Thứ Hai, 26 tháng 1, 2026

Cồn Cỏ - ngày nắng đẹp!

Tôi vừa có chuyến đi đảo Cồn Cỏ với các bạn hồi học cấp II và nay đã già khú đế. May mắn được ngày đẹp giời, có nắng nhưng không nóng! Có gió, nhưng chưa đến mức sóng to, lắc tàu! Và quan trọng là môi trường du lịch trên đảo đã được cải thiện đáng kể, vượt xa những đồn đại trước đó về tiện nghi...

Cột cờ trên đảo

[​IMG]

Chuyến đi được chuẩn bị trước 2 tháng. Một tháng trước ngày khởi hành chốt đoàn. Có cả thảy 50 cụ, phần lớn tầm U70... Sáng ngày 18/4 lên tàu Cồn Cỏ Tourist khởi hành lúc 7g30' sáng... Tàu Cồn Cỏ đậu ở cảng

[​IMG]

Xuất phát từ cảng Cửa Việt, tàu tiến ra biển

[​IMG]

Ra khơi, con tàu mới đóng xong cuối năm ngoái ào ào với tốc độ 18 hải lý/giờ

[​IMG]

Khoang hành khách rung lắc một chút tuy sóng biển mới chỉ ở cấp 3...

[​IMG]

Sau gần 1 tiếng rưỡi, đảo Cồn Cỏ hiện ra trước mặt

[​IMG]

Hành khách trên tàu phần lớn là đoàn chúng tôi và một số bộ đội biên phòng...

[​IMG]

Những phút căng thẳng trôi qua tôi mới biết tại sao hàng ghế VIP trên cùng chả mấy người dám ngồi: phía trên là xóc nhất...

[​IMG]

Tàu lừ đừ vào âu tàu...

[​IMG]

Hai cánh bờ kè khép kín cái âu tàu... (Mấy tay thủy thủ lười lau chùi kính, làm hỏng cả hình ảnh)

[​IMG]

Cảng Cồn Cỏ qua cửa kính tàu

[​IMG]

Mấy bà này trước đó còn say sóng say gió, giờ lại háo hức với hành trình phía trước...

[​IMG]

Những hình ảnh đầu tiên ở đảo Cồn Cỏ

[​IMG]

Trong âu tàu có cả những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân trên đảo

[​IMG]

Âu tầu Cồn Cỏ nhìn từ trong đảo

[​IMG]

Rời khỏi tầu mà vẫn thấy bồng bềnh, khoái thật. Ngắm nghía lối lên đảo...

[​IMG]

Chỉnh đốn hàng ngũ xong, đồ nặng thì có xe tải chở đến tận chỗ nghỉ đêm, đội hình lại lếch thếch leo dốc lên đảo

[​IMG]

Cổng chào trên đảo Cồn Cỏ

[​IMG]

Những bước chân đầu tiên trên đảo...

[​IMG]

Cái dốc thoải dài 100 mét lên đảo là động tác khởi động của chuyến đi khám phá...

[​IMG]

Đến nút giao thông đầu tiên trên đảo là bốn ngả đường xuôi ngược

[​IMG]

Góc đường là những tấm bảng thông tin

[​IMG]

Có những thông tin dành cho các nhà đầu tư bất động sản...

[​IMG]

Lối này đi lên phía Bắc đảo Cồn Cỏ, men theo bờ phía Tây của đảo

[​IMG]

Lối đi phía Nam đảo...

[​IMG]

Lối này tiến vào Trung tâm Hành chính của đảo

[​IMG]

Chất lượng mặt đường chưa được tốt lắm, nhưng so với vùng sâu vùng xa thì thế này là rất tuyệt rồi, đặc biệt cho hành trình cuốc bộ

[​IMG]

Các cụ vẫn bám sát đội hình...

[​IMG]

Ngang qua một trường học trên đảo. Giờ này các cháu đang chăm chú học bài

[​IMG]

Nghe kể cả trường có... sáu (6) học sinh thôi! Sân trường...

[​IMG]

Hạ tầng điện nước và viễn thông khá hoàn chỉnh...

[​IMG]

Đến một ngã tư - hành trình tham quan trên đảo bắt đầu...

[​IMG]

Theo chương trình của các bạn du lịch thì đầu tiên là tham quan ngọn Hải đăng trên đảo sau khi đi xuyên qua rừng nguyên sinh. Trên ngọn Hải đăng sẽ được ngắm cảnh toàn cảnh đảo và biển Đông. Tiếp theo tham quan bến Tranh và cột cờ Tổ quốc trên đảo. Nghỉ ăn trưa tại quán Trâm Anh về nhận phòng nghỉ. Chiều mát tiếp tục lên Đài tưởng niệm Anh hùng và bến Nghè. Về tắm biển và lặn ngắm san hô ở bến Tranh. Tối giao lưu với Đồn Biên phòng.
Tôi đã chuẩn bị riêng cho mình một dự định khác - và tất nhiên là độc hành thôi. Tôi sẽ theo đoàn đến phòng nghỉ vào buổi trưa. Còn chiều có chương trình riêng. Đây là sơ đồ các điểm cần đến cho trọn một ngày trên đảo của riêng tôi

[​IMG]

Theo đoàn lên tham quan ngọn Hải đăng trên đảo. Lối lên...

[​IMG]

Gọi là Rừng nguyên sinh nhưng thực tế không có cây cổ thụ...

[​IMG]

Lối đi trong rừng...

[​IMG]

Các cụ leo một đoạn mà cũng rơi rụng...

[​IMG]

Ông thày giáo khi xưa nay đã 86 tuổi vẫn lặng lẽ theo đoàn...

[​IMG]

Ngọn Hải đăng nằm trên đỉnh ngọn đồi cao 63,4 mét - còn gọi là điểm cao 63,4 và cũng là điểm cao nhất đảo...

[​IMG]

Trong khuôn viên ngọn Hải đăng, các cụ được nhân viên gác đèn đón tiếp thân tình như người nhà...

[​IMG]

...sau màn chào hỏi, nước nôi... chúng tôi bắt đầu leo... Từ trên sân thượng phần nhà ở ngó xuống

[​IMG]

Từ trên sân thượng ngắm về phía Đông Nam đảo - nơi có Đài Tưởng niệm Anh hùng Cồn Cỏ

[​IMG]

Nhìn ra biển Đông, nơi có những bến Nghè, bến Hà Đông, bến Sông Hương...

[​IMG]

Phía Bắc đảo nhìn ra Vịnh Bắc Bộ...

[​IMG]

Ngay sát cạnh ngọn đèn Hải đăng là căn cứ Ra đa quân sự che khuất tầm nhìn về đất liền

[​IMG]

Phía Nam đảo cũng bị che khuất bởi cây rừng nguyên sinh

[​IMG]

Tiếp tục leo tới đỉnh ngọn Hải đăng, tầm nhìn cao hơn nên tầm quan sát khá rõ ràng... Trung tâm hành chính của đảo

[​IMG]

Phía Nam đảo...

[​IMG]

...nơi có Cột cờ Tổ quốc trên đảo...

[​IMG]

Từ trên ngọn đèn Hải đăng nhìn về phía Tây

[​IMG]

Đài ra đa cảnh giới trên đảo

[​IMG]

Làng dân cư mới lập trên đảo

[​IMG]

Âu tàu trên đảo Cồn Cỏ...

[​IMG]

Phía Bắc đảo hầu như không có các công trình xây dựng...

[​IMG]

Cây rừng cũng không cao và thưa thớt hơn vì những ngày mùa đông, gió Bắc thổi rất mạnh...

[​IMG]

Ngay dưới chân ngọn Hải đăng là một di tích từ thời chiến tranh: Đài quan sát trên đảo

[​IMG]

Trong những năm chiến tranh, trên đài quan sát, các chiến sĩ ngày đêm quan sát bằng mắt thường những hoạt động trên biển, trên không của đối phương

[​IMG]

...dũng cảm bất chấp bom đạn của kẻ thù...

[​IMG]

Đài quan sát gắn với tên của Anh hùng LLVT Thái Văn A...

[​IMG]

Lên thăm ngọn Hải đăng chứng kiến cuộc sống còn nhiều khó khăn của những người gác đèn, thiếu thốn mọi thứ... Các cụ trong đoàn mua ủng hộ những gói chuối hột phơi khô, cành giảo cổ lam rừng phơi khô...

[​IMG]

Cuối cùng cũng phải chia tay ngọn đèn Hải đăng...

[​IMG]

Chúng tôi đi xuống qua những khoảnh vườn tự nhiên rất đẹp, giống như trong các resort cao cấp...

[​IMG]

Tiếp tục đi thăm các điểm khác trên đảo...

[​IMG]

Một bãi tắm đẹp bậc nhất của đảo

[​IMG]

Cứ yêu biển như các cụ này thì sợ gì đá?

[​IMG]

Có cả dịch vụ lặn biển ngắm san hô nữa nhé!
Nếu sợ đá thì chỉ chơi trên bờ như các cụ này


[​IMG]

Trung tâm huyện đảo, đường xá ngang dọc...

[​IMG]

Đội hình các cụ nhiều lúc vón cục lại như thế này

[​IMG]

Do nhiều cụ chậm chân hoặc ham mê chụp choạch...

[​IMG]

Mãi sau toán cuối mới theo kịp đoàn...

[​IMG]

Trung tâm huyện đảo là tòa nhà này

[​IMG]

Phía trước là một quảng trường rộng...

[​IMG]

...và con đường đôi chạy thẳng ra biển

[​IMG]

Nhìn dọc theo con đường trung tâm huyện đảo

[​IMG]

Trụ sở Hành chính của huyện là nơi nhiều cụ chọn để check-in

[​IMG]

[​IMG]

Con đường chạy ngang phía trước Trụ sở

[​IMG]

Xung quanh quảng trường và dọc theo mấy con đường trung tâm có trồng nhiều cây Bàng Vuông

[​IMG]

Khá nhiều những chùm hoa bàng vẫn còn chúm chím

[​IMG]

Một nụ hoa bàng...

[​IMG]

Những chùm hoa bàng vuông cuối vụ

[​IMG]

Khó khăn lắm mới tìm thấy một chùm hoa bàng vuông đang nở, tuy vậy những chùm cánh mỏng đã bị gió táp rũ xuống

[​IMG]

Và cũng rất khó khăn mới tìm thấy trái Bàng Vuông còn sót lại

[​IMG]

Người chỉ đường gợi ý cho tôi có thể mang về làm kỷ niệm nhưng tôi xin phép chỉ chụp ảnh, còn quả Bàng dành cho nhiều bạn khác chiêm ngưỡng

[​IMG]

Chùm hoa Bàng vuông vươn lên trong gió và nắng biển

[​IMG]

Hoa trên đảo...

[​IMG]

Ngay khu trung tâm có một xóm nhỏ của dân định cư có lẽ mấy chục năm gần đây

[​IMG]

Có đủ các dịch vụ thiết yếu như ăn nhậu, cà phê chém gió, cho thuê xe máy, nhà trọ...

[​IMG]

Một góc xóm trông ra biển phía Nam

[​IMG]

Phía trước xóm nhỏ...

[​IMG]

Dọc con đường ven biển trên đảo...

[​IMG]

Băng qua con đường ven biển này là bãi tắm đẹp nhất đảo: Bến Tranh 

[​IMG]

Bãi tắm lổn nhổn toàn đá với đá thôi

[​IMG]

...có mấy cái quán nhậu hóng gió biển tuyệt vời...

[​IMG]

Phía đối diện qua đường trung tâm đảo là nhà thể thao...

[​IMG]

Phía sau là khu trung tâm hành chính của đảo...

[​IMG]

Cuối con đường ven biển phía Nam đảo dẫn tới Cột cờ...

[​IMG]

Nghe kể những người dân đầu tiên ra đảo là lực lượng TNXP đi xây dựng kinh tế. Dấu tích thời ấy...

[​IMG]

Nhiều người ra đảo nhưng số người trụ lại được cũng không nhiều...

[​IMG]

Trên đảo cũng có cả xe tải, xe máy, xe đạp các kiểu đấy! Nếu các bạn muốn thuê xe máy đi lại đến đây mà hỏi nhé!

[​IMG]

Ngay khu trung tâm có một xóm nhỏ của dân định cư có lẽ mấy chục năm gần đây

[​IMG]

Có đủ các dịch vụ thiết yếu như ăn nhậu, cà phê chém gió, cho thuê xe máy, nhà trọ...

[​IMG]

Một góc xóm trông ra biển phía Nam

[​IMG]

Phía trước xóm nhỏ...

[​IMG]

Dọc con đường ven biển trên đảo...

[​IMG]

Băng qua con đường ven biển này là bãi tắm đẹp nhất đảo: Bến Tranh 

[​IMG]

Bãi tắm lổn nhổn toàn đá với đá thôi

[​IMG]

...có mấy cái quán nhậu hóng gió biển tuyệt vời...

[​IMG]

Phía đối diện qua đường trung tâm đảo là nhà thể thao...

[​IMG]

Phía sau là khu trung tâm hành chính của đảo...

[​IMG]

Cuối con đường ven biển phía Nam đảo dẫn tới Cột cờ...

[​IMG]

Nghe kể những người dân đầu tiên ra đảo là lực lượng TNXP đi xây dựng kinh tế. Dấu tích thời ấy...

[​IMG]

Nhiều người ra đảo nhưng số người trụ lại được cũng không nhiều...

[​IMG]

Bên bãi tắm Bến Tranh

[​IMG]

Một lối nhỏ bên cạnh làng TNXP...

[​IMG]

Phía trước là Cột Cờ...

[​IMG]

Cột cờ trên đảo Cồn Cỏ cao 38,8 mét

[​IMG]

...nằm sát bờ biển phía Nam của đảo... Chân đế của Cột cờ

[​IMG]

Tấm biển ghi rõ tọa độ của Cột Cờ...

[​IMG]

Từ trên chân đế Cột cờ ngắm nhìn biển phía Nam...

[​IMG]

Màu xanh của biển và màu xanh của cây lá...

[​IMG]

Đúng trên chân đế cột cờ quan sát xung quanh... Phía đông nam đảo cây cối tươi tốt hơn

[​IMG]

Góc đông nam của Đảo là một cao điểm: điểm 37

[​IMG]

Những khu nhà trên đảo

[​IMG]

Phía sau Cột Cờ là biển...

[​IMG]

Bãi đá sát mép nước là nơi có nhiều cua cá sinh sống...

[​IMG]

...mà một trong số đó là con CUA ĐÁ thường được nhắc tới khi kể về đảo...

[​IMG]

Nút giao cắt đường bộ đầu tiên trên đảo nhìn từ chân đế cột cờ

[​IMG]

Các cụ trong đoàn dường như đã thấm mệt mỏi vào cái giờ sắp được... chén

[​IMG]

Ban Tổ chức kêu gọi cả đoàn tập trung chụp ảnh kỷ niệm...

[​IMG]

Cũng được phần đông các cụ hưởng ứng...

[​IMG]

Tới giờ trưa, thuyền bè về bến...

[​IMG]

Trên đảo cũng vắng bóng người qua lại...

[​IMG]

Xong bữa ăn trưa, chúng tôi về nhận phòng nghỉ ngơi... Trên đường về nhà khách của BCHQS Cồn Cỏ

[​IMG]

...cạnh một hồ nước ngọt trữ nước sinh hoạt trên đảo...

[​IMG]

Phía trước nhà khách là điểm cao 37 trên đảo

[​IMG]

Nghỉ trưa chừng hơn 1 tiếng, tôi quyết định hành trình 1 vòng quanh đảo theo gợi ý của các bạn du lịch
Trước ngày lên đường tôi đã chuẩn bị cái bản đồ chi tiết các điểm cần tới như thế này rồi ạ

[​IMG]

Để dễ theo dõi, tôi chọn mốc số 0 (và cũng là điểm kết thúc) trên hành trình vòng quanh đảo là Cột Cờ.
Điểm 500 mét - trên dọc con đường phía Nam đảo ra bờ biển Đông

[​IMG]

Tiếp tục hành trình vòng quanh đảo... Sân bóng hàng huyện

[​IMG]

800 mét - tới sát bãi biển phía Đông trên đảo

[​IMG]

850 mét - Di tích đầu tiên trên hành trình xung quanh đảo: Bến Nghè

[​IMG]

Bến Nghè còn lưu lại dấu vết thời đồ đá cũ, cách nay hàng vạn năm, con người đã đặt chân tới...

[​IMG]

...là nơi dừng nghỉ trên con đường giao thương của cư dân Đại Việt từ thế kỷ XVII - XVIII...

[​IMG]

Những công trình mới thời hiện đại...

[​IMG]

Đám hoa dại trên hành trình...

[​IMG]

Cồn Cỏ hoàn toàn không có người sinh sống từ trước năm 1959... Từ bến Nghè quan sát đảo

[​IMG]

Đảo Cồn Cỏ nằm ngang vĩ tuyến 17 - nơi làm ranh giới phân chia hai miền theo hiệp định Genève... Phía Nam đảo là cao điểm 37 (cao 37 mét)

[​IMG]

Mùa thu năm 1959, nghe tin miền Nam lăm le chiếm đảo, một đơn vị nhỏ của bộ đội miền Bắc đã theo thuyền buồm ra chiếm đảo ngày 08/8/1959...
Biển Đông nhìn từ bến Nghè

[​IMG]

1000 mét - Giếng cổ trên đảo...

[​IMG]

Giếng nước ngọt này có từ bao giờ không thấy tài liệu nào ghi... Chỉ biết khi bộ đội ra đảo khơi giếng để sử dụng còn vớt được một bộ hài cốt người với xích, cùm bằng sắt... Hiện tại có lẽ nước chỉ dùng để tưới rau

[​IMG]

Từ giếng nước Mọi Cổ tiến ra phía bờ biển có thể nhận thấy những công trình mới xây dựng...

[​IMG]

Một con đường bê tông chạy sát biển...

[​IMG]

Con đường kéo dài gần như toàn bộ hướng phía Nam - Đông và Bắc đảo cùng với đê kè chắn sóng và chống sạt lở...

[​IMG]

Phía sau con đường bê tông mới xây dựng là hệ thống phòng thủ bờ biển được hình thành từ rất lâu...

[​IMG]

Quay trở lại với con đường xung quanh đảo...

[​IMG]

1065 mét - Hàng tường đá này là doanh trại của một đơn vị quân đội...

[​IMG]

1150 mét - bắt đầu tiến vào khu vực Rừng Nguyên sinh trên đảo

[​IMG]

1200 mét - Nghe kể lúc trước chiến tranh của không quân Mỹ ra miền Bắc diễn ra thì nơi đây có nhiều cây to...

[​IMG]

1300 mét - Trong chiến tranh, đảo bị bom đạn cày xới biến thành... hoang mạc. Những cây rừng mới phát triển khoảng 20 - 30 năm nay

[​IMG]

1400 mét - Dọc con đường quanh đảo có nhiều lối ngang tắt. Tuy nhiên, để tập trung vào các di tích và giữ sức khỏe nên không rẽ ngang nhiều...

[​IMG]

Con đường vòng quanh đảo được trải nhựa nhưng hầu như thưa vắng người qua lại. Duy nhất đoạn này tôi chỉ gặp một người đàn ông đi xe máy - bộ đội trên đảo. Chào hỏi vài câu rồi lại... đường ai nấy đi

[​IMG]

1500 mét - Bên đường đi bắt gặp những cây to, cành lá trơ trụi...

[​IMG]

... cảnh này có thể vi phạm các quy định trong Khu bảo tồn biển Cồn Cỏ...

[​IMG]

1550 mét - Hai bên đường chỉ có dứa dại rậm rạp...

[​IMG]

Quãng này thật vắng vẻ, chỉ có tiếng gió thổi ù ù qua hàng cây và sóng biển ầm ào xa xa...

[​IMG]

1600 mét - Con đường bắt đầu lượn ra sát bờ biển

[​IMG]

1660 mét - một công trình ven biển hiện ra cạnh con đường

[​IMG]

Địa danh trên bản đồ có lẽ là bến Sông Hương - các cụ thủy thủ gốc Huế khai phá ra và đặt tên chăng???

[​IMG]

Kè biển và lối đi bằng bê tông kéo dài hai bên bến Sông Hương

[​IMG]

Hệ thống hào giao thông phòng ngự phía sau...

[​IMG]

...những công trình quân sự khác...

[​IMG]

Đoạn kè này kéo dài đến nửa chu vi đảo - khoảng 3000 mét bao gồm phần phía Đông và một nửa phía Nam và phía Bắc đảo

[​IMG]

Chính giữa Bến Sông Hương là ngôi nhà dở dang...

[​IMG]

...bị bỏ hoang đã lâu... Cụ nào xin làm nhà ở chắc được tặng thêm bà (hoặc ông) và ít tiền xài... 

[​IMG]

1750 mét - đoạn đường chạy sát biển phía Bắc đảo

[​IMG]

...không còn cây cối rậm rạp như đoạn xuyên qua rừng nguyên sinh...

[​IMG]

2000 mét - Cột cây số đầu tiên gặp trên đường...

[​IMG]

Bên đường lưa thưa cây cỏ...

[​IMG]

Những bụi cây mới được trồng đang phát triển...

[​IMG]

Sau mới biết đây là cây Phong Ba...

[​IMG]

...loài cây chịu được gió và sóng trên đảo...

[​IMG]

2100 mét - một thao trường trên đảo

[​IMG]

Tiếp tục cày ải trên đường thiên lý dưới cái nắng không hề dễ chịu chút nào, may mà gió biển thổi vào liên tục...

[​IMG]

Vượt qua khúc đường trống trải - có thể được nằm gọn trong khe ngắm của mấy chú lính nghịch ngợm trên thao trường...

[​IMG]

2200 mét - Một căn nhà hoang nữa trên con đường quanh đảo - Có thể là cái trạm gác vì thấy có mắc võng...

[​IMG]

Khung cảnh nhìn ra biển từ trên đường...

[​IMG]

2300 mét - ngôi nhà hoang sát biển... Đến chỗ này là cuối của đoạn kè bờ biển 

[​IMG]

2350 mét - Căn hầm quân sự có cảnh báo ở lối vào...

[​IMG]

Bên trái con đường là Hồ nước ngọt

[​IMG]

Hồ có diện tích khá lớn, có thể nhìn thấy từ trên ảnh vệ tinh của google maps

[​IMG]

Phần giữa hồ nước ngọt

[​IMG]

2380 mét - Một di tích lịch sử ngay bên cạnh đường vòng quanh đảo

[​IMG]

Tò mò mà chui xuống thì ra nó chỉ thế này

[​IMG]

...giống một cái miệng cống ngầm hơn là một di tích lịch sử...

[​IMG]

Tiếp tục hành trình trong nắng quái chiều hôm

[​IMG]

Thỉnh thoảng ngoái lại đoạn đường đã đi qua, vẫn không một bóng người...

[​IMG]

Một công trình xây dựng ngay cạnh đường đi...

[​IMG]

2450 mét - Ban đầu nghĩ là trạm phát điện, nhưng nhìn vào mới biết là trạm xử lý rác. Định rẽ vào chơi nếu có người nhưng im phăng phắc...

[​IMG]

Tiếp tục lên đường - hai bên đường những bụi dứa dại cao vượt đầu người

[​IMG]

Đảo Cồn Cỏ có diện tích 2,3 km vuông, dân số có khoảng 600 người - phần đông là bộ đội...

[​IMG]

Đoạn đường trở nên vắng vẻ lạ thường...

[​IMG]

...Đảo Cồn Cỏ trước đây có diện tích gần 4 km vuông, thời gian và sóng biển bào mòn dần dần đảo chỉ còn như hiện nay... 
Trên đường đi chỉ gặp toàn phân bò...

[​IMG]

Tới những đoạn đường có nhiều bụi rậm hai bên chợt nghĩ những bất trắc...

[​IMG]

Cung đường uốn lượn, không biết có gì xuất hiện sau khúc cua trước mặt...

[​IMG]

3050 mét - Phía trước xuất hiện một nghĩa địa...

[​IMG]

Không gặp người thì gặp "ma" cũng tốt mà!

[​IMG]

Phía sau là con dốc thả dài xuống bãi trống...

[​IMG]

Chỗ này là mép đảo phía Tây Bắc - cũng có một ngôi nhà bỏ hoang

[​IMG]

Đống đá sau ngôi nhà hoang...

[​IMG]

3200 mét - Lối ra Bến Đá Đen, đường ra có vẻ nhiều rủi ro...

[​IMG]

Từ đây nhìn về trung tâm đảo - Ngọn Hải Đăng - gần 1000 mét

[​IMG]

Quang cảnh Bến Đá Đen...

[​IMG]

...đúng là đá có đen thật...

[​IMG]

Một công trình xây bằng đá - có lẽ phục vụ quốc phòng...

[​IMG]

Nay hoang phế, chả dùng để làm gì cả...

[​IMG]

Rời Bến Đá Đen, trở lại con đường vắng lặng...

[​IMG]

Cắm cúi tiếp tục lên đường - lại xuyên qua khu rừng nguyên sinh

[​IMG]

Lối đi cứ hẹp dần...

[​IMG]

3500 mét - Giống như đi giữa rừng... bên đường có tiếng lá khô gãy dưới những bàn chân... nên tay bấm máy hơi run...

[​IMG]

...Chợt thấy một con vật băng qua đường trước mặt, dáng như con... gà trống. Hừ, ở đây có gà rừng?

[​IMG]

3750 mét - Ra khỏi đoạn đường xuyên rừng, lại đi sát biển...

[​IMG]

...đúng là gần biển thật...

[​IMG]

Bắt đầu thấy có sinh hoạt của người trên đảo rồi - một xe biển công và một xe biển dân... Thôi em né, chả vỡ đầu thì cũng rách tai...

[​IMG]

3900 mét - Vẫn kẽo kẹt lê bước... Mọi lần tập đi bộ cũng chỉ khoảng 3 km là cùng, thế nay làm luôn một phát...

[​IMG]

Thấp thoáng có bóng bộ đội đằng trước, thế là đỡ lo cô độc rồi...

[​IMG]

Trên đỉnh dốc đã lại gặp cột cây số tiếp theo...

[​IMG]

4000 mét - nhìn lại quãng đường đã đi qua...

[​IMG]

Lại tiếp tục lên đường... nhìn về phía trước

[​IMG]

4100 mét - Một nhánh rẽ trước mặt

[​IMG]

Con đường mòn xuyên qua rừng...

[​IMG]

Lối đi thì tối om, xem bản đồ thì dẫn lên Ngọn Hải Đăng. Mà chiều muộn rồi nên quyết định vẫn thực hiện nốt chuyến đi vòng quanh đảo...

[​IMG]

Tiếp tục leo dốc, không biết là cái dốc thứ bao nhiêu nữa...

[​IMG]

...vẫn một khung cảnh - cây rừng hai bên đường

[​IMG]

Đoạn này thỉnh thoảng có xe máy chạy qua - toàn bộ đội trên đảo...

[​IMG]

Cồn Cỏ trở thành huyện đảo từ 15 năm qua và bắt tay vào đầu tư cho du lịch...

[​IMG]

...xây dựng hạ tầng đường xá, nhà cửa... và quan trọng nhất là bến cảng tiếp nhận các loại tàu, trong đó có tàu du lịch

[​IMG]

4200 mét - đoạn đường tiến sang phía Tây đảo

[​IMG]

4250 mét - con đường men theo bờ biển phía Tây đảo

[​IMG]

Phía trước là một con dốc dài...

[​IMG]

4450 mét - trên đỉnh con dốc nhìn trở lại... Không ngờ vượt ngon lành hơn 200 mét, độ dốc 6%...

[​IMG]

Gặp làng dân trên đảo...

[​IMG]

4550 mét - Lối chính vào làng. Vào thăm làng tranh thủ giải khát sau cuốc hành trình 1 tiếng và 25 phút

[​IMG]

Bước vào mái hiên của ngôi nhà đầu làng, chỉ có mấy con chó ra tiếp... Thì ra chủ nhà bỏ cửa đi đón con ở trường. Ngồi ngóng vậy...

[​IMG]

Ngồi uống cốc nước hỏi thăm đời sống bà con trên đảo...

[​IMG]

Làng lập ra từ năm 2017. Mãi đến 11/2018 mới có 10 ngôi nhà cho 10 hộ dân từ Quảng Trị ra định cư. Nhà do nhà nước xây...

[​IMG]

Cuộc sống chỉ trông vào thu nhập nghề biển. Hải sản thu được dành cung cấp cho nhu cầu trên đảo, còn lại tất tật mua từ đất liền, kể cả rau...

[​IMG]

Đất đai rộng rãi nhưng không trồng được thứ gì vì đất bạc màu và thiếu nước, nhất là gió mạnh thổi gãy hết cây cối. Trong nhà có trồng được ít rau vào những hộp xốp... Con đường chạy qua trước làng

[​IMG]

Chỉ vài hộ còn trụ được trên đảo mở mang kinh doanh dịch vụ

[​IMG]

Cạnh khu làng dân mới là các doanh trại bộ đội...

[​IMG]

Đồn Biên Phòng...

[​IMG]

...tối có giao lưu chè chén đây...

[​IMG]

Âu tàu bắt đầu có thuyền về...

[​IMG]

Chỗ đậu của mấy con tàu to...

[​IMG]

Nắng chiều trải trên đảo...

[​IMG]

Lối lên đảo từ âu tàu...

[​IMG]

Âu tầu trong nắng chiều...

[​IMG]

Tàu du lịch đậu trong cảng chờ đến sáng mai đưa khách trả về đất liền...

[​IMG]

Hoàng hôn trên bến cảng...

[​IMG]

4780 mét - tiếp tục lên đường...

[​IMG]

4855 mét - Một khu công thự bị lãng quên nằm ngay cạnh đường...

[​IMG]

5000 mét - cột cây số nghiêng ngả giống như một "kỷ lục bị xô đổ"...

[​IMG]

Tới ngã tư đầu tiên trên đảo...

[​IMG]

5065 mét - Tự thưởng một kiểu sau chuyến marathon xung quanh đảo

[​IMG]

Chỉ còn 100 mét cuối cùng để tròn 1 vòng quanh đảo

[​IMG]

Về đến nhà khách lúc 17g30' - không gian buổi chiều êm ả trên đảo

[​IMG]

Hồ nước ngọt dự trữ phục vụ sinh hoạt của cả huyện đảo nằm giữa trung tâm

[​IMG]

Có vẻ như hồ nước còn khá dồi dào phục vụ cho số dân trên đảo... Nhưng khi du lịch phát triển, tiêu thụ tăng lên thì...

[​IMG]

Nhà khách Huyện đội ngay giữa trung tâm...

[​IMG]

...đi chơi phố đảo hay tới các bãi tắm biển, lặn ngắm san hô cũng thuận tiện...

[​IMG]

Hoàng hôn trên đảo...

[​IMG]

Một ngày hành xác, cộng với một đêm vui giao lưu, và thời tiết mát mẻ, các cụ trong đoàn ngủ một giấc ngon lành... Thậm chí nghe kể có cụ còn mang võng ra bãi biển Bến Tranh hưởng không khí biển đêm...

Sáng sớm hôm sau, nhiều cụ dậy sớm, dạo bộ hưởng bầu không khí trong lành trên đảo. Chuyến tàu trở về đất liền khởi hành lúc 7g30' nên tôi khoác ba lô rời phòng nghỉ lúc 5g15' đi đón bình minh và dự định ra ngay bến tàu để kịp giờ.

Buổi sáng trước Nhà khách

[​IMG]

Để thuận lợi trong việc đón bình minh sớm nhất có thể trên đảo và cũng tiện thể ghé thăm Đài Tưởng niệm Anh hùng đảo Cồn Cỏ. Lối lên đây

[​IMG]

Lối lên có biển chỉ dẫn rõ ràng...

[​IMG]

Một cành hoa giấy ngả ra giữa lối lên

[​IMG]

Lối đi này mới được hoàn thành cuối năm 2018... Đoạn dốc thoai thoải

[​IMG]

Đoạn trên là những bậc thang...

[​IMG]

Đỉnh đồi là Đài tưởng niệm Anh hùng đảo Cồn Cỏ

[​IMG]

Đài tưởng niệm có ghi danh của 104 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ...

[​IMG]

Đỉnh đồi Hỏa Lực - cao điểm 37 - nơi đặt Đài Tưởng niệm

[​IMG]

...ghi tên các nhà tài trợ cho công trình...

[​IMG]

Sau khi làm các thủ tục cần thiết, tôi bắt đầu lượn lờ xung quanh. Trời mây vẫn mờ mịt, hướng biển Đông mây giăng kín...

[​IMG]

Mặt trời bị đám mây dày che phủ, ánh sáng ban ngày lan tỏa khắp đảo. Nhìn về phía trung tâm đảo

[​IMG]

Xung quanh đồi cỏ cây rậm rạp...

[​IMG]

Từ trên đỉnh đồi nhìn thẳng xuống biển Đông, dưới Bến Nghè

[​IMG]

Mặt trời lờ mờ hiện ra trên biển...

[​IMG]

Quả cầu lửa tròn dần...

[​IMG]

Zoom hết cỡ chỉ được thế này...

[​IMG]

Quang cảnh ngọn đồi sáng ra một chút....

[​IMG]

Đã nhìn thấy rõ hơn Ngọn Hải Đăng...

[​IMG]

Phần trên của quả cầu lửa bắt đầu sáng dần...

[​IMG]

...từ màu đỏ chuyển dần sang da cam và vàng rực...

[​IMG]

Khi những tia nắng đầu tiên hắt lên bầu trời...

[​IMG]

Bình minh kết thúc là lúc phải tìm lối xuống...

[​IMG]

Từ trên đồi Hỏa Lực quan sát đảo Cồn Cỏ 

[​IMG]

Đường đi xuống - một lối đi khác, có lẽ lối đi trước khi cải tạo lại Đài Tưởng niệm

[​IMG]

Ngọn Hải Đăng trên đồi Thái Văn A...

[​IMG]

Đoạn đường trải nhựa trên lối xưa...

[​IMG]

Cây cối um tùm trên đồi Hỏa Lực

[​IMG]

Nhìn về trung tâm Huyện đảo

[​IMG]

Trung tâm huyện đảo trong nắng sớm

[​IMG]

Nắng lên trên trục đường trung tâm...

[​IMG]

Phố huyện...

[​IMG]

Trước trụ sở cơ quan quân sự của huyện nhìn về hướng Đông...

[​IMG]

Khu trụ sở cơ quan hành chính của huyện đảo...

[​IMG]

Các cụ trong đoàn đã trả phòng xong, còn lưu lại những hình ảnh với đảo...

[​IMG]

Dọc đường xuống bến tàu, những hình ảnh sau cùng...

[​IMG]

Hồ nước tĩnh lặng...

[​IMG]

Cột cờ trên đảo trong nắng ban mai...

[​IMG]

Ngang qua cổng doanh trại một đơn vị hải quân trên đảo...

[​IMG]

...vừa đúng 6g00 - nghi lễ thượng cờ đầu tuần...

[​IMG]

Cột cờ đảo Cồn Cỏ đã ở lại phía sau lưng...

[​IMG]

Lá cờ phần phật trong nắng sớm...

[​IMG]

Xuống cái dốc này ra bến tàu...

[​IMG]

Những bông hoa trên đảo Cồn Cỏ

[​IMG]

Quy hoạch Cồn Cỏ hướng tới thành... đảo du lịch

[​IMG]

...thể hiện quyết tâm bằng... khẩu hiệu...

[​IMG]

Khoảnh vườn được đầu tư trên đảo...

[​IMG]

...rực rỡ hoa vàng...

[​IMG]

Nấn ná mãi rồi cũng phải về thôi! Lối xuống bến tàu...

[​IMG]

Mặt đường trải bê tông...

[​IMG]

Cổng chào trên đảo tiễn khách...

[​IMG]

Không như một số đảo: chỉ có người Việt mới được đến! Có lẽ Cồn Cỏ chuẩn bị đón khách Tây...

[​IMG]

Nắng bắt đầu chiếu những tia đầu tiên trong ngày đến đây...

[​IMG]

Mặt trước cổng chào...

[​IMG]

Ra bến sớm nên phần lớn các cụ trong đoàn tranh thủ làm cữ cà phê sớm tại ngay chỗ cái cổng này

[​IMG]

Quán có tên rất kêu: Hải Âu...

[​IMG]

Bến tàu hoàn toàn vắng lặng...

[​IMG]

Dưới bến cá có mấy cái thuyền con chở hàng vào sớm...

[​IMG]

Một thùng toàn đá cục - còn hàu sống trong đó...

[​IMG]

Một mớ các loại ốc...

[​IMG]

Tiếp tục chuyến hàng đánh bắt lên bờ...

[​IMG]

Bến tàu cá...

[​IMG]

Từ dưới bến nhìn lại lối lên đảo...

[​IMG]

Khu cảng vụ...

[​IMG]

Bến tàu du lịch...

[​IMG]

Con tàu đón chúng tôi về đất liền, du khách lục tục í ới gọi nhau lên tàu...

[​IMG]

Có tiếng gọi tên tôi, nhưng mặc kệ... Tôi mà chưa lên thì tàu có mà chạy... bằng mắt nhé! Cảnh thanh bình trên bến tàu buổi sớm

[​IMG]

Sắp tới giờ khởi hành. Những du khách cuối cùng cũng ra tàu...

[​IMG]

Chào đảo Cồn Cỏ. Khó mà có dịp quay lại!

[​IMG]

Tàu rời bến, tôi lại lên ngồi hàng đầu vì chuyến này có thêm hai ca sĩ Quảng Trị ngồi ngay trước mặt...
Kết thúc bài viết ở đây vì hết chuyện, hết ảnh... Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết sau!

[​IMG]

(Chuyển bài viết Cồn Cỏ - ngày nắng đẹp từ diễn đàn otofun.net ngày 15/05/2019)

Chỉnh sửa: 02/12/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét