Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2025

Bên trong bức tường Thành Vatican (2)

(Tiếp theo và hết)

Tham quan các bảo tàng Vatican có giá cả đàng hoàng



Từ giữa khu vườn Giáo Hoàng, chúng tôi tiếp tục tiến sâu về phía ngôi nhà trên đỉnh đồi


Từ trên cao ngắm nhìn Tòa Vương cung Thánh đường...


Một góc vườn trong khu nhà...


...ngôi nhà được giới thiệu là nơi ở của Giáo Hoàng...


Trên lối vào có một đài phun nước...


...được mọi người chọn làm điểm check-in...


...như đôi vợ chồng ngài luật sư này


Đài phun nước có tên trên bản đồ: Eagle fountain


...khu vườn có tên Kitchen garden


Một nhà thờ cổ trên đỉnh đồi


...phía sau là cột phát sóng của Đài phát thanh Vatican


Vị trí này là phía sau của Vương cung Thánh đường...


Tượng đài thánh Phê Rô trên đỉnh đồi...


Góc phía Nam khu vườn...


...một lối đi kiểu "hang đá"...


Dọc lối đi lên vườn Giáo Hoàng...


...chỉ toàn đá và cây xương rồng...


Lối xuống Ga đường sắt...


Một đài nước ven đường...


...bể nước từ trong nhũ đá chảy ra...


...có biển ghi tên...


...ven đường lên Đài phát thanh...


...góc vườn nhiều cây xương rồng...


Trong Thành Vatican có Ga Đường sắt... Nhà ga


...lối tàu vào ga, chui qua sườn đồi phía nam Thành Vatican


Góc vườn phía Nam, trước cửa nhà ga...


Lối vào dãy nhà khách của Thành Vatican...


Biển chỉ dẫn các lối đi trong Thành...


Phía trước nhà thờ thánh Stephen, ngôi nhà sau là tòa nhà hành chính của Chính phủ Thành Vatican...


Lúc này, chúng tôi đang đứng ở quảng trường thánh Martha... nhìn lên tháp của cung điện Treasury, nơi Giáo Hoàng tiếp đón khách mời


Phía xa là cung điện Tribunal...


...Và đây là nhà khách của Giáo Hoàng - nơi mà Ngài luôn gặp gỡ các tín đồ thân cận từ khắp thế giới đến Vatican, thậm chí có nhiều lần, Ngài còn nghỉ lại nơi này...


Tại quảng trường còn có một vị trí được đánh dấu cẩn thận bằng tấm bia này...


...Ngài mục sư có giải thích đây là nơi cây cột đá Ai Cập được hoàng đế La Mã Cligula mang về dựng lên từ năm 40 sau công nguyên. Nó tồn tại cho đến năm 1586 mới được dời ra Quảng trường Thánh Phê Rô...


Chúng tôi được sắp xếp vào Vương cung Thánh đường theo lối đi của Giáo Hoàng...


Khu vực này được canh gác cẩn mật suốt 24 giờ...


Quan sát bầu trời qua vòm cổng...


Lối vào từ cung điện Canonicate - bên trái Vương cung Thánh đường...


Trần nhà lối đi được trang trí rất công phu kỹ lưỡng từng chi tiết...


Từ bên trong cung điện nhìn ra Quảng trường...


Từ cung điện đi sang Vương cung Thánh đường từ bên trái...


Mải mê nhìn ngắm những bức tranh trên trần nhà...


Dọc hành lang bên trái Vương cung Thánh đường...


Luôn có vệ binh Thụy Sĩ canh gác ngoài cửa...


Lối hành lang là nơi đi lại của các Giáo Hoàng nên không đón khách du lịch ở đây...


Chỗ này chắc vài Giáo Hoàng đã đặt... mông xuống!


Mái vòm hành lang...


Sàn nhà hành lang có nhiều hoa văn kiểu như thế này


Lối vào chỗ Giáo Hoàng làm việc...


Luôn có vệ binh Thụy Sĩ gác chắn cửa...


Trần nhà được trang trí rất chi tiết...


Một bức tượng rất ấn tượng đặt ngay lối vào...


Biểu tượng trên trần mái vòm...


...biểu hiện quyền uy của Giáo Hoàng...


Không được tiếp kiến Giáo Hoàng, nhưng được Vệ binh Thụy Sĩ tiếp đón cởi mở...


theo truyền thống từ năm 1506, Giáo Hoàng đã thuê một đội quân Thụy Sĩ để bảo vệ, đó là The Swiss Guard cho đến ngày nay. Tiêu chuẩn đội quân này là: người Thụy Sĩ gốc, theo đạo Thiên Chúa và phải cao từ 1,8 m trở lên. Đội quân này được huấn luyện theo chương trình riêng tại Thụy Sĩ, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Giáo Hoàng. Đội quân này có 150 người, ở luôn bên trong Thành Vatican.
Từ bên hành lang Thánh đường, chúng tôi được dẫn vào hậu cung - nơi ngăn cách với khách tham quan bằng một hàng rào chiếu lệ



Khu hậu cung là không gian chuẩn bị cho những cuộc lễ lạt lớn của Giáo Hoàng nên hầu như chỉ có người của Vatican mới được chiêm ngưỡng. Và đương nhiên, nơi có nhiều bức tranh, bức tượng và đồ thờ quý giá. Ví như cái trần mái vòm này...


...bức tranh này...


...bức tượng đá cẩm thạch với tấm vải mềm mại bằng... đá...


Ngăn cách hậu cung với thánh đường là một đài cao...


...với trang trí phía trên bởi nhiều bức tượng khảm vàng...


...ngày bên dưới mái vòm cao nhất Thánh đường...


Những hình trang trí trên mái vòm...


Những dãy ghế ở hậu cung - nơi dành cho các vị chức sắc của Thành Vatican trong những lễ trọng...


...còn đây là phần cuối của Hậu cung, một ban thờ lớn nhất trong Thánh đường...


Những chi tiết trên ban thờ: hình chiếc ngai...


...những ánh hào quang rực rỡ...


Trong gần 2 tỷ giáo dân Công giáo, chắc cũng rất ít người được oánh dấu như tớ thế này...


Trên ban thờ chính, chuẩn bị lễ trọng...


Bên phải là không gian cho cây đàn organ lớn


Một cây đàn organ khác...


Sau một hành trình dài quan sát bên trong Thành Vatican, chúng tôi bước qua hàng rào trở lại hòa vào dòng du khách tham quan...


Nơi này nguyên trước đây là một đền thờ nhỏ: nhà nguyện Thánh Phê Rô được xây từ năm 77 đến năm 88. Gian trung tâm của Vương cung Thánh đường


...mãi tới đầu thế kỷ XVI mới xây Vương cung Thánh đường như ngày nay...


... trải qua 120 năm, năm 1626 mới khánh thành Vương cung Thánh đường...


...Bên trong Vương cung Thánh đường dài 187 m, chiều ngang 115 m...


...cao từ sàn tới trần là 46 mét, với sức chứa tới 5,6 vạn người...


những họa tiết trang trí trên mái vòm...


...vị trí tiếp giáp các cột chống và vòm cong...


Suốt chiều dài các hành lang...



Vương cung Thánh đường là nơi thờ Thánh Phê Rô, có tới 24 ban thờ được lập nên và bố trí xung quanh Thánh đường. Mỗi ban thờ đều có hoặc chân dung, tượng của Thánh... 


Bức tranh này có khảm vàng phía sau Thánh Phê Rô...


Một ban thờ khác: Bên trên có bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng - Tượng Đức Mẹ Sầu Bi (Pietà) - diễn tả Mẹ Maria đang bồng xác Chúa Giêsu từ trên thánh giá mới tháo xuống, do Michelangelo thực hiện từ năm 1498 đến 1499, khi ông mới 23 tuổi và là tác phẩm duy nhất mang chữ ký của ông khắc trên vệt áo băng qua ngực Đức Mẹ. Trước năm 1972, du khách có thể đến gần ngắm tượng, nhưng sau sự cố một người mất trí đã leo qua rào dùng búa đập vào tượng nhiều lần trước khi bị cản lại. Mũi Đức Mẹ bị đập vỡ. Người ta thu thập các mảnh vỡ và gắn lại. Hiện nay người ta đặt kính chắn đạn để bảo vệ kiệt tác nghệ thuật này... và tôi cũng chỉ chụp từ xa thôi


Một bức tượng Thánh Phêrô bằng đồng, có từ thế kỷ thứ XIII, được tôn kính nhất trong Thánh đường: chân phải của ngài bị mòn nhiều vì sự hôn kính của hàng triệu tín hữu qua dòng thời gian. Nghe kể, theo một truyền thống hàng năm, ngày 29 tháng 6, người ta mặc phẩm phục Giáo hoàng cho tượng. Năm 1798-1799, lễ nghi mặc áo bị chính quyền cộng hòa cấm, làm dân tình phản đối, nên sau đó tượng lại mặc áo trở lại, nhưng không đội chiếc mũ ba tầng...


Mái vòm của Vương cung Thánh đường là nơi tập trung tinh hoa nhất. Mọi trang trí ở đây đều do họa sĩ, kiến trúc sự Michelangelo (1475-1564) vẽ kiểu và thực hiện... Những trang trí quanh mái vòm


Mái vòm có chu vi bên trong là 42,7 mét và chu vi bên ngoài là 58 mét, cao 50,35 mét...


Tính từ nền lên tới đỉnh cao nhất của mái vòm với thánh giá là 135,2 mét...


Trọng lượng của mái vòm theo các nhà toán học Boscovich, Le-Leur và Lacquer, là 56.208.837,46kg...


...vị trí dưới sàn thẳng với đỉnh mái vòm...


Trong Thánh đường có lối leo lên mái vòm, có thu phí. Một trong các lối đó... 


Từ trên hành lang mái vòm, có thể bao quát toàn bộ Vatican và Roma...


...và chiêm ngưỡng bức tranh trên trần mái vòm của Michelangelo...


Một số bức tranh của các họa sĩ khác bên trong Thánh đường: Bức tranh trên Ban thờ Falsehood


Bức tranh The Transfiguration của họa sĩ Raphael (1483-1520) trên một ban thờ khác


Bức tranh trên ban thờ Saced Heart...


Một ban thờ khác...


Bàn thờ chính của Thánh đường, được gọi là Bàn Thờ Tuyên Xưng Đức Tin, được xây ngay bên trên mộ Thánh Phêrô theo lệnh của Đức Clemente VIII (1592-1605). Bàn thờ có tán che và 4 cột vòng bằng đồng chống đỡ, do nhà điêu khắc Bernini (1598-1680) thực hiện. Gian thờ chính Thánh đường Phê Rô


Tán che bàn thờ được khánh thành ngày 29 tháng 6 năm 1633...


Đỉnh tán cho có tượng các thiên thần ở trên mỗi góc cao 3,5 mét...


Bên dưới bàn thờ chính là hầm mộ các Thánh và 147 trong tổng số 264 vị Giáo Hoàng cũng được đặt tại đây...


Bên dưới nền nhà này là hầm mộ...


...một cửa thông gió từ hầm mộ, nơi chỉ có những ai đến cầu Thánh ban cho sức khỏe mới dám đặt chân vào (chém gió tý!!!)


Ánh sáng trong Vương cung Thánh đường chủ yếu lấy từ bên ngoài qua các ô cửa...


...nhờ có ánh nắng mà những bức hình khảm vàng trên trần mái vòm rực rỡ hơn...


Những ngọn đèn chiếu sáng thêm vào tạo nên thứ ánh sáng huyền ảo...


...làm nổi bật những chạm khắc tỷ mỉ trên đầu cột mái vòm...


...nhìn ngắm những không gian huyền bí...


Những bức tường rộng lớn trong Vương cung Thánh đường trở nên chật chội bởi vô số những tác phẩm nghệ thuật tích lũy qua thời gian hàng trăm năm...


Bức phù điêu bằng đồng...


...bức tượng đồng trên mộ Giáo hoàng Innocent VIII do họa sĩ Pollaiolo (1429-1498) chế tác...


Bức tượng trên một vòm cửa...


Nhứng nhóm tượng Thánh bằng đá cẩm thạch trắng được nhiều du khách quan tâm...



Những ban thờ trong Vương cung Thánh đường luôn sẵn sàng tiến hành nghi lễ. Giữa các ban thờ và lối đi chung có rèm vải bao bọc khi làm lễ - khi đó du khách không được vào... Một ban thờ


Tên Thánh trong ban thờ...


Trong số các nhân vật được thờ trong Thánh đường, có ba phụ nữ: đó là bá tước Matilde di Canossa; hoàng hậu Thụy Điển - Cristina; và hoàng hậu nước Anh - Maria Clementina. Một trong số những ban thờ đó...


Bên những ban thờ lớn có chỗ dành cho xưng tội...


...có thể chọn ngôn ngữ của mình,... nghe kể có cả tiếng Việt. Ngôn ngữ xưng tội được ghi trên cửa gian phòng


Để kết thúc bài viết, tôi xin cung cấp cho các bạn vài số liệu về Công giáo. Kèm theo là khoe nốt mấy hình ảnh Thánh đường Vatican. 
Đến nay số tín hữu công giáo có 1 tỷ 285 triệu người, chiếm 17,7% tổng số dân trên thế giới... Những bức tranh trên trần Thánh đường


... Tuy châu Âu là nơi lan truyền đạo này nhưng số người theo Công giáo chiếm 40% dân số... Mái vòm rực rỡ ánh vàng...


Nơi đông giáo dân Công giáo nhất là châu Mỹ với khoảng 64% dân số... Một góc Thánh đường


Tấm biển ghi 2 thứ tiếng giới thiệu các ban thờ... nhưng chưa có tiếng Việt...


Ở châu Á, ngoài đạo Phật - đạo phổ biến ở các nước trong khu vực, thậm chí trở thành quốc đạo ở một số quốc gia... đạo Thiên chúa cũng có số giáo dân không nhỏ... chiếm 3,2% dân số.
Kiến trúc đối xứng trong nghệ thuật Phục Hưng là lối trang hoàng chủ đạo của Vương cung Thánh đường...


...Không tính một số nước hạn chế nghiêm ngặt tín ngưỡng này, những nước có tỷ lện giáo dân Thiên Chúa trên 1000 dân ít nhất phải kể đến Campuchia là 01, Nhật Bản là 05, Lào và Thái Lan có 06... Quốc gia mà đạo Hồi thống trị cũng có đến 35. Tỷ lệ này ở Việt Nam là khá cao: 84


Nơi hàng năm diễn ra lễ tấn phong Giáo Hoàng khắp nơi trên thế giới...


Một chuyện lịch sử rất có nhiều liên quan đến Thành Vatican, đó là Hiệp ước Lateran năm 1929... Lối đi của các giáo dân xung quanh Thành Vatican...


Chúng ta biết nhiều đến tên tuổi Mussolini trong vai trò là trùm phát-xít trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, nhưng người dân Thành Vatican, dân nước Ý và châu Âu nhắc đến Mussolini với lòng kính trọng vì chính ông đã thay mặt nhà vua Emmanuel III ký hiệp ước Lateran mà nội dung chính là công nhận quyền lợi đầy đủ của Tòa Thánh, cũng như vạch ra biên giới cụ thể cho Thành Vatican...
Một lối vào Thành Vatican


Những kiến trúc bằng đá giữ vững Thành Vatican hàng trăm năm nay...


...theo Hiệp ước này, phần lớn người có hộ chiếu Vatican không nhất thiết phải ở trong Thành, họ có thể sinh sống ở mọi nơi trên thế giới. 
Một trong những đường phố yên tĩnh có nhiều dân Vatican trú ngụ ở Roma


Để kỷ niệm thành công của thỏa thuận Lateran, con đường Via della Conciliazione (Con đường Hòa Giải) được xây dựng mang tính chất tượng trưng nối kết Thành Vatican với trung tâm thủ đô Rôma. Trên Con đường Hòa Giải nhìn về phía Thành Vatican. Tôi cũng xin kết thúc những câu chuyện nhặt nhạnh được xung quanh Chuyến đi vào Thành Vatican!


(Chuyển bài viết Bên trong bức tường Thành Vatican trên diễn đàn otofun ngày 04/01/2018)

Chỉnh sửa: 25/11/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét