Thứ Ba, 21 tháng 6, 2022

Làng cổ Annecy

Thành phố Annecy. Thành phố Anecy nằm ở phía đông nam nước Pháp - cách thủ đô Paris chừng 600 km.


Bãi gửi xe trong công viên Charles Bosson



Thành phố du lịch mang dấu ấn của cả các nước xung quanh: Ý, Thụy Sĩ... Mùa hè, mùa của du lịch...


Từ chỗ đậu xe, du khách đạp xe vào thành phố nếu không muốn... đi bộ


Một tấm tranh giới thiệu du lịch...


... và các điểm tham quan trên hồ Annecy


Thành phố Annecy bên cạnh hồ nước...


Đây là hồ nước ngọt hình thành từ thời kỳ băng tan - cách đây 18.000 năm


Hàng năm vẫn được bổ sung nước từ trên dãy núi Alpes bao quanh... nên nước đặc biệt tinh khiết


Con đường ven hồ...


... là thiên đường cho các du khách nhỏ tuổi


Hồ Annecy dài 14 km, chỗ rộng nhất 3,2 km...


... nước của hồ là nguồn sống cho hơn 130.000 dân sinh sống quanh hồ...


Nước hồ luôn xanh biếc là do nỗ lực gìn giữ vệ sinh môi trường của dân cư...


Mặt hồ phẳng lặng cũng là nơi các du khách tham gia các trò chơi trên hồ


Những loài động vật cũng chọn nơi đây là... chốn đi về


Toàn cảnh hồ Annecy nhìn từ thành phố


Dịch vụ du lịch trên hồ được nhiều du khách quan tâm


Các "thuyền trưởng" tất tả chuẩn bị một ngày mới


Những con tàu sang trọng nhé!


... luôn hướng ra phía hồ mênh mông


Một bến tàu khác...


Tàu này chở đông khách hơn...


Giá cả niêm yết rõ ràng đây!


Một phần công viên thành phố


... đang mùa hè đông khách...


Tòa nhà hành chính của tỉnh Haute-Savoie bên hồ Annecy


Tiếp tục đi xuyên qua một công viên nhỏ có cái tên Jardins de l'Europe


Gặp nhóm cảnh sát đi tuần bằng segway


Giữa công viên có một con kênh nhỏ, nơi đậu các tàu thuyền cũng như nơi có các trò chơi dưới nước



Làng cổ Annecy nằm trên cửa sông Le Thiou. Từ cửa sông nhìn vào làng


Nhìn ra phía hồ Annecy... có con tàu du lịch chuẩn bị rời bến


Bước qua đường là vào làng...


Những nhà thờ cổ...


Từ đầu làng trông ra phía hồ Annecy


Annecy là một thị trấn cổ có từ năm 50 trước công nguyên...


... nổi tiếng với những dòng kênh nhỏ chạy dọc ngang khắp thị trấn... Nhà thờ thánh Francois (Eglise Saint François de Sales)


... Từ lâu đã là cửa ngõ giao thương của Pháp với các nước Thụy Sĩ, Italia...


... qua hàng ngàn năm vẫn giữ được dáng dấp một đô thị cổ kính, xinh đẹp...


Nơi đây hiện tại được coi là phiên bản gần giống Venice nhất ở châu Âu...


Chúng tôi may mắn tới đây vào một ngày Chủ Nhật và cũng như ở ta: có phiên chợ quê... Dòng người vào chợ...


Ngôi nhà cổ xưa nằm giữa dòng kênh này ban đầu là "Nhà Đoan" - Hải quan - nơi thu thuế các tàu bè ra vào thị trấn...


Trông nó sừng sững như một pháo đài thì đúng hơn. Sau đó, có một dạo, nó biến thành nhà giam...


Bây giờ nó sừng sững tồn tại nâng giá trị cho phố cổ...


... soi bóng trên dòng kênh xanh...


... và nở những bông hoa xinh xắn...


Một khách sạn cổ... Hotel de Savoie


Dọc theo bờ kênh, chúng tôi vào đến giữa chợ...


Một khúc họp chợ trên cây cầu cổ...


Dòng người chen chúc trong chợ...


Trong chợ có những chi tiết rất đáng ghi lại: một vòi nước thời Trung cổ...


Trong tĩnh lặng, âm thanh của thác nước này nghe thật lãng mạn


Khu chợ thực phẩm, những sản vật từ nông thôn


Những món mà chúng tôi quan tâm nhất vẫn là đồ ăn. Một hàng bán súc xích tự làm...


... khách có thể nếm thoải mái...


Người nông dân này rất vui tính khi biết chúng tôi từ HN tới vì nơi đây rất ít người Á châu tới... Anh ta luôn miệng nói: "Ba đồng hai cái!" bắt chước câu chúng tôi nói với nhau


Có một số quầy bán rau tươi kiểu như hái ngoài vườn hoặc trong rừng...


...cái này na ná rau sam ở ta...


Chủ cửa hàng người Á châu nhưng không biết... tiếng Việt


Nhưng ở trong quầy hàng của họ có những thứ này...


... thậm chí có những món hàng xuất xứ từ VN


Quầy bán trái cây tươi...


...có cô chủ đang cười duyên...


Món nổi tiếng của xứ Savoie này là phô mai nhà làm. Đủ các loại phô mai... từ thơm ngon đến thum thủm như bi tất thối chân


Mua mua bán bán, vui ra phết! Tay chủ quán này bớt cho tớ mấy hào lẻ


Món này cũng rất ngon: trái olive muối các kiểu...


dùng khi chế biến món sa lát hoặc mồi nhậu cũng tốt...


Bánh mỳ Pháp, món ngon nổi tiếng thế giới... Các loại bánh...


Nghe nói, nhiều người các nước Thụy Sĩ, Italia hàng tuần đều qua Annecy đi chợ này...


Hoặc ngồi thư giãn bên ô cửa sổ này


Hoặc tha thẩn dạo chơi dọc bờ kênh như thế này...


Không khí yên bình, thời gian chậm rãi...


Thỉnh thoảng tiếng đập cánh của mấy con vật náo động dòng kênh...


Một kỷ niệm khó quên của chuyến đi Annecy này không chỉ là những món quà mua được mà là một sự cố bất ngờ.
Chuyện là, do sơ ý, bạn để hết điện ắc quy, không thể khởi động được xe... mà lúc đó chỉ còn 3 tiếng đồng hồ nữa là tàu về Paris khởi hành. Từ đây ra ga mất tiếng chạy xe, cả đoàn lại dự định đi ăn trước khi chia tay...

Một cây cầu đá trong thị trấn Annecy



... Đang loay hoay thì có một đám thanh niên tìm chỗ đậu xe, người bạn đưa đi chơi nhờ họ giúp... Có ba thanh niên nữa được gọi tới, xúm vào khởi động giúp chiếc xe cho chúng tôi. May thế. Chúng tôi chỉ kịp về thành phố ăn uống xong xuôi, mang hành lý ra tàu.

Tạm biệt Annecy...



Bên hồ Annecy...


... bông hoa trong công viên Charles Bosson


(Chuyển từ bài viết Nước Pháp qua những lâu đài di sản trên diễn đàn otofun ngày 31/7/2017)

Chỉnh sửa: 01/11/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét