Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2026

Xuyên Việt 2024

 

Dễ đến chục năm nay, chửa đi xuyên Việt cữ nào. Chỉ loanh quanh mấy tỉnh quen thuộc. Mà đến tỉnh nào thì chơi cho rõ kỹ càng, dành hẳn hai ba ngày đi cho kỳ hết các điểm vui chơi, ngắm cảnh.


Thế mà có lời rủ rê, chuyến này lấy xe ô tô – một con Fortuner đi chơi miền tây Nam bộ rồi ngược ra Bắc. Vậy là nảy ra ý tưởng tham gia xuyên Việt, dù chỉ một đoạn. Vấn đề là chọn điểm nhập đoàn. Do muốn né Sài Gòn đông đúc, nhiêu khê... và phải có sân bay để di chuyển vào. Tính là chọn Nha Trang làm điểm khởi đầu.


Trung tâm Nha Trang lúc 17g37'

Đại quân đi tàu hỏa vào Nam rồi lấy xe chạy loanh quanh Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu,... mà không đi miền Tây nữa. Ngày ra Bắc, chạy ra Vũng Tàu nghỉ lại. Hôm sau tới mũi Né, nghỉ. Ngày tiếp chạy đến Phan Rang – Tháp Chàm cũng nghỉ lại.

Đúng hẹn, tôi bay tới Nha Trang đón đầu hành trình ra Bắc với 5 điểm dừng chân là Nha Trang, Quy Nhơn, Hội An, Đồng Hới và Thiên Cầm. Tất cả các điểm dừng chân, một tay này chọn nhà nghỉ và đặt phòng. Đến ngày hẹn, từ Ninh Thuận ra Nha Trang chạy xe có hai tiếng nên đoàn tới thành phố thì nghỉ ăn trưa rồi vào nhận phòng khách sạn. Chuyến bay tới Nha Trang chậm trễ đến gần 1 tiếng cho dù giá vé đang ngất ngưởng. Định bắt xe bus về thành phố nhưng được đón ngay từ sân bay. Về tới khách sạn thì nhận phòng rồi nhập đoàn. Bữa tối kéo đi ăn bò nướng nhưng tới quán thấy khói um, khét lẹt nên bỏ sang ăn cơm bụi.


Nhóm xuyên Việt 2024

Ngày đầu hành trình ngược ra Bắc, dự định đến Quy Nhơn ngủ lại. Theo Quốc lộ 1 đến đèo Cả thì chui hầm rồi đi tiếp đến gần Gành Đá Đĩa ở huyện Tuy An mới rẽ vào lối chạy ven biển. Gần trưa thì cũng đến được cầu An Hải, rẽ vào quán Tuấn bên bờ đầm Ô Loan nghỉ ăn trưa.

Chén xong, lại tiếp tục chạy lên phía Bắc, nhưng không ghé vào Gành Đá Đĩa mà tới ngay Nhà thờ Mằng Lăng vãn cảnh. Xem xong quang cảnh Nhà thờ và báu vật Kinh thánh bằng chữ Quốc ngữ thì tiếp tục lên đường chạy tới Quy Nhơn theo đường ven biển. Đến Quy Nhơn, nhận phòng khách sạn vào lúc 15g35’. Nghỉ ngơi rồi đến tối, cả nhóm đi đãi khách. Cảm thấy không có hứng thú nhậu nhẹt, xuống đường mua lon bia mang lên phòng và úp cốc mì chén bữa tối.


Bức tượng mới ven biển Quy Nhơn. Phía sau là FLC City Hotel Beach Quy Nhơn

Ngày hôm sau tiếp tục hành trình đến Hội An. Cung này, có đoạn đường ven biển đi từ Quy Nhơn đến Tam Quan Bắc dài hơn 100 km. Đoạn đường chạy uốn lượn theo bờ biển và những khu dân cư đông đúc. Có đoạn, chiếu theo chỉ đường của google map đi xuyên vào bãi hoang. Lối mòn đất cát lồi lõm hằn vết bánh xe nên cứ lao theo. Chạy đến gần 3 km mới gặp con đường trải nhựa liên tỉnh. Đến bãi biển Lộ Diêu dừng nghỉ hóng gió biển trong một quán ăn ven đường có tên Quán nhậu Hải sản cô Danh. Đến Tam Quan Bắc hết lối đi thì rẽ ra Quốc lộ 1 đi đến Thành phố Quảng Ngãi. Tới đây chạy lên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Tới nút giao Chu Lai thì lại rẽ ra đường ven biển đi tiếp đến Hội An. Lúc ngang qua Thành phố Tam Kỳ, có ghé vào Khu Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng.


Phố cổ Hội An về đêm

Từ Thành phố Tam Kỳ, chạy theo đường Võ Chí Công để tới Khách sạn cuối đường, ở bên ngoài Thành phố Hội An. Quản lý khách sạn còn cẩn thận gọi điện thoại để chỉ đường. Vì là nơi nghỉ ưa thích của khách du lịch ba lô nên cũng dễ tìm. Lúc 16g45 cũng tìm thấy khách sạn, nằm ngay bên dòng sông, khi hoàng hôn đang chìm dần êm ả.

Buổi tối, gọi taxi vào chơi phố cổ. Đi bộ dọc theo đường Trần Phú từ chùa Cầu đến khu vực chợ, rồi thuê xe điện đưa tới nhà hàng Hoa Hiên. Ăn tối xong, gọi taxi quay về nhà nghỉ.


Trên đường Cao tốc Túy Loan - La Sơn

Ngày thứ Ba của chuyến đi, đi từ Hội An đến Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Từ Đà Nẵng đã có đường cao tốc Túy Loan – La Sơn và La Sơn – Cam Lộ, tuy mới khai thác, còn nhiều đoạn chưa hoàn chỉnh, có nhiều nguy cơ,... nhưng bù lại là tốc độ và thời gian di chuyển có lợi hơn. Mặt khác, cao tốc chưa thu phí, chưa lắp đặt giám sát,... nên chọn tuyến này để trải nghiệm. Vượt qua gần 180 km cao tốc thì rẽ vào Thành phố Đông Hà tìm đến Nhà hàng Tân Châu nghỉ ăn trưa. Buổi chiều đi tiếp về Thành phố Đồng Hới nhận phòng khách sạn vào lúc 15g15’. Ngả lưng rồi, còn kịp ngủ một giấc ngon lành. Buổi tối tìm đến quán cháo lươn chị Ngạnh (18, Hoàng Diệu) giải quyết bữa tối.


Thành phố Đồng Hới lúc rạng đông

Ngày thứ Tư – hướng dẫn đoàn đi vào Vườn Quốc gia Phong Nha theo một đoạn đường Hồ Chí Minh nhánh tây, từ km81+318 đến km21+659. Từ Khách sạn chạy xe tới cầu Zìn Zìn, sau đó chạy ngược ra Phong Nha – Kẻ Bàng. Con đường đi dọc theo dãy Trường Sơn, ngay giữa vùng lõi của Vườn Quốc gia Phong Nha. Là khu bảo tồn nên không hề có nhà dân, chỉ gặp những trạm kiểm lâm gác rừng. Những khu rừng nguyên sinh hiện ra trập trùng, bát ngát sau mỗi khúc cua với những đoạn lên đèo hoặc thả dốc. Tay lái đang rất cần bổ túc được một bài thực tập rất quý giá. Tới cầu Trạ Ang, lại đi ra hướng Quốc lộ 1. Đoàn dừng nghỉ ăn trưa tại bãi đá Nhảy.


Trở lại đường Hồ Chí Minh nhánh tây

Buổi chiều, bám theo dọc Quốc lộ 1 chạy thẳng về Hà Tĩnh. Tới ngang bãi biển Thiên Cầm thì rẽ vào, về nhận phòng khách sạn lúc 16g35’. Nghỉ ngơi một lát, chạy ra bãi biển ngụp lặn. Biển ở đây tương tự bãi Cửa Lò, nước trong và bãi thoai thoải. Nhưng nước hơi lạnh, có thể tuổi nhiều nên hơi ơn ớn. Chừng 15 phút thì lên bờ và quay về bể bơi trong Khách sạn bơi vài đường nữa.


Bãi biển Thiên Cầm, một chiều nắng

Buổi tối, vòng ra bãi biển tìm quán ăn. Vào quán Ý Luận, một nhà hàng nằm trong khu vực ẩm thực tập trung của bãi biển. Nhà hàng khá sạch sẽ, nhiều loại hải sản tươi sống. Chúng tôi gọi món mực nhảy hấp – đặc sản của biển Nghệ An – Hà Tĩnh... và thanh toán nốt những chai rượu cuối cùng.

Ngày cuối cùng, từ Thiên Cầm chạy dọc bờ biển tới Cửa Lò của Nghệ An mới ra Quốc lộ 1. Quãng đường dài khoảng 90 km rộng rãi thoáng đẹp. Từ đây đi theo Quốc lộ 1 đến Diễn Châu thì vào đường Cao tốc QL45 – Nghi Sơn. Ngay lối ra ở Nghi Sơn, mới có cơ sở 2 của nhà hàng Thanh Còi, được chọn dừng nghỉ và ăn trưa. Chạy tiếp cao tốc đến nút giao Đông Xuân thì rẽ vào Thành phố Thanh Hóa, chuyển gói quà cho người nhà. Sau đó, đi tiếp Quốc lộ 1 đến Hà Trung thì tiếp tục lên Cao tốc Mai Sơn – QL45 và Mai Sơn – Cao Bồ. Đến Cao Bồ, vào trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm uống nước, nhấm nháp miếng dứa Nông trường Đồng Giao. Chặng còn lại tiếp tục chạy xe vào các đoạn Cao Bồ - Cầu Rẽ và Cầu Rẽ - Pháp Vân. Về đến nhà lúc 16g37’, kết thúc chuyến đi.


Bãi biển Thiên Cầm lúc bình minh, nhìn từ trên tầng 10 Seabird Hotel Thiên Cầm

Hành trình xuyên Việt lần này ngồi xe hơn 5 ngày với quãng đường 1.523 km. Trong đó, có 465 km đường cao tốc mà phần lớn là miễn phí với chưa gắn camera giám sát... Với mục đích chạy theo đường ven biển có chiều dài 428 km và 139 km chạy đường rừng. Quãng đường còn lại là chạy trên Quốc lộ 1A quen thuộc...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét