Alowyn: lối đi dài 100 mét với mái vòm hoa tử đằng (wisteria)...
...nhưng mùa này không có hoa nên trông tối om...
Chỉ có toàn lá xanh...
Tiếp nối lối đi tử đằng lại là một khu vườn có phong cách riêng...
...có tên là Khu vườn kiểu Pháp
Khoảnh vườn hướng dương trong khu vườn Pháp...
Những bông hoa rực rỡ nhất vườn...
Lối đi sạch sẽ giữa vườn...
Thảm hoa nhiều màu sắc bao xung quanh vườn hướng dương...
...loài dã yên thảo dễ trồng được đưa từ Nam Mỹ tới đây...
Một vài khóm hoa hồng trong vườn...
Hoa hồng trong khu vườn Pháp...
Bông hồng vàng...
Cuối khu vườn là một bãi đất trống...
...nhưng thực ra lại là ý tưởng của chủ vườn: khu vườn có tên Cánh đồng Mây
...Vườn mới mở cửa từ 2016, có nhiều cụm cây xanh hình cầu cao 40 cm đến 250 cm tạo cảm giác như những cụm mây bay...
Thỉnh thoảng bắt gặp những bông hoa vàng trên cỏ xanh trong vườn...
Những lối đi dạo kín đáo trong vườn...
Góc vườn tự nhiên - kiểu như vườn cây thuốc bên quê nhà
Những cây cỏ lau cũng được đem trồng trong vườn tạo không gian hoang dã...
Cụm hoa Thanh Anh với màu tím ngắt...
Dàn hoa hồng leo trong vườn Alowyn...
...hoa hồng leo...
Hoa hồng leo nở nhiều vào dịp Noel ở đây, dịp này đang lụi dần, ngắm mãi mới tìm thấy vài bông tươi...
Loài hồng này ưa nắng nhiều, gặp mưa nó ủ dột thế này...
Vài bông hoa còi cọc còn sót lại trên dàn cây...
...nhưng sắc màu vẫn tươi thắm...
Đi tiếp sang khu vườn cây tự nhiên...
...nhiều loại cây phổ biến ở xứ ôn đới...
Những đám hoa lá nhìn xa giống như bộ lông đuôi con công...
Hoa cỏ thảo nguyên...
Khu vực giữa vườn cây Alowyn...
Góc nhỏ thư giãn giữa vườn cây...
...với những bông hoa trắng muốt thoang thoảng hương thơm...
Lối đi giữa những vườn cây cắt tỉa công phu...
...thành những hình trang trí đẹp mắt...
...và không kém phần sang trọng...
Góc vườn là một quán cà phê mà thành phần không thể thiếu là những chậu hoa sặc sỡ như thế này
Khu vực bán cây giống có nhiều chậu cây lạ: một trong những loại cây tý hon...
Nghe kể, vở vẩn cây cảnh còn bắt được và chén các loại côn trùng...
Những bông thược dược đỏ thắm...
Một khu cảnh tự nhiên trong vườn cây Alowyn...
Phong cảnh xung quanh vườn cây Alowyn - thung lũng sông Yarra...
Cánh đồng lau bạt ngàn mở rộng chân trời phía sau vườn cây
Phong cảnh một vùng quê yên bình...
Chén no thì du khách ra thảm cỏ hưởng gió đồng nội...
Rời xưởng chocolate, lại đi tiếp sang xưởng rượu vang Yering Station. Khuôn viên trước khu thẩm rượu (wine tasting)
Khu thẩm rượu...
Vào đây tha hồ nốc, tất nhiên phải theo trình tự của kỹ thuật viên, loại nhẹ (và nhỏ tiền) trước...
Có say thì ra vườn cây này... ngủ một giấc
Chưa say, xách ly sang mấy quán bên bờ sông Yarra... uống tiếp
Chẳng may, trời đổ mưa rào... Cả đoàn kéo ra xe ngồi... Bên ngoài xưởng rượu Yering Station
Cung đường dài 29 km với 1 đường ray khổ 762 mm...
Khởi hành từ ga đầu là Belgrave - đây là tuyến tàu du lịch có tên Puffing Billy - nối với ga trung tâm Melbourne... Sân nhà ga
Các toa tàu vẫn giữ nguyên hình dáng như đã có cách đây hơn 100 năm...
Nhà ga đồng thời cũng là Trụ sở chính của Nhà tàu, bao gồm cả nhà xưởng sửa chữa...
Đến giờ tàu xuất bến là lúc Nhà tàu biểu diễn màn chuyển đường ray đón khách...
Các nhân viên Nhà tàu hiệp đồng các động tác đưa toa tàu vào bến...
Gã này có lẽ đến 80 tuổi rồi, lụ khụ đi lại khoe mấy hình xăm trổ trên cánh tay...
Trưởng tàu ra hiệu cho tàu lùi vào ga....
Sếp ga gườm gườm nhìn lũ khách du lịch đang háo hức chen nhau lên tàu...
Các toa tàu mở hết cỡ cánh cửa để khách trèo vào toa... Một chốc, khách đã yên vị trên tàu
Nhà ga bỗng chốc lại vắng teo...
Đầu tàu kéo còi và phun khói mù mịt...
Sau đó là màn diễu hành của các loại đầu máy còn lại trên nhà ga...
Mọi chi tiết gần như còn mới...
Tiếng động tu tu xình xịch một thời vang vọng lại...
Mấy đầu máy khác trên sân depot...
Thảm hoa vàng trên sân ga Belgrave
Người thợ già đi kiểm tra từng toa, tay lắc chuông chào tạm biệt đoàn tàu
Vẫn nhớ cú giật mạnh dồn toa, sau đó đoàn tàu mới từ từ lăn bánh...
Đoàn tàu bắt đầu chui vào giữa rừng cây...
Thỉnh thoảng gặp một con đường nhựa chạy song hành bên cạnh...
Đoàn tàu cố gắng vượt một con dốc dài, khói than mù mịt...
...kiểu này chắc hết hành trình ngồi tàu, hai lỗ mũi đầy bụi đen xì... Ngắm rừng vậy
Nhưng rồi rừng cũng mù mịt khói bụi...
Trên con đường bộ trong rừng, nhiều du khách dừng lại chờ đoàn tàu đi qua để chụp ảnh
Dù cho ô nhiêm như vậy nhưng chả thấy du khách nào kêu ca...
...nhiều người còn cố nhoài ra ngoài toa tàu, hít bụi...
Rừng cây bên đường tàu, nhưng cây bạch đàn...
Hầu như rừng được để nguyên, không khai thác tự do... nhưng nhiều chỗ cũng xơ xác...
Vài chỗ có người ở thì rừng xung quanh trở thành vườn cây...
Tàu chạy vào những quãng đường quanh co...
Thảm cỏ bên cạnh đường tàu...
Lối mòn trong rừng...
Rừng sâu có nhiều cây lớn hơn dọc theo đường tàu...
Những cây dương xỉ ngay cạnh đường tàu...
Cung đường tàu nối Thị trấn Belgrave tới Thị trấn Gembrook xuyên qua rừng Dandenong dài gần 30 km...
...bắt đầu đưa vào sử dụng ngày 18 tháng Mười Hai năm 1900...
Nghe kể hàng Nhà tàu Puffing Billy này làm ăn rất phát đạt, liền mở tiếp mấy chặng đường sắt nữa...
...đến năm 1953 một trong những đường nhánh của Nhà tàu bị đất đá vùi lấp do mưa lớn nên từ đó chỉ duy trì cung đường này thôi
Lại chuyện cháy rừng ở nước Úc: mấy bang miền Đông đều có cháy rừng như ở NSW, Canberra và Victoria này... Rừng ở đây vẫn xanh
Lại tu tu... chắc sắp vào cái ga nào đó...
Ngồi trên tàu ngắm rừng và hồi tưởng những ngày xưa cũ...
Mấy ông bố trẻ tranh thủ thả con xuống ga chạy chơi...
...hoặc gạ lái tàu cho vào khoang máy, xúc mấy xẻng than chụp ảnh câu like...
Cái đầu máy cổ trông vẫn còn ngon phết
...máy móc còn sáng bóng như thứ đồ chơi cao cấp...
Từ Belgrave đến Menzies Creek có 8 km, tàu chạy gần 20 phút... Thế là vừa đủ cho một trò giải trí
Ra khỏi ga, xe du lịch đã chờ sẵn đón đoàn đi ngay
Chuyến đi về Nhà quê nước Úc tiếp tục tới một Vườn thú của xứ này. Trước cổng vào Vườn
Lối vào Vườn thú Feathedale...
Cảnh vật trong Vườn được cải tạo có vẻ hoang dã...
Lối đi các khu vực trong Vườn...
Chú diều hâu chăm chú nhìn khách lạ...
Mấy con cò và bồ nông lượn quanh một vũng nước nhỏ...
Hài chàng này trấn ngay mép nước...
Một chú thì chễm chệ trên nóc cái cano mắc cạn...
Còn cò trắng...
...có bộ lông đuôi lạ mắt...
Trên một ngọn cây cụt...
...tha thẩn kiếm ăn...
Khoảng không gian nô đùa của lũ chim cánh cụt...
Một chân dung... Cò
Mấy hình ảnh Gà...
Một con vật không thể thiếu trong Vườn: những con Chuột túi - Kangaroo...
Loài linh vật của nước Úc - có hình trên nền Quốc huy...
...loài thú khá cởi mở thân mật với con người
Lại tiếp chuyện linh vật nước Úc - Kangaroo. Con vật có rất sớm trên đất này, có vẻ như một biến thể của khủng long...
...Loài vật phát triển rất nhanh vì không bị loài người chén thịt...
Loài vật này trong cuộc sống hoang dã có kích thước rất lớn, nhiều con Kangaroo cao đến 2 mét, nặng 90 kg...
Tuy vậy, chúng là những con vật rất hiền lành, không tấn công con người... Loài vật hoang dã chuyên đi kiếm ăn đêm, vì thế, các tài xế chạy trên cao tốc dễ va chạm với những con vật khổng lồ này...
Có một loài chuột khác có đôi tai màu đỏ...
...nổi tiếng với tiếng kêu hét kinh khủng...
Một loại sóc lớn trong Vườn thú
Một loài chuột túi khác có màu lông đỏ rực...
...chúng có tên khoa học là Dendrolagus goodfellowi sinh sống chủ yếu ở New Guinea
Con vật bé tý giống như loài thạch sùng ở ta, nhưng ở đây nó có tên là Rồng Tawny
Con vật như giống thằn lằn này có tên Varanus mertensi có chiều dài đến hơn 1 mét
Một loài bò sát lớn hơn...
Loài này có lẽ gọi là Tắc kè Úc...
Trong vườn Thú Featherdale có bày nhiều thân cây cháy dở, có thể được chủ nhân tha lôi từ các khu rừng cháy...
...hoặc chất đống giữa vườn để dọa lũ thú hoang, cảnh báo loài người...
Trong khu vực trưng bày các loài bò sát còn có nhiều loài rắn, từ không độc đến cực độc...
Con trăn đầu đen, dài đến hơn 3 mét...
Loài rắn cực nguy hiểm ở đây: Acanthophis antarcticus - rắn hổ mang, chỉ dài gần 1 mét
Loài vật chỉ duy nhất có ở nước Úc là Koala - những con thú lười biếng
Rất khó tìm thấy một con Koala mở mắt vì ở bất cứ chỗ nào cũng chỉ thấy chúng ngủ...
Thức ăn của Koala là lá bạch đàn và như nghe kể, chất dầu trong lá bạch đàn (dầu khuynh diệp) làm cho chúng ngủ say sưa hơn...
Trong vườn có dịch vụ chụp ảnh ôm Koala, nhưng ngắm chúng mà thấy chán chết đi được...
May mắn là trong Vườn thú có hàng cà phê - ngồi chờ đoàn tập trung...
Lần lượt những bãi biển đẹp nhất xứ này lướt qua khung cửa xe... Những là St Kilda beach, Elwood beach, Brighton beach...
...đang trong mùa lễ hội Hè 2020...
Nhà thuyền ngay trên bờ vịnh...
Bãi biển chạy dài gần 20 km...
Những bãi tắm trải cát vàng...
Bên bãi biển thỉnh thoảng bắt gặp những tượng đài kỷ niệm...
Xe chuyển hướng dần xa con đường ven biển...
Bên trong đất liền, những khoảng đồng cỏ xanh tươi rộng lớn...
Vào một trạm nghỉ dọc đường, trời bỗng hửng nắng chói chang...
Những trạm nghỉ dọc con đường cao tốc đều đầy đủ các dịch vụ, cũng là dịp các con nghiện shopping thỏa mãn...
Tua gai chạy ra, chạy vào mới gom đủ khách để tiếp tục lên đường...
Xe lại tiếp tục trở lại cao tốc...
Con đường lại hướng ra phía biển...
Khu dịch vụ ven biển...
...điểm đến trước mặt: bán đảo Mornington
Góc nhìn vào vịnh Fishermans
Mỏm đá ở mũi bán đảo Mornington
Phía Bắc mũi bán đảo là cầu tàu Mornington
Toàn cảnh cầu tàu...
Cầu tàu - nơi các tay săn cá thi thố, thử thách các loại cần câu... Có những gia đình tha lôi cả những cậu nhỏ ra tập... câu
Phía trong cầu tàu là một bãi tắm nhỏ...
Một bến thuyền các loại...
Các loại thuyền buồm dành cho dân ăn chơi...
Chỗ ngồi hóng gió biển cho du khách mỏi chân...
Trên mỏm đá ở mũi bán đảo Mornington có Đài kỉ niệm ghi tên nhà thám hiểm - Thuyền trưởng Matthew Flinders...
Tấm bia ghi rằng ngày 28 tháng 4 năm 1802, Flinders đã nhảy lên mũi đá này
Thuyền trưởng Flinder trong hành trình vòng quanh nước Úc năm 1802-1803 và xác định đây là một châu lục chứ không phải là bán đảo của châu Á như giả định ban đầu...
Sau này về lại nước Anh, Flinder viết cuốn “A Voyage to Terra Australis” mô tả lại chuyến thám hiểm này...
Tấm bản đồ hàng hải do Matthew Flinders lập được gắn lên mũi bán đảo Mornington
Vịnh Phillip nhìn từ mũi bán đảo Mornington
Hiện nay, đây là điểm tham quan thú vị nhất của dân du lịch...
...với những trò thư giãn trên biển như bơi thuyền, tắm biển, câu cá...
Cũng từ mũi đá này, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Melbourne qua Vịnh...
Chơi bời chán chê, có thể lên quán cà phê, nhà hàng trong cầu tàu nạp thêm năng lượng...
...Lối đi quanh mũi bán đảo Mornington...
Chả còn gì hấp dẫn hơn, đúng là biển "nhà quê"...
(Chuyển bài viết Nhà quê nước Úc từ diễn đàn otofun.net ngày 19/02/2020)

Trang trại có tên Rayner's Orchard là một vườn cây của gia đình...

Việc của anh tua-gai là quẳng khách đến cửa, còn tham quan là tùy... túi tiền. Đi dạo vườn cây và vặt quả chén thoải mái thì xin mời leo lên đoàn xe công nông này

Trong vườn có trồng tới hơn 400 loại cây ăn quả, nhưng vào thời gian này chỉ còn có đào và mận là chén được. Những thứ trái cây này không thích cái miệng của tớ lắm nên không có hứng đi xe công nông. Lượn quanh ngắm phong cảnh thôi... Ven bên ngoài vườn cây

Nhiều khu vực còn rất hoang dã: một cái ao nhỏ trong vườn

Bao quanh Trang trại vẫn là rừng cây tự nhiên

...cây cối rậm rạp

Dọc theo mấy khúc đường công nông chạy, có thể đi bộ sâu vào trong vườn cây... mà chả mất xu nào

Từ góc vườn này có thể bao quát gần như toàn bộ Trang trại

Đào và mận đang mùa thu hoạch...

Những quả đào còn sót lại trên cây...

Thật khó biết là trong những quả trên cây này quả nào chín, quả nào còn xanh...

...nhưng để chọn những trái cây đẹp đưa vào khuôn hình thì... dễ dàng hơn

...không những thu hoạch được nhiều mà còn mang về ngắm không tốn tiền...

Những trái cây này bạn có thể yên tâm ném ngay vào mồm...

Theo con đường rải đá tiếp tục đi sâu vào bên trong vườn

...đến gần hơn những cây trái nằm sát mép vườn

...để chộp lấy những trái đào tiên...

Những dãy cây bên trong vườn...

...là những cây mận sai quả...

Trái trên cây hầu như đã chín hết, nhiều quả rụng xuống gốc...

Trông thấy rất ngon lành...

Khoảng cách giữa các loại cây trái khác nhau để rộng hơn...

Khách vào vườn chén thoải mái, no chán thì thôi. Còn muốn hái mang về phải trả từ 5 (đối với đào, cam...) đến 7 AUD/kg với mận

...còn chụp hình như thế này thì không phải trả phí...

Trong vườn cây có nhiều đám cây lựu nhưng không theo luống mà rải rác khắp trong vườn...

Quả lựu còn xanh...

...và sai chi chít...

Hoa lựu cũng "lập lòe" như quê nhà

Giữa các loại cây trái khác nhau, khoảng cách được nới rộng, thậm chí còn một hàng cây xen giữa...

Bên cạnh vườn đào là vườn cam...

...có lẽ đã là cuối mùa cam nên tìm mãi mới thấy mấy trái... Cam nhỏ, ăn cũng rôn rốt như cam quê nhà

Cuối khu vườn là những luống trồng táo...

Những trái táo đầu mùa, còn xanh và non lắm...

Thứ táo nhỏ này ăn giòn và thơm hơn...

Nhân đây kể một chút về giá cả dịch vụ trong Trang trại: Tham quan vườn, chén thoải mái, mang về - cân lên tính tiền: 28 AUD/người lớn. Chúng tôi đặt ăn trưa trong nhà hàng của trang trại - với giá 16 AUD/xuất nên giá tiền tham quan vườn cây chỉ là 18 AUD... Trái cây mùa này chỉ có mận và đào, mang về tính 5 AUD/kg... Mùa này táo chưa chén được

Vườn táo trong trang trại...

Lượn lờ trong vườn cây mỗi mình cũng chán nên quay ra tìm đồng bọn... thấy vắng hoe, chắc là vào chén cơm rồi

Trong trang trại có kinh doanh cả cây giống...

Nhiều giống cây ăn trái vùng ôn đới mà ở quê nhà không có...

Vào nhà hàng, xuất ăn đã bày sẵn, mỗi người một xuất, không lo bị mất phần...

Chè chén xong xuôi, kiểm tra cái toilet... Nhìn cái máng i-nốc thấy quen quen như gặp ở Hải Xồm hay Lan Chín...

Rời Trang trại, tiếp tục di chuyển sang một làng nghề khác...

Tiếp tục chương trình là vào thăm một vườn cây và hoa nổi tiếng ở Yarra valley... Lối vào vườn cây

Nghề làm vườn cây có lịch sử từ thời cổ đại, xuất hiện 1500 năm trước Công nguyên...

Ban đầu người ta chỉ dọn sạch sẽ một khoảnh rừng gần nơi ở để làm chỗ dạo chơi, sau đó là tự thiết kế sắp đặt một khu vườn riêng trong khu vực sinh sống... Những bông hồng trong vườn

Từ cuối thế kỷ XIII, ở châu Âu đưa các loại hoa, đặc biệt là hoa hồng vào vườn cây với những thiết kế đặc trưng của thời Trung cổ...

Từ thế kỷ XVIII - phong cách vườn cây được người Anh đưa ra thống trị khắp châu Âu... đó là sự phân cách giữa vườn cây với môi trường xung quanh được phá bỏ... Những loại cây trong vườn

Và đương nhiên, người Anh đã mang theo cả quê hương của họ tới xứ này...
Khu vườn có tên Alowyn Gardens - Bản đồ khu vườn trong hướng dẫn du lịch

Ngoài việc chăm sóc vườn cây, họ còn ươm cây giống để bày bán mọi nơi trong khu vườn

...nhiều nhất là cây bạch đàn các kiểu...

Thành tích lớn nhất mà khu vườn Alowyn đạt được là giải National ABC Gardener of the Year vào năm 2008... Giữa khu vườn

Những lối đi được chăm chút từng chi tiết nhỏ...

Những khóm hoa được xếp đặt trong vườn sao cho nổi bật nhất...

Toàn bộ khu vườn trải rộng trên diện tích 16.000 mét vuông được trình bày tinh tế và trang trọng

Những hàng cây cắt xén cẩn thận...

...vừa tạo các hình dáng vừa tạo các lối đi trong vườn

...những hàng cây xanh làm ta liên tưởng đến những khu vườn châu Âu sang trọng

Hoa hồng là loài hoa chủ đạo trong vườn cây Alowyn...

...bởi bất kể chỗ nào cũng thấy những cây hồng chi chít hoa nở

Chủ vườn Alowyn cố tạo ra một khu vườn có chủ đề theo bốn mùa trong năm... Ở vòng tròn trung tâm vườn cây

Đã là cuối mùa hè nhưng cây cối trong vườn vẫn xanh tươi...

Hoa hồng vẫn... hồng

...những bông hồng rực rỡ...

...nổi bật trên thảm hoa tím li ti...

Một góc vườn cây Alowyn...

Những đài phun nước trong vườn theo phong cách cổ điển...

Một vạt hoa trắng sáng trưng góc vườn

Đây là giống hoa có gốc gác ở châu Mỹ có tên Arapang, sang ta thì có tên hoa Thanh Anh

Những bụi hoa nhỏ nhiều màu sắc...

...rung rinh trong gió như những cánh bướm...

Trung tâm của khu vườn là một lối đi phủ dàn cây...

Đây chính là điểm nhấn của vườn cây Alowyn: lối đi dài 100 mét với mái vòm hoa tử đằng (wisteria)...

...nhưng mùa này không có hoa nên trông tối om...

Chỉ có toàn lá xanh...

Tiếp nối lối đi tử đằng lại là một khu vườn có phong cách riêng...

...có tên là Khu vườn kiểu Pháp

Khoảnh vườn hướng dương trong khu vườn Pháp...

Những bông hoa rực rỡ nhất vườn...

Lối đi sạch sẽ giữa vườn...

Thảm hoa nhiều màu sắc bao xung quanh vườn hướng dương...

...loài dã yên thảo dễ trồng được đưa từ Nam Mỹ tới đây...

Một vài khóm hoa hồng trong vườn...

Hoa hồng trong khu vườn Pháp...

Bông hồng vàng...

Cuối khu vườn là một bãi đất trống...

...nhưng thực ra lại là ý tưởng của chủ vườn: khu vườn có tên Cánh đồng Mây

...Vườn mới mở cửa từ 2016, có nhiều cụm cây xanh hình cầu cao 40 cm đến 250 cm tạo cảm giác như những cụm mây bay...

Thỉnh thoảng bắt gặp những bông hoa vàng trên cỏ xanh trong vườn...

Những lối đi dạo kín đáo trong vườn...

Góc vườn tự nhiên - kiểu như vườn cây thuốc bên quê nhà

Những cây cỏ lau cũng được đem trồng trong vườn tạo không gian hoang dã...

Cụm hoa Thanh Anh với màu tím ngắt...

Dàn hoa hồng leo trong vườn Alowyn...

...hoa hồng leo...

Hoa hồng leo nở nhiều vào dịp Noel ở đây, dịp này đang lụi dần, ngắm mãi mới tìm thấy vài bông tươi...

Loài hồng này ưa nắng nhiều, gặp mưa nó ủ dột thế này...

Vài bông hoa còi cọc còn sót lại trên dàn cây...

...nhưng sắc màu vẫn tươi thắm...

Đi tiếp sang khu vườn cây tự nhiên...

...nhiều loại cây phổ biến ở xứ ôn đới...

Những đám hoa lá nhìn xa giống như bộ lông đuôi con công...

Hoa cỏ thảo nguyên...

Khu vực giữa vườn cây Alowyn...

Góc nhỏ thư giãn giữa vườn cây...

...với những bông hoa trắng muốt thoang thoảng hương thơm...

Lối đi giữa những vườn cây cắt tỉa công phu...

...thành những hình trang trí đẹp mắt...

...và không kém phần sang trọng...

Góc vườn là một quán cà phê mà thành phần không thể thiếu là những chậu hoa sặc sỡ như thế này

Khu vực bán cây giống có nhiều chậu cây lạ: một trong những loại cây tý hon...

Nghe kể, vở vẩn cây cảnh còn bắt được và chén các loại côn trùng...

Những bông thược dược đỏ thắm...

Một khu cảnh tự nhiên trong vườn cây Alowyn...

Phong cảnh xung quanh vườn cây Alowyn - thung lũng sông Yarra...

Cánh đồng lau bạt ngàn mở rộng chân trời phía sau vườn cây

Phong cảnh một vùng quê yên bình...

Chương trình tiếp theo là tham quan xưởng làm chocolate... Bỏ qua khu giới thiệu sản phẩm vì chỗ này chủ yếu dành cho việc tiếp thị bán sản phẩm với lại mải chén thử các loại - có đến hơn 20 hương vị khác nhau - mà mỗi loại chỉ làm một miếng thì no luôn ạ! Phong cảnh từ trên xưởng nhìn ra thung lũng Yarra

Chén no thì du khách ra thảm cỏ hưởng gió đồng nội...

Rời xưởng chocolate, lại đi tiếp sang xưởng rượu vang Yering Station. Khuôn viên trước khu thẩm rượu (wine tasting)

Khu thẩm rượu...

Vào đây tha hồ nốc, tất nhiên phải theo trình tự của kỹ thuật viên, loại nhẹ (và nhỏ tiền) trước...

Có say thì ra vườn cây này... ngủ một giấc

Chưa say, xách ly sang mấy quán bên bờ sông Yarra... uống tiếp

Chẳng may, trời đổ mưa rào... Cả đoàn kéo ra xe ngồi... Bên ngoài xưởng rượu Yering Station

Cách trung tâm Melbourne hơn 40 km là vùng núi Dandenong. Khu vực này được bảo tồn làm Vườn Quốc gia... Thị trấn Belgrave nằm trong Vườn Quốc gia...

Cách đây hơn 100 năm, mấy thằng tư bản đầu sỏ đã nghĩ ra trò kiếm tiền thiên hạ bằng cách xây dựng một đoạn đường sắt chạy ngang khu Vườn...

Cung đường dài 29 km với 1 đường ray khổ 762 mm...

Khởi hành từ ga đầu là Belgrave - đây là tuyến tàu du lịch có tên Puffing Billy - nối với ga trung tâm Melbourne... Sân nhà ga

Các toa tàu vẫn giữ nguyên hình dáng như đã có cách đây hơn 100 năm...

Nhà ga đồng thời cũng là Trụ sở chính của Nhà tàu, bao gồm cả nhà xưởng sửa chữa...

Đến giờ tàu xuất bến là lúc Nhà tàu biểu diễn màn chuyển đường ray đón khách...

Các nhân viên Nhà tàu hiệp đồng các động tác đưa toa tàu vào bến...

Gã này có lẽ đến 80 tuổi rồi, lụ khụ đi lại khoe mấy hình xăm trổ trên cánh tay...

Trưởng tàu ra hiệu cho tàu lùi vào ga....

Sếp ga gườm gườm nhìn lũ khách du lịch đang háo hức chen nhau lên tàu...

Các toa tàu mở hết cỡ cánh cửa để khách trèo vào toa... Một chốc, khách đã yên vị trên tàu

Nhà ga bỗng chốc lại vắng teo...

Đầu tàu kéo còi và phun khói mù mịt...

Sau đó là màn diễu hành của các loại đầu máy còn lại trên nhà ga...

Mọi chi tiết gần như còn mới...

Tiếng động tu tu xình xịch một thời vang vọng lại...

Mấy đầu máy khác trên sân depot...

Thảm hoa vàng trên sân ga Belgrave

Người thợ già đi kiểm tra từng toa, tay lắc chuông chào tạm biệt đoàn tàu

Vẫn nhớ cú giật mạnh dồn toa, sau đó đoàn tàu mới từ từ lăn bánh...

Đoàn tàu bắt đầu chui vào giữa rừng cây...

Thỉnh thoảng gặp một con đường nhựa chạy song hành bên cạnh...

Đoàn tàu cố gắng vượt một con dốc dài, khói than mù mịt...

...kiểu này chắc hết hành trình ngồi tàu, hai lỗ mũi đầy bụi đen xì... Ngắm rừng vậy

Nhưng rồi rừng cũng mù mịt khói bụi...

Trên con đường bộ trong rừng, nhiều du khách dừng lại chờ đoàn tàu đi qua để chụp ảnh

Dù cho ô nhiêm như vậy nhưng chả thấy du khách nào kêu ca...

...nhiều người còn cố nhoài ra ngoài toa tàu, hít bụi...

Rừng cây bên đường tàu, nhưng cây bạch đàn...

Hầu như rừng được để nguyên, không khai thác tự do... nhưng nhiều chỗ cũng xơ xác...

Vài chỗ có người ở thì rừng xung quanh trở thành vườn cây...

Tàu chạy vào những quãng đường quanh co...

Thảm cỏ bên cạnh đường tàu...

Lối mòn trong rừng...

Rừng sâu có nhiều cây lớn hơn dọc theo đường tàu...

Những cây dương xỉ ngay cạnh đường tàu...

Cung đường tàu nối Thị trấn Belgrave tới Thị trấn Gembrook xuyên qua rừng Dandenong dài gần 30 km...

...bắt đầu đưa vào sử dụng ngày 18 tháng Mười Hai năm 1900...

Nhớ thời trẻ cũng thỉnh thoảng được đi tàu hỏa - xuyên Việt luôn. Cuối những năm 1970, từ Sài Gòn ra Hà Nội nhưng lại phải lên tận Đồng Nai - ga Sóng Thần - mới được lên tàu. Mà có được đi ngay đâu, phải chờ mất 3 ngày. Nằm giữa một vùng hoang vu, nước chả có mà dùng... thế mà vẫn sống ngon...

...Lên được tàu nhưng không còn chỗ ngồi vì cả toa được lèn chặt bằng những bao gạo của lính từ Campuchia về phép...

...nhưng thế là may mắn lắm rồi, chỉ nghĩ khi về đến nhà thế nào thôi là quên hết mọi sự...

... đêm đêm ôm chấn song sắt nhà vệ sinh - cũng được chất đầy bao gạo - sụp cái mũ cối xuống mà ngủ...

Qua Thanh Hóa, giật mình vì một vốc đá dăm từ dưới ném lên - may mà có cái mũ cối... Đến Nam Định tự nhiên gạo biến mất sạch sẽ lúc nào không biết... Đành ngồi bệt xuống sàn tàu... cho đến Hàng Cỏ

Nghe kể hàng Nhà tàu Puffing Billy này làm ăn rất phát đạt, liền mở tiếp mấy chặng đường sắt nữa...

...đến năm 1953 một trong những đường nhánh của Nhà tàu bị đất đá vùi lấp do mưa lớn nên từ đó chỉ duy trì cung đường này thôi

Lại chuyện cháy rừng ở nước Úc: mấy bang miền Đông đều có cháy rừng như ở NSW, Canberra và Victoria này... Rừng ở đây vẫn xanh

...nhưng cháy rừng ở Úc thì cũng thường xảy ra vì phần lớn diện tích nước Úc là rừng mà. Tuy nhiên, cháy rừng thường ở những nơi ít dân ở, chứ những vùng đô thị phát triển thì không có hoặc có thì cũng rất nhỏ hẹp và được dập tắt ngay...

Lại tu tu... chắc sắp vào cái ga nào đó...

Ngồi trên tàu ngắm rừng và hồi tưởng những ngày xưa cũ...

Tàu vào ga Menzies Creek - đây là chặng dừng đầu tiên trong suốt hành trình đến Gembrook...

Chúng tôi xuống tàu, kết thúc những ký ức... buồn. Tuy vậy, không nhiều đoàn xuống tàu ở đây...

Mấy ông bố trẻ tranh thủ thả con xuống ga chạy chơi...

...hoặc gạ lái tàu cho vào khoang máy, xúc mấy xẻng than chụp ảnh câu like...

Cái đầu máy cổ trông vẫn còn ngon phết

...máy móc còn sáng bóng như thứ đồ chơi cao cấp...

Từ Belgrave đến Menzies Creek có 8 km, tàu chạy gần 20 phút... Thế là vừa đủ cho một trò giải trí

Ra khỏi ga, xe du lịch đã chờ sẵn đón đoàn đi ngay

Chuyến đi về Nhà quê nước Úc tiếp tục tới một Vườn thú của xứ này. Trước cổng vào Vườn

Lối vào Vườn thú Feathedale...

Cảnh vật trong Vườn được cải tạo có vẻ hoang dã...

Lối đi các khu vực trong Vườn...

Chú diều hâu chăm chú nhìn khách lạ...

Mấy con cò và bồ nông lượn quanh một vũng nước nhỏ...

Hài chàng này trấn ngay mép nước...

Một chú thì chễm chệ trên nóc cái cano mắc cạn...

Còn cò trắng...

...có bộ lông đuôi lạ mắt...

Trên một ngọn cây cụt...

...tha thẩn kiếm ăn...

Khoảng không gian nô đùa của lũ chim cánh cụt...

Một chân dung... Cò

Mấy hình ảnh Gà...


Một con vật không thể thiếu trong Vườn: những con Chuột túi - Kangaroo...

Loài linh vật của nước Úc - có hình trên nền Quốc huy...

...loài thú khá cởi mở thân mật với con người

Lại tiếp chuyện linh vật nước Úc - Kangaroo. Con vật có rất sớm trên đất này, có vẻ như một biến thể của khủng long...

...Loài vật phát triển rất nhanh vì không bị loài người chén thịt...

Loài vật này trong cuộc sống hoang dã có kích thước rất lớn, nhiều con Kangaroo cao đến 2 mét, nặng 90 kg...

Tuy vậy, chúng là những con vật rất hiền lành, không tấn công con người... Loài vật hoang dã chuyên đi kiếm ăn đêm, vì thế, các tài xế chạy trên cao tốc dễ va chạm với những con vật khổng lồ này...

Kangaroo được sử dụng làm hình nền cho Quốc huy bởi số lượng của chúng trên nước Úc lớn hơn số dân, mặt khác chúng là loài vật không đi lùi được. Ý nghĩa của việc lấy Kangaroo làm vật biểu tượng cho nước Úc là quốc gia chỉ biết tiến lên...

Có một loài chuột khác có đôi tai màu đỏ...

...nổi tiếng với tiếng kêu hét kinh khủng...

Một loại sóc lớn trong Vườn thú

Một loài chuột túi khác có màu lông đỏ rực...

...chúng có tên khoa học là Dendrolagus goodfellowi sinh sống chủ yếu ở New Guinea

Đất nước rộng lớn này cũng có rất nhiều giống loài bò sát lớn nhỏ. Trong số đó rất nhiều loài rồng. Nếu như ở ta, con rồng bay lượn trên giời thì ở đây chúng bò sát đất...

Con vật bé tý giống như loài thạch sùng ở ta, nhưng ở đây nó có tên là Rồng Tawny

Con vật như giống thằn lằn này có tên Varanus mertensi có chiều dài đến hơn 1 mét

Một loài bò sát lớn hơn...


Loài này có lẽ gọi là Tắc kè Úc...

Trong vườn Thú Featherdale có bày nhiều thân cây cháy dở, có thể được chủ nhân tha lôi từ các khu rừng cháy...

...hoặc chất đống giữa vườn để dọa lũ thú hoang, cảnh báo loài người...

Trong khu vực trưng bày các loài bò sát còn có nhiều loài rắn, từ không độc đến cực độc...

Con trăn đầu đen, dài đến hơn 3 mét...

Loài rắn cực nguy hiểm ở đây: Acanthophis antarcticus - rắn hổ mang, chỉ dài gần 1 mét

Loài vật chỉ duy nhất có ở nước Úc là Koala - những con thú lười biếng

Rất khó tìm thấy một con Koala mở mắt vì ở bất cứ chỗ nào cũng chỉ thấy chúng ngủ...

Koala sinh sống tập trung ở phía Đông nước Úc - hiện là loài động vật được bảo vệ, cấm săn bắn... Chúng ôm cây ngủ như thế này đến 20 tiếng/ngày

Thức ăn của Koala là lá bạch đàn và như nghe kể, chất dầu trong lá bạch đàn (dầu khuynh diệp) làm cho chúng ngủ say sưa hơn...

Trong vườn có dịch vụ chụp ảnh ôm Koala, nhưng ngắm chúng mà thấy chán chết đi được...

May mắn là trong Vườn thú có hàng cà phê - ngồi chờ đoàn tập trung...

Một ngày mới, chuyến đi lại tiếp tục về những miền quê xa khỏi trung tâm Thành phố, nhưng điểm đến hôm nay lại là... biển. Rời trung tâm Thành phố, con đường chạy ven biển

Lần lượt những bãi biển đẹp nhất xứ này lướt qua khung cửa xe... Những là St Kilda beach, Elwood beach, Brighton beach...

...đang trong mùa lễ hội Hè 2020...

Nhà thuyền ngay trên bờ vịnh...

Bãi biển chạy dài gần 20 km...

Những bãi tắm trải cát vàng...

Bên bãi biển thỉnh thoảng bắt gặp những tượng đài kỷ niệm...

Xe chuyển hướng dần xa con đường ven biển...

Bên trong đất liền, những khoảng đồng cỏ xanh tươi rộng lớn...

Vào một trạm nghỉ dọc đường, trời bỗng hửng nắng chói chang...

Những trạm nghỉ dọc con đường cao tốc đều đầy đủ các dịch vụ, cũng là dịp các con nghiện shopping thỏa mãn...

Tua gai chạy ra, chạy vào mới gom đủ khách để tiếp tục lên đường...

Xe lại tiếp tục trở lại cao tốc...

Con đường lại hướng ra phía biển...

Khu dịch vụ ven biển...

...điểm đến trước mặt: bán đảo Mornington

Góc nhìn vào vịnh Fishermans

Mỏm đá ở mũi bán đảo Mornington

Phía Bắc mũi bán đảo là cầu tàu Mornington

Toàn cảnh cầu tàu...

Cầu tàu - nơi các tay săn cá thi thố, thử thách các loại cần câu... Có những gia đình tha lôi cả những cậu nhỏ ra tập... câu

Phía trong cầu tàu là một bãi tắm nhỏ...

Một bến thuyền các loại...

Các loại thuyền buồm dành cho dân ăn chơi...

Chỗ ngồi hóng gió biển cho du khách mỏi chân...

Trên mỏm đá ở mũi bán đảo Mornington có Đài kỉ niệm ghi tên nhà thám hiểm - Thuyền trưởng Matthew Flinders...

Tấm bia ghi rằng ngày 28 tháng 4 năm 1802, Flinders đã nhảy lên mũi đá này

Thuyền trưởng Flinder trong hành trình vòng quanh nước Úc năm 1802-1803 và xác định đây là một châu lục chứ không phải là bán đảo của châu Á như giả định ban đầu...

Sau này về lại nước Anh, Flinder viết cuốn “A Voyage to Terra Australis” mô tả lại chuyến thám hiểm này...

Tấm bản đồ hàng hải do Matthew Flinders lập được gắn lên mũi bán đảo Mornington

Vịnh Phillip nhìn từ mũi bán đảo Mornington

Hiện nay, đây là điểm tham quan thú vị nhất của dân du lịch...

...với những trò thư giãn trên biển như bơi thuyền, tắm biển, câu cá...

Cũng từ mũi đá này, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Melbourne qua Vịnh...

Chơi bời chán chê, có thể lên quán cà phê, nhà hàng trong cầu tàu nạp thêm năng lượng...

...Lối đi quanh mũi bán đảo Mornington...

Chả còn gì hấp dẫn hơn, đúng là biển "nhà quê"...

(Chuyển bài viết Nhà quê nước Úc từ diễn đàn otofun.net ngày 19/02/2020)
Chỉnh sửa: 04/12/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét