Thứ Hai, 21 tháng 2, 2022

Đi ăn cưới ở... Thái Lan

Có bạn rủ đi ăn cưới ở Thái Lan, xách máy ảnh đi luôn...

Sáng sớm còn ở thành Vinh, chờ tập kết đoàn...



Sau khi đả bát súp lươn, vù ngay sang Lào, nghỉ ăn trưa ở ngã ba Vieng Kham - Lào.

Đến 18g00 đã vượt qua cây cầu Hữu Nghị 2 ở Savanakhet bắc qua sông Mê Kông sang thị xã Mukdahan - Thái Lan. 

 
Đầu cầu phía Mukdahan, làn đường chuyển như thế này... (Google map)


Làm thủ tục nhập cảnh nhanh chóng...


19g30 nhảy vào bàn tiệc cưới nhà gái


Ăn uống nhiệt tình...


Bữa cỗ này là của nhà gái - tại nhà gái, nên tổ chức trên... vỉa hè. Các món ăn là do các cô dì chú bác họ hàng tự làm lấy và mang đến mừng - chắc vụ này có đàm phán trước để không trùng lặp các món. Nhà gái là một đại gia đình đa quốc gia: Âu, Á,... và có cả người Việt nên các bạn thấy có nhiều món của VN...

Sau một ngày chạy như chó r... ái, ba bữa ăn ba quốc gia khác nhau... Tối về khách sạn, lăn ra ngủ không biết giời đất là gì...

Sáng sau thức giấc vào lúc 8 giờ, nhìn ra cửa sổ thấy thị xã như thế này...


Xuống nhà ăn sáng và nhìn thấy cái khách sạn nó thế này...


Thì ra, nhà đám thuê toàn bộ khách sạn này trong suốt thời gian tổ chức đám cưới. Tên khách sạn có ghi trên tường, có cả tiếng Việt...


Từ cửa khách sạn nhìn ra...


Hơn 9g00 sáng lễ hỏi được tiến hành tại Khách sạn

Nhà trai đã tập kết các lễ vật chính ở dưới sảnh


Chú rể hớn hở đi theo đám rước


Đoàn của nhà trai tiến vào phòng cưới bố trí trên gác...

Đến trước cửa phòng cưới, một nghi lễ không thể thiếu - mà em cũng chẳng biết của dân tộc nào - đó là "qua cửa". Tại đây, nhà gái cho chăng những sợi dây có chuỗi hạt tượng trưng cho cái... barie


Đích thân chú rể phải lên tặng quà - một hình thức "hối lộ", "làm luật" vậy...


Sau đó, những sợi dây được gỡ bỏ, đoàn nhà trai bước vào phòng cưới... 

Bên trong phòng cưới, đôi MC hot nhất của Thái Lan đang thi nhau... hót


Trong phòng, quan khách đông đủ chờ đón nhà trai tiến vào...


Nhà trai dâng lễ vật...


Nhà gái tiếp nhận...


Cha mẹ cô dâu chú rể trên sân khấu...


Quan khách đã yên vị chờ khai mạc...


Chú rể xin phép được đón cô dâu...

Chú rể đón cô dâu ra trình diện hai họ... Cô dâu diện áo dài nhé !


 Nhà trai mở các lễ vật cho nhà gái và cô dâu xem lễ vật...


Các MC công bố danh mục và số lượng từng lễ vật...


Các máy chụp ảnh, máy quay phim, ... ào tới


Sau đây là từng món lễ vật cụ thể...

10 lượng vàng, nhẫn cưới, hoa tai cho cô dâu


Dây chuyền, vòng tay...


Nhẫn kim cương


... Tiền mặt, 4 cọc 1 triệu bạt (tương đương 100.000 tiền Mỹ)
 

Mẹ cô dâu tặng quà cho đôi trẻ



Cô dâu trao quà cho chú rể


 Chú rể mang dây chuyền...


... đeo hoa tai cho cô dâu


Trao nhẫn cưới - quà tặng của bố mẹ chú rể


Rồi chụp ảnh


Kết thúc phần cha mẹ tặng quà


Đôi trẻ cảm ơn cha mẹ

Mẹ cô dâu là người gốc Việt qua Mukdahan theo gia đình từ những năm giữa thế kỷ XX. Ở Muk có cộng đồng người gốc Việt khá đông - chiếm đến 1% dân số...

Họ hàng, bạn bè cô dâu chú rể tặng quà mừng đám cưới


... có cả tặng phong bì


Cô dâu chú rể cảm ơn và tặng quà kỷ niệm


 Sau lễ ăn hỏi là bữa tiệc cưới do nhà gái tổ chức ngay tại phòng cưới...


Phần đông gia đình, bạn bè tham gia chụp ảnh với cô dâu chú rể...


... bọn tớ chỉ biết oánh chén tỳ tỳ...


Đám hỏi không thể thiếu những bóng hồng như thế này...


... Đây nữa ....


  Những em này đi lại, luôn chân luôn tay... làm cho không khí đám hỏi thêm hấp dẫn


Thậm chí chỉ cần ngồi như thế này thôi...


Bọn tôi là thượng khách của nhà gái, lại còn là người nước ngoài nữa... oai ra phết. Được chủ nhà giao cho mấy bác vừa lái xe, vừa phiên dịch... chăm sóc chu đáo lúc nào cũng kè kè bên cạnh...

Buổi chiều, chủ nhà mời lên xe làm vòng city tour...


Đây là khu trung tâm hành chính của thị xã Mukdahan


Đường phố chính


Một đền thờ ở trung tâm, trước cửa Tòa Thị chính


Mời các bạn dạo quanh xem phố xá...


 Đây nữa ...


Hóa ra, cái thị xã này là thủ phủ của tỉnh Mukdahan, một trong 76 tỉnh thành của Thailand


... diện tích tỉnh Mukdahan xếp thứ 52/76


... dân số đứng thứ 65/76, chỉ có hơn 300 ngàn dân, trong đó có khá nhiều người Hoa và người Việt...


Tuk tuk - phương tiện phổ biến ở đây


Xe cộ đỗ khá thoải mái...


Còn đây là khu phố buôn bán, nơi tập trung nhiều người Hoa, người Việt...


... về kinh tế, Mukdahan xếp thứ 75/76...


Thế mạnh kinh tế của Mukdahan chỉ là... buôn bán


Vì đây là tỉnh đầu của Thailand tiếp xúc với hành lang kinh tế Đông-Tây của ASEAN chạy từ Đông Hà (Quảng Trị, Việt Nam) theo đường QL9 sang Savanakhet (Lào)...


 Những năm 90 của thế kỷ XX, nơi đây là một trong những đầu mối chủ yếu cung cấp xe máy Honda cho VN...


...Nay thì bớt tấp nập hơn và họ đã mở ra các hướng kinh doanh các mặt hàng khác


Một quảng trường nhỏ


Một cửa hiệu xinh xắn


Vòng vèo mấy cái phố con con một tý là hết. Lái xe đề xuất ra ngoại thành thử mấy freeway mới làm...


Hạ tầng giao thông của Thailand khá hoàn chỉnh, lái xe nói từ đây đi Thủ đô chừng 800 km, chạy hơn 6 tiếng thôi...

Mấy cụ cùng đoàn thấy có món này, nhất là có cái hình cởi trần vật nhau... nên rủ nhau chui vào...


Tôi không có hứng nên lại tiếp tục cuốc bộ ra phố, chụp hình...

 Lang thang ra khu phố cũ của Mukdahan


Vào một ngôi chùa lớn - chùa Simongkol


Ghé thăm một cái miếu - cũng tên Simongkol


Ra ngắm cảnh dọc bờ sông Mê Kông


Con đường dọc bờ sông


Dòng sông Mê Kông, phía xa là cây cầu Hữu Nghị - biên giới Lào - Thái Lan

Đường ra chợ IndoChina - chợ Đông Dương


Chợ Đông Dương. Có thể tên này được đặt do cả VN-Lào-CPC đi chợ này chăng?

Mấy con phố trong chợ...


Hàng hóa bày bán dọc phố



Loanh quanh một lúc thấy cái bản đồ du lịch của thị xã... Xem ra quá nghèo nàn...


Trên đường chỉ thấy sẵn những con tuk tuk kiểu này. 


Trên đường trở về khách sạn, đi qua một cái chợ ẩm thực - đầy những hàng ăn uống bình dân...


... phần lớn có chủ người Việt. Có hàng nướng, trông thấy ngon quá!!!


Trông như mực nướng...


Cũng có nhiều cửa hàng bán xe máy


... Có mấy con Vespa...


Cũng chỉ còn vài tiếng nữa là đến thời điểm tiến hành lễ cưới tại công viên trung tâm của thị xã. Chung quanh chăng những dãy đèn lồng sặc sỡ...


Đây là sân khấu, nơi tổ chức lễ cưới


Bản đồ công viên trung tâm của thị xã - sân khấu là cái mái ở dưới cái sân có hình thoi đấy!!!


Trang trí nơi chụp ảnh kỷ niệm


Một bức tường hoa tươi


Trời bắt đầu tối, là lúc người và xe đổ về công viên tổ chức đám cưới



Có lẽ ở cái thị xã nhỏ bé này đây là sự kiện có một không hai
Theo thông tin hóng hớt được:
- Chú rể là người gốc Thái Lan, đang định cư tại Úc (với gia đình);
- Cô dâu có mẹ người gốc Việt, một doanh nhân cỡ lớn của tỉnh này...
Công viên được trang hoàng lộng lẫy đã bừng sáng


Những ngọn đèn lồng cũng được thắp sáng


Và nơi rực rỡ nhất - sân khấu chính


Quan khách đã tề tựu đầy đủ


Ca nhạc "cây nhà, lá vườn" do bạn bè và gia đình gửi tặng đám cưới...


Hai người dẫn chương trình duyên dáng


Cái bánh cưới to vật


Nhà đám ra mắt


Đôi trẻ rạng rỡ


Ông thị trưởng chúc mừng đám cưới


Bữa tiệc cưới hơn 300 mâm, kéo dài 2 tiếng với nhiều sơn hào hải vị, ... mà tôi chả nhớ nổi...


Đến 21g00 phần vì no, phần vì mệt, phần vì... mai phải về sớm nên bọn tôi... chuồn. Và cũng xin kết thúc bài viết này! 

Chia tay về nước...


Các bạn thử tính xem món lễ vật này trị giá bao nhiêu VNĐ...


10 lượng vàng = 360 triệu VNĐ;
4 triệu bat Thai = 2.600 triệu VNĐ;
Hoa tai, nhẫn trơn: mỗi món không dưới 5000 tiền Mỹ = 200 triệu;
Dây chuyền, vòng tay: mỗi món không dưới 10.000 tiền Mỹ = 400 triệu;
Nhẫn cưới: không dưới 25.000 Mỹ = 500 triệu
Vậy món lễ vật này cỡ 4 tỷ VNĐ (hay 100 lượng vàng) bạn ạ 

(Chuyển bài viết từ diễn đàn otofun ngày 28/7/2017)
Chỉnh sửa: 16/10/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét