Chuyến đi săn cuối năm
Cuối năm, không bám theo được các bạn đi chơi xa đành quanh quẩn làm chuyến đi săn...
Chưa bao giờ và cũng chả dám đi săn theo đúng nghĩa của từ này. Chẳng qua là chỉ mượn cái ý: săn... hoa hoét mà thôi!
Hoa trong vườn nhà
Có cái vườn con con nhưng cũng phải làm cho đủ màu sắc
Sắp đến thời khắc năm cũ năm mới, hoa nở toe toét
Mấy chậu hoa "tập tàng"
Có cả hoa của cây... năm ngoái
Sắc màu lạ lẫm
...Và một bông hồng rực rỡ
Cũng là hoa hồng, nhưng bông này săn được thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu
Những nhánh lan rừng trong thị trấn duyên hải
Những ngày giáp Tết, hoa ào ạt xuống phố, có hoa bán rong
Sắc màu rực rỡ phố phường
Nhiều loại hoa phong phú và đa dạng
Nghe nói hoa năm nay bán chạy, đi một chuyến lên... rừng hoa Nhật Tân xem sao?
Lách qua dãy phố đông đúc, ra ngoài bãi sông Hồng, vườn đào làng Nhật Tân xưa đã di chuyển ra đây
Không khí mua bán chậm rãi uể oải hơn những dãy hàng bên đường Âu Cơ
Những cánh hoa đào khoe sắc
Những chậu cây đào thế chờ khách... chở đi
Người chủ vườn thấy xin vào chụp ảnh thì nói cứng: Nhanh nhanh kẻo khách đến lấy hết bây giờ!
Hỏi đểu một câu: Thế những cây hoa nở tung tóe thế này, có khách lấy chưa? Trả lời: Thì lại để... sang năm!
Một cây đào được khách đến lấy đi, giá 3,5 triệu. Nếu thuê những ngày Tết, giá cũng chừng 3 triệu...
Loanh quanh gần 20 phút, có 3 cây đào được chở đi! Kinh doanh khá phết!
Có lẽ những cây phía cuối vườn để chờ... sang năm đây
Làng Nhật Tân ở phía tây bắc Hồ Tây, kề cận làng Quảng Bá
Nhật Tân xưa - còn có tên cổ là phường Nhật Chiêu - có cả đồng và bãi, trong đó bãi là chủ yếu
Dân làng sống chủ yếu bằng nghề trồng đào cảnh
Kỹ thuật trồng đào của dân làng từ việc ghép cành đào bích vào gốc đào
quả để tạo ra cây đào lai gốc khoẻ, mà hoa vẫn đẹp, đều, ...
...đến việc sửa tán tạo thành cây tròn, đẹp đều...
đặc biệt là việc hãm đào cho nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường...
đều đạt đến trình độ điêu luyện, không đâu có thể làm được
Lại một đám khách kéo vào vườn đào
... một cây đào được vận chuyển đi
Mỗi năm, từ 20 tháng Chạp trở đi,...
... đào Nhật Tân được đem bán tập trung ở chợ hoa Cống Chéo - Hàng Lược, ...
đem đến sắc xuân cho mọi nhà
Một vài cây đào có thế độc đáo
... tạo thế từ những gốc cây...
Có những gốc to như thế này
Hoa nở rực rỡ từ những gốc cây khô cằn
Loanh quanh trong vườn đào, cố ý chờ mấy "người mẫu" tạo dáng... để chộp
về hầu các bạn. Nhưng lúc đi ngang qua, tôi lẩm bẩm "đào thế, đào thế"...
... thành ra các em ấy... giận, đi mất. Thôi đành tiếp tục như thế này
Năm nay, hoa đào Nhật Tân đồng loạt nở trước Tết khoảng 20-25 ngày
Và theo phân tích thì do thời tiết là chính
... thêm nữa do là năm nhuận. Có lẽ vậy!
Một bông đào phai hiếm hoi trong vườn
Tìm mãi mới được một cành rất nhiều... nụ
Và những chùm hoa mừng xuân mới
Lại tiếp chuyện đi săn...
Một ngày cuối tuần trước không đẹp trời, tôi có chuyến về thăm một chú em ở ven biển tỉnh Nam Định
Chuyến phà cuối năm
Bầu trời thấp dần rồi mưa nặng hạt
Trên con "phố" vắng người
Chú em khoe bộ sưu tập trong khuôn viên nhà: những cây cảnh độc đáo
Người dân vùng này được đánh giá là nghệ nhân hàng đầu VN về những tác phẩm như thế này
Một tiểu cảnh ngộ nghĩnh
Một cây cổ thụ lâu đời
Xin tiếp tục chuyến đi săn cuối năm tại phương Nam. Chiều ngày 30 Tết, ảnh chụp từ trên xe...
Không khí Tết về hiện rõ trên... phố
Vào ngay một chợ hoa, nơi bán đủ loại hoa, cây cảnh...
Nổi bật mấy cây mai vàng rực rỡ trong nắng...
Cũng cảnh nhiều người bán và không nhiều người mua
Quanh đi quanh lại mãi chả mua cho... chỉ chụp với choạch!
Khác với đào, mai còn nhiều nụ đấy chứ!
Chọn mua mấy cây cúc vàng
Mấy cây mai được chở đi...
Chiều 27 Tết, phố Hàng Lược - chợ hoa
Chợ hoa ngày Tết chủ yếu là hoa đào
Những cảnh này có từ hơn một trăm năm nay
Chợ bắt đầu họp từ 23 tháng Chạp đến ngày 30 Tết...
Vào thời gian này, đào, quất và các loại hoa xuân từ khắp nơi tụ họp về,
khiến phố nhỏ vốn đã đông đúc, nay lại càng sầm uất hơn vào những ngày
giáp Tết.
Gọi là chợ hoa Hàng Lược nhưng khi tới phiên, chợ còn kéo dài từ Hàng Chai tới cả Hàng Mã, Hàng Đồng, ...
chỗ nào cũng ngập tràn hoa tươi và cây cảnh.
Hoa trong chợ là những thứ được lựa chọn kỹ càng mới bày ra bán
Thủy tiên là một thú chơi tinh tế ý nhị...
... chủ yếu dành cho người già
Những món đồ dân gian hấp dẫn đám trẻ
Nhiều người đi chợ chỉ là để... chụp ảnh
Có đôi chọn chợ hoa làm bộ ảnh cưới (?)
... một studio độc đáo - có một không hai trên thế gian này
Có người đến chợ để thưởng thức... ẩm thực
Ở chợ hoa Hàng Lược ngày nay, xen lẫn vẻ hiện đại là nét hoài cổ mà hiếm nơi nào có được.
Không ít các thế hệ người Hà Nội đã tìm thấy một phần ký ức của mình khi dạo chơi ở chợ hoa.
Ngoài hoa tươi, người ta có thể tìm thấy ở đây những vật phẩm trang trí đủ loại đủ màu.
Nhưng có lẽ bán chạy nhất vẫn là thứ đào Nhật Tân
Trở lại với vườn hoa Nhật Tân.
Người ta tận dụng những vùng đất trũng để trồng các loại hoa.
Có nhiều khu vườn mở cho dịch vụ chụp ảnh.
Một trong các vườn như vậy
... nở đều trên các luống
Hoa violet có màu tím đặc trưng...
...luôn làm nền rực rỡ cho bình hoa nhiều màu sắc
Vạt hoa màu vàng bao quanh vườn hoa
Những bông hoa bướm các màu
Đu đưa trong gió như đàn bướm...
Bức tranh nhiều màu sắc của hoa cẩm chướng
Ngày sát Tết nên vườn vắng hơn... có mấy nhóm chụp ảnh
Ánh sáng không thuận lắm cho những bức chụp cảnh
Nhóm này rất miệt mài với công việc
... Đạo diễn còn dắt "mẫu" vào giữa vườn hoa...
... để diễn theo đúng "kịch bản"
... với trang phục màu đen nổi bật trên nền hoa cải vàng. Gần hơn...
Những luống hoa "mõm chó"...
... với màu sắc trang nhã...
... được nhiều người say sưa... chụp ảnh
Xin kể tiếp về chợ hoa Hàng Lược...
Bên cạnh các phố bán hoa Tết truyền thống, một khoảng sân rộng: ngã tư
Hàng Mã - Hàng Lược - Chả Cá bày bán các loại đồ vật trang trí nhà trong
ngày Tết.
Có khá nhiều ngăn hàng đồ cổ hoặc giả cổ. Phổ biến là đồ đồng
... với những món từ vài trăm cho đến vài triệu đồng...
Có hàng... rảnh (chít chát giết thời gian)
Có hàng vui - bán được một món hàng
Những cuộc mặc cả, ngã giá... luôn sôi động
Vui vẻ... cầm tiền
... Tiếp tục chờ đợi
Những gian hàng bày bán đồ trưng bày bằng đá
... đồ sứ...
Những tác phẩm... chép tranh
Những hũ tiền cổ - trông như thật...
... Thôi, cứ cho vào đây! Có dịp sẽ hỏi xem thật giả thế nào?
Một hàng bày bán đồ thờ. Hoa sen gỗ... mẫu mới
Thứ quà không thể thiếu trong ngày Tết (chụp trên phố Hàng Da)
Để kết thúc bài viết, tôi kể chuyến đi săn ở phía Nam - trong 30 tiếng đồng hồ ngày cuối cùng của năm Giáp Ngọ.
Khác với chợ hoa Hàng Lược, TP HCM có đường Hoa tết Ất Mùi 2015
Đường hoa TP được bắt đầu từ Tết năm 2004 trên đường Nguyễn Huệ - đường phố đẹp nhất TP
... Năm nay, đường hoa tạm dời về Hàm Nghi
Chủ đạo Tết phương Nam là mai vàng
... với màu sắc rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời
Và hoa cúc - tất nhiên cũng là màu vàng
Người chơi hoa sang trọng được chiêm ngưỡng vườn lan
...Có nhiều loài hoa sặc sỡ
... trong khung cảnh được thiết kế hài hòa
Cứ giơ máy ảnh lên là gái nhảy vào ngay. Nhiều lúc... tức lắm! Một cảnh ở đường Hoa...
Biểu tượng của năm Mùi ở trung tâm đường hoa
Nghe nói phải lấy nguyên mẫu mấy con dê ở tận Ninh Bình cơ đấy!
Còn đây là một... đàn dê vàng nhé!
Một tiểu cảnh với cúc vàng
Với khóm cúc được quây bằng những cây gỗ trên nền... sa mạc
Cảnh này được đặt cái tên là dòng suối hoa
... lại có thắc mắc là có cái ô doa - bình tưới nước, sao tạo ra... suối được? Đúng là chỉ các nghệ sĩ mới hư cấu ra vậy!
Đường hoa là nơi trưng đồ của người đẹp. Ba "mẫu" này diễn suốt tiếng đồng hồ
Chụp ảnh cho nhau, các "mẫu" đâu có... kiêng ba
Chả biết các thợ có kiếm khá không chứ nhiều nhu cầu chụp ảnh lắm!
Đường Hoa có nhiều dịch vụ khác như: thày đồ... Nam bộ bán chữ...
Góc máy được nhiều người chọn
Khác với Bắc kỳ, người Nam lấy... Lúa làm Hoa
Cảnh làng quê Việt Nam giữa trung tâm TP...
... Tết đến có bánh chưng xanh, có giò lụa... có em áo dài...
Mấy "mẫu" này đã quá mệt vì... chụp ảnh
Những "chuồng" Hoa, "chuồng" nào cũng có người rồi!
Muốn chụp mấy cái nón Hoa mà em này đứng chắn, lại còn la lối!
Mấy em này định chụp..., nhanh tay... bấm trước
Đi chơi ngắm Hoa mà mặt mũi cứ như chuẩn bị... đánh lộn!
Một kiểu cắm... Lá
Sau đây là một số... cô gái chộp được trên đường Hoa để khoe các bạn!
Nụ cười duyên dáng
Chọn góc ảnh nổi đường viền...
Còn mấy tấm hình chụp đường Hoa Sài Gòn đưa lên tiếp! Mời các bạn xem hình, đừng để ý lời thuyết minh!
Những người mẫu chuyên nghiệp rất hay... "chỉ đạo"
Có lẽ "bị" chỉ đạo nhiều nên có kiểu thế này chăng?
Kiểu này chụp để... đánh ghen (?)
Một, hai, ba... "bùm"! Tùng xẻo chăng?
Người ta chụp mặt, tớ thì chụp m...ông!
Ơ cái con, à cái thằng! Sao lại chen ngang thế!
Câu chuyện chuyến đi săn cuối năm kết thúc ở đây!
P/S: Để có ảnh hầu các bạn, tôi đã đi lại hơn 3000 km...
Đúng 16g00 chụp bức cuối cùng và ra thẳng sân bay...
Thân mến tặng riêng các bạn một loài hoa rất đặc biệt mà không phải ai cũng được biết, vừa ra hoa sau ngày mồng Một Tết: hoa Sưa
(Chuyển bài viết Chuyến đi săn cuối năm trên diễn đàn otofun ngày 24/8/2017). Chỉnh sửa: 11/10/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét