Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2024

Hình ảnh nước Nga trước giờ World Cup (3)

(tiếp theo)

Rồi cũng đến lúc phải sang một nhà ga khác... Tàu đến!



Trên tàu...


...qua đến 5 lần dừng thì mới chuẩn bị xuống...


Nơi chúng tôi dừng lại là nhà ga Kievskaya - Киевская


Tuy nhà ga không lớn nhưng vẫn đẹp như một cung điện


Đoàn tầu lại vụt đi... trong tiếng rít hút gió...


Ga Kievskaya được trang hoàng theo chủ đề về tình hữu nghị giữa 2 dân tộc Nga và Ukraina. Những bức tranh ghép đá trang trí trên tường


... về lãnh tụ Lê Nin


Hai bên đường tầu cũng là những vòm cuốn trang trí...


Một lối lên phố...


Sân ga vắng...


Mặc dù có ý định trải nghiệm tàu điện ngầm ở nhiều nơi, nhưng ở New York và London, các bạn đều khuyên không nên, vì phương tiện đó dành cho mọi tầng lớp, có cả tội phạm... Còn ở Paris, đi tàu điện ngầm để... đi thôi, chả ấn tượng gì. Ở Nga, tầu điện ngầm, ngoài chức năng chính là vận chuyển hành khách, còn là nơi tham quan cho khách du lịch vì vẻ đẹp của hơn 200 nhà ga - như một số hình ảnh tôi khoe. Còn tiện nghi trên tàu thì cũng tương tự như vậy thôi!

Tàu đến


Ga Kievskaya là điểm đến các trung tâm mua sắm và nhà ga xe lửa nên rất đông người, kể cả khách du lịch


Được biết ngày thường lượng khách di chuyển bằng tầu điện ngầm ở Mát xcơ va gần 10 triệu lượt... Những bức tranh đẹp trên trần nhà ga


Trang trí ở thân cột...


Một trong nhiều bức trang trên trần...


Bức tranh trên tường cuối nhà ga được nhiều người chăm chú


Bức tranh về tình đoàn kết hai dân tộc Nga và Ukraina


...Mọi người bằng mọi cách chụp được hình ảnh kỷ niệm...


Cuộc rong chơi dưới lòng đất cũng đến lúc kết thúc...


Lối hành lang dẫn lên mặt đất


Các nhà ga tầu điện ngầm nằm sâu dưới lòng đất, thậm chí còn dưới lòng sông Mát xcơ va...


Ga nằm sâu nhất có tên Park Pabedy - Парк Победы - nằm sâu 84 mét. Thang máy đưa khách lên mặt đất


Bên trong nhà ga Kievskaya trên mặt đất... Dòng người xuống ga


So với nhiều tour tham quan ở Mát xcơ va thì đây là tour rẻ nhất, có 100 rúp, tương đương 40 ngàn VNĐ... Bức tranh vòng trên tường nhà ga


Ngoi lên khỏi mặt đất, chụp ngay


Trời mưa nên đường phố có vẻ thưa thớt người qua...


Trước mặt là Ga Kiev - Киевский вокзал


...ga tầu điện ngầm bên cạnh...


Nhớ thời trẻ đã từng qua lại nhà ga này trong chuyến công tác đi Ukraina trong bộ đồ chống rét kinh điển mà người Việt khi đó gọi là: quạ đen


Tháp chuông đồng hồ


Toàn cảnh nhà Ga Kiev


Lối vào một khu mua sắm - Европейский


Xung quanh khu phố trang hoàng đón ngày Quốc khánh và World Cup


Quảng trường Châu Âu - Площадь Европы


Đài phun nước (đang nghỉ) với ngày hội bóng đá...


Con đường tới thẳng Bộ Ngoại giao Nga - một trong Bảy chị em Mát xcơ va - Высотные здания Москвы


Trời mưa to, cà phê vắng tanh...


Các cụ nhất quyết phải vào giải quyết nỗi "buồn" mới đi tiếp. Trong khi chờ đợi tôi tò mò với cái sơ đồ các tuyến xe bus...


Trang trí đường hoa


Trong chương trình còn mấy điểm tham quan nhưng ngày hôm đó rất nhiều khu vực bị cấm xe di chuyển nên chúng tôi phải hủy. HDV cũng rất băn khoăn nên lần lượt cho cả đoàn ngắm cảnh... từ xa. Đầu tiên là Trường Đại học Tổng hợp Mát xcơ va - Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова


Đây cũng là một trong 7 tòa tháp mang kiến trúc Stalin được xây dựng từ 1947 đến 1955. Tòa tháp trung tâm của Trường Đại học Tổng hợp cao 240 mét, trên đỉnh tháp là Ngôi sao nặng 12 tấn gồm 1 phòng nhỏ và đài quan sát...


Theo lệnh của Stalin thì trung tâm Mát xcơ va sẽ xây dựng 8 tòa tháp cao hình dáng Kim Tự Tháp. Tòa tháp được xây dựng đầu tiên là Cung Xô Viết, thiết kế cao 420 mét, trên đỉnh gắn tượng V.I. Lê Nin. Do các nhà kiến trúc và quy hoạch phản đối nên vật liệu, sắt thép... được lấy đi xây các công trình quân sự. Bảy tòa tháp còn lại được xây dựng trong suốt 10 năm sau chiến tranh. Bên dưới tòa tháp Bộ Ngoại giao Nga


Trong bảy tòa tháp có 2 tòa làm khách sạn, khách sạn Ukraina và khách sạn Leningrad. Bên dưới khách sạn Ukraina


Hai trong số bảy tòa tháp được làm khu chung cư cho các tướng lĩnh có công trong chiến tranh và một chung cư cho các trí thức có đóng góp lớn. Một trong hai chung cư đó


Một điểm đến không thể bỏ qua khi đến Mát xcơ va trong mùa World Cup là sân vận động sẽ diễn ra lễ khai mạc. HDV đã thuyết phục lái xe đưa chúng tôi ngắm từ xa thế này đây


Sân vận động mới được xây dựng lại từ 2013, sức chứa hơn 8 vạn người


Thành phố không có nhà cao tầng. Khu nhà cao nhất tập trung vào một chỗ nên nhìn từ xa thấy nổi bật


Thời tiết xấu nên không thể có hình ảnh đẹp


Xe chạy dọc bờ sông Mát xcơ va


Giữa trung tâm vẫn có nhiều nhà máy nhiệt điện như thế này. Bạn giải thích vì nhà máy sử dụng nhiên liệu khí đốt nên hạn chế ô nhiễm và Nga không thiếu điện...


Cây cầu Borodinskiy - Бородинский мост - bắc ngang sông Mát xcơ va


Phía sau là Tòa nhà Bưu điện Nga...


Một cây cầu đẹp trên sông Mát xcơ va nữa là cầu Crimean - Крымский мост - được xây từ năm 1938. Từ trên cầu nhìn ra ngã ba sông có đài tưởng niệm vua Peter I - người có công lao rất lớn đưa nước Nga trở nên cường quốc bằng việc vươn ra biển khơi. Tượng đài cao 96 m mô tả vua Peter đứng trên cột buồm của một con tàu. Tượng được khánh thành năm 1997. Rất tiếc thời điểm bấm máy, cái cờ lại... bay nên tượng bị che khuất


Chương trình tham quan Mát xcơ va kết thúc, chúng tôi ra ga đi thành phố Xanh Pê téc bua trong khi trời vẫn mưa sụt sùi... Yên vị trên tầu mới lấy máy ra chụp vài kiểu. Khoang tàu với ghế ngồi rộng rãi...


Không khí World Cup trên tầu


Tầu tăng tốc dần dần...


Chúng tôi di chuyển trên tầu cao tốc. Thời gian chạy tàu từ Mát đến Xanh là 3 tiếng 55 phút cho quãng đường 650 km. Trong khi đó tầu thường chạy đến 8 tiếng đồng hồ. Đầu máy tầu thường...


Hệ thống đường sắt của Nga hình thành từ năm 1851. Một ga nhỏ, tàu không dừng...


...Năm 2009, hệ thống được nâng cấp, đưa vào sử dụng tàu cao tốc, công nghệ Siemens. 


...Trời nắng dần, bên ngoài 17 độ C...


Quảng cảnh một nhà ga nhỏ...


..với cái đầu máy một thời gắn với cái tên: tầu hỏa


Chén xong bữa cơm trên tầu: bánh mỳ kẹp linh tinh... Ngủ một giấc ngắn, tầu đã đến Xanh Pê téc bua


Lúc này đã là 17g00 nhưng còn nắng lắm!


Ga đón tầu ở Mát đến nên họ đặt tên là ga Mát xcơ va cho dễ nhớ...


Trong khi chờ tập trung cho đủ người, tranh thủ chụp xung quanh...


Trong đoàn có chị chưa già nhưng mắc tật lơ đãng, quên va ly trên tầu... chắc quen đi đâu có người xách giúp... 


...Các bạn HDV phải quay lại xin mở cửa toa để tìm... Trong khi chờ đợi, tôi vẫn chụp


Những đoàn tầu thường...


Rồi đâu cũng vào đấy... Chúng tôi vào ga: Nhà ga với sơ đồ những hệ thống đường sắt


Khung cảnh rộng rãi của nhà ga...


...với hai dãy hàng quán bán đồ kỷ niệm cho khách du lịch...


Bước ra khỏi nhà ga, trời đã về chiều... Biểu tượng một thời của thành phố Leningrad - Обелиск "Городу-Герою Ленинграду"


Thông tin về di chuyển trong thành phố


Trên đường phố trung tâm của thành phố...


Nhà mặt phố 



Phố xá chiều Chủ Nhật...


Khoảng thời gian này, Nga nghỉ lễ ngày Quốc khánh kéo dài từ ngày Chủ Nhật đến hết thứ Ba. Phần lớn người dân trở về nhà nghỉ ngơi, trên phố hầu như đông đảo khách du lịch...


Theo chương trình phải đi chén đã, xong xuôi mới về khách sạn...


Ga xe điện ngầm ở trung tâm, nghe kể được xây trên nền một nhà thờ xưa...


Đầu đại lộ Nevsky - đường phố trung tâm của thành phố


Dọc đại lộ có nhiều công trình gắn với lịch sử phát triển của thành phố


... Xe chạy qua phía trước Nhà thờ Lớn Kazan


Xanh Pê Téc Bua còn được mệnh danh là Venice của phương Bắc vì hệ thống kênh rạch...


...và con sông lớn chảy giữa thành phố - sông Neva


Phía xa kia là mái vòm dát vàng của Thánh đường St. Isaac


Xanh Pê Téc Bua nổi tiếng có nhiều bản tàng. Một nhà bảo tàng ven sông Neva


Dọc sông Neva...


Mái vòm nhà thờ...


Những dãy nhà chạy ven sông...


Xanh Pê Téc Bua với World Cup


Thành phố nổi tiếng với những cây cầu bắc ngang sông...


Dọc những đường phố chính...


Tòa nhà công sở...


Giá xăng ở mức 16-17 ngàn VNĐ/lít


Nhận phòng khách sạn xong xuôi, các cụ khảo sát thị trường xung quanh


Từ cửa sổ phòng khách sạn ngắm thành phố...


Khói nhà máy nhiệt điện vẫn tỏa...


Không khí vẫn trong lành, mát mẻ...


Nửa đêm các cụ trong đoàn rủ nhau đi xem cầu nâng - hai nửa dầm cầu nâng lên giống như mở barie - cho tầu thuyền qua lại. Tôi ra cửa sổ ngắm "đêm trắng"


Buổi sáng đầu tiên ở thành phố Xanh Pê-téc-bua vào ngày nghỉ nên tuyệt đối yên tĩnh...


...mới 9g sáng nên chưa cửa hàng nào mở cửa...


...chỉ có những chuyến xe điện cặm cụi lăn bánh...


Khách sạn nằm ở khu vực trung tâm...


...có tên đầy đủ là AZIMUT Отель Санкт-Петербург...


...được xếp hạng 3 sao nhưng không nhiều khách du lịch...


Chợt nhớ tới việc phải viết bài khoe trên diễn đàn nên chú ý tới xe cộ. Trên phố...


...cũng giống như Việt Nam ta, bạn ít dùng xe trong nước sản xuất...


Phải chờ đợi khá lâu mới nhìn thấy những chiếc xe quen thuộc một thời chạy trên đường...


Và thường là cóc cáy như thế này


Lada toàn tập...



Chương trình tham quan bắt đầu bằng việc chạy dọc mấy đường phố nhỏ...


Những tòa nhà phong cách châu Âu trên phố


Lối băng qua đường đã bật đèn xanh...


Một khu đô thị mới xây dựng ở phía Tây thành phố...


...Khu văn phòng và khu mua sắm trong khu đô thị - Балтийская жемчужина...


Nghe kể chủ đầu tư là người Trung Quốc - nhưng luật không cho người TQ mua và ở. Khu mua sắm...


Một Nhà thờ dọc đường đi...


Cung điện có tên Константиновский Дворец - nơi tổng thống thường nghỉ lại mỗi khi về Xanh Pê-téc-bua


Chương trình ngày hôm nay bắt đầu từ Cung điện Mùa hè - cách trung tâm Xanh Pê-téc-bua hơn 20 km... Tới bãi đậu xe


Công trình có tên ngắn gọn là Peterhof - Петергоф - nơi các đời Nga hoàng chọn làm chỗ nghỉ ngơi vào mùa hè. Tấm bảng giới thiệu các đời Nga hoàng từng đến đây và nghỉ lại


Qua cửa an ninh, bước lên cầu thang thế này


Những trang trí làm lóa mắt du khách


Những trang trí ở cầu thang được dát vàng...


Khung cửa trang trí bằng vàng...


Sảnh lớn với những trang trí cũng toàn bằng vàng...


Bức tranh trên trần nhà...


Bức tường rực lên dưới ánh sáng đèn...


Tham quan các phòng tranh...


Vẫn phong cách là các bộ sưu tập tranh vẽ của các họa sĩ đương thời


Và các đồ vật quý giá được chế tác công phu bằng vàng nguyên khối hoặc mạ vàng


Bên trong một phòng tranh lớn...


Tiếp đến một phòng lễ tân khác...


Với trang trí gam màu nổi bật...


Hình ảnh các nhân vật hoàng gia được treo trên cao...


Vị trí Nga hoàng ngồi trong các buổi tiếp khách...


Hình ảnh nữ hoàng trong căn phòng...


Nghe kể Cung điện Mùa hè - còn có tên là Cung điện Peterhof - được xây dựng từ năm 1714 theo lệnh của Pi-e Đại đế


...với ý định làm một công trình giống như Cung điện Versailles ở Pháp. Một phòng lễ tân khác


Bức tranh chiếm toàn bộ diện tích trần nhà...


Góc phòng là nơi các ánh vàng trở nên rực rỡ lạ thường


Trang trí trên các khung cửa...



Chiếc đồng hồ đặt nơi dễ nhìn nhất...


...trong phòng ăn...


...dưới một chùm đèn rực rỡ...


Góc nhà đều có lò sưởi nhập từ Hà Lan...


Lại một căn phòng lớn có treo hình ảnh Gia tộc Nga hoàng


Một trong số các bức tranh chân dung...


Những họa tiết mạ vàng trên cửa ra vào


Cửa sổ căn phòng nhìn ra vườn sau...


Căn phòng trang trí phong cách Trung Hoa...


Phòng của Nữ hoàng...


Bức tranh Nữ hoàng Elizaveta Petrovna ngay trong căn phòng


Bức tranh Nữ hoàng Elizaveta Petrovna và cha - Peter Đại đế


Chân dung Nữ hoàng Elizaveta Petrovna trong căn phòng 


Người hướng dẫn kiêm bảo vệ căn phòng bảo chúng tôi rằng: Tôi nhận ra các bạn từ lúc bước chân vào, không phải người Trung Quốc, Triều Tiên hay Nhật Bản... Trông rất thiện cảm, người Việt Nam phải không? Tiếc rằng khi tôi chụp ảnh thì bà lại nhắm mắt!


Trên khung cửa những hình trang trí mạ vàng sáng chói


Căn phòng nào cũng có một cái lò sưởi ở góc, không cái nào giống cái nào...


Những lò sưởi bằng sứ này nhập từ Hà Lan. Chúng như những tác phẩm nghệ thuật được trang trí thêm cho căn phòng


Phòng ăn của Nữ hoàng Elizaveta Petrovna


Một phòng hòa nhạc...


Gian phòng của Nữ hoàng Ekaterina II


Bức chân dung của Nữ hoàng... không thể chọn chỗ chụp cho khỏi lóa...


Bà là Nữ hoàng trị vì lâu dài nhất của Đế quốc Nga, suốt từ năm 1762 đến 1796. Những bức tượng bằng sứ được bà yêu thích


Phòng đọc sách trong Cung điện...


Cung điện được xây trong khoảng thời gian 150 năm... Phía trước cung điện - nhìn ra Vịnh Phần Lan


Ba đời Nga hoàng chọn làm nơi nghỉ ngơi vào mùa Hè...


Trong chiến tranh Thế giới lần thứ Hai, Cung điện bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng trước đó, người ta đã mang những đồ vật quý giá, những bức tượng... chôn lấp xuống hầm sâu... Mãi những năm sau chiến tranh, Cung điện mới dần được khôi phục. Thậm chí hệ thống đài phun nước mới được khôi phục tháng 5 năm 2017. Toàn cảnh Cung điện nhìn từ dưới đài phụ nước lên


Hệ thống đài phun nước gồm 150 vòi phun lớn nhỏ...


...không dùng máy bơm suốt mùa hè... Các đài phun nước tự nhiên, giống như ở các nước Tây Âu


Những đài phun nước có cột nước cao như thế này xuất phát từ một nguồn suối cách Cung điện 20 km...


Như vậy, có lẽ kỳ công nhất đó là hệ thống đường dẫn nước từ rất xa cung cấp cho các đài phun nước


(Còn nữa)

(Chuyển bài viết Hình ảnh nước Nga trước giờ World Cup từ diễn đàn otofun.net ngày 02/02/2019)

Chỉnh sửa: 29/11/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét