London vòng quanh (2)
(Tiếp theo và hết)
Khách du lịch đứng trên vỉa hè nên không bị chen chúc và che khuất...
Phía sau đoàn nghi lễ, các phương tiện giao thông bò theo trong trật tự và yên lặng...
...và trong suốt thời gian các chú lính biểu diễn, xe cộ cứ... chờ
Đoạn giữa đường có một đám đông đứng chờ gì đó...
Theo hướng họ ngóng vào cái ngõ này...
...có thể đám học sinh từ công viên ra chờ xe...
...vì trong ngõ vẫn bình thường thế này...
Lại lóc cóc, lóc cóc... một đám lính xuất hiện trên đường...
...vẫn cảnh sát đi dẹp đường...
... đoàn kỵ sĩ với trang phục chả giống ai...
Ngựa nghẽo các chú này để lại dấu vết trên đường
Quan sát những "vật thể lạ" này có thể khẳng định 100% là... cứt ngựa
Phía đầu đường The Mall có Admiralty Arch
Công trình được hoàn thành vào năm 1912
Khu vực Admiralty Arch còn có nhiều tượng đài...
Bên cạnh công viên St James...
Bên trong công viên...
Trên đường Horse Guards...
Cây cột này đứng xa chụp thôi...
Trại lính Hoàng gia... gần phố Downing
Cái sân rộng này là nơi các chú lính tập tành
Tòa nhà này có một Bảo tàng...
Đây là tòa nhà Horse Guards Parade
Phía xa kia là phố Downing với tòa nhà Chính phủ
The Mall nhìn từ Admiralty Arch
Admiralty Arch nhìn từ giữa đường The Mall
Mấy chú cảnh sát đang làm việc...
Cổng Admiralty nhìn từ bên Quảng trường Trafalgar
Tầm quá trưa, tìm đến món mì ramen... Lại lên xe bus ngắm cảnh thành phố
Những phố có nhiều cây xanh mát...
Hàng quán vỉa hè cho khách du lịch...
Cũng vội vã tìm chỗ ăn trưa...
Vườn hoa ở góc phố
Phố trung tâm có nhiều quán ăn uống...
Càng đi lên, càng đông vui nhộn nhịp...
Đoạn này xe bus chỉ bò từ từ thôi...
Khu vực phía Bắc London là khu vực những người giàu có nhất ở nước Anh. Một ngã tư...
Tim chỗ ăn trưa quả là vất vả, nhưng còn sớm mà...
Những phố nhỏ mà vỉa hè thật thông thoáng...
Những dãy nhà mới cũ đan xen
Tới bến xe, xuống đi bộ một đoạn ngắn: vòng qua nhà thờ St Giles...
...tới quán ăn có tên KANADA-YA - ảnh lấy từ Google
Quán nhỏ mà luôn đông khách. Tới cửa, chủ quán ra mở cửa mời khách vào
nếu có đủ chỗ - Cửa luôn khóa. Nếu chưa có chỗ, cảm phiền khách cứ đứng
chờ ở cửa nhé. Đây là bát mì của tớ
Chén xong nhanh chóng rời khỏi quán cho đám khách hiếu kỳ đứng chờ đã lâu ở ngoài cửa. Lên được xe bus thì trời đổ mưa...
...tiếp tục tới địa điểm mới: Sky Garden...
Sky Garden nằm trên nóc tòa nhà số 20, phố Fenchurch. Từ bến xe bus đi bộ một đoạn kha khá
Khu phố với mật độ các tòa nhà cũ khá cao
Tuy vậy, giữa các tòa nhà có những ngõ đi bộ rộng rãi để có không gian thư giãn
Một tòa nhà đẹp
Đường phố trung tâm London giờ trưa...
...Một nhà thờ xen giữa các tòa nhà
Một tòa nhà dáng vẻ công nghiệp
Những tòa nhà hiện đại đang được hình thành
Nhà chọc trời London
Một cái chợ lớn giữa trung tâm
...đang mùa hạ giá mùa hè...
Mất 15 phút đi bộ mới tới trước cửa tòa nhà trên phố Fenchurch
Tòa nhà có The Sky Garden trên tầng 38
The Sky Garden trên nóc tòa nhà số 20 phố Fenchurch - tòa nhà bọc kính
có cái đầu to, bên bờ sông Thames - nhìn từ trên cầu Tháp (Tower bridge)
Tham quan Sky Garden miễn phí. Tuy vậy, để xác nhận điều này, bạn phải
được hẹn trước qua mạng chính xác ngày giờ. Do đến trước giờ hẹn, tôi
phải ra vỉa hè ngồi đợi...
... và ngắm phố Fenchurch...
... với người qua lại...
Đến giờ hẹn, phải đi qua trước cửa tòa nhà
...tới cửa phía sau... nằm trong ngõ Philpot
... thấy có cái xe đạp dựng ở vỉa hè... nghe nói của một người quá cố...
Cảnh xếp hàng dài ngoằn ngoèo... chứng tỏ một điểm tham quan hấp dẫn. Chờ nhích từng bước chân, mãi rồi cũng tới... cửa
Vào bên trong phải qua nhiều thủ tục: xác nhận đặt chỗ, kiểm tra giấy tờ nếu là người nước ngoài...
...kiểm tra an ninh như chuẩn bị lên máy bay...
Sau đó phọt lên tầng 38... Toàn cảnh The Sky Garden
Một khu vườn kính chiếm gần hết diện tích tầng thượng
...cây xanh kiểu rừng nhiệt đới...
...hoa hoét tùm lum...
Từ trên Sky Garden có sân ngắm toàn cảnh phía Nam thành phố London... Một phát panorama...
Đối diện qua sông Thames là khách sạn Shangri-La, có lẽ cao nhất London
...phía Đông Nam thành phố London
... với cây cầu Tower...
...chiến hạm hồi hưu Belfast
Cây cầu London...
Xa xa về phía Nam thành phố...
...phía Tây thành phố...
Khu vực trung tâm London
Sau khi ngắm cảnh thành phố chán chê từ trên độ cao 160 mét, chụp choạch mỏi... chân, quay vào Sky Garden...
... ngắm mấy bạn gái còn mệt hơn ngắm cảnh...
Những người bên cạnh...
Yêu, không yêu, hay yêu, hoặc là không yêu...
Các phố ở Trung tâm London thỉnh thoảng có cây xanh. Phần lớn là cây nhỏ...
Có cây xanh khi trời có nắng nhìn đỡ tức mắt...
Những khu nhà xây dựng từ đầu thế kỷ XIX có tầng hầm và phần trên từ 4-6 tầng...
Xung quanh nhà gần như có một cái hào, chỉ chừa duy nhất lối vào...
Thỉnh thoảng có những ngôi nhà cổ hơn được trang trí cầu kỳ...
Trung tâm thành phố có nhiều công viên cây xanh... Một góc Hyde Park
Bến đỗ của xe bus xuống gần công viên
Góc công viên có nhiều tượng đài... Từ xa đã thấy cái cổng này
Từ trước cửa chính công viên Hyde
Bức tượng trên cái cổng Wellington...
Bức tượng về Chiến tranh...
Tượng Wellington (1769-1852)...
Một bức tượng lạ...
Cổng trước công viên Hyde...
Hyde Park là công viên hoàng gia lớn nhất London, rộng 2,5km2
Bức tượng Achilles trong công viên
Công viên có đường cưỡi ngựa, nơi tập trung diễn thuyết...
Mùa hè là nơi được du khách tới nghỉ ngơi đông nhất
Công viên nhìn từ đại lộ Park
Khu Mayfair là khu vực đắt giá nhất London. Một góc phố Mayfair
Những khu nhà được các địa chủ giàu có xây dựng từ thế kỷ XVII
Có nhiều quán ăn nổi tiếng London và thế giới như The Dorchester
Nhà hàng được Michelin xếp hạng 3 sao. Nhà hàng do đầu bếp lừng danh
Alain Ducasse phục vụ các món ăn Pháp từ 2010. Vườn hoa trước nhà hàng
Hoặc là nhà hàng Hakkasan Mayfair nằm trên phố Bruton
Hôm đi qua khu vực Soho chụp ảnh phố nhiều cây xanh thật là thích. Trước cổng nhà thờ St Giles
Một cabin điện thoại dưới bóng cây xanh
Đại lộ Shaptesbury xanh mát
Từ trong quán ăn Kanada-Ya nhìn ra phố...
Có lẽ mát quá nên bạn nào gửi tạm xe đạp ở đây
Lối băng qua đường...
Hai hàng cây xanh mát
Đèn vàng đã phải dừng rồi nhé
Thời tiết là chủ đề thường xuyên khi mở đầu câu chuyện của dân Anh. Chợt nắng, chợt mưa...
Tiếp tục khu phố Soho. Một nhà hát cổ...
...những quảng cáo thời mới...
Dưới bóng cây xanh
Ngôi nhà cũ...
Nghe đồn khu vực này nổi tiếng của ngành công nghệ sex...
...cũng cố soi xem dấu vết ở đâu? chỗ nào? Một khu nhà đang sửa chữa...
Những dãy nhà mới xây thẳng tắp...
Nơi chờ qua đường...
Một ngã tư yên tĩnh...
Tìm tới một bến xe bus gần đấy...
Lên xe để tới một điểm tham quan khác...
Từ trên xe bus, những hình ảnh của trung tâm London: những tháp nhọn
Những nhà chọc trời ở trung tâm...
Những tòa nhà mới...
Phố xá trung tâm không rộng lại chạy ngoằn ngoèo... Nhưng do có làn riêng của xe bus nên di chuyển khá thuận tiện...
Đích tới là một ngôi nhà cổ rất đặc biệt, không phải nơi khách du lịch
quan tâm,... Một nhà thờ cổ có không gian mở trên đường đi...
...có vẻ như một trung tâm mua sắm lớn...
Tháp nhọn thấp thoáng...
Từ tầng 2 của xe bus, phố xá như nhỏ lại...
Sau gần 20 phút di chuyển trên xe bus, tới điểm xuống xe bus, bắt gặp luôn nhà hàng này The Hung drawn and Quartered...
Nghe nói ngôi nhà có những điểm khá đặc biệt nên mò vào xin ly bia. Những trang trí trong quán ăn và nhậu...
Một địa điểm nổi tiếng ở trung tâm London (nhưng rất ít người biết) đó là Nhà thờ St Dunstan in the East. Giữa nền nhà thờ xưa
Tấm biển trên bức tường còn sót lại...
Bức tường bên ngoài nhà thờ...
Một cái đồng hồ mặt trời gắn trên tường...
Một lối đi trong nhà thờ...
Nhà thờ St Dunstan có từ đầu thế kỷ XII, từ khi bắt đầu có thành phố
London. Giữa thế kỷ XVI bị cháy và sau đó được xây dựng lại cho đến năm
1941 thì sập đổ hoàn toàn vì chấn động của bom phát-xít Đức trong chiến
tranh... Bức tường được phục hồi và lưu giữ
Không gian được khôi phục thành một khu vườn nhiều cây cối...
Một kiểu vườn hoa...
...bên trong những bức tường...
Phía bên ngoài bức tường này là nơi chôn cất nhiều Đức Cha của Nhà thờ...
Giữa vườn - thực ra là giữa nhà thờ - có một vòi nước nhỏ...
Nơi đây thực sự là một không gian tĩnh lặng giữa bốn bề sôi động của phố
phường... Không ít người tới để ngồi đọc sách hoặc dừng chân nghỉ ngơi
chốc lát
Có mấy cô bé này còn trèo lên bậu cửa sổ ở góc tường để chụp một kiểu... "bóng ma" trong các ngôi nhà hoang phổ biến ở England
Chỉ vài bước chân, hòa nhập với ồn ào náo nhiệt...
Đi tiếp tới một khu di sản thế giới ở trung tâm London: Tower of London
Tower of London - Tháp Luân Đôn - nằm bên bờ sông Thames. Trên đường xuống gặp tháp nhọn của nhà thờ này
Nghe kể những đôi tân hôn thường chọn nhà thờ này làm nơi tổ chức lễ cưới... Phía bên nhà thờ
Tháp Luân Đôn là di sản thế giới của Vương quốc Anh, nên vào tham quan phải trả tiền...
Toàn cảnh nhìn từ phía Tây...
Nơi bán vé tham quan di sản thế giới Tháp Luân Đôn
Góc tường phía Tây Bắc của Tháp...
Tháp Luân Đôn thực chất là một pháo đài phòng thủ, hào nước và bức tường bao quanh thể hiện điều đó
Lối vào phía Tây được kiểm tra gắt gao với chốt gác phía ngoài - nay để kiểm tra vé vào tham quan...
Kẻ nào gian lận trốn vé bị quẳng xuống đây làm đồ chơi cho lũ hổ báo này...
...Vì vậy, du khách rất là nghiêm túc xếp hàng thế này...
Số đông thì tranh luận xem nên vào hay không?
Phần lớn, giống như tôi, lướt xem bên ngoài thôi
...hoặc ra bờ sông Thames ngắm cảnh
Tháp Luân Đôn nhìn từ trên cầu Tháp (Tower bridge)
Tháp Luân Đôn được xây dựng kiên cố vào năm 1078, lúc đầu làm cung điện hoàng gia...
... các vương triều tiếp sau xây cất thêm và bổ sung cả những công dụng
khác như: nhà tù - kèm theo cả nơi giam giữ và tra tấn, thậm chí có cả
nơi xử tử các tù nhân. Tất nhiên các tù nhân này là người của hoàng gia,
có địa vị cao qua các vụ tranh chấp quyền lực.
Sơ đồ Tháp Luân Đôn còn tồn tại đến ngày nay - Bảng này gắn bên ngoài di sản
...Tháp Luân Đôn còn bao gồm cả những kho vũ khí, kho bạc, nhà máy đúc
tiền và... nơi lưu giữ các vương miện của nước Anh... Lối vào phía Tây,
lối đi chính vào Tháp Luân Đôn
Một lối đi ra phía bờ sông Thames...
Phía Tháp Luân Đôn giáp với bờ sông có tới 6 tháp canh vì nơi đây được
cho là hiểm yếu nhất. Cây cầu gỗ dẫn vào Tháp Luân Đôn từ bờ sông
Trước năm 1300, hoàng gia cho dẫn nước từ sông Thames vào hào sâu bao quanh Tháp Luân Đôn. Một đoạn hào sâu phía bờ sông
... Từ đầu thế kỷ XVII trở về sau, Tháp Luân Đôn chỉ là một trại lính
hoàng gia và nơi giam giữ những tù nhân hoàng gia. Từ đó, những người bị
chết ở đây trở thành những hồn ma ám ảnh... Góc phía Tây Nam của Tháp
Luân Đôn
Tháp Luân Đôn được mở cho du khách tham quan sau năm 1988 - khi trở thành di sản thế giới - vào ban ngày...
Cho đến nay, Tháp Luân Đôn vẫn là một nơi bị ma ám kinh hoàng vào bậc
nhất của nước Anh. Chính vì lý do đó, tôi chỉ dám mon men bên ngoài thôi
Mấy khẩu đại bác này mới phục dựng lại thôi...
Một sự kiện đang được chuẩn bị tổ chức bên ngoài Tháp Luân Đôn dành cho những người gan dạ...
Cũng có hoa hồng, nhưng trông có vẻ ma mị thế nào ấy!
...còn một chỗ nữa là bên kia đường Tower Hill có một quảng trường nhỏ có
tên là Trinity cũng là nơi xử tử các tù nhân bằng cách treo cổ từ năm
1465 đến 1747... Eo ơi, kinh kinh là...
Một điểm đến không thể bỏ qua khi đến London - cầu Tháp - Tower bridge
Nằm trên dòng sông Thames, khu vực trung tâm có nhiều công trình mang dấu ấn của London
Cây cầu Tháp được xây dựng từ năm 1886 mãi đến năm 1894 mới hoàn thành
Cây cầu có hai đặc điểm khác tất cả các cây cầu bắc qua sông Thames trong thành phố London. Ảnh chụp từ bờ Bắc
Do phía thượng nguồn sông Thames lúc đó có một bến tàu của thành phố nên
cầu phải có giải pháp mở nhịp giữa cho tàu bè lưu thông... Vị trí bến
tàu Pool of London xưa
... nên nhịp giữa cầu có khả năng gấp lên cao để tàu bè đi lại
... hai cái tháp cao này chính là nơi đặt các cỗ máy cơ khí nhằm nâng nhịp giữa lên...
Ban đầu là máy hơi nước, cho mãi đến năm 1976 mới thay bằng máy chạy diesel rồi sau cùng là bằng động cơ điện... Tháp bên bờ Bắc
Đặc điểm thứ hai là do vị trí cây cầu gần với Tower of London nên kiến
trúc phải hài hòa và tương xứng. Chính vì vậy, cây cầu được ốp đá bên
ngoài và có kiến trúc Tân Gothic với nhiều hoa văn, chi tiết trang trí
cầu kỳ. Cầu Tháp dài 244 mét
... với hai đoạn cầu dẫn dài 82 mét mỗi bên có kết cấu kiểu cầu treo...
Trên cầu có làn xe ở giữa và làn đi bộ hai bên...
Những chi tiết tinh xảo trên cầu Tháp
Kiến trúc có nhiều nét tương hợp với Tower of London
Trang trí trên ngọn tháp...
Bên trong các tháp trên cầu có Bảo tàng xây dựng cầu... Mất tiền vào cửa, tớ chụp bên ngoài thôi
Từ trên cầu ngắm dọc sông Thames về phía hạ lưu...
... ngược dòng sông Thames...
Nơi có bảo tàng nổi trên sông Thames: tàu chiến HMS Belfast...
Con tàu hạ thủy và đưa vào sử dụng trong chiến tranh thế giới lần II và về hưu năm 1967, trở thành bảo tàng nằm trên sông Thames
Nhịp giữa có hai đoạn quay mở luồng giao thông thủy dài 61 mét
Góc ảnh nhiều du khách chọn làm tấm hình kỷ niệm với London
Những bức tranh vẽ trên cầu Tháp thường có cái xe bus màu đỏ chiếm vị trí trung tâm. Tôi chọn cách chụp tấm hình này thay thế...
Sông Thames một buổi chiều u ám
Cho câu chuyện có... đuôi, kể nốt đoạn... về và những hình ảnh nước Anh
và London. Sáng cuối cùng ở London, vén rèm cửa thấy nhân viên khách sạn
đang tưới hoa. Chậu hoa nằm ngay bậu cửa sổ
Kể một chút về phương tiện đi lại trong trung tâm London. Phương tiện
phổ biến là xe bus... Đến London vớ ngay lấy cái bản đồ các tuyến xe bus
Chọn tuyến xe bus cần đi theo số xe... khi xe tới nhanh chân nhảy lên...
...dí cái vé mua sẵn vào mặt lái xe
Phương tiện truyền thống và phổ biến ở London là taxi đen - London black cab...
Loại này có tới trên 21.000 xe chạy khắp London mặc dù nghe nói thi tuyển lái xe rất khó...
Nhưng hiện tại Black Cab đang bị cạnh tranh dữ dội của Uber...
Những ngày ở London, được người bạn đưa đi lại bằng taxi Uber cảm thấy
tiện dụng. Khi đặt xe - được chấp nhận - cho biết ngay nhãn hiệu, màu
xe, biển kiểm soát và hình ảnh tài xế... Nhưng hầu như lái xe nhận ra
khách từ xa rồi...
Một loại phương tiện nữa xuất hiện trên đường phố London cho những chặng đường ngắn...
Trông thì đẹp nhưng chắc sử dụng khá phức tạp nên ngại... thử
Một loại phương tiện nữa... chắc chỉ dành cho các tay chơi hoặc "cao bồi già"
Do ở ngay trong trung tâm nên tôi thường cuốc bộ đến những điểm tham quan 15-20 phút đi bộ...
...vừa đi vừa ngắm người, ngắm cảnh và chụp choạch...
...thỉnh thoảng dí mũi vào tủ kính các hàng quán bên đường...
Chú ý thận trọng khi băng qua đường...
...nhất là những nút giao phức tạp hoặc đang có sửa chữa...
Thường cứ để ý theo chân mọi người khi băng qua đường mặc dù có nhiều lúc đèn vẫn màu đỏ
Với những chuyến đi kiểu tự túc, đặt dịch vụ đưa đón từ sân bay về trung
tâm London và ngược lại rất tiện lợi và kinh tế. Đón khách tại sân bay
có giơ biển tên của khách... Dọc đường từ sân bay về thành phố, bên
ngoài sân bay...
...hướng về phía trung tâm London
Về đi lại, để cho đầy đủ, phải kể đến cả hành trình từ Nội Bài đến
Heathrow... VNA thường bay chuyến nửa đêm. Máy bay đang chờ...
Đi London thường ra cửa này...
Chiều đi có nhiều khách hơn nhưng tớ cũng thoải mái nằm thẳng cẳng trên
ba hàng ghế. Thỉnh thoảng ngó qua cái sơ đồ hành trình và thông tin
chuyến bay
Khi quay trở về ngồi chờ ở cửa này, hành khách không nhiều...
Vẫn chiếc Dreamliner quen thuộc chờ dưới sân đậu...
Tới giờ cất cánh...
Góc sân bay Heathrow...
Hôm trở về VN, máy bay khá vắng khách, toàn bộ khoang giữa chỉ có 5
khách, ghế rộng, nằm thoải mái... Ngồi bên cái động cơ ầm ầm suốt 12
tiếng đồng hồ
Chờ cất cánh...
Rồi lại tiếp tục chạy vòng vòng...
Một nhà sửa chữa máy bay...
Chờ cho bạn này bay trước...
Rồi nối ngay sau đuôi...
Tôi còn thận trọng cắp nách các vị này về nhà để... trưng bày!
Đúng giờ taxi đón trước cửa đưa ra sân bay... Máy bay cất lên từ Heathrow...
Đường bay ngược lại với hướng đi đường bộ - lại quay về London - nhưng là ở trên cao... Phong cảnh đồng quê nước Anh
Một vùng nông thôn rộng lớn
Cũng lắm hồ ao ra phết...
Tới vùng ngoại ô London. Con đường phía dưới chính là đường từ London ra sân bay Heathrow
Máy bay bắt đầu lên cao hơn...
Rồi chui vào một đám mây lớn
Rồi mây lại qua đi, đã nhìn thấy dòng sông Thames uốn lượn...
Tiếp tục bay qua London...
Lúc này máy bay đã ở độ cao 6000 mét. Đã nhìn thấy khu trung tâm London
Cái máy ảnh đã zoom hết cỡ...
Đã nhìn thấy Big Ben và London Eye ...
Khu vực phía Nam thủ đô London
Từ đây máy bay lên đến độ cao 10.000 mét rồi ra phía biển Bắc. Phía dưới mây mù mịt...
Hệ thống cửa sổ của máy bay được chuyển màu đen kịt (mặc dù bên ngoài
vẫn ban ngày). Lại theo dõi trên màn hình vậy: Bên dưới là nước Bỉ
Chén xong, ngủ một giấc chập chờn... Tới không phận châu Á, rồi Đông Nam Á, trời bắt đầu sáng...
Những dãy núi đá chập chùng dưới nắng
Vào đến không phận VN, máy bay hạ dần độ cao...
Ngắm cảnh từ trên 2000 mét...
...nhìn rõ đường cao tốc Nội Bài - Lao Cai bên dưới...
Máy bay vào đến khu vực sân bay... kết thúc chuyến đi. Cảm ơn các bạn đã
theo dõi, động viên trong suốt thời gian viết bài. Xin kết thúc bài
viết ở đây!
(Chuyển bài viết United Kingdom - từ Scotland đến England trên diễn đàn otofun ngày 19/9/2017)
Chỉnh sửa: 15/11/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét