Xuất hành mùa Xuân: Non nước Cao Bằng
Chúng tôi mới hoàn thành chuyến đi Xuất hành mùa Xuân đến Cao Bằng. Hành
trình cho ba ngày đi từ HN tới Cao Bằng và qua Lạng Sơn lúc quay về.
Mọi thông tin về đường xá, chỗ ăn, nghỉ và chơi bời được chia sẻ với các
bạn. Một số hình ảnh demo: phong cảnh thiên nhiên Cao Bằng
Ngày thứ Hai (06/3/2017), xuất phát muộn vì hàng trăm lý do rất vớ vẩn. 8
giờ mới ra đường. Chạy lên cầu Nhật Tân, rẽ phải theo exit lên QL 18,
sau đó vào đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (hay là QL 3 mới)... 9g25
tới địa chỉ có chỉ dẫn trên G map...: Bánh chưng Bờ Đậu
Nhà hàng có thương hiệu...
Nghỉ ngơi, chén bữa sáng muộn...
Nếu có tâm hồn, mua thêm chút mang đi đường phòng sa cơ lỡ vận hoặc làm quà cũng được
9g55 tiếp tục lướt. Từ cuối cao tốc có đường Thái Nguyên - Bắc Kạn nối
vào, nhưng có vẻ chưa xong nên cứ QL 3 chạy thẳng qua Bắc Kạn. Đường QL 3
êm nhẵn, vắng xe đi lại, nhiều khi có cảm tưởng một mình một đường...
...đường QL 3 cũ cũng đẹp đấy chứ
Chạy gần 2 tiếng nữa chúng tôi dừng nghỉ ở đây: ngã ba Phủ Thông
12g05, trước cửa Nhà hàng Tinh Tường
Bữa ăn đủ cả rau rừng, măng đắng, gà ăn sỏi... Nghỉ ngơi ngắm cảnh đồng rừng
13g15, tiếp tục lên đường...
Từ Thị trấn Phủ Thông đi TP Cao Bằng còn chẵn 100 km nhưng là đoạn đi
mệt nhất vì phải leo qua ít nhất 5 cái đèo lớn sau: đèo Giàng, đèo Khau
Kang, đèo Gió, đèo Cao Bắc, đèo Tài Hồ Sìn mới đến TP Cao Bằng. Tuy vậy
đường được mở rộng, ít các cua gắt, tốc độ duy trì 60 km/h. Đoạn này
chúng tôi mất 2g30 phút mới vượt qua. Vì đường đi khá căng thẳng nên chả
có ảnh đâu.
Đến TP Cao Bằng lúc 15g30, trời còn sáng, tôi đi tiếp ngay lên điểm tham
quan đầu tiên: Pác Bó. Con đường dài chừng 50 km được làm theo tiêu
chuẩn quốc lộ, trừ những điểm dân cư, còn lại có thể đi 80 km/h
Trên đường này nhiều lúc có cảm giác như chạy ở vùng đồng bằng vì hầu như không có đèo dốc...
Chạy mất 45 phút là tới Khu di tích lịch sử Pác Bó. Trước mặt là dãy núi cao ngất...
Khu Di tích có nhiều công trình: đền thờ, đài kỷ niệm... Nhà Trưng bày ở
vị trí Trung tâm, tôi chụp hình này rồi đi vì không có thời gian
Phía đối diện có biểu tượng Km số 0 đường HCM hiện đại (phân biệt với đường HCM lịch sử)
Chạy xe chừng hơn 1 km vào đến bãi đậu xe có nhiều hàng quán của bà con dân tộc. Bên một dòng suối trong xanh...
Phía trên có những thác nhỏ...
Một con đường xây đá hộc men theo dòng suối dẫn lên đầu nguồn
...dòng suối bên đường
...nước xanh như pha màu...
Phong cảnh thực hữu tình...
Từ chỗ đậu xe đi bộ men theo dòng suối 600 mét tới đầu nguồn
Rời dòng suối, lên hang Cốc Bó theo cái dốc này
Leo lên vài chục thước đã nhìn thấy một cửa hang...
Cửa hang có tấm biển chỉ dẫn
Cửa vào hang hẹp, chỉ đi thành hàng một...
Phía trong hang rộng rãi hơn...
Chỗ ở tiện nghi ra phết, có chỗ thưởng lãm trà Tàu...
...chỗ nằm khểnh lướt web...
Xung quanh có mấy pho tượng cổ vài... triệu năm
Còn lối này lên một di tích nữa nhưng chỉ chụp ảnh thế này thôi
Tiếp tục xuống núi...
Lối đi về phía đầu nguồn dòng suối...
Ngay dưới hang Cốc Bó là đầu nguồn suối - nước từ trong núi chảy ra
Vượt qua đống đá này khá vất vả...
...thế mà ông Cụ làm thơ được mới tài...
Đầu nguồn con suối xanh trong...
Màu nước suối cho cảm giác kẻ nào đó pha màu...
Một đoạn suối rộng...
...nhớ lại tuổi trẻ thường được tắm suối mát...
Đầu nguồn suối là điểm du lịch sinh thái thú vị... Có nhiều khoảng không gian thư giãn
Dòng suối phẳng lặng như một tấm gương lớn
Một hiện vật được rào che chắn rất cẩn mật, vậy mà gần như 100% khách tham quan nhảy vào... thử
Một bài thơ... tức cảnh
Dọc ven suối là những không gian rộng rãi được lát đá sạch sẽ...
...trở thành nơi hấp dẫn các bạn trẻ... khai tiệc
Hành trình tham quan là hai bên bờ suối...
Có lẽ thiên đường dưới hạ giới Cửu Trại Câu xứ Tàu cũng chỉ đến thế này mà thôi
Vài hòn non bộ dọc dòng suối
Nước trong vắt, có thể nhìn rõ nhiều đàn cá bơi lội...
Một khoảng đất rộng bên bờ suối
Những khoảnh đất được bồi đắp thành ruộng vườn...
Con đường leo lên thăm cột mốc biên giới. Nhà tớ không có căn số, với lại ghi chú dọa dẫm mấy lão già nên... chụp ảnh này thôi!
Màu xanh của nước suối là ấn tượng của chuyến đi này
Suối này cũng có tên, nhưng từ đầu đến giờ quên giới thiệu
...vách đá phía trên cũng có tên hẳn hoi...
Kết thúc ngày đầu tiên của chuyến đi Cao Bằng, chúng tôi quay trở về Tp
Cao Bằng tìm đến chỗ nghỉ có đặt trước qua điện thoại. Qua tìm hiểu biết
được thông tin khách du lịch rất khen - cho điểm 9,2/10 - và cơ bản là
mới xây năm ngoái... Từ trên cửa sổ khách sạn nhìn ra phố phường Cao
Bằng
Ngày thứ Hai của chuyến đi (07/3): tham quan thác Bản Giốc... 7g00 sáng ngắm thành phố qua khung cửa...
8g00 ra QL 3 đi Thị trấn Quảng Uyên. Sau khi vượt qua đèo Mã Phục, phong cảnh có thêm những ngọn núi đá sừng sững...
... nhiều xe đi cùng chiều hướng về thác Bản Giốc...
Nhà tớ không bon chen, dừng chân ngay một lò rèn ở Làng nghề Phúc Sen
Thợ rèn trình diễn màn chào hỏi...
Tuy là giai cấp công nhân nhưng ruộng nương không bỏ...
...còn trồng hoa chơi như mấy ông tư bản...
Hoa cải...
Mặc cả mấy con dao bài...
Tiếp tục lên đường...
Ghé chợ Trùng Khánh...
Phố huyện...
Mốc km số 0 huyện Trùng Khánh, quán ăn Bảy Long trước cửa UBND huyện...
Đường đến thác Bản Giốc hoàn toàn làm mới nên thời gian chạy xe từ Tp
Cao Bằng lên chỉ chừng 2 tiếng (có xe buýt đi tuyến này trong 2g30' giá
75 ngàn/lượt). Một đoạn đường thẳng
Khúc cuối con đường
Cửa đồn biên phòng...
Nhìn thấy cái sân rộng - mọi lần đậu miễn phí - ghé vào kiếm chỗ...
Nhân viên ngồi trong nhà chạy ra thu 20 ngàn. Hỏi nếu nghỉ ở khách sạn
có thu tiền không? Miễn! Giá phòng thế nào? Thấp nhất: Một triệu hai ạ!
Đưa 20 ngàn thôi! Ngủ đây để "sáng nghe tiếng gà gáy cùng"...
Hầu hết dân du lịch đều phi xe xuống bãi bên dưới gần thác nước (giá 30 ngàn)... Lối đi xuống thác
Từ trên dốc ngắm toàn cảnh thác Bản Giốc
Đang hy vọng mấy thửa ruộng dưới thác có mạ xanh, vậy mà dân lại bỏ cả đi bán hàng cho khách du lịch...
Toàn cảnh thác chính...
Chỉ có 1 lối xuống nên góc chụp chỉ có là thế này
Mua vé tham quan tại cửa vào khu vực chân thác, giá vé 45 ngàn bao gồm 5
ngàn tiền bảo hiểm. Bọn già thải loại được miễn giảm 50% giá vé - ngang
với lũ thò lò mũi xanh
Bên thác cao - còn gọi là thác phụ - có bãi cỏ rộng...
Dưới chân thác...
Nước đổ từ trên cao xuống tung bụi nước mù mịt
Thác nước mùa Xuân
Phía sau thác nước là chùa Phật tích Trúc Lâm...
Lũ già chân chậm mắt mờ này có cho leo cũng chả dám... Bù lại chụp choạch theo kiểu "liên thanh"
Vị trí nhiều du khách đến check-in
Sừng sững cột mốc biên giới
Chân dung cột mốc
Tại sao trên cột mốc có số (2), vì số (1) đứng bên kia kìa...
May mắn là chụp choạch chán chê, trời mưa to... Hẹn gặp lại một ngày nắng đẹp
...và có lúa vàng làm tiền cảnh...
Điểm đến tiếp theo là Ngườm Ngao (tiếng Tày: Ngườm là động, Ngao là Hổ)...
Giá vé tham quan là 45 ngàn, không có ngoại lệ, kể cụ 100 tuổi cũng vậy.
Động dài chừng 600 mét, vào một cửa, ra một cửa...
Tiếp tục cái Ngườm Ngao...
Một khu vực ướt át nhất trong động...
Những nhũ đá hình thành hàng triệu năm...
Đổi tông màu...
Phần giữa động sử dụng ánh sáng màu vàng tạo cảm giác ấm áp...
Một kiểu tự sướng...
Đường đi được đổ bê tông hoặc xây bậc dễ đi, có đèn chiếu sáng...
Một động nhỏ
Nhũ nhiều màu sắc...
Vết tích những dòng sông ngầm
Tượng Chúa giáng thế
Lối đi dễ dàng...
Cột chống trời...
Ánh kim sắc lạnh
Những đoạn bằng phẳng...
Có đoạn trèo leo chút chút
Tạo hình của thiên nhiên
Những nét trang trí trong động...
Không khí trong động thoáng mát do có nhiều đường thông ra ngoài ở trên trần
Bức tranh trên trần của động
Đoạn cuối Ngườm Ngao - không gian khoáng đạt
Cửa động có nhiều cột nhũ đá...
Lối ra trước cửa động...
Trước cửa động nhìn thẳng xuống lối vào...
...và từ xa đã nhìn thấy tên động
Du khách hài lòng với chuyến đi
Ngày thứ Tư (08/3/2017), bữa sáng điểm tâm bằng đặc sản Bánh cuốn Cao Bằng
...8 giờ 30 xuất phát xuống Lạng Sơn. Đường từ TP
Cao Bằng đến Đông Khê, Thất Khê thì đẹp, đoạn này cũng vắng xe nên chạy
khá thoải mái. Đoạn từ Thất Khê đi Na Sầm có vài đoạn đường xấu, nhưng
sedan đi được. Một khúc đường bong hết lớp mặt kéo dài chừng 1000 m
Quãng này có nhiều xe lớn, kéo hàng đoàn dài...
...Thậm chí các bác còn dàn hàng ngang dọa xe ngược chiều như thế này
Từ Na Sầm về TP Lạng Sơn đường rộng rãi hơn, có mấy đoạn đường phong
cảnh hai bên khá đẹp, nhiều cây hoa gạo bên đường nhưng vì hơi căng
thẳng nên chả chụp choạch gì. Gần 11g00 tới TP Lạng Sơn. Trung tâm TP
Thấy lão Thái Phượt la làng FB cầu Kỳ Lừa sắp bị dỡ, tôi phải chụp lại chứng tỏ là người sau cùng chứng kiến cây cầu lịch sử
Lượn vòng 30 phút chợ Đông Kinh, 12g00 nghỉ rửa xe, ăn trưa... 14g00 chạy về HN. Kết thúc chuyến du Xuân
Chùa Thành đầu cầu Kỳ Cùng
Tổng kết hành trình chuyến đi để các bạn tham khảo
Ngày 1: 8g00 xuất phát, 9g30 ăn sáng bánh chưng Bờ Đậu, 10g00 đi
tiếp, 12g00 nghỉ ăn trưa ở Phủ Thông (nhà hàng Tinh Tường) 13g30
đi tiếp 15g30 đến tp Cao Bằng, đi tiếp Pác Bó. 16g15 tham quan
16g45 quay về Cao Bằng, nhận phòng khách sạn. Tối ăn quanh khách
sạn (hỏi lễ tân).
Ngày 2: 7g00 ăn sáng, món nên chén: bánh cuốn. 8g00 đi thác Bản
Giốc 9g00 nghỉ ở làng nghề rèn, 9g15 đi tiếp đến thị trấn
Trùng Khánh vào chơi chợ. 10g00 đi vào thác, 11g00 quay ra động
Ngườm Ngao, 12g00 về thị trấn Trùng Khánh nghỉ ăn trưa. 13g00 về
tp Cao Bằng. 17g00 đi chợ Cao Bằng và ăn tối.
Ngày 3: 8g00 đi Lạng Sơn, 11g00 đến tp Lạng Sơn, đi chợ Đông Kinh,
ăn trưa nhà hàng Minh Quang 44 Ngô Quyền, rửa xe. 13g30 trở về HN.
Kết thúc chuyến đi.
(Chuyển bài viết Xuất hành mùa Xuân: Non nước Cao Bằng trên diễn đàn otofun ngày 03/9/2017)
Chỉnh sửa: 16/11/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét