Thứ Ba, 21 tháng 10, 2025

Nhà quê nước Úc (2)

Tiếp tục chuyến đi trên bán đảo Mornington, chúng tôi tới tham quan một khu vườn có danh hiệu Mê cung nổi tiếng nhất nước Úc

DSC00840.JPG

Phía Nam của bang Victoria là vùng đất để các tay chơi làm vườn nước Anh thi thố tài năng. Ngay ở Thành phố Melbourne cũng có một khu vườn cây được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa Thế giới - Vườn Carlton... Lối dẫn vào vườn cây Ashcombe

DSC00842.JPG

Nơi đây được nhiều du khách tới tham quan, trải nghiệm và... ăn trưa

DSC00841.JPG

Khu vườn được lập từ cuối những năm 1970 với ý tưởng tạo ra một mê cung truyền thống 4000 năm trước đây... Lối vào vườn

DSC00897.JPG

Có nhiều góc vườn mang hình ảnh quê hương ở xứ sở sương mù...

DSC00844.JPG

Là vườn nên hoa vẫn là loại cây trồng chủ yếu, từ những loại hoa cỏ...

DSC00845.JPG

Những chậu hoa đặt rải rác trong vườn

DSC00846.JPG

Phần nhiều hoa lá trong khu vườn tươi tốt quanh năm...

DSC00843.JPG

Lối đi kín đáo vào giữa khu vườn...

DSC00847.JPG

Lối vào mê cung truyền thống trong vườn Ashcombe

DSC00848.JPG

Vườn cây mê cung là phát minh của người Ai Cập cổ đại, những hàng cây ngăn các lối đi tạo nên sư lẫn lộn phương hướng của người chơi... Những hàng cây trong Mê cung

DSC00849.JPG

Giữa vườn có chòi cao để người chơi nhận diện Mê cung... Đứng trên chòi nhìn ra các hướng trong Mê cung

DSC00850.JPG

Nhìn qua thấy có vẻ dễ tìm đường thoát khỏi mê cung...

DSC00852.JPG

Nhưng khi tìm lối ra khỏi Mê cung thì mọi việc trở nên rối loạn...

DSC00851.JPG

Cuối cùng cũng tìm được lối ra...

DSC00853.JPG

Giữa khu vườn Mê cung là một khoảng thư giãn có tên Vườn Trung tâm...

DSC00854.JPG

Có lẽ vườn có tác dụng giảm nhịp tim của người chơi...

DSC00855.JPG

...để chuyển sang một thử thách mới: Vườn Mê cung phía Bắc

DSC00858.JPG

Khu vườn này có level cao hơn: lối đi hẹp hơn, bức tường cây cao hơn và tạo hình phức tạp hơn... Trong lòng Mê cung

DSC00857.JPG

Có vẻ như khó quá đối với bọn trẻ, chúng tìm cách ăn gian, vạch những hàng rào để lách qua nên ngoài hàng rào cây còn có cả hàng rào gỗ...

DSC00856.JPG

Sau cùng cũng mò được đường ra sau khi sử dụng nhiều lối đi tắt bằng cách chui vào bụi...

DSC00859.JPG

Vườn Ashcombe rộng hơn 100 ngàn mét vuông, chia ra các khu nhỏ hơn. Phía sau của Vườn

DSC00860.JPG

Bụi hoa bất tử nhiều màu sắc...

DSC00861.JPG

Khu vườn hồng mê cung với những đường tròn đồng tâm...

DSC00862.JPG

Những bụi hoa hồng rực rỡ trong vườn...

DSC00872.JPG

Vườn Hồng Mê cung được trồng từ năm 1988...

DSC00893.JPG

...với hơn 1200 khóm hoa hồng các loại trải khắp khu vườn

DSC00896.JPG

Du khách mê mẩn trong Mê cung hoa Hồng...

DSC00874.JPG

...bởi vẻ đẹp của các đóa hoa hồng...

DSC00875.JPG

...và mùi hương quyến rũ ngào ngạt...

DSC00892.JPG

Phía cuối Vườn là khu rừng dương...

DSC00863.JPG

...tạo cho du khách một cảm giác về nguồn cội nước Anh xa xôi...

DSC00864.JPG

Xen lẫn là những khóm hoa cẩm tú cầu nhiều màu sắc...

DSC00869.JPG

...trải những thảm hoa dưới chân khu vườn xanh mát...

DSC00870.JPG

Trong vườn có riêng khu vực dành cho những đôi trẻ chụp ảnh cưới... Tiếc là giờ chả có bóng cô dâu chú rể nào

DSC00865.JPG

Đám cỏ dưới chân điểm những bông hoa màu tím...

DSC00878.JPG

Nhìn xa như một tấm thảm đẹp mắt...

DSC00876.JPG

Cây cổ thụ đơn độc phía sau vườn...


DSC00879.JPG

Bên một tiểu cảnh nhỏ, có cả một lạch nước róc rách là những bông hoa Thanh Anh màu tím...

DSC00871.JPG

...vẻ đẹp của thiên nhiên...

DSC00895.JPG

Một góc vườn các loại cây trồng rau ăn, củ quả...

DSC00881.JPG

...cũng bừng nở những bông hoa...

DSC00883.JPG

Rực rỡ khu vườn hoa Hướng dương...

DSC00884.JPG

...nhiều bông hoa đang nở hết cỡ...

DSC00885.JPG

Bông hoa nổi bật trong đám hoa cỏ...

DSC00882.JPG

Trong vườn Mê cung Ashcombe còn có khu cánh đồng hoa lavender...

DSC00866.JPG

...có tới hàng chục loại lavender khác nhau đang nở hoa...

DSC00886.JPG

Mùi hương lan tỏa khắp khu vườn từ những lối đi dọc luống hoa tím biếc

DSC00867.JPG

Những chùm hoa lavender...

DSC00868.JPG

Trong một số tiểu cảnh châu Á trong vườn, bắt gặp những bông hoa súng như thế này

DSC00888.JPG

Bông hoa màu vàng trong ao nước cạn...

DSC00887.JPG

Hàng rào được kết lại từ những bông hoa hồng bạch...

DSC00889.JPG

...màu trắng tinh khiết...

DSC00894.JPG

Dưới chân hàng rào là các dãy hoa màu tươi tắn

DSC00891.JPG

Bò lan khắp vườn là màu tím sậm...

DSC00877.JPG

Khóm hoa bướm pha màu tím-vàng trên lối ra...

DSC00890.JPG

Khu vườn thu hút khách du lịch với những Mê cung, những không gian thư giãn...

DSC00880.JPG

...với những bông hoa nhiều màu sắc của một vùng quê yên bình

DSC00873.JPG

Quay lại chương trình của chuyến đi. Vì là đi tour nên tuần tự phải từ A đến Z, nhưng tôi thường khoái lộn nhào nên kể chuyện chuyến đi ở Melbourne trước... Chuyến bay từ Canberra xuống Melbourne khi hạ thấp độ cao thì lướt qua phần lớn vùng ngoại vi Thành phố...

DSC00560.JPG

Cũng nhiều cánh đồng mướt mát ra phết...

DSC00561.JPG

Vùng ngoại ô Thành phố...

DSC00562.JPG

Melbourne là thành phố lớn thứ 2 ở Úc - về số dân, sau Sydney...

DSC00563.JPG

Những khu dân cư sắp xếp ngăn nắp và trật tự... giống như khu định cư mới ở quê nhà

DSC00564.JPG

Khu vực công nghiệp hay mái che cho các vườn cây trái...

DSC00565.JPG

Chỗ này nhà cửa lộn xộn quá, na ná như quê nhà thôi

DSC00566.JPG

Thành phố trong quá khứ là nơi những chàng cowboy tìm đến bới vàng, nay hết vàng thì chọc lỗ, gieo hạt...

DSC00567.JPG

Mấy thằng lái tàu ở đây chạm đất đánh "dùynh", cả tàu thở phào sau khi tàu chạy vào ga...

DSC00568.JPG

Tiếp theo những hình ảnh Melbourne từ trên cao, là chương trình ngắm thành phố từ tòa nhà Eureka Skydeck 88. Thang máy chạy xoẹt, sau có 40 giây, đã ở tầng 88 của tòa nhà... Góc nhìn về hướng Tây

DSC00907.JPG

Từ đây nhìn thấy 1 phần dòng sông Yarra - phần chảy qua Thành phố và tòa nhà Crown Casino

DSC00908.JPG

Cây cầu Queens nhìn từ tòa tháp...

DSC00909.JPG

Góc nhìn từ độ cao 297,3 mét...

DSC00910.JPG

Góc nhìn về phía Tây-Nam Thành phố...

DSC00913.JPG

Phía xa xa là Cảng Melbourne và Vịnh Port Phillip...

DSC00911.JPG

Góc nghỉ ngơi, thư giãn...

DSC00917.JPG

Tòa tháp được xây dựng từ tháng 8/2002 và hoàn thành vào tháng 6/2006... Hiện là tòa nhà cao thứ Hai ở Úc

DSC00920.JPG

Góc nhìn về phía Bắc thành phố

DSC00912.JPG

Góc nhìn này thấy rõ Nhà thờ St Paul's Cathedral...

DSC00918.JPG

Từ SYD xuống CANBERRA đi ô tô, chiều đi MEL bằng máy bay. 
Lên tàu, ngồi giữa mấy em này nóng quá! (Ảnh chụp ở sân bay Canberra)

UC-1.jpg

Toàn cảnh Nhà ga Flinders Street - ga tàu trung tâm Thành phố

DSC00919.JPG

Cây cầu Princes bên cạnh ga tàu...

DSC00921.JPG

Trung tâm Nghệ thuật ở Melbourne...

DSC00926.JPG

Phía Đông Thành phố nhìn thấy Trung tâm thể thao...

DSC00925.JPG

Nơi các anh tài đang tranh giải Australian Open...

DSC00923.JPG

Vào những hôm có mưa và gió mạnh, các trận thi đấu quần vợt diễn ra ở đây

DSC00922.JPG

Góc phía Đông của tầng 88 tòa tháp có lối ra sân trời. Để ra được phải qua lối đi có 2 lớp cửa. Chỉ mở được cửa ra hoặc vào khi cửa kia đã đảm bảo đóng kín... Từ sân trời nhìn về phía Đông Thành phố

DSC00929.JPG

Trung tâm thể thao của Thành phố...

DSC00928.JPG

Góc nhìn về phía Nam - những công trình tiếp tục mọc lên...

DSC00914.JPG

Thành phố bên bờ Vịnh Port Phillip...

DSC00927.JPG

Từ trên tầng 88 của tòa tháp bao quát 360 độ toàn thành phố...

DSC00915.JPG

Từ độ cao gần 300 mét có thể soi kỹ từng công trình...

DSC00916.JPG

Tàu xuống Melbourne lúc 4 giờ chiều, không khí đô thị chả giống nhà quê tý nào... Trước cửa sân bay Melbourne

DSC00573.JPG

Ga tàu nhà quê có khác, vắng như thời COVID-19...

DSC00571.JPG

Thời tiết có phần khó chịu, oi bức khác thường...

DSC00571a.jpg

Cuốc bộ một quãng xa mới có xe đón...

DSC00572.JPG

Đến giờ chén, xe đưa đoàn vào một thị trấn có hẳn một khu người gốc Việt định cư... Nhà hàng của bữa chiều

DSC00574.JPG

Bên đối diện Nhà hàng, cảm tưởng như ở nhà luôn...

DSC00575.JPG

Một con phố dài...

DSC00576.JPG

...có bức tượng trên hè phố trông cổ quái...

DSC00581.JPG

Hàng quán cũng vắng lặng...

DSC00577.JPG

Mới 6 giờ mà hầu như hàng quán đã nghỉ cả...

DSC00578.JPG

Trên phố, chỉ thấy những chiếc xe đậu bên hè phố im lìm...

DSC00579.JPG

Phần lớn các cửa hàng đã đóng cửa...

DSC00580.JPG

Đây là thị trấn Sunshin, cách Khách sạn hơn 10 km...

DSC00582.JPG

Góc đường Hampshire trong buổi nhộm nhoạm...

DSC00583.JPG

Trời vẫn hầm hập trên 40 độ C, chụp vội cái vòng xoay trên phố rồi leo lên xe...

DSC00584.JPG

Dưới vỉa hè các em vẫn đang dò dẫm... Giá mà biết đường thì xuống chỉ ngay!

DSC00586.JPG

Khách sạn chúng tôi được trú ngụ 3 ngày ở đây nằm đối diện ga tàu Southern Cross

DSC00587.JPG

Buổi sáng loanh quanh chụp choạch đám khách đi tàu...

DSC00589.JPG

...đứng đợi đèn xanh đỏ...

DSC00588.JPG

Ngắm nghía phố phường với hàng cây dọc vỉa hè con đường lớn...

DSC00590.JPG

Dọc theo những quán hàng mở muộn...

DSC00595.JPG

Do là ở nút giao thông quan trọng, đêm nằm nghe các loại tàu chạy qua lại...

DSC00594.JPG

Có lần băng qua đường vào hẳn trong nhà ga ngó nghiêng...

DSC00593.JPG

Trông bên ngoài cứ tưởng nhỏ...

DSC00592.JPG

.Bên trong rộng lớn ra phết...

DSC00592a.jpg

Mấy hôm ở Melbourne, đêm nào cũng nghiền quần vợt...

DSC00591a.jpg

Buổi sáng ngày về, trời bỗng trở mưa lạnh... Từ cửa sổ phòng trọ nhìn xuống đường

DSC00808.JPG

Giữa mùa hè mà nhiệt độ tụt xuống mức rét đậm...

DSC00593a.jpg

...Còn mấy điểm tham quan cần đi nốt ở Melbourne...

DSC00591.JPG

Gọi vắn tắt là "Khách sạn Ga" - Khách sạn mới trang bị lại nội thất nhưng nhiều bất hợp lý... Tầng dưới khách sạn có casino nhỏ, cũng thú vị ra phết - toàn dân mặc váy đến chơi thôi
Phòng của tôi nằm ngay góc ngã tư đây ạ! Về sáng, tiếng tàu điện nghiến đường ray nghe phê lắm

DSC00596a.jpg

Và vì ở trung tâm Thành phố nên đi chơi là lại lượn qua các phố nhớn...

DSC00596.JPG

Melbourne từng là thủ đô của Liên bang Úc từ 1901 đến 1927...

DSC00601.JPG

... Ngày nào cũng chạy ngang cửa sân vận động Rod Laver Arena - nơi đang diễn ra giải Úc Mở rộng...

DSC00603.JPG

Thành phố Melbourne được coi là nơi đáng sống trên thế giới...

DSC00599.JPG

...bởi lối sống có phần cổ điển, dễ chịu, lai láng văn chương của nước Úc... Một trung tâm mua sắm lớn, xơi mất gần 3 tiếng đồng hồ của chúng tôi...

DSC00598.JPG

Những cây cầu bắc ngang qua dòng sông Yarra chảy giữa thành phố...

DSC00604.JPG

Thành phố trong những ngày nắng ấm...

DSC00954.JPG

Khu trung tâm nhìn từ bên Chợ Queen Victoria...

DSC00955.JPG

Cố đô Melbourne trở thành tỉnh lẻ gần 100 năm rồi... Thành phố nhìn từ trên cầu Batman Ave...

DSC00956.JPG

Thành phố khi trời u ám...

DSC00597.JPG

...khi nắng chói chang...

DSC00953.JPG

Về giáo dục, Melbourne có môi trường tốt nhất nước Úc. Dẫn chứng là nhà có hai đứa cháu được cha mẹ gửi học ở đây Hee hee... Ngước nhìn nhà cao tầng từ khung cửa xe...

DSC00600.JPG

Melbourne được nhiều người Việt chọn làm nơi định cư... Ngày đi chơi, nhưng tới bữa ăn lại được đưa đến những khu vực có đông người Việt làm ăn... Quán ăn được sử dụng đến 2 lần trong tour...

DSC00801.JPG

Em ơi! Cháu ơi! Gọi tiếp viên như ở quê nhà...

DSC00800.JPG

Du khách tò mò thường hỏi tiếp viên những câu đại loại: Quê ở đâu? Sang lâu chưa? Thu nhập thế nào?... Tớ lượn ra phố, đi vòng quanh...
Trước cửa quán ăn

DSC00802.JPG

Phố Hopkins bên cạnh quán ăn có nhiều biển đề chữ Việt...

DSC00803.JPG

...Quán phở giữa phố...

DSC00806.JPG

Như lệ thường, 6 giờ tối là đóng cửa...

DSC00807.JPG

Bên kia đường là một cái Chợ to kiêm nhà để xe...

DSC00805.JPG

Liều mạng chạy ra giữa phố...

DSC00959.JPG

... Nhìn về Trung tâm Thành phố Melbourne...

DSC00958.JPG

Đương nhiên, khi băng qua đường cần dùng đến thiết bị này...

DSC00957.JPG

Rời khỏi phố Hopkins...

DSC00803.JPG

Tạm biệt Viet Hot Pot & BBQ trong buổi chiều cuối ở Úc...

DSC00960.JPG

Chén xong, tự nhiên chia làm 2 phe. Một phe đòi đi mua sắm - gọi là phe sốp binh, một phe - tất nhiên là thiểu số, yêu cầu cứ theo chương trình mà... chơi. Tua gai nhanh trí, cho xe đưa tới một cái ao lét, thả bọn sốp binh vào, còn lại - chỉ còn 5 khách, toàn đực rựa - ngồi lại trên xe đi tiếp...
Điểm đến lại là... vườn cây

DSC00931.JPG

Vườn cây giữa trung tâm phố phường...

DSC00930.JPG

Thấy con xe đẹp chờ khách, đám ham chơi bảo tua gai cho xe về trước, tý trong vườn ra đi con này mà về...

DSC00952.JPG

Vườn cây Fitzroy được xây dựng kỷ niệm 100 năm ra đời của bang Vitoria...

DSC00932.JPG

...một khu vườn vuông vắn được sắp đặt gần giống như các vườn hoa ở London...

DSC00933.JPG

...với rất nhiều những công trình công cộng...

DSC00934.JPG

...và nghệ thuật giữa không gian cây xanh...

DSC00935.JPG

Những loài thực vật trên khắp thế giới...

DSC00936.JPG

...với hệ thống các lối đi dạo giữa vườn cây xanh...

DSC00937.JPG

Nhưng đặc biệt nhất ở Fitzroy Gardens là một di tích...

DSC00938.JPG

Đó là ngôi nhà của Thuyền trưởng James Cook...

DSC00940.JPG

James Cook là Thuyền trưởng đầu tiên đưa thủy thủ Anh nhảy lên đất liền nước Úc năm 1770 và sau đó về nước đã vẽ lại bản đồ của lục địa này, đồng thời đề nghị công bố lục địa này thuộc Anh...

DSC00942.JPG

Lối đi trong khu vườn sau ngôi nhà...

DSC00944.JPG

...với những tiểu cảnh giống như ở vùng quê Yorkshire nước Anh của cha mẹ James Cook

DSC00945.JPG

Khu nhà lọt thỏm trong vườn cây thoáng mát...

DSC00947.JPG

Nhưng vì sao ngôi nhà lại ở đây - trên đất Úc?

DSC00948.JPG

Năm 1934, có một thương nhân người Anh tên là Russell Grimwade sống ở Melbourne mua lại từ bà Dixon, người sở hữu cuối cùng ngôi nhà, chở về đây và tặng lại cho Thành phố nhân kỷ niệm 100 năm thành lập bang Victoria

DSC00949.JPG

Ngôi nhà được dỡ từng viên gạch, đánh dấu cẩn thận và đóng vào 253 thùng gỗ lớn nhỏ chuyển đến Melbourne tháng 4/1934...

DSC00950.JPG

Tuy vậy, đây không phải là ngôi nhà của James Cook. Khi ông sinh ra thì ngôi nhà mới làm bằng rơm rạ và bị dỡ bỏ năm 1786. Ngôi nhà bằng gạch này của bố mẹ James Cook xây năm 1755 mà có lẽ thỉnh thoảng ông ghé về thăm thôi... 
Dàn cây leo được phục dựng theo đúng nguyên bản

DSC00951.JPG

Khi rao bán vào năm 1933, bà Dixon chỉ đồng ý bán cho ai mua và dựng lại ở trên đất Anh... Nhưng với tài lươn lẹo của Russell với lý do Úc cũng vẫn "thuộc Đế quốc Anh" nên ngôi nhà đã được di chuyển và dựng lại ở đây, trong vườn cây Fitzroy này

DSC00941.JPG

Hee hee Lan man quá... Quay trở lại với chuyến đi: Sau một vòng dạo quanh vườn, tua gai bảo: các bác còn hơn 1 giờ mua sắm nữa...

DSC00943.JPG

Nhưng có vẻ như các bác không hứng thú với việc lẽo đẽo xách đồ đi theo các bà... Vẫn lượn sâu vào vườn, dưới bóng mát của những cây du cổ thụ

DSC00946.JPG

...và ngắm nhìn khung cảnh sinh hoạt thư thái của dân bản xứ trong Vườn

DSC00939.JPG

(Chuyển bài viết Nhà quê nước Úc từ diễn đàn otofun.net ngày 29/02/2020)

Chỉnh sửa: 04/12/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét