Thứ Ba, 11 tháng 2, 2025

Cái Răng - chợ nổi trên sông

Trong chuyến đi về miền Tây dịp Tết nguyên đán, chúng tôi di chuyển đến TP Cần Thơ, nghỉ ăn trưa xong tìm nhận phòng khách sạn trước bên Ninh Kiều. Cửa khách sạn


Lượn phố phường chuẩn bị đón Tết...


Hàng hoa xuống phố Cần Thơ


Ra bến tàu đặt 1 chuyến tàu đi chợ nổi giá 200 ngàn vào sáng hôm sau. Từ trên ban công khách sạn


Như hẹn, 7 giờ sáng, chúng tôi lên đường tiến về phía chợ nổi...


Bầu trời cùng sông nước chả cho chúng tôi một cơ hội có ảnh đẹp


Những dãy nhà ven sông...


Chợ ven sông qua thời điểm sôi động...


Những đoàn khách du lịch đi chợ theo đúng nghĩa đã về đến Ninh Kiều


Cửa hàng xăng dầu cũng trang trí hoa đón Tết


Những du khách đi chợ về, thường xuất bến từ 5 giờ sáng, trời tối om, chả biết họ chơi gì ở đó...



Trời cứ tối dần mặc dù lúc này đã 8 giờ sáng...


Làng xóm bên bờ sông...


Người mẹ tắm cho con...


Cây cầu Quang Trung, lối vào TP...


Sau gần tiếng đồng hồ, chợ nổi Cái Răng hiện ra


Vào giữa chợ - không khí mua bán trầm lặng quá...


Đặc trưng của chợ nổi là những cây "bẻo" như thế này...


Treo thứ gì là bán thứ nấy...


Ngay đầu chợ bán nhiều dứa...


Một thuyền bán dứa khác...


Thuyền dứa này nhỏ hơn hoặc đây là người mua...


Những thuyền bán rau xanh các loại...


Giữa chợ thì không khí mua bán tấp nập hơn


Theo lái đò thì lúc đông vui nhất của chợ nổi là trong khoảng từ 7 - 8 giờ sáng...


...sau 9 giờ thì gần như tan chợ


Trong chợ, đội quân dịch vụ hoạt động khá sôi nổi vì tính linh hoạt của những chiếc thuyền con...


...tính đa dạng và màu sắc của chúng...


Mua bán trên sông cũng là một thú vui, nhưng khách du lịch thì dễ bị chặt chém lắm. Một bát bún riêu dễ có cái giá 30 ngàn lắm lắm


Gần Tết trái dưa được bán nhiều ở chợ nổi...


Người mua và người bán


Chợ trái cây mùa này...


Mua ít dưa ăn Tết


Một thuyền bán bún riêu...


Cuộc sống trên thuyền...


Phía sau những con thuyền là cuộc sống...


Thuyền bán hành tỏi...


Người bán dứa...


Kẻ bán dưa...


Vòng bên ngoài chợ nổi


...luồn lách giữa chợ...


Tìm đến một nhà thuyền có hàng ăn, chúng tôi vừa ăn sáng, vừa cà phê vừa ngắm nhìn cảnh mua bán trên sông. Chủ quán thấy chúng tôi chụp ảnh nhiều hơn ăn uống nên mời lên nóc thuyền có tầm nhìn bao quát cả chợ... Trên nóc thuyền ngắm vào chợ


Phần tấp nập của chợ nổi là sự góp mặt của khách tham quan...


Tầm 8 - 9 giờ là khoảng tập trung khá đông khách tham quan, tàu phải đi hàng một len lỏi vào giữa chợ...


Nào vào hàng nào...


Du khách thích thú với trái cây nhiệt đới...


Không gì sướng bằng ngả ra chén luôn...


Tây chén thì ta cũng chén...


Tốt nhất là chén những món nóng sốt...


...mà thức ăn lấy luôn trên thuyền...


No nê thì ngồi chơi ngắm cảnh...


Thuyền du lịch lại ùn ùn kéo tới...


...tiếp nữa này...


Nối đuôi nhau vào giữa chợ...


Lúc này cũng có vài cái thuyền ra về...


Chúng tôi cũng lên đường về Ninh Kiều...


Trời sáng hơn lúc tới...


Thuyền của chúng tôi nhỏ bé nên hay bị chèn ép...


Thôi chả cần đua tốc độ với mấy cái này


...và tránh xa mấy ông khổng lồ...


Gặp những thuyền đi ngược chiều...


Một giao dịch thành công...


Chợ tan dần


Một vài điểm quanh chợ bắt đầu có khách: nhà hát chợ nổi


Quán nhậu ven sông


Tàu du lịch trở về bến...


Bến Ninh Kiều nhìn từ trên thuyền


Nếu đi tàu du lịch, mỗi người phải trả 150 ngàn. Nếu thuê cả tàu cho nhóm nhỏ cũng chừng 400 ngàn. Tầu vào bến đậu đàng hoàng. Tầu chúng tôi thuê chắc là dịch vụ "chui" nên lúc lên tàu và rời tầu đều phải... chui như thế này.


Bài viết tạm dừng ở đây. Mong có dịp trở lại với chủ đề này.

(Chuyển bài viết Xuân về Nam bộ từ diễn đàn otofun ngày 29/7/2017)

Chỉnh sửa: 10/12/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét