Zaragoza – thành phố lớn thứ năm của Tây Ban Nha. Thành
phố nằm bên bờ sông Ebro, nơi đây sở hữu những công trình tôn giáo tráng lệ, di
tích La Mã cổ xưa và bầu không khí đậm chất Tây Ban Nha miền Đông. Đến Zaragoza
lúc trời tối đi vào Quảng trường Đức Mẹ Pilar và chiêm ngưỡng Vương cung Thánh
đường Đức Mẹ Pilar dưới ánh đèn rực rỡ.
Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Pilar (Nuestra Señora del Pilar) – Biểu tượng
thiêng liêng của Zaragoza. Vương cung Thánh đường là ngôi đền đầu tiên trên thế giới được dâng
cho Đức Mẹ Maria.
Theo truyền thuyết, vào năm 40 sau Công nguyên, Đức Mẹ đã hiện ra trên một cột trụ bằng jasper bên bờ sông Ebro để an ủi Thánh Giacôbê
Tông đồ (Santiago). Từ đó, cây cột “Pilar” trở thành vật thánh thiêng, là trái
tim của vương cung thánh đường. Địa điểm này từ lâu đã là trung tâm hành hương lớn nhất vùng Aragón, và là điểm linh thiêng với hàng triệu
tín hữu mỗi năm. Nổi bật với hàng loạt mái vòm gam màu vàng – xanh rực rỡ, công
trình soi bóng xuống dòng sông Ebro tạo nên một khung cảnh ngoạn mục, đặc biệt
vào lúc hoàng hôn.
Quảng trường Đức Mẹ Pilar là quảng trường trung tâm lớn nhất của
Zaragoza và là một trong những không gian công cộng quan trọng nhất Tây Ban
Nha. Quảng trường kéo dài theo hướng đông – tây, nằm dọc sông Ebro và bao quanh
bởi ba công trình tôn giáo – hành chính trọng yếu: Basilica del Pilar (Vương cung thánh đường Đức Mẹ Pilar) Nhà thờ La Seo (Catedral del Salvador)
và Tòa thị chính Zaragoza. Plaza
del Pilar có diện tích rất rộng, được lát đá granit và thiết kế theo phong cách
mở, mang tính biểu tượng và phù hợp cho các lễ hội quy mô lớn. Ở hai đầu quảng
trường là các hàng cột đèn và tượng điêu khắc hiện đại, tạo sự kết hợp giữa cổ
điển và đương đại.
(Theo
ChatGPT, tháng 11/2025)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét