Tham quan tàu USS Intrepid
Được ngài Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Ray Mabus - cho phép ("nổ" chút) tôi lượn ra bến cảng
Có thuyền buồm. Cái này chắc giống kiểu đò ngang ở quê hay đi lúc nhỏ nên bỏ qua...
Đây là tầu chiến (ở Massachusetts bay-Boston). Cái này chắc cũng giống như đi phà ra Cát Bà, cho qua nốt...
Muốn vào xem phải mua vé như ở đây
Lên cầu thang đã gặp ngay một lũ trực thăng trên đường băng, chẳng biết tên tuổi chúng là gì...
Nghe giới thiệu, mấy cái này là máy bay của Hải quân, nhưng không để ý tên gọi. Các cụ lưu ý cái màu xanh, trông quen quen...
Mấy máy bay này toàn là loại khủng. Cái bên trái là máy bay trinh sát
SR71, bay nhanh nhất (gần 4000 km/h) và cao nhất (30 km), chưa bị bắn
rơi bao giờ.
Nước Mỹ làm ra điện thế nào?
Nằm giữa bang Nevada và Arizona có nhà máy thủy điện. Nhà máy nằm trên đập Hoover, được xây dựng từ năm 1931 (đến năm 1936 hoàn thành) cung cấp 2071 MW điện cho các bang xung quanh. Đây là một trong 7 công trình xây dựng vĩ đại nhất nước Mỹ. Sau vụ 11/9, một cây cầu bê tông (sử dụng tháng 10/2010) đã thay thế cho việc đi lại trên mặt đập nước. Hàng ngày có khoảng 20.000 khách đến thăm. Khi vào đập phải qua một trạm an ninh kiểm tra người và xe...
Toàn cảnh Hoover Dam và nhà máy thủy điện, phía trên cao là cây cầu bê tông...
Nằm giữa bang Nevada và Arizona có nhà máy thủy điện. Nhà máy nằm trên đập Hoover, được xây dựng từ năm 1931 (đến năm 1936 hoàn thành) cung cấp 2071 MW điện cho các bang xung quanh. Đây là một trong 7 công trình xây dựng vĩ đại nhất nước Mỹ. Sau vụ 11/9, một cây cầu bê tông (sử dụng tháng 10/2010) đã thay thế cho việc đi lại trên mặt đập nước. Hàng ngày có khoảng 20.000 khách đến thăm. Khi vào đập phải qua một trạm an ninh kiểm tra người và xe...
Toàn cảnh Hoover Dam và nhà máy thủy điện, phía trên cao là cây cầu bê tông...
Trại điện gió trên đèo Altamont, CA được xây dựng từ năm 1981 trải dài
15 km với trên 6000 tua bin gió lớn nhỏ các loại. Ngày nay các tua bin
cũ dần được thay thế bằng các tua bin mới.
Nhà máy điện năng lượng mặt trời
Nằm giữa ranh giới bang California và Nevada có nhà máy điện năng lượng mặt trời Ivanpah. Nhà máy mới đưa vào sử dụng. Nguyên lý làm việc: tập trung ánh sáng mặt trời từ nhiều tấm gương chiếu vào nồi hơi. Có khoảng 180.000 tấm gương được lập trình để di chuyển theo mặt trời và chiếu tập trung ánh sáng vào nồi hơi. Nồi hơi cung cấp hơi nước cho tua bin chạy máy phát điện. Đây là nhà máy lớn nhất thế giới phát điện theo nguyên lý này...
Nằm giữa ranh giới bang California và Nevada có nhà máy điện năng lượng mặt trời Ivanpah. Nhà máy mới đưa vào sử dụng. Nguyên lý làm việc: tập trung ánh sáng mặt trời từ nhiều tấm gương chiếu vào nồi hơi. Có khoảng 180.000 tấm gương được lập trình để di chuyển theo mặt trời và chiếu tập trung ánh sáng vào nồi hơi. Nồi hơi cung cấp hơi nước cho tua bin chạy máy phát điện. Đây là nhà máy lớn nhất thế giới phát điện theo nguyên lý này...
Hàng không
Cái đặc biệt của hàng không ở đây ngay từ khâu kiểm tra an ninh khi lên máy bay: vào một buồng kính có khung dò quay 180 độ quét qua toàn bộ hành khách, khi đi qua cửa này phải cởi bỏ áo khoác và phải bỏ cả giầy vào khay đưa qua máy soi... Nếu mang máy tính phải bỏ ra ngoài túi xách và để riêng vào một khay. Thủ tục kiểm tra an ninh áp dụng cả cho các chuyến bay quốc tế. Rất lạ là khi rời khỏi nước Mỹ không cần làm thủ tục xuất cảnh.
Trong nhà ga sân bay JFK (John F. Kennedy, New York)
Cái đặc biệt của hàng không ở đây ngay từ khâu kiểm tra an ninh khi lên máy bay: vào một buồng kính có khung dò quay 180 độ quét qua toàn bộ hành khách, khi đi qua cửa này phải cởi bỏ áo khoác và phải bỏ cả giầy vào khay đưa qua máy soi... Nếu mang máy tính phải bỏ ra ngoài túi xách và để riêng vào một khay. Thủ tục kiểm tra an ninh áp dụng cả cho các chuyến bay quốc tế. Rất lạ là khi rời khỏi nước Mỹ không cần làm thủ tục xuất cảnh.
Trong nhà ga sân bay JFK (John F. Kennedy, New York)
Nhiều máy bay cũ đến mức có nhiều bãi đậu rải rác trên các sa mạc. Cụ
nào muốn mua tới căn cứ Mojave ở gần thành phố Bakerfield, CA
Muốn đi trực thăng ngắm cảnh một vòng Grand Canyon nổi tiếng chỉ cần bỏ 200 $ cho khoảng 30 phút bay, không đắt các bạn nhỉ...
Đây là loại máy bay đưa khách Việt qua Mỹ: Boing 747-400. Hãng China
Airline kiểm tra trọng lượng hành lý khách rời Mỹ cực kỳ nghiêm ngặt. Họ
còn phát một tờ cảnh báo cho khách mang hộ chiếu Việt: phạt 32 $ nếu
vượt quy định tại quầy check-in, phạt 150 $ tại quầy soát vé lên tàu nếu
cân lại...
Khác với các hãng hàng không khác, bay nội địa toàn tiếp viên nam đã lớn
tuổi, trang phục không cầu kỳ nhưng thái độ phục vụ rất chu đáo, luôn
miệng: có cần gì không?, có uống nước không?, có lạnh không?, ... và
nhanh chóng phục vụ theo yêu cầu. Đi máy bay nội địa có cảm giác như đi
xe ô tô đường dài ở ta vậy.
Máy bay của hãng DELTA, cấp chăn và tai nghe ngay khi lên tàu.
Các hãng đều có khu vực riêng trong sân bay. Chỉ cần nói tên hãng bay, tắc xi đưa đến đúng vị trí. Máy bay của hãng Jet Blue, tai nghe phải mua tại quầy soát vé lên tàu.
Là đất nước rộng lớn (diện tích gấp 30 lần ta), sử dụng các phương tiện
giao thông là rất phổ biến. Chụp từ thành phố Quincy, MA...













Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét