(Tiếp theo)
Xe chạy ra khỏi thành phố Praha, làn đường thu hẹp dần…
Đích tới còn hơn 80 km nữa…
Gần tới biên giới, đường còn lại 1 làn…
Biên giới giữa các quốc gia mang tính biểu tượng…
Quốc gia thứ ba trong chuyến đi trước kính chắn gió: một thị
trấn nhỏ gần biên giới
Phong cảnh đất nước thanh bình
Sau hơn một tiếng ngắm cảnh, chúng tôi nghỉ lại thành phố
Linz. Cảnh bên đường…
Đoàn nghỉ trong một khách sạn bình dân, lái xe cố gắng đưa
xe vào đón khách tận cửa
Chương trình trong ngày di chuyển chừng 400 km… Trên đường
đi về hướng Tây
Đã nhìn thấy những đỉnh núi phủ tuyết trắng…
Thỉnh thoảng đi qua những thị trấn…
Cảnh trí lướt qua khung cửa xe…
Những ngôi nhà nhỏ ven đường…
Tới khu vực có nhiều núi cao bao quanh…
Những bãi cỏ ven chân núi như những công viên được chăm sóc
cẩn thận
Theo dòng xe cộ tiến tới một ngôi làng nhỏ…
…có tên Hallstatt. Toàn cảnh ngôi làng nhìn từ bãi đậu xe…
Toàn cảnh làng nhìn từ
ngoài vào…
Những ngôi nhà được
xây dựng cả trên dốc núi đá…
Phóng tầm nhìn ra hồ
nước…
Nổi bật giữa làng là
những ngọn tháp nhọn…
Lối vào làng…
Hầu như mặt trông ra
hồ nước không còn một kẽ hở giống như mặt tiền ở ta vậy…
Lối lên những ngôi
nhà trên vách núi
Trước cửa một khách sạn
sát mép nước…
Check-in bằng… chân
Tới đây, con đường chạy
sát mép hồ…
…có thể trông thẳng
ra hồ nước…
Một ngôi biệt thự bên
hồ, nhưng là bờ bên đối diện…
Có cả một cái cầu tàu
vươn ra ngoài hồ nước…
…cho du khách đi dạo
bằng thuyền trên hồ…
Trên hồ nước còn có cả
những đàn thiên nga bơi lội…
…chúng lao vào sát bờ
khi thấy du khách mon men tới…
Du khách có thể nghỉ
ngơi ngắm cảnh hồ…
Nhìn ra phía đầu làng…
Con đường làng chạy
sát mép nước…
Dãy hàng bán đồ cho
khách du lịch…
Dãy nhà nhìn thẳng ra
hồ nước…
Những ô cửa sổ có tầm
nhìn đẹp…
Ngôi nhà treo ngay
trên vách núi…
Nghe kể làng này vốn
là nơi khai thác muối ăn… Một vài cửa hàng còn bán muối
…nhưng giờ muối chỉ để
chơi thôi…
…muối được khai thác
và chuyên chở bằng thuyền đi bán các nơi. Một bến thuyền…
Tới gần trung tâm
làng Hallstatt…
Có vài ngôi nhà to tập
trung ở đây…
Một nhà hàng nằm ở
ngã tư – chỗ du lịch đặt bữa trưa ở đây
Gọi là trung tâm làng
vì ở đây có khoảng đất bằng phẳng rộng rãi…
…một bãi đỗ xe nhỏ
bên lối đi vào làng
Trung tâm của làng là
một quảng trường nhỏ
Bao quanh quảng trường
là những ngôi nhà xây dựng theo cùng phong cách
…với những dàn hoa
tràn ra từ ban công
…màu xanh của lá trên
những ngôi nhà
Thấp thoáng ngọn tháp nhọn của Nhà thờ…
…và những ngôi nhà
phía trong quảng trường
Giếng nước nằm giữa
quảng trường…
Những quán nước xung
quanh quảng trường
Bên cạnh quảng trường
là Nhà thờ Tin lành
Bên trong Nhà thờ rất
sơ sài và không có gì đặc sắc ngoại trừ công trình sừng sững giữa làng – là điểm
nổi bật trong quang cảnh của làng
Phía sau Nhà thờ là một
bến nước…
Ngắm nhìn hồ nước từ
bến này
Có một bãi cỏ - sân
chơi phía sau Nhà thờ…
Tiếp tục đi sâu vào
làng…
Từ phía cuối làng
nhìn ra trung tâm…
Con đường nhỏ hẹp dần…
Phần lớn các ngôi nhà
xây trên vách núi…
Từ cuối làng nhìn ra
hồ nước…
Khúc quanh cuối làng
Hallstatt…
Điểm cuối con đường
làng, nơi đây có cái tên là Panoramic Viewpoint Hallstatt
Góc nhìn có trên các
phương tiện thông tin đại chúng, quảng cáo du lịch…
Toàn bộ phong cảnh
làng Hallstatt…
Hình ảnh Hallstatt
trên một ống kính khác…
Quãng đường quay trở
ra…
Một góc làng Hallstatt…
Ngắm ngôi nhà trên
vách núi cao…
Ngang qua khu trung
tâm làng…
Nhìn lại làng một lần
nữa…
Lên xe ra khỏi làng
vào lúc chiều…
Những làng quê vút
qua bên cửa kính…
Có lúc gặp những đỉnh
núi tuyết phủ chắn lối
Làng mạc đông đúc dần…
Những cánh đồng bên
đường…
Cuối giờ chiều, xe về
đến thành phố…
Vào trung tâm, xe cộ
đông đúc dần…
Lái xe lách qua những
phố nhỏ…
…hoặc vòng ra xa
trung tâm để tới chỗ nghỉ ngơi, ăn uống…
Nhưng cũng khó tránh
được những vật cản như thế này
Tìm đến chỗ ăn tối
thì cũng gần 19g00…
…và ăn xong về tới
khách sạn thì cũng mệt lử, đành khất lại cái hẹn với người bạn định cư ở đây
sang dịp khác…
Ngày thứ 7 của chuyến
đi. Mở mắt ra nhìn qua cửa sổ - vẫn nắng chói chang
Thời tiết chiều lòng
người đi chơi… Theo bạn địa phương kể thì trước đó 1 ngày có trận mưa kéo dài tới
5 ngày liền
Kéo đồ xuống trả
phòng, ra vỉa hè ngắm phố…
Trước cửa khách sạn…
Đoạn phố trước cửa khách sạn…
Chương trình sáng nay đi thăm các di tích của thành phố Vienna
Xuống xe là lại đi
theo người cầm cờ…
Băng qua đường một phố
lớn ở trung tâm…
Khoảng trống giữa hai
dãy nhà là nơi đi bộ và các hàng quán…
Những bức tranh tường
nghệ thuật…
Một điểm giao nhau của
các con đường…
Xung quanh khu vực
Stephansplatz
Ở đây có Nhà thờ
Stephan – một biểu tượng nổi bật của thành phố
Những ngọn tháp trên
nóc Nhà thờ
Mái ngói nhiều màu của
Nhà thờ tạo nên những hình ảnh ấn tượng
Ngọn tháp ở phía Nam
có chiều cao 136 mét nổi bật giữa thành phố
Theo chân tour guide
vào bên trong Nhà thờ
Bên bức tượng bên
ngoài Nhà thờ…
Bên trong Nhà thờ
Nơi có cây đàn lớn
Ánh sáng từ những ô cửa
kính…
…rọi sáng khoảng giữa
Nhà thờ…
Những bức tượng được
đặt vào bên những cây cột lớn
Bức tranh tượng ở ban thờ chính…
Mái vòm Nhà thờ…
…thu hút du khách bằng
những chạm khắc rất tinh xảo
Dạo một vòng quanh
Nhà thờ…
Phía trước Nhà thờ…
…có nhiều nhóm du
khách trẻ tuổi kéo tới
Giữa khu phố có một
đài nước…
…với những bức tượng
đồng bao quanh…
Bên trong, một công
nhân đang dọn vệ sinh…
Một góc đài nước…
Du khách vẫn say sưa
chụp ảnh bên đài nước
Điểm tham quan thứ
hai của thành phố Vienna cũng gần đó, khoảng 700 mét, nhưng lại đón xe di chuyển…
thành ra quãng đường cuốc bộ hơn 1 km…
Thôi thì vừa đi vừa
ngắm nghía các kiểu vậy…
Vienna được mệnh danh
là thủ đô âm nhạc cổ điển với các nhạc sĩ tên tuổi trong thế kỷ XVIII và XIX
Tới thăm Vienna Opera
House, nhìn từ xa…
Không có chương trình
tham quan bên trong nên đi quanh vài vòng cho… đã
Chỗ nào cũng nhòm
ngó, chỉ thấy các quầy bán vé xem hòa nhạc…
Mấy đài nước xung
quanh Nhà hát…
Chân đài nước…
Tìm đến một cửa hàng bán CD trong Nhà hát nhặt vài cái chơi…
Cả mớ này chỉ hơn chục
đồng, thứ đồ cổ này rẻ như bèo…
Phía ngoài cửa quầy
hàng…
Bên ngoài Nhà hát…
Ngắm nhìn Nhà hát trước
lúc dời đi…
Điểm cuối đến chơi ở thành
phố Vienna là Cung điện Mùa Hè – Schloss Schoenburnn – lối cửa vào…
Quang cảnh phía trước
Cung điện…
Đi hết Cung điện cũng
rạc cẳng nên cố đi được đến đâu thì đến…
Có nhiều tiền thì đi
xe ngựa cho khỏe
Phía sau của Cung điện…
Một công viên rộng lớn
trải dài xa tít lên đỉnh đồi
Vườn hoa ở giữa công
viên…
Từ cuối vườn hoa nhìn
về phía Cung điện
Con đường lớn ở giữa
Vườn…
Hàng tượng đá dọc
theo hai bên Vườn…
Những mảng màu trong
Vườn
Hai bên Vườn có nhiều
lối đi dạo…
…Cây cối um tùm tỏa
bóng mát…
Phía cuối vườn có một
đài nước lớn…
…với nhiều bức tượng
thần thánh… (581)
…có tên Neptune
fountain…
Và đây cũng là điểm tới
xa nhất trong chuyến đi, vì đã thấy nhiều người ngồi nghỉ chân…
Quay ra cửa theo lối
đi cũ…
Một vòm cây leo tạo lối
đi trong Vườn…
Cung điện Schoenburnn
nhìn từ phía sau
Phía sau Cung điện
Toàn cảnh Vườn hoa
nhìn từ Cung điện
Nghỉ ăn trưa ngay
trong thành phố - quán ăn Tàu
Chiều, chúng tôi rời
thành phố Vienna – tiếp tục đi về phía Đông…
Vài hình ảnh chụp
thành phố Vienna…
Trong khu phố nhỏ…
Dưới bóng cây xanh
trong phố
Trên đường đến biên
giới với CH Slovakia…
…ghé vào mua sắm ở
Parndorf
Hai tiếng đồng hồ lăn
lộn giữa các gian hàng mà du khách vẫn còn chưa hết cơn nghiền…
Ngó nghiêng chán thì quay ra chụp choạch linh tinh – khu vực outlet
Rồi cũng đến lúc thu quân...
Những vẫn phải chờ vì có vài khách đi... lạc
Tiếp tục đi về phía Đông - hành trình 30 phút đến chỗ nghỉ
Phía trước mặt là
biên giới hai nước…
Không như bên Tây Âu,
biên giới ở đây vẫn có những công trình phân cách, tuy nhiên không phải dừng xe…
(Còn tiếp)















































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét