Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2026

Thiên đường ướp xác (8)

 (Tiếp theo và hết)

Trở lại trung tâm Cairo, gặp ngay một đoàn biểu tình...


...kéo dài cả đoạn đường


Có vài nhóm hăng hái chặn hẳn xe cộ đang lưu thông...


Một cuộc diễu hành ôn hòa...


...những người lãnh đạo nhóm biểu tình


Ghé vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm: tranh trên giấy truyền thống Ai Cập


Tiện thể ngắm nghía bản đồ du lịch Ai Cập


Đến trưa đoàn được đưa đi ăn...


...khu phố trung tâm Cairo


Một bến xe trong phố trung tâm


Điểm tham quan cuối cùng trong chuyến đi là Bảo tàng Ai Cập


Gần đến Bảo tàng...


Phía trước Bảo tàng


Bảo tàng được xây dựng và thành lập từ năm 1835...


Bảo tàng là khu nhà hai tầng, chia ra 42 phòng trưng bày...

Sảnh lớn của Bảo tàng


Bảo tàng trưng bày 120.000 hiện vật. Một số hiện vật được giới thiệu là giá trị nhất của Bảo tàng

Bức tượng pharaoh Khafre, Vương triều thứ 4 có từ năm 2500 TCN, tìm thấy ở Giza


Tượng pharaoh Menkaure, Vương triều thứ 4 (từ năm 2490 đến năm 2472 TCN) tìm thấy ở Giza. Bên phải là nữ thần Hathor


Tượng người ghi chép


Tượng Người Linh mục. Cùng với bức tượng Người Ghi chép thuộc Vương triều thứ 5 (khoảng 2465-2323 TCN) được tìm thấy ở Saqqara


Bức tượng pharaoh Mentuhotep II thuộc Vương triều thứ 11 (từ năm 2060 đến năm 2010 TCN)


Đầu bức tượng thần Osiris, chân dung Nữ hoàng Hatshepsut ở Thebes


Giữa Bảo tàng...


Có lẽ giá trị nhất trong Bảo tàng là khu vực trưng bày các hiện vật trong lăng mộ Tutankhamen. Do không được phép chụp ảnh nên chỉ có mấy hình ảnh bên ngoài phòng trưng bày


Bảng thông tin về lăng mộ Tutankhamun


Một bức tượng Nhân sư bằng đá granite đỏ đặt trong Bảo tàng Ai Cập


Một phần của Bảo tàng trưng bày các xác ướp tìm thấy trong các lăng mộ. Bảo tàng hiện có 22 xác ướp của 18 vị pharaoh và 4 nữ hoàng có từ hơn 3000 năm


Các xác ướp được bảo quản khá đơn giản bên trong các tủ kính


Ngoài ra, Bảo tàng còn giới thiệu các bước bảo quản thi hài và ướp xác trong lăng mộ. Một số quan tài bên ngoài các xác ướp



Vé vào Bảo tàng


Chuyến đi du lịch Ai Cập đã hoàn thành các điểm tham quan, còn vài tiếng đồng hồ nữa là lên tàu về quê, cả đoàn được cho ra chợ. Chợ Khan Ed Khalili bazar là loại chợ truyền thống có từ lâu đời...


Chợ có từ thế kỷ XIV - năm 1382 - là loại chợ với những hàng quán không cố định. Hàng hóa trong chợ chủ yếu là trang sức, gia vị, đồ cổ, thảm, đồ da, shisa, đồ thủy tinh, sứ, đồ nội thất...

Trước cửa chợ Khan Ed Khalili


Quanh chợ có rất nhiều chó thả hoang, chúng vạ vật khắp nơi


Sau hơn 1 tiếng lượn chợ, xe đưa chúng tôi ra sân bay...


Hành trình dài, chạy qua những đường phố buôn bán


Đường phố Cairo













Đến sân bay, các chú Hải quan tích cực vòi tiền khách du lịch... Và rồi cũng đi qua


Sau gần 3 tiếng bay, tới Dubai được nghỉ chừng hơn 1 tiếng...


Chạy từ cửa này sang cửa khác... có khúc đi nhờ mấy chú xe điện này


...tiện thể ghé thăm tất cả các gian hàng

...được một số đoạn đi băng tải...



...tới cửa lên tàu đi Hà Nội


Ra tàu về nhà. Kết thúc chuyến đi...


(Chuyển bài viết từ diễn đàn Otofun ngày 15/01/2024)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét