Sau khi xuống máy bay, xe đón chúng tôi từ nhà ga về nhà. Vào bữa chén đã chờ đợi, rồi đánh một giấc ngủ.
Sáng ra, trời nắng chói chang, chúng tôi chạy xe tới Fremont center park – công viên trung tâm của thành phố. Ở đây có một hồ nước, Lake Elizabeth, được bao quanh bởi đám sậy cao lớn, dấu vết của những đầm lầy xa xưa.
Chạy quanh hồ là một con đường bê tông rộng, sạch sẽ, dài chừng 2 dặm. Có rất nhiều người, phần lớn là người già đến dạo chơi. Phần đông họ đi dạo, tập thể dục. Một số ông già câu cá. Mấy bà già tập quyền Tàu.
Quanh hồ là những bãi cỏ rộng, có thưa thớt vài cây to xúm xít với nhau trên những quả đồi thấp. Không khí buổi sáng rất mát mẻ, trong lành. Đám vịt trời, ngỗng hoang dã, chim cò các loại bay lượn, bơi tắm tự nhiên.
Dưới tán lá cây trong công viên là những bệ lò được xây dựng từ những năm 40 của thế kỷ trước. Đó là dấu tích của những thú vui picnic của mọi lứa tuổi: ăn nướng cuối tuần vào mùa hè. Cảm giác thật thanh bình và trong trẻo.
Gần chỗ ở có một công viên - tên là Công viên Trung tâm. Tôi vốn lười thể thao, thể dục nhưng vì bạn rủ rê nên cũng tham gia. Khi hàng ngày đi bộ quanh công viên mới hiểu biết thêm nhiều điều
Nói là gần chỗ ở nhưng ra công viên phải đi xe. Đây là xe đi thể dục sáng...
* * *
Gần chỗ ở có một công viên - tên là Công viên Trung tâm. Tôi vốn lười thể thao, thể dục nhưng vì bạn rủ rê nên cũng tham gia. Khi hàng ngày đi bộ quanh công viên mới hiểu biết thêm nhiều điều
Nói là gần chỗ ở nhưng ra công viên phải đi xe. Đây là xe đi thể dục sáng...
Toàn cảnh bãi xe công viên
Đây là công viên Trung tâm, ở giữa có một cái hồ lớn...
Một góc công viên
...và con đường đi bộ quanh hồ nước dài chừng 2.5 miles (tương đương 4 km)
Dọc con đường đi bộ có nhiều loại cây ra hoa rất đẹp
Hoa phượng tím...
Trong công viên có nhiều thứ được các cá nhân gửi tặng như ghế ngồi, dụng cụ thể dục thể thao, cây cối. Một cây cột ghi nhiều thứ ngôn ngữ...
Bắt đầu mùa hè, các loại chim chóc kéo về đầy công viên. Lúc này đông nhất là ngỗng. Chúng sinh sôi, nảy nở và rải... phân khắp đường đi lối lại và đuổi hết các loài chim khác...
Lũ cò chiếm cái đảo này
Và cả những con sóc này nữa. Lũ chim chóc, thú vật này rất bạo dạn với người vì ở đây chúng được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.
Tuy vậy, vẫn có những người câu cá... trộm
Khu nhà thuyền đóng cửa. Hàng năm nó chỉ mở cửa mấy tháng hè thôi.
Phần lớn người vào công viên để đi bộ
Người Hoa có những bài thể dục riêng





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét